những hồi ức cứ hiện về như thế
tôi thấy buồn vì 2 chữ xa nhau
quá quạnh đau nên giờ đây trống rỗng
cả bài thơ còn viết dỡ chưa xong
tôi yêu em:
tôi yêu em không cần em phải biết
chỉ cần em nở nụ cười trên môi
tôi yêu em không cần có được em
trong thấy em trong giấc mọng dược rồi
tôi yêu em bằng bốn mùa đã có
xuân hạ thu đông có được không em
vòng tuần hoàn cứ thế mà trôi mãi
và lòng tôi vẫn cứ thế yêu em
tôi yêu em băng 1 giờ quá khứ
tôi yêu em bằng 1 phút tương lai
tôi yêu em ở thời gian hiện tại
ngày còn sống tôi vẫn mãi yêu em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
nước có nguồn nên đỗ dồn ra biển
lá có mùa nên sắp sữa sang thu
năng tắt dần khi mặt trời đi ngủ
còn yêu em không có gì hạn chế...
thăm cốc hôm nay thiểu não buồn
buồn từ thể xác lẫn tâm hồn
sư phụ nơi đâu nào lên tiếng
bảo giúp giùm con một hướng luồn....
tôi thấy buồn vì 2 chữ xa nhau
quá quạnh đau nên giờ đây trống rỗng
cả bài thơ còn viết dỡ chưa xong
tôi yêu em:
tôi yêu em không cần em phải biết
chỉ cần em nở nụ cười trên môi
tôi yêu em không cần có được em
trong thấy em trong giấc mọng dược rồi
tôi yêu em bằng bốn mùa đã có
xuân hạ thu đông có được không em
vòng tuần hoàn cứ thế mà trôi mãi
và lòng tôi vẫn cứ thế yêu em
tôi yêu em băng 1 giờ quá khứ
tôi yêu em bằng 1 phút tương lai
tôi yêu em ở thời gian hiện tại
ngày còn sống tôi vẫn mãi yêu em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
nước có nguồn nên đỗ dồn ra biển
lá có mùa nên sắp sữa sang thu
năng tắt dần khi mặt trời đi ngủ
còn yêu em không có gì hạn chế...
thăm cốc hôm nay thiểu não buồn
buồn từ thể xác lẫn tâm hồn
sư phụ nơi đâu nào lên tiếng
bảo giúp giùm con một hướng luồn....