bạn
sương sớm rơi loan mờ trong khói biếc
lòng xe lạnh nhớ tiếc tháng ngày qua
nhớ tuổi thơ ngây ngô mà sâu sắc
tôi và bạn rộn rã tiếng cười xa...
còn đâu nữa ấy chỉ là dĩ vãng
bạn nơi đây mà kỷ niệm nơi đâu
vòng danh lợi tiền tài chen lý trí
khiến bạn,..tôi không thể bước cùng nhau
ừ thì thế quá khứ thôi thì thế
thay lãng quên bằng kỷ niệm ngọt ngào
khi trăng tàn làm mặt trời tỉnh giấc
bạn đi rồi thay mới có được sao
nhớ lại xem trong bao lần hoạn nạn
dù ngọt bùi cay đắng cũng chia đôi
sao giờ đây bên phương trời rực rỡ
bạn ra đi vô tâm bỏ lại tôi
tôi không trách không buồn lòng chi hết
vì tương lai hạnh phúc phải ra đi...
trong sứ sở vô tình và lạnh lẽo
những gì kia không nên kể làm chi
ừ vậy thôi ta người 2 khoảng cách
đời thơ ca hay chen kiếp lợi danh
tìm thanh thản hay mơ về phú quý
cũng về không... sau 1 lúc loanh hoanh...
nặng túi tiền một ngày kia sẽ hết
nghĩa bạn bè mãi mãi chẵng giờ vơi.
sương sớm rơi loan mờ trong khói biếc
lòng xe lạnh nhớ tiếc tháng ngày qua
nhớ tuổi thơ ngây ngô mà sâu sắc
tôi và bạn rộn rã tiếng cười xa...
còn đâu nữa ấy chỉ là dĩ vãng
bạn nơi đây mà kỷ niệm nơi đâu
vòng danh lợi tiền tài chen lý trí
khiến bạn,..tôi không thể bước cùng nhau
ừ thì thế quá khứ thôi thì thế
thay lãng quên bằng kỷ niệm ngọt ngào
khi trăng tàn làm mặt trời tỉnh giấc
bạn đi rồi thay mới có được sao
nhớ lại xem trong bao lần hoạn nạn
dù ngọt bùi cay đắng cũng chia đôi
sao giờ đây bên phương trời rực rỡ
bạn ra đi vô tâm bỏ lại tôi
tôi không trách không buồn lòng chi hết
vì tương lai hạnh phúc phải ra đi...
trong sứ sở vô tình và lạnh lẽo
những gì kia không nên kể làm chi
ừ vậy thôi ta người 2 khoảng cách
đời thơ ca hay chen kiếp lợi danh
tìm thanh thản hay mơ về phú quý
cũng về không... sau 1 lúc loanh hoanh...
nặng túi tiền một ngày kia sẽ hết
nghĩa bạn bè mãi mãi chẵng giờ vơi.