You are not connected. Please login or register

thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác)

4 posters

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

boss lại có 1 trò chơi cho các bạn...cũng sẽ rất vui nếu các bạn tham gia nhiệt tình...
trò chơi làm thơ 1 vần..
nghe sơ là các bạn đã hiểu rồi nhưng boss sẽ nói rõ như sau:
thứ nhất ở đây chúng ta sẽ làm thơ 1 vần không cần theo lối bằng trắc nghĩa là vần bằng vần trắc lẫn lộn cũng được
thứ 2 là các bạn có thể làm ở mọi thể thơ 5 chữ 3 chữ 8 chữ thất ngôn cũng được nói chung là tất cã...
để dễ dàng hơn boss sẽ cho 1 vài ví dụ trước...
vídu:
tôi ghét tâm hồn tôi giã dối
vần thơ câu chữ chỉ lôi thôi
gia đình hờ hững gây nên tội
cuộc sống bon chen thế mới toi
bè bạn loay hoay trong bóng tối
tình yêu lẫn quẫn chẳng ai soi
ngọt ngào ai nói sao tin nỗi
chỉ thấy dối gian trên nét môi...

đó là theo thể đường luật

thể thơ tự do cũng được:
vd:
khi bóng tối loan mờ án văn chương
cả bài thơ cũng như thế tầm thường
viết hăng say đọc lại rồi thêm ngượng
một đống chữ thật như rừng như tượng

mong sự tham gia nhiệt tình của các bạn thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 48302



Được sửa bởi boss_18_12_92 ngày Tue May 03, 2011 6:52 pm; sửa lần 1.

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

rượu từ gạo mà ra
ấy thế khác nhau xa
cơm ăn nhiều tốt cả
rượu uống nhiều tắt ga... thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 868455


ông bà ta dạy rằng
con nít chớ lăng nhăng
điều hay coi học đặng
lẽ xấu phải cách ngăn


khóc lóc là giả dối
việc làm phải đi đôi
ăn năng rồi nhận lỗi
mọi chuyện cũng vậy thôi... thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 920506

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

công nhận Boss có nhiều chiêu hay ghê á thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 777260

thơ gì chỉ có mỗi một vần
đọc xong lại cứ thấy bần thần
nghe khen bỗng thấy lòng hưng phấn
mà có bị chê cũng ...cóc cần

thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 881374

http://thohanphong.blogspot.com/

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

làm thơ ai biết nhảy vô đây
cùng boss đạo đàm kiếm ý hay
đường luật khó chơi xin kiếu vậy
tự do dễ sử tiếp bài ngay
mấy anh rãnh rỗi quên vô cấy
các chị ngồi không nhớ vác cày
cô chú nhiệt tình cho cốc cậy
một tuần đăng nhập cũng là may.... :chan: :chan: :chan: :chan: :chan: :chan:



:yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thơ gì mà khó nuốt
Mới nhai hàm đã buốt
Muốn viết nữa nhưng quên...
...tuốt

:khoaichi :khoaichi :khoaichi

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

thơ chỉ là con chữ
ý theo người lắc lư
sao cứ giữ khư khư
cái lối văn một chữ

cách tân là ngôn ngữ
vần điệu viết tâm tư
yêu thơ lòng bất tử
mặc những chuyện thật hư....


:gialo : :gialo : :gialo :

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

giận

trống trãi trong lòng nước mắt rơi
tìm đâu hạnh phúc cuối chân trời
nhà bên gọi xuống người không tới
vách kế bước sang kẽ chẳng ơi
cửa chốt nhện giăng căng phấp phới
rèm buôn bụi đóng đọng rơi rơi
hiểu lầm vô ý nào ai cởi
để cánh chim tình chẳng đến nơi...
:khoc: :khoc: :khoc:

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

một người cứ nhớ nhung
một kẽ lại lạnh lùng
2 lối rẽ không cùng
để lòng mãi mong lung.....

:chan: :chan:

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

khi khi khi khi khi



Được sửa bởi boss_18_12_92 ngày Fri Mar 02, 2012 10:39 am; sửa lần 1.

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

tôi biết rằng tuổi thơ không trở lại
và tình yêu không có lần thứ hai
hạnh phúc này tuy có phần ngắn ngủi
nhưng cũng đủ để biết mình đã sai...
thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 920506 thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 920506

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

giận

trống trãi trong lòng nước mắt rơi
tìm đâu hạnh phúc cuối chân trời
nhà bên gọi xuống người không tới
vách kế bước sang kẽ chẳng ơi
cửa chốt nhện giăng căng phấp phới
rèm buôn bụi đóng đọng rơi rơi
hiểu lầm vô ý nào ai cởi
để cánh chim tình chẳng đến nơi...
thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 629169 thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 629169 thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 629169
boss


BUỒN

Mộng ấp lâu ngày đẫm lệ rơi
Kẻ đi biền biệt kẻ kêu trời
Còn đâu dáng đẹp thân thương hỡi
Đã hết tình nồng tha thiết ơi
Em chính kiếp tằm un mối đợi
Anh là cánh bướm khóc hoa rơi
Chiếu chăn ai ấm ai xa với
Đổ vỡ duyên đầu mỗi đứa nơi

Thanh Huy


boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

mẹ ở quê nhà có khỏe không????
nơi đây con nhớ nhớ trong lòng
bao đêm thức trắng thôi nằm mộng
mỗi sớm gật gù lại đứng trông
suy nghĩ vòng tay thơm gió lộng
nhớ thương ánh mắt dịu hương nồng
thay lời mẹ đã nuôi hy vọng
cố gắng con làm với ước mong.... :roll: :roll: :roll:


boss___.....

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

MONG

Chủ nhật khách dìu qua phố đông
Tìm em chẳng thấy thấy đau lòng
Bóng hình quen biết yêu thương đọng
Kỷ niệm hằng in hạnh phúc trồng
Ngăn cách hai nơi hai ngõ ngóng
Xa xôi một thuở một người mong
Mong em chớ nản trong đời sống
Mai gặp sẽ đời vui biết không

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Mon May 30, 2011 9:32 pm; sửa lần 2.

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

nắng tắt lạnh căm sắp đến đông
tình yêu tan vỡ có vui không
tương tư bao bữa lòng trông ngóng
ấp ủ những ngày dạ mến mong
chia cách hai ta như gió lộng
gần nhau đôi lứa giống mây hồng
lòng em băng giá thôi hy vọng
kỷ niệm lờ trôi giữa biển sông...

quên...boss
thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 93523 thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 93523 thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 93523

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

mẹ

mẹ ở quê nhà có khỏe không????

nơi đây con nhớ nhớ trong lòng
bao đêm thức trắng thôi nằm mộng
mỗi sớm gật gù lại đứng trông
suy nghĩ vòng tay thơm gió lộng
nhớ thương ánh mắt dịu hương nồng
thay lời mẹ đã nuôi hy vọng
cố gắng con làm với ước mong.... :roll: :roll: :roll:

boss___.....


EM

Nơi quê em ở có vui không
Hay nhớ người xa nhói cõi lòng
Gác vắng đêm khuya thao thức ngóng
Trời buồn đông giá mỏi mòn trông
Yêu bay theo gió yêu hoài rỗng
Mộng ướp vào tim mộng kém nồng
Tội nghiệp thân cò ôm chiếc bóng
Điểm sầu mái tóc trắng chờ mong

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Sun Aug 07, 2011 8:53 am; sửa lần 5.

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Anh Boss ơi, thơ của anh và thơ họa của tôi, tôi có thể đem qua phần Thơ Sáng Tác ở vnthuquan.net/diedan
được không, chúc anh vui, thh.

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

đư nhiên là không có vấn đề gì rồi!!!
......................^^.......................

thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 495838 thơ 1 vần (các bạn tự do sáng tác) 495838

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

khi hi bài này boss làm trên http://nhatchimai.forumvi.net/t3324-topic#14550 đem về bỏ vào đây cho nó đủ bộ
làm thơ đường

con chữ vần thơ có thế thôi
nhưng mà niêm đối bỏ đâu rồi
câu sau câu trước đề theo lối
gieo ý gieo vần phải tựa đôi
tứ tuyệt bằng trắc hơi rắc rối
thất ngôn đối đáp cũng lôi thôi
không sao!!! các bạn đừng lo vội
hãy gõ google để search coi...

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

http://www.tuyettinhcoc.com/t110p70-topic
họa bài của nhauyen


cảm thán

người đi biền biệt biết làm sao???
vườn vắng ao không chẳng muốn vào
nhấp chén xem hoa mong tỉnh táo
ngã ly thưởng cảnh thấy nôn nao
ve kiêu lạc lối tim buồn não
chim hót tìm phương dạ chán bao
ý ngỏ xưa kia tan xác pháo
cỏ cao giăng lối trí anh hào!!!! :roll:

boss

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

http://www.tuyettinhcoc.com/t91p350-topic#4805
họa bài bác tú

số trời an bày

chợ nhịp nhưng đi chỉ một mình
cầu may cuộc sống hết giờ linh
mượn tiền bạn gạt ngèo nên nhịn
mua gạo người khinh túng chẳng kình
lũ chó canh nhà tai rất thính
bầy mèo kiếm chuột mắt càng tinh
trời ban số phận làm sao tính
hên giáng kiêu sa bạt cá sình...

boss

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

YÊU MỘT CHIỀU

Yêu làm sao nói ra
Tình em gái đậm đà
Sáng như vầng trăng tỏa
Đẹp tựa bóng tiên sa

Tôi ôm lòng thấy lạ
Sao mình thương nhớ quá
Sao tình tôi ẻo lả
Yêu người chẳng yêu ta

Tình sóng vỗ gần xa
Nước mắt rơi nhạt nhòa
Ngồi nghe đời băng giá
Yêu một chiều buồn a!

Thanh Huy

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

hì chào mừng TH đến tad thơ 1 vần

thơ thơ thẩn thẩn viết làm sao
viết tới ghi lui cứ thế nào
ngó ngó người xưa buồn thiểu não
quay lui lặng bóng trí anh hào.............. zo

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

VẮNG NHỎ

Chiều gọi nhau mong đẹp tiếng cười
Mai nầy có biệt nhớ ngày vui
Đời cơn lốc xoáy xa nguồn cội
Người cánh chim bay khuất biển trời
Kỷ niệm còn đây lòng tiếc nuối
Bóng hình mờ lấp dạ chơi vơi
Chia ly nào chẳng buồn vời vợi
Vắng nhỏ tình tan luống ngậm ngùi!

Thanh Huy



[color=#000000]

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

có 1 lần tôi chưa từng biết sợ
vì cuộc sống cứ hóa những cơn mơ
tình yêu thắm trên bầu trời rực rỡ
rồi vụt tan nước mắt có ai ngờ

chẳng phải sợ hay lòng không biết sợ
người ta yêu chạy theo nhũng giấc mơ
vòng tay ấm trao đóa hoa rực rỡ
bỗng héo khô mà tôi đâu có ngờ

tôi không sợ biết rằng em có sợ
những ân tình kỷ niệm chết trong mơ
còn đâu nữa 1 chân trời rực rỡ
để tôi buồn ai cũng đứng ngẫn ngơ...

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

TRỜI VÀO THU

Trời vào thu mây giăng mù khắp lối
Lá bay bay nghiêng rụng phủ ven đối
Nắng hanh vàng biển gợn sóng thuyền trôi
Đời lữ thứ nhớ quê buồn vời vợi

Em là mộng thơ tình tôi mãi đợi
Xây duyên thầm thắm thiết gợi đời vui
Giang đôi tay thở nhẹ khí sáng tươi
Cả thu đẹp trở mình trong mùa mới

Đêm không em đèn sầu soi chăn gối
Dế ếch kêu thảm giữa cảnh không người
Tình son sắc cháy bùng trong bóng tối
Trở trăn mình buốt giá trái tim côi

Giận người ư? Thuở ấy đã qua rồi
Trách cũng thế lỡ thề ai thấu hỡi
Cánh chim bay mắt nhìn xa tầm với
Kẻ yên vui đây ôm khổ một đời

Thanh Huy

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết