TRĂNG NHỚ NHUNG
Anh yeu, em nhớ thời xưa lắm
Nhớ thuở đôi ta mới chỉ là ..
Mình hứng sương rơi ngoài cánh cửa
Hay đèn lấp lánh dìu tình qua
Nhớ sao giọt nắng chiều nghiêng vỡ
Quyến rũ lạ lùng tiếng gió reo
Như khúc đời ai, ai viết kể
Chuỗi sầu giăng kín thắt cheo leo
Quyển thơ "hoài niệm" anh trao giữ
Em giấu vườn tim, thẳm cuối tim ,
Mét vẽ chân tình lời gấm lụa ,
Dòng yêu thao thức gửi hương, tìm ..
Anh yeu, nhiều lúc hồn u ẩn
Như cánh mây bay chẳng lối về
Như ngõ đường khuya mờ ánh điện
Nửa hồn lịm chết cõi hoang mê
Nửa trăng nhung nhớ len phòng vắng
Mòn mỏi dấu êm, bóng dáng xưa .
Sương lạnh rơi rơi, đêm nửa khép
Một vì sao lạc giữa lưa thưa .
(sodidong.com Sưu tầm)
Anh yeu, em nhớ thời xưa lắm
Nhớ thuở đôi ta mới chỉ là ..
Mình hứng sương rơi ngoài cánh cửa
Hay đèn lấp lánh dìu tình qua
Nhớ sao giọt nắng chiều nghiêng vỡ
Quyến rũ lạ lùng tiếng gió reo
Như khúc đời ai, ai viết kể
Chuỗi sầu giăng kín thắt cheo leo
Quyển thơ "hoài niệm" anh trao giữ
Em giấu vườn tim, thẳm cuối tim ,
Mét vẽ chân tình lời gấm lụa ,
Dòng yêu thao thức gửi hương, tìm ..
Anh yeu, nhiều lúc hồn u ẩn
Như cánh mây bay chẳng lối về
Như ngõ đường khuya mờ ánh điện
Nửa hồn lịm chết cõi hoang mê
Nửa trăng nhung nhớ len phòng vắng
Mòn mỏi dấu êm, bóng dáng xưa .
Sương lạnh rơi rơi, đêm nửa khép
Một vì sao lạc giữa lưa thưa .
(sodidong.com Sưu tầm)