NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
CẢM TÁC
Cây cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông
Chúa xuân đâu hỡi có hay không
Mây giăng ải bắc trông tin nhạn
Ngày xế non nam bặt bóng hồng
Bờ cõi xưa còn chia đất khác
Nắng sương nay để đội trời chung
Bao giờ thánh đế ơn soi thấu
Một trận mưa nhuần rửa núi sông
CẢM TÁC
Cây cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông
Chúa xuân đâu hỡi có hay không
Mây giăng ải bắc trông tin nhạn
Ngày xế non nam bặt bóng hồng
Bờ cõi xưa còn chia đất khác
Nắng sương nay để đội trời chung
Bao giờ thánh đế ơn soi thấu
Một trận mưa nhuần rửa núi sông