You are not connected. Please login or register

Chuyện vui lượm lặt

+3
Hàn Phong
trailang
Rớt Mồng Tơi
7 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

1Chuyện vui lượm lặt Empty Chuyện vui lượm lặt Thu Jan 21, 2010 1:35 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


Em cũng có một số truyện vui sưu tầm được, đăng lên mọi người đọc hén, không biết có bị trùng với anh Tú và mọi người không nữa :khi:

Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên:

- Tên em là gì?
- Tên em xấu lắm!
- Có gì mà ngại em cứ nói đi
- Ko tên em xấu lắm...
- Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi.
- Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà.
- À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì
- Không, em tên là Phấn

[/color]



Được sửa bởi Rớt Mồng Tơi ngày Sun Mar 14, 2010 2:30 am; sửa lần 1.

2Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Jan 21, 2010 1:46 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


Ba anh lính Cụ Hồ được lệnh đưa 3 cô xung kích về chiến khu. Đến giữa đường 3 chàng bắt 3 cô phải đi chậm lại ko được theo sau họ. Ba nàng tò mò và lo lắng lắm liền bí mật bám theo. Hoá ra đó là 1 con suối, 3 chàng giải phóng quân phải cởi đồ để lên đầu rồi lội qua con suối sâu đến tận ngực. Ba cô nàng cười khúc khích rồi cũng bắt chước làm theo khi 3 chàng đi khuất.

Tuyệt thay, khi 3 cô xung kích ra đến giữa dòng rồi mà nước vẫn chỉ đến đầu gối.

3Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Wed Feb 24, 2010 1:52 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

hết tết rồi, buồn quá, giải trí một tí nào bà con...V Ì  T I Ề N 

Hai vợ chồng sau vài năm ăn ở với nhau thì cơm không lành, canh không ngọt, nên thường gây gỗ nhau về vấn đề tiền bạc. Một hôm, hai người lại cãi vã lớn tiếng nữa, cuối cùng thì người chồng tức giận vỗ bàn la lớn :

- Nếu không có tiền của anh thì không có căn nhà nầy !

Người vợ đanh đá như muốn đổ thêm xăng vô lửa liền to tiếng nói lại :

- Vâng ! Anh nói rất đúng, nhưng Nếu như không vì tiền của anh

thì em đã không ở trong căn nhà nầy cho đến ngày hôm nay !

st

4Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Wed Feb 24, 2010 1:54 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

D I  C H Ú C 

Một bà cụ đến văn phòng và nói với luật sư để làm tờ di chúc như sau :

- Ðiều thứ nhất, Sau khi chết, tôi muốn được hỏa thiêu. Ðiều thứ hai, tất cả tài

sản của tôi đều cho hết đứa con gái duy nhất hiện đang sống chung với tôi.

Trong lúc luật sư ghi nhận và gõ trên bàn phiếm máy Computer thì bà nói tiếp :

- Ðiều thứ ba rất quan trọng, xin ông nhớ cho kỷ là : tro thiêu của tôi phải

được đem rải trước các cửa hàng và siêu thị lớn trong thành phố.

Luật sư tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên liền hỏi thân chủ của mình :

- Xin bà cho biết tại sao phải làm như vậy ?

Bà cụ tuy 90 tuổi, nhưng còn sáng suốt chậm rãi giải thích :

- Vì có như vậy, mới hy vọng con gái tôi sẽ tới thăm tôi mỗi tuần hai lần.

st

5Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Wed Feb 24, 2010 1:56 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

CHÈ XI-RÔ

Nàng mới đám cưới, đang ngồi ăn chè cùng với chàng ở bàn ăn cơm bỗng hỏi :

- Anh ăn hết chưa? Anh thấy chè em nấu ăn như thế nào?

* Ngon lắm đấy cưng !

- Thật hay sao? Anh có nói mỉa em không đó?

* Thật chứ! Sao em lại nói vậy ?

Nàng thở phào nhẹ nhõm,nhỏ nhẹ thành thật nói :

- Có gì đâu,nhà đang thiếu đường cát trắng, kẹt quá em đổ hết chai thuốc ho xi-rô của anh vô nồi chè, em sợ anh nhận ra.

st

6Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Wed Feb 24, 2010 1:57 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

TÍNH ÐUA ÐÒI

Một bà tánh tình hay đua đòi và ganh ty. với lối xóm, tỏ ý bực tức nói với chồng :

- Anh à ! Mình cần phải cố gắng. Hễ nhà bà ấy có cái gì là mình cũng phải có cái đó ! Ðừng để thua kém người ta !

Bỗng ông chồng tươi cười đáp :

- Nhưng mà...anh thấy nhà bên đó có một thứ mà nhà mình chưa có !

Bà vợ nghe nói nôn nóng không chịu thua vội hỏi :

- Vậy là mình phải phấn đấu cho có mới được! Nhưng mà cái gì vậy anh ?

Ông chồng dè dặt chậm rãi trả lời :

- Anh thấy chồng bà ấy vừa mới mướn một cô giúp việc...trẻ đẹp.

st

7Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sat Feb 27, 2010 11:35 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

BỊ NHIỄM BỆNH ÐIÊN

Ông giám thị một nhà thương điên gọi điện thoại đến đồn cảnh sát xin giúp đỡ :

- Alô, có một người điên vừa trốn khỏi trại tâm thần.

- Ông có thể tả hình dáng người ấy được không ?

- Người đó khoảng 40 tuổi, đầu sói, mặc quần áo sọc, tóc tai bù xù !

- Ông nói sao? Người điên đó bị sói à ?

- Ðúng như vậy !

- Nếu sói thì làm sao có tóc tai bù xù được ?

- Thì tôi đã nói là hắn ta bị điên mà !

8Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sat Feb 27, 2010 11:37 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

HỌA BẤT ÐƠN HÀNH

Một cô gái đi làm việc xa gia đình đến sở với nét mặt thảm sầu và đôi mắt đỏ hoe.Các bạn đồng nghiệp xúm nhau lại hỏi thăm, lo lắng thì cô thổn thức nói :

- Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của bố báo cho biết là mẹ tôi đã qua đời.

Mọi người nghe vậy đều an ủi và chia buồn. Ngồi làm việc không bao lâu, sau khi nghe xong một cú điện thoại, cô vừa khóc nức nở vừa kể lể nói với các bạn:

- Hôm nay thật là một ngày đen tối! Chị ruột tôi lại vừa mới

gọi điện thoại cho biết là mẹ chị ấy cũng mất rồi !

9Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:14 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


LẠNH CHÂN

- Thưa bác sĩ, tôi thường bị lạnh chân.

- Tôi cũng hay bị như vậy.Nhưng chỉ cần vợ tôi xoa bóp cho một lúc là chân ấm liền. Tôi khuyên ông nên làm thử xem?

- Cám ơn bác sĩ ! Hiện giờ vợ ông chắc có ở nhà chớ ?

10Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:15 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


NGƯỜI CHỒNG TỐT BỤNG

Bà vợ ngồi trong phòng khách đọc sách về phong tục tập quán của thổ dân Phi Châu,bỗng lên tiếng hỏi ông chồng đang ngồi ở bàn viết gần đó:

- Anh à, môt bộ lạc ở châu Phi có những người đàn ông thường đem bán vợ mình. Nếu chúng ta sống ở đấy, anh có bán em không ?

Ðang chăm chú bận việc trước hàng khối giấy tờ, ông chồng vội trả lời :

- Anh không bao giờ bán em ! Anh chỉ tặng thôi?

11Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:16 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


KHÁCH SẠN YÊN TỊNH

Một du khách lần đầu tiên đến Texas. Ông ta hỏi thăm người đi đuờng :

- Xin ông chỉ giùm tôi một khách sạn nào yên tịnh gần đây, vì tôi có bệnh tim.

Người đi đường thản nhiên trả lời :

- Ðược, có chỗ nầy bảo đảm là chắc chắn yên tịnh,vì tên cướp nổi tiếng trong khách sạn vừa mới bị cảnh sát bắn hạ đêm hôm qua.

12Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:17 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


HĂM DỌA

Ông hàng xóm vừa mới bước vô nhà bạn chơi liền hỏi :

- Ông đang cắt cái tin gì trên báo vậy ?

- À ! Tin một ông chồng kiện ly dị vợ về tật hay lục bóp ông ta.

- Rồi ông làm gì với cái tin đó ?

- Tôi cất vào cái bóp của tôi !

13Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:19 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


SAU NGÀY RA TÙ

Một tờ báo nọ tổ chức tuyển chọn người đàn ông ưu tú. Ít lâu sau, ban biên tập nhận được một bức thư của một ứng viên có nội dung như sau :

- Tôi nghĩ, có lẽ tôi là ngườiđàn ông lý tưởng nhất với những ưu điểm như sau : Tôi không uống rượu, không hút thuốc mà lại không cờ bạc, tuyệt đối không chọc ghẹo, ngắm nhìn phụ nữ, không xem phim ảnh, tối ngủ sớm và thức dậy cũng sớm để tập thể dục. Tiện đây tôi cũng xin được nói luôn là còn hai tháng nữa là tôi mãn hạn tù.

14Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:20 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


Cùng Uống.

Trong quá rượu, một viên luật sư hô lớn:

"Lúc tôi uống thì mọi người cũng được uống!"

Ông ta nốc cạn ly whisky, rồi lại gào lên:

"Cho tôi thêm cốc nữa!".

Thế là mọi người phấn khởi vây quanh viên luật sư.

Viên luật sư uống cạn xong ly thứ hai rồi liền thò tay vào túi rút ra hai đô la đặt lên quầy, hét vang:

"Lúc tôi trả tiền thì mọi người cũng trả tiền".


15Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Thu Mar 11, 2010 5:22 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân


Nghề Của Tôi Mà...

Một vị thẩm phán và bạn đi dạo trong công viên sau giờ ăn trưa. Bỗng một cậu thanh niên chạy tới níu áo ông và nói:

- Con chó nhà ông hôm qua đã cắn rách ống quần của tôi. Ông phải bồi thường, nếu không tôi kiện!

Vị thẫm phán chẳng nói chẳng rằng rút 100 đô đền cho cậu thanh niên mua một cái quần mới.

Ông bạn ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng tôi thấy ông có nuôi chó bao giờ đâu?

Vị thẩm phán trả lời

- Đúng là tôi không có nuôi chó thật. Nhưng nếu nó kiện thì có trời mới biết tòa sẽ phán quyết như thế nào!


16Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:29 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Mồi Câu

Sau khi nghe tòa đọc phán quyết cho phép vợ ly dị.

Một người bạn đi theo nói với người chồng đang ủ dột:

- Anh hãy cứng rắn lên chứ! Sao lại thiểu não thế kia? Biển có bao giờ hết cá đâu!

Anh chồng nói:

- Tôi biết chớ. Nhưng tôi buồn vì mồi câu của mình không còn hấp dẫn nữa!

17Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:30 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Giống Như Thật

Đạo diễn nhà hát đưa một cái búa cho người nhắc vở.

Anh ta ngạc nhiên hỏi:

- Anh định bảo tôi làm gì với cái búa này?

- Tới cảnh nhân vật nữ chính trong phim tình cờ thấy chồng mình hôn âu yếm một cô gái khác, cô sẽ thét lên một tiếng đau đớn. Để giống như thật, anh len lén gõ búa vào ngón chân của cô ta!

18Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:31 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Tăng Gấp Đôi

Cuối tháng, anh chồng đưa số tiền kiếm được cho vợ. Cô vợ thở dài ngán ngẩm:

- Vẫn chỉ có thế này thôi à? Chẳng lẽ anh không có cách nào làm nó tăng gấp đôi sao?

- Dễ thôi. Em mang cho anh cái gương.

...

Ðàn Ông Cứng Cỏi

Một cô nàng quả quyết với bạn

- Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ! Đã bao giờ chị nhìn thấy chồng chị khóc chưa?

- Thấy hoài! Lần nào nộp tiền lương cho tôi mà mắt "lão" chẳng rưng rưng.

19Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:32 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Nói Bừa

Hai bố con ngồi xem đá bóng. Bố tỏ ra hiểu biết giải thích :

- Con ạ, thủ có nghĩa là đầu, bởi vậy người cầm quả bóng đi đầu hàng kia là thủ môn.

Cậu con hỏi

- Thế còn người đi cuối cùng ?

Ông bố có vẻ bí nhưng nói bừa:

- Người đi cuối là Túc môn , thế mà cũng không hiểu, nói chung gọi là túc cầu, có hiểu chưa ?!
con :?!... ?!... ?!...
.......

20Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:33 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Chuyện Riêng Của Hai Người

Có một người đàn ông da trắng đến truyền đạo ở một đảo nhỏ châu Phi. Sau một thời gian, vợ người thủ lĩnh da đen sinh ra một đứa con da trắng.

Viên thủ lĩnh tức giận chạy tới lều của người da trắng, hét lên:

- Ở đây chỉ có mi là người da trắng, ta sẽ trừng trị ngươi!

Nhà truyền giáo thanh minh:

- Có thể đó chỉ là sự đột biến gen. Ngay trên đảo này, có một bầy cừu trắng, vậy mà lại có duy nhất một con cừu đen. Ông nghĩ sao?

Người thủ lĩnh suy nghĩ rồi dịu giọng:

- Vậy thì ta sẽ bỏ qua chuyện đứa trẻ da trắng, còn anh không được nói với ai về con cừu đen kia nhé.

21Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:34 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Lo Cho Mèo Thôi

Trước khi đi xem hát, bà chủ dặn người trông trẻ mới nhận việc:

- Mèo ăn xong, nhớ cho nó uống nước, còn khi nào nó cào chân lên tủ bup-phê thì cho nó ăn bánh quy xốp, nếu nó ngồi cạnh tủ lạnh là nó muốn uống sữa đấy. Khi nó ngủ, nhớ đắp tấm thảm lên lưng nó nhé!

- Thế còn mấy đứa trẻ, khi nào thì cho chúng ngủ thưa bà?

Bà ngạc nhiên hỏi lại:

- Mấy đứa trẻ à? Việc gì phải lo cho chúng ngủ, lúc nào hết ti-vi thì tự chúng vào phòng ngủ thôi!!......

22Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:34 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Không Có Động Vật Nguy Hiểm

Một khách du lịch người Hà Lan lần đầu qua đêm ở Băng Cốc. Anh ta lo ngại hỏi cô tiếp viên:

- Xung quanh đây không có động vật nguy hiểm đấy chứ?

- Ông cứ yên tâm, họa hoằn lắm mới có một con chuột chạy ngang qua giường, nhưng ông chớ ngại, thế nào cũng có một con rắn đuổi theo ăn thịt nó!!!

...


Đề Phòng Vô Ích

Một phạm nhân hỏi cai tù:

- Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy?

- Để đảm bảo chắc chắn hơn.

- Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!

23Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:36 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Vợ Tao Nói

Hai chàng say rượu nói chuyện với nhau:

- Mày sẽ nói gì khi về nhà trễ?

- Ngắn thôi: anh đã về.

- Chỉ thế thôi à?

- Chỉ thế thôi, còn lại thì vợ tao sẽ nói

...

Chân Dung Cụ Tổ

Sau khi xây xong ngôi nhà rất đẹp, Meier mời bạn bè tới rửa nhà và huênh hoang khoe :

- Ðây là bức họa cụ tổ nhà tôi đấy.

Schidt hôm đó cũng có mặt xúyt xoa :

- Chỉ chút xíu nữa thì ông ấy là cụ tổ nhà tôi, hôm bán đấu giá , tôi đã trả đến 12.000 Mác .

24Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:38 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Một câu cũng không cho nói

Về nhà say khướt, chồng đấm tay xuống bàn, quát:

-Ai là chủ trong cái nhà này hả?

Đáp lại, vợ giơ ngay cây chổi đang cầm lên phang cho anh ta một cái. Chồng vừa xoa xoa chỗ đau, vừa làu bàu:

- Chỉ hỏi một câu mà cũng không được...

...

Hết hy vọng

Con gái thỏ thẻ với bố:

- Bố ơi, lớn lên con muốn giống mẹ.

- Ôi, con yêu của bố!- Ông bố thở dài - Thế mà bố đã đặt biết bao nhiêu là hi vọng vào con.

25Chuyện vui lượm lặt Empty Re: Chuyện vui lượm lặt Sun Mar 14, 2010 2:39 am

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Ðể tao xem

Trong bến xe điện ngầm, hai tên đạo chích hỏi nhau:

- Này John, cái ông lịch sự vừa trò chuyện và bắt tay mày ở trên tàu, làm nghề gì thế?

- Tao cũng chả biết, chờ tao xem lại trong ví của ông ta, chắc là có danh thiếp đấy


...

Anh mới

Bà chủ cho thuê nhà hỏi cậu sinh viên:

- Sao dạo này không thấy cô em gái cậu tới đây ngủ qua đêm nữa. Con bé đã tìm được nhà mới à!

- Dạ không, cô ta tìm được ông anh mới ạ!

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết