You are not connected. Please login or register

Thạch Trà Quán - Hàn Phong

+9
nha uyen
hai lúa
nguyệt ánh
Tú lòng...thòng
Hoason
lê khanh
tây cuồng
vancali96
Hàn Phong
13 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

1Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:43 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đã tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong



Bài họa của Nhã Uyên:


XIN MỜI

Mưu sinh che tạm quán nghèo hèn
Tiếp đãi thật lòng cả lạ quen
Rượu hết đổi cồn pha nước lã
Điện không thay nến sáng như đèn
Mặn chua luôn sẵn me dầm muối
Bủi ngọt có liền vịt nấu sen
Quán mới ba ngày em khuyến mãi
Xin mời rỉ rả chút hơi men

Nha Uyen




TÌNH THƠ

Băn khoăn chi lắm chuyện nghèo hèn
Nghĩa nặng tình đầy dẫu chửa quen
Thơ phú đôi vần duyên cá nước
Rượu mồi mấy bận nợ trăng đèn
Vườn thơ hoà nhịp tâm cùng ý
Hồ mộng chung lòng súng với sen
Cạn chén tương giao vui hội ngộ
Tình thơ nồng cháy ngỡ say men !

Trantruilui



VUI ĐẠM BẠC

Nghèo khó nào ai dám bảo hèn
Chỉ cần tay bắt ắt thành quen
Trên trời chứng giám còn vầng nguyệt
Dưới đất linh thiêng có ngọn đèn
Nghĩa cả giao hoà bừng ánh ngọc
Tình thân nở rộ ngát hương sen
Cao lương vận chuyển về chưa tới
Thôi hãy tạm dùng...một ít men

Hàn Phong



Quán cóc

Mồi ngon không nệ quán sang hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Tha hồ cạn chén dậy tình men

Vancali 8.3.09



PHI LÝ CHÍNH TÔNG

Kì nhông, kắc ké cũng gọi tông...
Nào ai biết được gán thêm chồng...
Vô lương, thất đức, tha cho trốn...
Rộng lượng, yêu thương, bắt nhốt lồng...
Kết lũ chia bè, vui muốn ớn...
Gôm năm xẻ bảy, sướng thêm không...
Quanh năm thế sự càng phi lý...
Những kẻ tham tàn chết chẳng đông...

Đoạn Trường




SỐ XUI

Tội nghiệp Van lì bị xế tông
Chẳng hay mặt mũi có chi không?
Trầy tay ít nữa sao cầm lái ?
Mẻ trán mai sau khó lấy chồng
Dặn mãi canh chừng nơi góc quẹo
Khuyên hoài cẩn thận chỗ đường đông
Mà sao cái số…đen như mực
Ngó lại, sau lưng chú…ngựa lồng

Tú Lòng…thòng




Ống chề !

Chạy chậm trong lề vẫn bị tông
Hỏi trời như thế có buồn không ?
Què chân chống gậy sao đi học
Rách áo lòi da sợ chất chồng
Đứng dậy nhìn quanh ngờ Lão Tú
Dòm ngang bắt gặp đúng Minh Đông
Kua hoài hỏng được nên cuồng trí
Giả bộ hung xe ... cá bỏ lồng

Vancali 8.5.09



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:18 am; sửa lần 6.

http://thohanphong.blogspot.com/

2Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:44 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Mừng hiền đệ

Lão đệ khai trương quán nấu đường
Biết rồi mánh khoé chọn người thương
Lưng ong má phấn còn chưa xứng
Mắt phượng mày ngài vẫn chửa vương
Ý lão thích người hay xướng hoạ
Thâm tâm mong kẻ đủ âm dương
Thế nên lão đã bày ra kế
Mở quán biển trưng học nấu đường

Tam Hợp



CẢM TẠ

Trà đá chơi sang mới bỏ đường
Uống vào mùi vị thấy thân thương
Kể ra chẳng khác bia...Đan Mạch
Thử lại thua gì rượu...bá vương
Khách quý vào chơi trông ánh nguyệt
Bạn thân luận chuyện ngắm tà dương
Không chê quán lá này là nhỏ
Cảm tạ ơn sâu tặng...gói đường

Hàn Phong



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:19 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

3Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:46 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009



NỒNG THẮM ĐẾN NGƯỜI

Gió bụi khôn mờ nhạt dấu son
Nghĩa nhân sau trước mãi vuông tròn
Trường đồ*chẳng quản xa ngàn dăm
Mã lực* bền lòng bước thẳng bon
Thơ phú mong chờ câu nối vận
Trăng thề chung bóng chẳng hao mòn
Lối xưa sen nở hương ngan ngát
Nồng thắm đến người chút cỏn con

Nha Uyên
*Trường đồ tri mã lực ( đường dài mới biết ngựa hay)


Tựa trẻ con

Khói lửa điêu tàn dạ sắc son
Người ơi nghĩa bạn cố vun tròn
Văn hay tế nhị lời chân thật
Chữ tốt khiêm nhường dạ thẳng bon
Tri kỷ muôn đời vì sao sáng
Tình thơ vạn kiếp ánh trăng mòn
Thành tâm rộng mở lòng nhân ái
Xướng họa vui đùa tựa trẻ con

Vancali 8.2.09


MONG LẠI NHƯ XƯA

Cần gì đánh phấn với tô son
Bạn quý đừng lo sự méo tròn
Nam tử bia hơi, mồi xúc xích
Nữ nhân trà đá, kẹo bòn bon
Đồng lòng tát gáo* sông còn cạn
Góp sức ra tay núi phải mòn
Hai chữ tri âm xin khắc cốt
Chuyện to rồi sẽ hoá con con

Hàn Phong

* Gáo: giống như ca đựng nước, thường được làm bằng trái dừa



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:25 am; sửa lần 2.

http://thohanphong.blogspot.com/

4Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:50 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thơ Đường

Thơ Đường ai biết có từ đâu
Là của Việt Nam hay của Tàu?
Bằng trắc thanh âm reo tựa nhạc
Ngôn vần câu chữ khéo thay nhau
Hồn thơ Đỗ Phủ như còn mãi
Vận nước Lý Uyên trải dãi dầu
Vạn vật xoay vần trong quá khứ
Chén trà nay bữa ngẫm nông sâu.

Minh Xuân



THƠ ĐƯỜNG KHÓ

Cần gì phải biết có từ đâu
Dẫu ở Việt Nam hoặc ở Tàu
Niêm, luật so chơi chua giống hệt
Câu, vần ngẫm thử...khó như nhau
Khơi nguồn nghiên nặng vừa khô mực
Gợi hứng đèn con sắp cạn dầu
Mất trắng bao đêm rồi đọc lại
Thấy sao...trớt quớt chẳng thâm sâu

Hàn Phong



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:21 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

5Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:52 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong


Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe

Hàn Phong



Chuyện bàn nhậu

Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng



HẬU NHẬU

Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...


Trần....



Học trò dở

Đánh vần bỏ dấu te huyền tè
Bị phạt gốc cây đở nắng hè
Sắp chữ cái đầu quay giống vụ
Ráp câu nước mắt đổ thành khe
Thôi đành chổng đít cho thầy đánh
Chẳng lẻ đưa đầu có mủ che
Ừ kệ haió đường thì chọn một
Còn hơn nhức óc phải ngồi nghe.

cosiaus


NHÌN ẢNH CÔ VAN

Cái tướng cô Van ngó gớm tè
Vói cao như thế ngã sao hè?
Vòi cong ngất ngất rơi y chậu
Nước chảy ròng ròng rớt đúng khe
Xoạt cẳng hiên ngang nào có ngại
Đưa tay chống nạnh khỏi cần che
Lần sau nếu nhậu thì nên...nín
Đất ướt coi chừng trợt đó nghe

Tú hàn


Hình Ảnh Đẹp

Hết ý thằng cu nó đứng tè
Bàn cầu dưới nó cái đầu hè
Nó ưởn thân người ra phía trước
Đẩy mông phóng nước cuốn trong khe
Nổi tiếng hình này bay khắp xứ
Phơi bày hình ảnh mắc gì che
Thật tướng thân người xinh khoẻ đẹp
Tuổi thơ kỷ niệm.. Nói nhau nghe.
Mytutru_7.8.2009


Thạch Trà Quán - Hàn Phong F5a72f


Xuỵt..!

Xướng hoạ trang chung xướng đã tè
Xì Pam có trách Pé không hè
Đường chung góp vốn e không lỗ
Muối lỡ pha nhầm..trút xuống khe
Ngọt mật như huynh nên chả đậy
Lạt xèo giống muội cứ phải che
Ai ai cũng giỏi sao mà sướng
ước được một phần...xuỵt..nhỏ nghe !

Chúc huynh tỷ cuối tuần dzui dzẻ !

Pé An


MÁCH NHỎ

Uống rượu bia xong dễ mắc tè
Tự nhiên Pé cứ lại đầu hè
Muốn kín leo lên đầu ngọn suối
Ngại người chạy tới chỗ dòng khe
Hoang vu cỏ lách đâu cần đậy
Vắng bóng chim cò cóc phải che
Lỡ có chuyện gì thì...ráng chịu
Chứ đừng có bảo Tú bày nghe

Tú Hàn



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:25 am; sửa lần 4.

http://thohanphong.blogspot.com/

6Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:52 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Vịnh hàn Tín

Giửa chợ luồn trôn chịu thấp hèn
Phường buôn dọa nạt đã ăn quen
Tòng quân chỉ được tên cầm lệnh
Bái tướng chẳng qua lính gác đèn
Sạn Đạo tìm đường về với chúa
Rồng mây vượt lối khỏi bùn sen
Ô Giang chấm dứt đời danh tướng
Hán thất như là rượu đủ men.

cosiaus




GIA CÁT LƯỢNG

Lều cỏ vào ra chẳng ngại hèn
Ba lần đãi khách mới dần quen
Kinh thư quán triệt say màu trúc
Sách lược gồm thâu rực ánh đèn
Xích Bích kinh thiên trong biển lửa
Giang Đông khiếp phục trước đài sen
Cho hay chí lớn đừng lo nhục
Hết việc về vườn lại...ủ men

Hàn Phong




Mỹ nhân kế

Phận gái hai chồng phải tiếng hèn
Lẳng lơ ráng học cũng rồi quen
Phận con lòng thấu xanh ông tạo
Nghĩa phụ tóc pha bạc ánh đèn
Vương Dõan trừ gian mưu lập kế
Điêu Thuyền vũ nhạc điệu hài sen
Bá vương muôn thửơ lầm trong sắc
Tự chết khi tình ủ đủ men .

cosiaus


HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Đại cuộc màng chi chút phận hèn
Chiêm Thành đất lạ hoá ra quen
Hai dòng ngọc lệ tuôn ngoài nội
Một tấm kiên trinh luỵ trước đèn
Tưởng tiếc muôn trùng phai dáng liễu
Xa xôi vạn dặm nhạt hương sen
Đền thiêng dẫu đã ngàn năm tuổi
Hỏi kẻ phàm trần há dám men

Hàn Phong



HAI BÀ TRƯNG

Anh hùng đâu ngại phận hoa hèn
Gươm giáo giết thù dẫu chửa quen
Sông Hát ngậm ngùi trang liệt nữ
Đền thiêng rực rỡ ánh hương đèn
Tiếng thơm sứ sách lưu thiên cổ
Một giải sơn hà đậm gót sen
Phất phới cờ hồng ngời yếm thắm
Trời Nam há dể giặc mon men!

Trần....



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:24 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

7Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:58 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HOÀI CẢM

Mười năm đất khách mộng phai nhòa
Thế thái nhân tình đã biết qua
Cất bước buồn tênh bầu nhật nguyệt
Nghiêng vai nặng trĩu gánh sơn hà
Chơi đàn lại nhớ bầy em nhỏ
Uống rượu còn thương nhóm bạn già
Đợi đến bao giờ xuân ghé cửa
Bên trời cánh én vội bay xa

Hàn Phong


Mộng hải hà

Viễn khách hoa râm mắt lệ nhòa
Đời người tuổi trẻ vội đi qua
Nhiều năm lưu lạc tình trôi nổi
Một sáng tiêu tan mộng hải hà
Rọi kiến nhìn ra chân tóc bạc
Soi gương thấy hiện nét nhăn già
Thời gian gột rửa bao phiền muộn
Gặm nhấm trong lòng nổi xót xa

Vancali 8.9.09



LO XA

Bên song héo hắt nắng thu nhòa
Khắp nẻo phong trần ta bước qua
"Một túi thơ vừa câu nguyệt lộ
Ba chung rượu đủ cuộc yên hà"*
Thị thành chen bước thời son trẻ
Non nước dừng chân lúc tuổi già
Năm tháng trôi vèo trong mấy chốc
Ngồi buồn nghĩ vẩn lại lo xa

Hàn Phong

* Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà
Nguyễn Công Trứ


Thời gian

Tha hương cố quốc dể phai nhòa
Thệ ước hôm nào vội thoáng qua
Chức Nữ luôn chờ đêm hội ngộ
Ngưu Lang mãi đợi dãy ngân hà
Tình ơi, lỡ hẹn đời son trẻ
Bậu hởi ,còn chi tuổi chớm già
Bỏ bến hoài mong ngày trở lại
Luân hồi biến hóa mộng vời xa

Vancali 8.10.09



Được sửa bởi hàn phong ngày Thu Oct 15, 2009 7:26 am; sửa lần 2.

http://thohanphong.blogspot.com/

8Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 13, 2009 4:59 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẬU BÌNH DÂN

Khách quý sang chơi đãi nhậu...cầy
Tròng trành chén rượu quyện cung mây
Lừng khừng vẫn tưởng bồng lai đó
Chếnh choáng còn ngờ điện quế đây
Vảy sấu, xương kình nào dám sánh
Sừng nai, pín* cọp dễ chi thay
Mồi ngon, bổ, rẻ nhưng nhiều đạm
Vượt cả cơm Tàu lẫn bánh Tây

Tú Hàn

* pín cọp: món này mọi người tự tìm hiểu lấy há



Nhậu cờ tây

Bình dân đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân cùng xúm lại
Ly mời bạn hữu ghé vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương mời mọc
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Khách thích trong lòng buông miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây

Vancali 8.1.09



Cầy con

Cây còn thì đốt thui con cầy
Củi hết chơi luôn cả giỏ mây
Rượu hủ tớ mua cho chục đó
Thịt khoanh cậu thái bỏ tô đây
Tiền vàng mà gạ không thèm đổi
Cực phẩm thò ra cũng chẳng thay
Bốn cẳng hai chân mình chén láng
Thầy tăng còn thích huống thằng tây

cosiaus


MÔ PHẬT

Chay tịnh nên hong dám đụng...cầy
Chỉ là hoa quả với sương mây
Chuối xoài gửi tặng cho đằng ấy
Mồi rượu đừng kêu hú chỗ đây
Ngũ giới ghi tâm, tâm chẳng đổi
Mười răn chặt dạ,dạ không thay
Nam mô, đừng dzụ Trần mê rượu
Thầy đuổi khỏi chùa khóc tiếng tây !

Trần...



Cầy còn

Cõi thế mà không biết thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam bảng hiệu trương nhiều chổ
Ở Bắc chưng hàng khắp đó đây
Đãi nhậu mà không làm món đấy
Cai mồi thiếu xót lấy gì thay
Đêm về Phật ngủ mò ra quán
Mặc sức xuôi về cực lạc tây

Vancali 8.12.09



NHẬU...ĐÈN MỜ

Điện cúp thành ra phải đốt cầy
Tù mù khói toả tưởng...rằng mây
Khúc đùi nướng sả mời qua đó
Cục mỡ xào lăn gắp bỏ đây
Trà quý còn dành buồn cứ chế
Rượu ngon trữ sẵn hết đem thay
Lâu lâu cúp điện hay ra phết
Nhậu dưới...đèn mờ giống hệt Tây

Tú Hàn



EM XIN MIẾNG

Cuối xóm nhà em ngửi thấy cầy
Đầu làng gió thổi đến tận mây
Em thèm nhỏ dãi đành ra ngõ
Hít hà theo gió chạy đến đây
Mọi người đương ngồi, bàn đã kín
Còn chân rót rượu em xin thay
Ước chi nhà bác thành quán nhậu
Rượu với cầy tơ lại gái Tây!
13.08.09
ND87


Ánh đèn cầy

Tiên ông chỉ thích ánh đèn cầy
Rít một ngao dài mắt kéo mây
Sự nghiệp không màng dù túng quẩn
Công danh chả bận mặc lưng đầy
Cơm đen đẹp dạ ngày đôi bận
Thuốc trắng vui lòng sáng đổi thay
Một buổi nằm phê còi báo động
Công-an bắt gọn nhốt thành Tây *

Vancali 8.12.09

http://thohanphong.blogspot.com/

9Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Mon Oct 19, 2009 5:30 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐẤT KHÁCH

Lạc bước mười năm đất thị thành
Nhìn về chốn cũ ngút ngàn xanh
Mưa rơi mái vắng mưa lay lá
Gió giật thềm hoang gió động cành
Nhớ mẹ hắt hiu tàn sáu khắc
Thương cha vò võ lụn năm canh
Tha phương gối mộng bên trời lạ
Thảng thốt trăng khuya khẽ lọt mành

Hàn Phong


Hoạ cho vui

Xa quê

Từ buổi xa quê mộng chẳng thành
Ngày ngày bạc tóc tiếc xuân xanh
Mai chờ bạch đán mai ươm nụ
Liễu ngắm hoàng hôn liễu rủ cành
Nặng trĩu vầng mây che khắp nẻo
Oan hờn tiếng chó vọng thâu canh
Mơ màng dở giấc như say tỉnh
Bỗng vụt bên tai gió đập mành

Ái Hoa

Cho em xin họa vui hì hì .....

Tha phương cầu thực

Mộng được giàu sang chốn tỉnh thành
Lao đầu kiếm bạc phí ngày xanh
Thân đơn đến hạ thân chùng gối
Lá úa vào thu lá bỏ cành
Nhớ mẹ ngồi trông chim vỗ cánh
Yêu bà nằm đếm trống sang canh
Thời gian mòn mỏi bao mơ ước
Một sớm hồi hương bóng rọi mành

Vancali 9.23.09

Cho Shiroi ké với nhe

Nhớ quê

Bao xuân tự hỏi ước mơ thành
Viễn xứ u hoài đếm tuổi xanh
Hoa lạc ngậm ngùi hoa rũ cánh
Nhạn bay khắc khoải nhạn xa cành
Nhớ mùi lúa chín sầu hoen lệ
Xẻ ánh trăng ngà khóc trọn canh
Tiếng ngoại năm nào ru giấc ngủ
Ầu ơ bụi trúc bóng che mành...

th - Shiroi
26/09/2009

Hoài Hương

Làm sao tả hết mối chân thành
Nhớ tổ qua dòng mực ướp xanh
Thơ chắp nồng nàn thơ lượn gió
Ý đơm khắc khoải ý chao cành
Rằng yêu thác núi men từng ngõ
Là ước sông hồ đắm mỗi canh
Vượt sóng năm nao rồi khuất biệt
Cho đêm trở giấc hắt hiu mành

Việt Đường
(26/09/2009)

QUÊ NGƯỜI

Xứ người gối mộng, mộng chưa thành
Mái tóc tráng thì đã hết xanh
Bông dãi nắng hè bông héo cánh
Nhị phơi gíó bấc nhị lìa cành.
Quê cha trạnh nhớ giây thành khắc
Đất tổ ngùi thương phút hóa canh.
Mắt lõm môi khô khôn dỗ giấc ...
Buồn nghe chướng khí thốc vô mành

LTĐQB


Vọng Cố Hương

Từng đêm tiếng gió vụt ngang thành
Gợi nhớ quê nhà mãi ngát xanh
Sông tại thôn làng, sông quyện nước
Tuyết nơi viễn khách, tuyết lay cành
Trăng xưa ánh nhạt loang đài trúc
Ngõ vắng cung buồn vọng trống canh
Để chợt nao lòng người lữ thứ
Đàn ai dìu dặt thổi qua mành

jkfan
28/09/09

Quê Người

Lặng lẽ rời quê khỏi chợ Thành (Nha-Trang),
Hà-Ra cửa biển nước trong xanh.
Người rời đất Mẹ, người xa cội,
Én trốn mùa Ðông, én bỏ cành.
Ngày vắng nhớ nhà : nhà mất nước,
Ðêm buồn nhóm tiệc : tiệc tàn canh.
Nửa đời Lãng Tử thân trôi nổi,
Quả Mộng vừa treo... đứt chỉ mành.

Du Sơn Lãng Tử
(30/9/2009)

Ðất Vịnh

Ngày đi chưa hẹn trở về Thành,
Ðất Vịnh trời buồn ngắm biển xanh.
Hoa rụng, hoa tàn, hoa luyến cội,
Bướm hờn, bướm tủi, bướm xa cành.
Nhớ nhà thơ tứ say sưa rượu,
Thương nước lệ sầu thức trắng canh.
Thắm thoát thời gian bao ước mộng,
Ðêm dài ai đứng đợi sau mành.

Du Sơn Lãng Tử
(30/9/2009)

http://thohanphong.blogspot.com/

10Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 20, 2009 3:55 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân


Cho em kính tặng huynh Hàn Phong món quà ra mắt nhen hì hì ,....chúc huynh Hàn ngày vui ..khai trương hống phát hì hì
Thạch Trà Quán - Hàn Phong 5pljm8

Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liệng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 10.11.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật vui khỏe hì hì ....

nhện chúa này quá chời hở Vancali ?
Cái hình vui quá Vancali

Nhện chúa

Kìa xem cô gái ngạo bên đời
Thế sự vô tình chuyện bỏ lơi
Suối ngọt trời thanh buông tóc gội
Nước trong vai trắng toả hương mời
Thẫn thờ vươn mắt tên nhìn trộm
Bực dọc đem giày nhỏ chọi chơi
Tiếng dữ lan tràn thôi chịu ế
Ai còn đồn nữa chớ than trời

Shiroi
12/10/2009


Chúc mọi người vui vẻ.

TRÁCH ĐẤT THAN TRỜI

Chằn tinh nhện chúa ghẹo người đời
Vóc ngọc thân ngà đứng lả lơi
Mắt phượng liếc qua như ngoắc gọi
Môi hồng chúm lại tựa kêu mời
Lo le nửa rốn tìm khe nức
Nhún nhẩy đôi gò giởn nước chơi
Quân tử hiền nhân bao kẻ lụy
Hết khi trách đất lại than trời !
Lá chờ rơi 13/10/09


Cám ơn bạn ghé họa thơ cho mình xin họa vui , chúc huynh tỷ cùng quí bạn cuối tuần vui ..hì hì

CHƯ VỊ XIN MỜI HỌA CHÚT CHƠI

Vân ở Cali mãi chán đời
Yêu Tinh bắt tắm vẻ buông lơi :
Vân hài cứ liệng thêm khêu gợi
Ngọc thủ hoài vung tưởng vẫy mời
Lãng Tử Du Sơn ngây ngất ngắm
Aí Hoa Ngoạn Cảnh mải mê chơi
Việt Đường sao chửa nhào vô nhỉ ?
Ma Nữ reo vang: Đẹp quá trời !

Chỉ tếu chơi có gì cà chớn xin rộng lòng
tha thứ

Ma Nữ

Ma Nữ du sơn

Ma Nữ lên non tránh chuyện đời
Vô tình thấy nhện để tình lơi
Tay ngà vùng vẫy giai nhân gọi
Mắt biếc đăm chiêu ngọc diện mời
Núp bóng ông ngồi giương mí trộm
Moi sình ả liệng sớt đầu chơi
Trần gian lão biết đầy ngang trái
Gặp cảnh hồng nhan...chạy hỏi trời

Vancali 10.18.09

Thân chúc huynh tỷ cùng quí bạn cuối tuần vui ..hì hì



zo zo

11Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 20, 2009 5:36 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Cho em kính tặng huynh Hàn Phong món quà ra mắt nhen hì hì ,....chúc huynh Hàn ngày vui ..khai trương hống phát hì hì
Thạch Trà Quán - Hàn Phong 5pljm8

Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liệng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 10.11.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật vui khỏe hì hì ....

nhện chúa này quá chời hở Vancali ?
Cái hình vui quá Vancali

Nhện chúa

Kìa xem cô gái ngạo bên đời
Thế sự vô tình chuyện bỏ lơi
Suối ngọt trời thanh buông tóc gội
Nước trong vai trắng toả hương mời
Thẫn thờ vươn mắt tên nhìn trộm
Bực dọc đem giày nhỏ chọi chơi
Tiếng dữ lan tràn thôi chịu ế
Ai còn đồn nữa chớ than trời

Shiroi
12/10/2009


Chúc mọi người vui vẻ.

TRÁCH ĐẤT THAN TRỜI

Chằn tinh nhện chúa ghẹo người đời
Vóc ngọc thân ngà đứng lả lơi
Mắt phượng liếc qua như ngoắc gọi
Môi hồng chúm lại tựa kêu mời
Lo le nửa rốn tìm khe nức
Nhún nhẩy đôi gò giởn nước chơi
Quân tử hiền nhân bao kẻ lụy
Hết khi trách đất lại than trời !
Lá chờ rơi 13/10/09


Cám ơn bạn ghé họa thơ cho mình xin họa vui , chúc huynh tỷ cùng quí bạn cuối tuần vui ..hì hì

CHƯ VỊ XIN MỜI HỌA CHÚT CHƠI

Vân ở Cali mãi chán đời
Yêu Tinh bắt tắm vẻ buông lơi :
Vân hài cứ liệng thêm khêu gợi
Ngọc thủ hoài vung tưởng vẫy mời
Lãng Tử Du Sơn ngây ngất ngắm
Aí Hoa Ngoạn Cảnh mải mê chơi
Việt Đường sao chửa nhào vô nhỉ ?
Ma Nữ reo vang: Đẹp quá trời !

Chỉ tếu chơi có gì cà chớn xin rộng lòng
tha thứ

Ma Nữ

Ma Nữ du sơn

Ma Nữ lên non tránh chuyện đời
Vô tình thấy nhện để tình lơi
Tay ngà vùng vẫy giai nhân gọi
Mắt biếc đăm chiêu ngọc diện mời
Núp bóng ông ngồi giương mí trộm
Moi sình ả liệng sớt đầu chơi
Trần gian lão biết đầy ngang trái
Gặp cảnh hồng nhan...chạy hỏi trời

Vancali 10.18.09

Thân chúc huynh tỷ cùng quí bạn cuối tuần vui ..hì hì



zo zo


hihi, HP dời bài của Van về đây, vì trang kia sợ đưa bài về sẽ đè lên bài này mất hén.

CHUYỆN LẠ

Chuyện sao có chuyện lạ lùng đời
Tóc xỏa, vai thon vẫn thả lơi
Dưới suối thập thò người có mặt
Sau lùm túm tụm...khách không mời
Phập phồng bác nhủ: coi thêm tí
Hí hửng anh thầm: nghía cái chơi
Bỗng gió phương nào vun vút lại
Kinh thiên lão "Búyt" phải kêu trời.

Tú Lòng..thòng

:yeah:

http://thohanphong.blogspot.com/

12Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Wed Oct 21, 2009 1:22 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân


Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh


Mộng gửi tàn thu
(thuận nghịch độc)

thuận:

Khuya lầu cảnh vắng suối về trôi
Nửa khuyết trăng tan giấc mãn rồi
Mưa rũ gió xanh mòn cỏ dại
Liễu ru mây khẽ níu đêm vơi
Đưa sầu lệ đón mùa đông gọi
Mãi nhớ tình vương giọt tuyết rơi
Xưa đón mộng thu trời ảo ảnh
Thưa đò bến vọng bước xa rời

nghịch:

Rời xa bước vọng bến đò thưa
Ảo ảnh trời thu mộng đón xưa
Rơi tuyết giọt vương tình nhớ mãi
Gọi đông mùa đợi lệ sầu đưa
Vơi đêm níu khẽ mây ru liễu
Dại cỏ mòn xanh gió rũ mưa
Rồi mãn giấc tan trăng khuyết nửa
Trôi về suối vắng cảnh lầu khuya

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

17.10.2009

Gửi hoạ cùng Sương Anh nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa


MỘNG TÀN

Mưa thu rỉ rả chẳng ngừng trôi
Kỷ niệm ngày xưa cũng hết rồi
Thấy cảnh âm u lòng não nuột
Nhìn mây xám xịt lệ đầy vơi
Sầu vương mắt ngọc khi người vắng
Nhớ đọng mi ngà tủi lệ rơi
Giấc mộng tàn phai theo nắng hạ
Buồn đeo canh cánh mãi không rời

Sương Anh


Mộng Tàn

Buồn khi vạt nắng đã lưa thưa
Chất ngất trong lòng kỷ niệm xưa
Chẳng muốn thu về sao vẫn đến
Không mong hạ tiễn cũng đành đưa
Gió lay xào xạc ngoài song cưả
Cỏ ướt đầm đià dưới cơn mưa
Cố đợi chờ hoài mà chẳng thấy
Tìm đâu giấc mộng giưã canh khuya

Sương Anh

Cám ơn anh Đông Hoà đã ghé thăm cùng hai bài hoạ thuận nghịch thiệt là hay, SA em xin chịu thua đó, chỉ mới học và biết làm thơ Đường theo kiểu thuận tạm xài được thôi, hoặc hoạ đảo vận một chút, chứ chưa biết làm thuận nghịch đâu, đáp lễ anh ĐH ghé thăm SA xin được hoạ bài hai theo vần thôi nha, xem như là bài xưóng đối với SA đó, mong anh thông cảm ha

Thuận:

SÓNG BIỂN

Khuya hồn hoang lạnh sóng tình trôi
Nửa mảnh gương soi tan vỡ rồi
Mưa khóc sợi đan tim nát mộng
Tóc buông vương nhớ nỗi đầy vơi
Đưa sóng ngập tràn đêm biển động
Đẫm mi suối lệ nuốt trăng rơi
Xưa tình xuân thắm duyên ao ước
Thưa mảnh ái ân luống rã rời

Nghịch:

BIỂN SÓNG

Rời rã luống ân ái mảnh thưa
Ước ao duyên thắm xuân tình xưa
Rơi trăng nuốt lệ suối mi đẫm
Động biển đêm tràn ngập sóng đưa
Vơi đầy nỗi nhớ vương buông tóc
Mộng nát tim đan sợi khóc mưa
Rồi vỡ tan soi gương mảnh nửa
Trôi tình sóng lạnh hoang hồn khuya

Huyền Minh
Oct/19/09


Cho em xin phép họa thuận nghịch có gì không phải xin chư vị bỏ qua cho
Thân chúc quí nhị vị thứ ba mạnh khỏe hồn thơ lai láng .

Mộng ngọc


(Thuận )

Khuya trăng bóng lạc ánh thầm trôi
Nẻo khuất đời tan mộng dứt rồi
Mưa bụi lấp xa sông nước đục
Dại đêm soi lịm mắt buồn vơi
Đưa sầu bước lỡ duyên lòng cạn
Mãi xót tình buồn khóe lệ rơi
Xưa tiếng vọng sang mùa dốc đỗ
Thưa sương bến lại bước chân rời

( Nghịch )

Rời chân bước lại bến sương thưa
Đỗ dốc mùa sang vọng tiếng xưa
Rơi lệ khóe buồn tình xót mãi
Cạn lòng duyên lỡ bước sầu đưa
Vơi buồn mắt lịm soi đêm dại
Đục nước sông xa lấp bụi mưa
Rồi dứt mộng tan đời khuất nẻo
Trôi thầm ánh lạc bóng trăng khuya

Vancali 10.20.09


Xin huynh Hàn Phong sửa dùm hì hì ..cám ơn huynh nhen Wink

Thạch Trà Quán - Hàn Phong 4



Được sửa bởi vancali96 ngày Fri Oct 23, 2009 3:18 am; sửa lần 2.

13Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Thu Oct 22, 2009 10:47 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh


Mộng gửi tàn thu
(thuận nghịch độc)

thuận:

Khuya lầu cảnh vắng suối về trôi
Nửa khuyết trăng tan giấc mãn rồi
Mưa rũ gió xanh mòn cỏ dại
Liễu ru mây khẽ níu đêm vơi
Đưa sầu lệ đón mùa đông gọi
Mãi nhớ tình vương giọt tuyết rơi
Xưa đón mộng thu trời ảo ảnh
Thưa đò bến vọng bước xa rời

nghịch:

Rời xa bước vọng bến đò thưa
Ảo ảnh trời thu mộng đón xưa
Rơi tuyết giọt vương tình nhớ mãi
Gọi đông mùa đợi lệ sầu đưa
Vơi đêm níu khẽ mây ru liễu
Dại cỏ mòn xanh gió rũ mưa
Rồi mãn giấc tan trăng khuyết nửa
Trôi về suối vắng cảnh lầu khuya

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

17.10.2009

Gửi hoạ cùng Sương Anh nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa


MỘNG TÀN

Mưa thu rỉ rả chẳng ngừng trôi
Kỷ niệm ngày xưa cũng hết rồi
Thấy cảnh âm u lòng não nuột
Nhìn mây xám xịt lệ đầy vơi
Sầu vương mắt ngọc khi người vắng
Nhớ đọng mi ngà tủi lệ rơi
Giấc mộng tàn phai theo nắng hạ
Buồn đeo canh cánh mãi không rời

Sương Anh


Mộng Tàn

Buồn khi vạt nắng đã lưa thưa
Chất ngất trong lòng kỷ niệm xưa
Chẳng muốn thu về sao vẫn đến
Không mong hạ tiễn cũng đành đưa
Gió lay xào xạc ngoài song cưả
Cỏ ướt đầm đià dưới cơn mưa
Cố đợi chờ hoài mà chẳng thấy
Tìm đâu giấc mộng giưã canh khuya

Sương Anh

Cám ơn anh Đông Hoà đã ghé thăm cùng hai bài hoạ thuận nghịch thiệt là hay, SA em xin chịu thua đó, chỉ mới học và biết làm thơ Đường theo kiểu thuận tạm xài được thôi, hoặc hoạ đảo vận một chút, chứ chưa biết làm thuận nghịch đâu, đáp lễ anh ĐH ghé thăm SA xin được hoạ bài hai theo vần thôi nha, xem như là bài xưóng đối với SA đó, mong anh thông cảm ha

Thuận:

SÓNG BIỂN

Khuya hồn hoang lạnh sóng tình trôi
Nửa mảnh gương soi tan vỡ rồi
Mưa khóc sợi đan tim nát mộng
Tóc buông vương nhớ nỗi đầy vơi
Đưa sóng ngập tràn đêm biển động
Đẫm mi suối lệ nuốt trăng rơi
Xưa tình xuân thắm duyên ao ước
Thưa mảnh ái ân luống rã rời

Nghịch:

BIỂN SÓNG

Rời rã luống ân ái mảnh thưa
Ước ao duyên thắm xuân tình xưa
Rơi trăng nuốt lệ suối mi đẫm
Động biển đêm tràn ngập sóng đưa
Vơi đầy nỗi nhớ vương buông tóc
Mộng nát tim đan sợi khóc mưa
Rồi vỡ tan soi gương mảnh nửa
Trôi tình sóng lạnh hoang hồn khuya

Huyền Minh
Oct/19/09


Cho em xin phép họa thuận nghịch có gì không phải xin chư vị bỏ qua cho
Thân chúc quí nhị vị thứ ba mạnh khỏe hồn thơ lai láng .

Mộng ngọc

(Thuận )

Khuya trăng bóng lạc gió hoài trôi
Nẻo khuất người xa kẻ đến rồi
Mưa bụi lấp mờ dòng nước đục
Nắng hồng soi sáng mắt buồn vơi
Đưa tin báo hết duyên lòng cạn
Hội ý thêm buồn khóe lệ rơi
Xưa tiếng vọng vang còn bến đỗ
Thưa tình mộng ngọc dáng em rời

( Nghịch )

Rời em dáng ngọc mộng tình thưa
Đỗ bến còn vang vọng tiếng xưa
Rơi lệ khóe buồn thêm ý hội
Cạn lòng duyên hết báo tin đưa
Vơi buồn mắt sáng soi hồng nắng
Đục nước dòng mờ lấp bụi mưa
Rồi đến kẻ xa người khuất nẻo
Trôi hoài gió lạc bóng trăng khuya

Vancali 10.20.09



Lững Thững Mùa Đông

Đông sang mây lạnh hững hờ trôi
Hẹn ước tàn phai mấy độ rồi
Nhớ buổi cầm tay nhìn lá rụng
Mà giờ tựa cửa ngóng đêm vơi
Nửa vầng trăng nhạt hư hao đổ
Một ánh sao buồn lặng lẽ rơi
Chốn cũ ngày về chân bước nặng
Yêu xưa còn lại nắm tơ rời

Hàn Phong

khi khi
[/center]

http://thohanphong.blogspot.com/

14Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 27, 2009 12:51 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐÊM MƯA

Thánh thót hiên mưa gió dạo cầm
Từ khi cách biệt bạn tri âm
Tường loang đối bóng sầu dâng khẽ
Gác hẹp soi gương nhớ gọi thầm
Chuyện cũ người còn ghi tấc dạ?
Tình xưa ta vẫn giữ trong tâm
Mưa đêm xoáy mãi niềm cô quạnh
Khúc nhạc ai gieo một nốt trầm

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

15Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Oct 27, 2009 10:36 pm

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

ĐÊM MƯA

Thánh thót hiên mưa gió dạo cầm
Từ khi cách biệt bạn tri âm
Tường loang đối bóng sầu dâng khẽ
Gác hẹp soi gương nhớ gọi thầm
Chuyện cũ người còn ghi tấc dạ?
Tình xưa ta vẫn giữ trong tâm
Mưa đêm xoáy mãi niềm cô quạnh
Khúc nhạc ai gieo một nốt trầm

Hàn Phong



Chào đầu tuần huynh Hàn Phong ,cho em họa theo nhen hì hì ...

Hoang vu

Hồn hoang thổn thức phiếm dương cầm
Não nuột như người sống cõi âm
Sóng biển rì rào môi khẽ gọi
Mưa đêm tí tách miệng kêu thầm
Lời thơ sống mãi hằn trong trí
Ánh mắt thương hoài khắc ờ tâm
Trót đã yêu người tim lỗi nhịp
Chiều xuân gió mát quyện hương trầm


Vancali 10.25.09

16Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Wed Oct 28, 2009 8:54 am

tây cuồng


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

ĐÊM MƯA

Thánh thót hiên mưa gió dạo cầm
Từ khi cách biệt bạn tri âm
Tường loang đối bóng sầu dâng khẽ
Gác hẹp soi gương nhớ gọi thầm
Chuyện cũ người còn ghi tấc dạ?
Tình xưa ta vẫn giữ trong tâm
Mưa đêm xoáy mãi niềm cô quạnh
Khúc nhạc ai gieo một nốt trầm

Hàn Phong



Chào đầu tuần huynh Hàn Phong ,cho em họa theo nhen hì hì ...

Hoang vu

Hồn hoang thổn thức phiếm dương cầm
Não nuột như người sống cõi âm
Sóng biển rì rào môi khẽ gọi
Mưa đêm tí tách miệng kêu thầm
Lời thơ sống mãi hằn trong trí
Ánh mắt thương hoài khắc ờ tâm
Trót đã yêu người tim lỗi nhịp
Chiều xuân gió mát quyện hương trầm


Vancali 10.25.09


họa với hai bạn một bài cho vui nhé, lâu quá không làm thơ nên lọng cọng thế nào khi

Gởi tình theo gió

Đêm lạnh xa xa vẳng tiếng cầm
Tình thư đi mãi chẳng hồi âm
Hoang vu ngõ tối chân buồn nhịp
Cô tịch đường khuya bước lặng thầm
Trăm ngọn lửa bùng thiêu ở dạ
Ngàn cơn gió thốc dội vào tâm
Đèn con vẫn tỏ lòng riêng ấy
Mà bóng người xưa nhạt khói trầm

Tây Cuồng

17Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Wed Oct 28, 2009 2:43 pm

lê khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

HIHI !

Lâu rùi chẳng xướng hoạ bùn ghê
Mực bút ham chơi hỏng chịu về
Giấy tủi than dài trong giấc điệp
Nghiên sầu thở ngắn giữa cơn mê
Yêu thơ cạn ý lòng tê tái
Nhớ phú khô lời mặt ủ ê
Hì hục bao ngày ra mấy chữ
Thôi thì cứ nhận chớ khen chê !

LK

18Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Wed Oct 28, 2009 8:37 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

chào bạn LK, bài họa của LK mai HP đưa lên sau hén, giờ đang có việc không vui :chan:

TỰ NHIÊN BỊ ĐAU MẮT

Không dưng cặp mắt nổi sưng vù
Nhập nhoạng như đèn gặp lúc lu
Thơ viết hai bài tay phải gác
Nhạc chơi nửa đoạn gối đành thu
Họa vô đơn chí, thôi hay vậy
Phước bất trùng lai, lẽ thế ru?
Việc sở, việc nhà cao quá núi
Trời thương hy vọng sẽ đền bù???

Tú Lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

19Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Thu Oct 29, 2009 11:39 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐÊM MƯA

Thánh thót hiên mưa gió dạo cầm
Từ khi cách biệt bạn tri âm
Tường loang đối bóng sầu dâng khẽ
Gác hẹp soi gương nhớ gọi thầm
Chuyện cũ người còn ghi tấc dạ?
Tình xưa ta vẫn giữ trong tâm
Mưa đêm xoáy mãi niềm cô quạnh
Khúc nhạc ai gieo một nốt trầm

Hàn Phong



Chào đầu tuần huynh Hàn Phong ,cho em họa theo nhen hì hì ...

Hoang vu

Hồn hoang thổn thức phiếm dương cầm
Não nuột như người sống cõi âm
Sóng biển rì rào môi khẽ gọi
Mưa đêm tí tách miệng kêu thầm
Lời thơ sống mãi hằn trong trí
Ánh mắt thương hoài khắc ờ tâm
Trót đã yêu người tim lỗi nhịp
Chiều xuân gió mát quyện hương trầm


Vancali 10.25.09

họa với hai bạn một bài cho vui nhé, lâu quá không làm thơ nên lọng cọng thế nào khi

Gởi tình theo gió

Đêm lạnh xa xa vẳng tiếng cầm
Tình thư đi mãi chẳng hồi âm
Hoang vu ngõ tối chân buồn nhịp
Cô tịch đường khuya bước lặng thầm
Trăm ngọn lửa bùng thiêu ở dạ
Ngàn cơn gió thốc dội vào tâm
Đèn con vẫn tỏ lòng riêng ấy
Mà bóng người xưa nhạt khói trầm

Tây Cuồng


TÌNH VỠ

Thoáng tiếng ai như khúc vĩ cầm
Niềm xưa trỗi dậy chút thanh âm
Chim trời cá nước hồn đau thắt
Lối gió đường mây dạ nhớ thầm
Mộng vỡ ta thành tên đãng trí
Tình xa người hóa kẻ vô tâm
Cánh hoa phai úa trong đêm muộn
Loạn nhịp con tim lúc bổng, trầm

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

20Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Thu Oct 29, 2009 11:40 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HIHI !

Lâu rùi chẳng xướng hoạ bùn ghê
Mực bút ham chơi hỏng chịu về
Giấy tủi than dài trong giấc điệp
Nghiên sầu thở ngắn giữa cơn mê
Yêu thơ cạn ý lòng tê tái
Nhớ phú khô lời mặt ủ ê
Hì hục bao ngày ra mấy chữ
Thôi thì cứ nhận chớ khen chê !

LK



VUI XƯỚNG HỌA

Lâu ngày xướng họa thấy vui ghê
Muốn...ở đây luôn chẳng muốn về
Đầu óc khi say khi lại xỉn
Tâm hồn lúc tỉnh lúc thì mê
Nhớ gì chảo cá đang lên khói
Quên cả nồi cơm đã cháy ê
Nấn ná họa thêm ba bốn đoạn
Chỉ lo dở ẹc lắm người chê

Hàn Phong


Cho em theo chân quí bạn nhe hì hì

Yêu thơ

Vắng bạn vui đùa thật khổ ghê
Hôm nay chả hẹn lại quây về
Văn cùn lạc điệu lời không xứng
Mực cạn phai màu chữ khó mê
Lúc đã yêu thơ đành lỗi hẹn
Khi thì trách nguyệt khiến lòng ê
Khều trăng gợi ý tìm sao lạc
Nắn nót cung đàn mặc kẻ chê

Vancali 10.29.09

http://thohanphong.blogspot.com/

21Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 30, 2009 12:37 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

TỰ NHIÊN BỊ ĐAU MẮT

Không dưng cặp mắt nổi sưng vù
Nhập nhoạng như đèn gặp lúc lu
Thơ viết hai bài tay phải gác
Nhạc chơi nửa đoạn gối đành thu
Họa vô đơn chí, thôi hay vậy
Phước bất trùng lai, lẽ thế ru?
Việc sở, việc nhà cao quá núi
Trời thương hy vọng sẽ đền bù???

Tú Lòng...thòng


Tình Cảnh Chàng Tú
(họa vui)

Xưa nghiên bút lượn cứ vù vù
Chừ kẹt gia đình bóng hóa lu
Máy đụng ba hồi con doạ tắt
Chuột rà bảy lượt vợ đòi thu
Tai to mặt lớn cam rùn hả ?
Vai rộng lưng dài chịu lép ru ?
Phải Tú Lòng thòng thiên đã định
Từ nay lá số vẽ cho bù ?

Việt Đường
(28/10/2009)


THẤY HỌ MÀ HAM
(Gửi huynh Việt Đường)

Vợ bệnh, con đau mãi chạy vù
Chưa mời huynh được lấy vài…lu
Tiền tài độ trước toàn thua lỗ
Công cán năm này vẫn thất thu
Nghĩ lại như mình sao cực nhọc
Mơ cho giống họ…cứ êm ru
Chiều chiều kiếm độ đi ăn nhậu
Thiếu hụt bao nhiêu bảo…vợ bù

Tú Lòng…thòng


Nỗi Lòng Chàng Tú
(thì ra là vậy)

Nợ với oan gia bám đuổi vù
Ngày ngày cất bước nặng như lu
Sở làm giúp gạo lo sa thải
Nhà ở hao tiền ngán tịch thu
Nhấp rượu đề thơ bè bạn gửi
Ôm đàn khảy nhạc nỗi niềm ru
Ngoài xem tếu giỡn cười ha hả
Trong dạ tơ giăng cứ rối bù

Việt Đường
(29/10/2009)

* Thành ngữ : Con là nợ, vợ là oan gia

Cảnh đời

Quán cóc ngồi chơi gió thổi vù
Không tiền nhậu đế ủ trong lu
Số đề nuôi mãi qua bao tháng
Cá cược thua hoài đã mấy thu
Bác Tú than thân buồn tóc rối
Huynh Đường hả dạ ghẹo tình ru
Hai người hai cảnh đời riêng biệt
Kẻ hưởng vinh hoa kẻ khó bù

Vancali 10.29.09
Thân chúc hai huynh vui mãi , hồn thơ lai láng hì hì ..
..

22Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 30, 2009 8:56 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HIHI !

Lâu rùi chẳng xướng hoạ bùn ghê
Mực bút ham chơi hỏng chịu về
Giấy tủi than dài trong giấc điệp
Nghiên sầu thở ngắn giữa cơn mê
Yêu thơ cạn ý lòng tê tái
Nhớ phú khô lời mặt ủ ê
Hì hục bao ngày ra mấy chữ
Thôi thì cứ nhận chớ khen chê !

LK



VUI XƯỚNG HỌA

Lâu ngày xướng họa thấy vui ghê
Muốn...ở đây luôn chẳng muốn về
Đầu óc khi say khi lại xỉn
Tâm hồn lúc tỉnh lúc thì mê
Nhớ gì chảo cá đang lên khói
Quên cả nồi cơm đã cháy ê
Nấn ná họa thêm ba bốn đoạn
Chỉ lo dở ẹc lắm người chê

Hàn Phong


Cho em theo chân quí bạn nhe hì hì

Yêu thơ

Vắng bạn vui đùa thật khổ ghê
Hôm nay chả hẹn lại quây về
Văn cùn lạc điệu lời không xứng
Mực cạn phai màu chữ khó mê
Lúc đã yêu thơ đành lỗi hẹn
Khi thì trách nguyệt khiến lòng ê
Khều trăng gợi ý tìm sao lạc
Nắn nót cung đàn mặc kẻ chê

Vancali 10.29.09


HP dời bài của LK sang đây nhá khi

http://thohanphong.blogspot.com/

23Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 30, 2009 11:49 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Ở ĐỜI

Chín người mười ý biết làm sao
Muốn sống vừa nhau dễ được nào
Tránh mặt quan to va chú lính
Né chân bà lớn đụng...cô đào
Mượn heo nấu cháo từng quen mặt
Ném đá dấu tay đã thuộc làu
Thôi cứ phỉnh phờ như chẳng biết
Dở hay đã có sổ Nam Tào

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

24Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 30, 2009 11:52 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đoán thử

Có lẽ người ta đã lấy chồng
Sao mình còn ngóng sáo qua sông
Tình xưa gói lại trong tim héo
Nghĩa cũ cất đi chỗ gốc hồng
Cũng bởi vì ai ưa kén chọn
Cho nên mình ế phải lông bông
Đầu đường xó chợ thân queo quắt
Chả biết người xưa có nhớ không ?
Sơn Trà




CÔ CHỦ ĐỢI CHỒNG

Chủ quán ôm con đứng đợi chồng
Mà sao chỉ thấy "Núi" bên sông
Dáng ai dăm chục phơ râu trắng
Khiến kẻ đôi mươi nhạt má hồng
Tiếc mối duyên xưa nhìn chiếc nhẫn
Thương người chồng cũ ngó đôi bông
Chứ nào phải ngó anh Trà nhỉ
Thế đấy, anh Trà đã biết không?

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

25Thạch Trà Quán - Hàn Phong Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 30, 2009 11:53 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Chuyện Cô Chủ Quán
(cô hàng nước phố Rùm)

Cô chủ xinh tươi, tính lại hiền
Bao chàng ngấp nghé muốn đưa duyên
Mơ màng lão Tú chờ tay ngọc
Hí hửng anh Trà đợi gót tiên
Ước được chung đôi xây tổ ấm
Mơ cùng sánh bước dựng nhà riêng
Nay nghe cô chủ...năm con mọn
Hảo hán đua nhau xách dép liền


Tú lòng...thòng
:cuoi:

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết