You are not connected. Please login or register

Chuyện tiếu lâm lượm lặt từ Internet

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Ăn Miếng Trả Miếng

Một chàng nọ có tính cả thẹn nên mãi vẫn chưa có người yêu.

Nghe lời khuyên của bạn bè, anh bắt đầu đến các quán bar dể tìm cách làm quen với người đẹp. Một buổi tối, anh thấy có cô nàng rất xin ngồi một mình, anh chàng lấy hết can đảm tiến lại gần. anh lịch sự hỏi:

“Cô cho phép cho tôi ngồi cùng bàn và nói chuyện với cô chứ?”.

Thay vì trả lời , cô gái gào tướng lên:

“Không , tôi không đời nào lên giường với anh đêm nay”.

Khách khứa trong quán đồng lọat quay lại nhìn chằm chằm vào chàng trai. Anh chàng tội nghiệp xấu hổ đến mức đỏ lựng suốt từ đầu tới chân. Anh ta len lén lỉnh về chỗ cũ, cảm thấy thất vọng không tả xiết. vài phút sau, cô gái nọ bước lại chỗ anh, mỉm cừơi đầy vẻ hối lỗi:

“Rất lấy làm tiếc vì đã làm anh xấu hổ. anh biết không, tôi là sinh viên năm cuối khoa tâm lý học. tôi đang làm luận văn nghiên cứu phản ứng của con người khi lâm vào cảnh bối rối, khó xử.”

Đáp lại nhã ý của cô gái, chàng trai gào lên hết cỡ:

“Cái gì ? Hai triệu đồng một đêm! Cô đừng có nằm mơ !”



Được sửa bởi hàn phong ngày Tue Oct 13, 2009 11:20 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trùng Hợp

Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh.

Ông ta quay sang bắt chuyện:

- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.

Người phụ nữ đáp:

- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?

- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.

- Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?

- À, tôi đã đổi con gà trống khác.

- Thật là trùng hợp!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chú Hai Già nói với Bác Sĩ :"Tui bị cái bệnh cứ đánh rắm liên tục, đở một điều là nó không thúi, cũng không kêu, thú thật, nãy giờ ngồi đây tui làm 5 cái rồi đó . Bác sĩ có cách nào ?"

Bác sĩ cho toa ngay, bảo 3 ngày trở lại .

Ba ngày sau ..

CHG: "không đỡ gì hết BS ơi, còn tệ hơn! Bây giờ nó lại thúi mới chết!"

BS: "Vậy là bệnh nghẹt mũi của chú lành rồi, giờ chỉ còn trị bệnh điếc nữa là xong ..."

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Sành Điệu


Hai vợ chồng nọ đi nghe nhạc giao hưởng nhưng đến trễ. Sau khi ngồi xuống ông chồng hỏi người bên cạnh:

- Họ đang chơi bài gì thế?

- Bản Giao Hưởng Số 5 của Bethoven

Quay sang bà vợ, ông chồng cằn nhằn:

- Đấy bà thấy chưa? Gớm, chả phấn với son làm mất mẹ bốn bài giao hưởng!



Được sửa bởi hàn phong ngày Tue Oct 13, 2009 11:08 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



Tiết Kiệm




Hai vợ chồng mới cưới mỗi người có một cell phone riêng, nhưng họ rất tiết kiệm không dám dùng nhiều. Một hôm hai vợ chồng đi shopping, mỗi người đi coi đồ riêng rẻ nên một hồi lạc nhau. Ông chồng gọi cho vợ hỏi thật lẹ:

- Ở đâu?

Vợ trả lời thật nhanh:

- Ở đây

Rồi cả hai cúp máy cái rụp.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Không Hiểu Ý

Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì có một chiếc babetta vọt lên , tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:

- Có biết Babetta không?

Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:

- Có biết Babetta không?

Chủ xe Dream II chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái xe Dream II thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Dream II hất hàm:

- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?

- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chưa khờ đến nỗi...

Tư Khờ bước vào tiệm may hỏi anh chàng tiếp thị:

_ Có bán hột vịt lộn không??

_ Không! Đây là nhà may làm gì có bán hột vịt lộn!!

TK rời tiệm nhưng hôm sau lại trở lại hỏi:

_ Có bán hột vịt lộn không??

Anh chàng tiếp thị hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:

_ Không! Chúng tôi không có bán hột vịt! Đây là nhà may!

TK ra khỏi tiệm nhưng hôm sau hắn lại tới hỏi:

_ Có bán hột vịt lộn không??

Lần này anh tiếp thị nổi cáu:

_ Cái thằng khùng kia! Tao đã nói là không có hột vịt hột gà gì ở đây cả mà sao mày cứ dẫn xác tới hỏi hoài vậy!!??! Nếu mà mày còn trở lại hỏi mua thứ đó một lẫn nữa, tao sẽ lấy búa đập vỡ đầu mày ra có biết chưa! Bây giờ mày có bước khỏi chổ này mau hay đợi tao kêu cảnh sát đây!!!?!?!

TK vội rời tiệm! Nhưng hôm sau hắn lại lò mò đến nhà may và úp úng hỏi:

_ Ở đây có bán búa không!?

Anh chàng tiếp thị hơi ngẩn người một chút rồi trả lời:

_ Làm gì có búa với biếc gì ở chổ này hả?!?!

_ Vậy thì "Có bán hột vịt lộn không?"

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Biết muộn

Bà già 83 tuổi ra tòa xin ly dị ông già 85 tuổi
Quan tòa : Lý do nào bà xin ly dị ?
Bà già : Vì cách đây 20 năm ông ấy chửi tôi là "con Hà mã"
Quan tòa : Tại sao lúc đó bà không ly dị mà đợi đến 20 năm sau bà mới đưa ra tòa .
Bà già : Vì cách đây 2 ngày tôi mới thấy "con Hà mã"!!!!!!!!!!!!!!!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Cô gái đi shopping ra, tới bãi đậu xe thấy bốn tên Ả rập ngồi bốn đống trong chiếc xe Lexus mới của mình. Nhanh như chớp cô gái móc súng đứng chặn đầu xe quát to:

- You ... you ... you ... xuống xe!

Bốn tên kia lập tức tung cửa phóng ra chạy thục mạng. Cô Ta leo lên xe, đút chìa khóa hoài mà không vô được. Dòm dáo dát thì thấy chiếc xe của mình đậu cách đó năm mét. Lần này thì tới phiên cô gái phóng ra khỏi cửa, leo lên xe nổ máy dọt thật nhanh trong khi mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt như tắm.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Một chú say nói với tài xế taxi :
- Chờ tôi tới khách sạn New World.
- Nhưng đây chính là khách sạn New World, tài xế taxi trả lời.
Chú say liền móc 20 USD đưa cho tài xế trong khi miệng lầm bầm :
- Ði kiểu khỉ gì mà nhanh như ăn cướp !

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


3T là một cao thủ trong game online Võ Lâm Truyền Kỳ. Hàng ngày 3T dành 3 giờ luyện kiếm trên net (để tránh đột quỵ), cuối tuần 3T lại đem vũ khí vào một khu rừng vắng luyện tập võ công để có đủ sức khỏe chiến đấu với games.

Một hôm, trong lúc luyện công gần một con suối, 3T tình cờ bắt gặp một cô gái rất đẹp, không một mảnh vải trên người, đang nằm tắm nắng.

- “Cô gái gì ơi!” – 3T nói – “Em có muốn cùng anh thử sức không?”

Cô gái nhìn cơ thể 3T từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên một cách cám dỗ: “Ok, sao lại không?”

Thế là 3T đi một đường kiếm tuyệt đẹp chém nàng một phát.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Tư Ếch nhậu say rồi không có tiền trả, bèn kêu bà chủ tên Thơm lại đố.

- Này cô Thơm, tui không có tiền trả. Bây giờ tui đố cô để trừ nhen. Cô có tin là tui có thể liếm tới con mắt tui không nè?

Bà chủ Thơm không cần suy nghĩ.

- Ông xỉn rồi cha nội, ai mà liếm cho tới con mắt được.

- Nếu tui liếm tới thì tui khỏi trả tiền rượu nhe.

- Được, còn nếu ông làm không được thì tui tính gấp đôi.

Lập tức Tư Ếch nhẹ nhàng móc con mắt giả xuống, đưa lưỡi liếm ba cái rồi gắn trở vô trước cặp mắt trợn trắng của cô Thơm. Uống một hớp rượu xong, Tư Ếch lại nói:

- Cô có tin là tui có thể nhai được cái mũi của tui không?

Lần này cô Thơm đã khôn hơn, lấy tay thử lắc lắc cái mũi của Tư Ếch coi có phải đồ giả hay không. Không phải, là mũi thiệt 100%. Nghĩ trong bụng cha nội này xỉn rồi nói bậy, có thể lợi dụng lần này để gỡ lại bàn thua hồi nãy, Thơm mạnh dạn chơi tới.

- Được, tui không tin tui chơi không lại ông. Nếu ông cạp được cái mũi ông thì tui miễn ông tiền mồi luôn. Còn nếu không được thì tui tính gấp đôi.

Tư Ếch từ từ tháo hai hàm răng giả ra đưa lên cạp cái mũi mấy cái trước gương mặt xanh lè và cái miệng há hốc của bà chủ Thơm. Xong rồi gã khệnh khạng bước ra khỏi quán.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Anh Tám một hôm đi dạo cùng vợ qua một cây cầu, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà anh xô bà vợ xuống sông. Sợ vuớng vào vòng lao lý nên anh (giả bộ) ôm mặt khóc nức nở .

Vị thần sông hiện lên hỏi: Sao con khoc ?

Anh Tám kể lại sự tình cho thần sông nghe.

Nghe xong thần liền lặn xuống sông và nổi lên cùng với Catherine Zeta-Jonesvà hỏi : Có phải đây là vợ ngươi không?

Anh Tám mừng rỡ : Vâng vâng, đúng là vợ con rồi!!!

Ông thần sông nổi giận : A, tên này láo ghê, sao dám gạt ta? ta sẽ cho ngươi một trận

Anh Tám liền xụt xùi khóc và thưa:

- Thưa thần , con rành mấy cái chuyện cổ này lắm mà, nếu con nói Catherine Zeta-Jones không phải là vợ con thì thần lại xuống lôi Britney lên, rồi sau cùng thần lôi bà vợ của con lện

và để thưởng cho con thì cuối cùng thần sẽ cho con cả 3 bà vợ . Làm sao con chịu nôi?

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Sau bữa cơm no say ở nhà bạn,T loạng choạng đứng dậy cáo lui:

-Này,có xỉn quá thì đợi tớ làm cho cốc nước chanh rồi hẵng về.

-Không sao,tui vẫn còn tỉnh táo lắm!

Anh bạn bèn chỉ vào cái nồi cơm điện trên bàn và hỏi thử:

-Vậy cái gì đây?

-À,cảm ơn, suýt quêncái mũ bảo hiểm.

-!!!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trong 1 trường trung học ở Mỹ, 1 giáo viên dạy văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:

-Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tui có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể về 1 câu chuyện về hoàng tử và công chúa.

Giáo viên kia thắc mắc:

-Vậy có gì ko ổn?

-Không ổn là bài làm nó như thế này:

"Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài, hoàng tử hỏi: "can u speak vietnamese?"

Công chúa trả lời: "sure", thế là cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng việt hết

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Bố hay đi nhậu nên mẹ rất bực,cứ hay bảo: "Ông tối ngày cứ đi uống thứ nước đái bò ấy có gì ngon lành đâu, khai mù ấy".

Một lần, không có bố mẹ ở nhà,khách tới chơi hỏi bé:

-Mẹ đi đâu rồi con?

-Mẹ con đi đón bố rồi ạ.

-Thế bố con ở đâu?

-Dạ,bố con đi uống nước đái bò ạ!

-!!!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Có 1 ông kia hay ngũ gật trong nhà thờ, mỗi lần ổng ngủ thì bà vợ lấy cây dù chọc vào người ông 1 cái

Hôm đó khi cha đạo giảng kinh, và hỏi giáo dân "Ai đã tạo dựng trời và đất trong 7 ngày" lúc đó ông này lại ngủ. Bà vợ thấy vậy nên chọc ông 1 cái, ỗng giật mình la lên "ôi chúa tôi"

Cha rất hài lòng và tiếp tục giảng, đến 1 lúc cha lại hỏi "ai đã chịu đo'ng đinh trên thập giá, và sống lại sau 7 ngày"

Bà vợ quay sang lại thấy ông ngủ, lại chọc thêm 1 phát, thế là ông la lên "ơi! lạy chúa"

Cha tiếp tục giảng, đến 1 lúc nữa, cha lại hỏi:

-Sau khi sinh đứa con thứ 3, Eva đã nói gì với Adam?

Bà vợ thấy ông cứ gật gật liên tục nên chọc ông 1 cái thật mạnh
Lần này ông la lên:

-Lần sau mà chọc cây gậy đó vào người tôi nữa là tôi sẽ bẽ gãy nó đấy

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Một bà theo chồng đi khám bệnh. Sau khi khám xong, bác sĩ gọi riêng bà vợ ra và nói nhỏ:

- Bà phải làm theo lời tôi dặn, nếu không ông ấy sẽ chết: Mỗi sáng bà phải lo điểm tâm ngon miệng và tiễn ông ấy đi làm một cách vui vẻ. Buổi trưa đem đến sở ông ấy một phần ăn trưa nóng và cố gắng để ông ấy trở lại làm việc với một tinh thần thoải mái. Tối đến làm cho ông ấy những món ông ấy ưa thích và đừng bắt ông ấy làm những việc nhà hay giải quyết những chuyên khó khăn trong gia đình. Mỗi tuần bà nhớ làm tình với ông ấy ít nhất hai lần và chiều mọi ý thích của ông ấy.

Trên đường về người chồng lo lắng hỏi vợ:

-Hồi nãy BS nói gì với bà thế?

Bà vợ thở dài và nói:

-BS bảo ông sắp chết…

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Điện thoại reo trong phòng Luật Sư.

Cô thư ký : - Allô, đây là văn phòng Luật Sư Smith và Wesson

Khách : - Xin lỗi, cho tôi nói truyện với Luật Sư Wesson.

Cô thư ký : - rất đáng tiếc, Luật Sư Wesson đã qua đời hôm qua

***

10 giây sau, điện thoại lại reo.

Cô thư ký : - Allô, đây là văn phòng Luật Sư Smith và Wesson

Khách : - Xin lỗi, cho tôi nói truyện với Luật Sư Wesson.

Cô thư ký : - rất đáng tiếc, Luật Sư Wesson đã qua đời hôm qua

***

10 giây sau, điện thoại lại reo.

Cô thư ký : - Allô, đây là văn phòng Luật Sư Smith và Wesson

Khách : - Xin lỗi, cho tôi nói truyện với Luật Sư Wesson.

Cô thư ký, lần này nhận ngay giọng nói của khách : - thưa Bà, tôi đã nói với Bà 2 lần là Luật Sư Wesson đã qua đời hôm qua. Bà có hiểu không ?

Khách : - Ô, tôi hiểu rõ lắm. Xong tin này làm tôi mừng lắm. Tôi muốn được nghe thật nhiều lần.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Có anh chàng thấy cô bạn cùng văn phòng hay gặm móng tay, khuyên : - bạn hãy đi học yoga, có lẽ hết stress

Một thời gian sau, thấy móng tay cô bạn lại dài ra và rất đẹp, anh ta vui mừng : - có kết quả của yoga rồi phải không ? bạn không còn gặm móng tay rồi hả ?

Cô bạn : - Hết rồi. Từ khi biết yoga, tôi có thể gặm móng chân được.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Một ông đến văn phòng cố vấn : - ông cho tôi biết giá cả của ông ?

Cố vấn : - 500 $ cho 3 câu hỏi

Ông khách : - như vậy có quá đắt không ?

Cố vấn : - không chút nào. Ông hỏi tiếp câu cuối cùng đi.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Hai vợ chồng trẻ mới có con. Một tối, có tiếng điện thoại. Chị vợ nói với chồng sau khi gác máy:

“Hàng xóm họ càu nhàu vì con khóc quá.”

“Không sao đâu, anh sẽ ru con bây giờ…”

Chuông điện thoại lại đổ.

“Lại hàng xóm, bây giờ họ nói họ thích tiếng con khóc hơn!”

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Động vật có vú…

Cô giáo hỏi trong lớp học:

- Động vật nào có vú biết bay ??

Trò kia tối đi dạo net ngủ không đủ, sáng vô lớp ngồi học "gật gù gật gưỡng" cô giáo thấy vậy đập xuống bàn vang 1 tiếng thật to ... trò giựt mình, đứng dậy thẳng người và đáp.

- DẠ THƯA CÔ, TIẾP ĐÃI VIÊN HÀNG KHÔNG !!!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Coi chừng chó

Một người khách định vào cửa tiệm tạp hóa, chợt thấy trên cánh cửa có treo một tấm bảng "coi chừng chó". Ông ta lưỡng lự một lúc nhưng cũng thò đầu vào và thấy một con chó nằm chình ình trên sàn, nó chẳng buồn nhìn một ai. Ông ta an tâm bước vào tiệm mua mấy món đồ nhưng mắt lúc nào cũng canh chừng con chó. Sau khi trả tiền xong, ông ta hỏi bà chủ:

-Con chó nhà bà hiền lành thế kia mà sao bà lại treo bảng coi chừng chó phía ngoài cửa?

Bà chủ phá lên cười:

-Dạ, hãng bảo hiểm nó bắt phải treo cái bảng đó là tại khách vô mua đồ nhiều người không thấy nó nằm giữa tiệm nên họ cứ vấp hoài...

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CON VẸT

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện.
Một hôm thấy con vẹt dơ dáy wá cô gái bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó.
Sau khi tắm cho con vẹt thì quần áo bị ướt nên cô gái cởi quần áo tắm luôn.
Trong lúc đứng rũ lông cho khô con vẹt cứ đứng nghiêng ngó rồi lải nhải:
Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha!.
Cô gái bực wá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.
Mấy hôm sau, Sếp của cô gái nọ tới nhà chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một hồi rồi rụt rè hỏi: Bộ cũng thấy hết rồi hả???

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết