Đã...
Đã hết khi xưa thuở hẹn hò
Đã là mộng ảo với tàn tro
Đã coi kỉ niệm như làn khói
Đã hiểu thời gian tựa chuyến đò
Đã nhạt câu thề vì khắc khoải
Đã vàng ánh mắt bởi âu lo
Đã xa mãi mãi tình hoa tím
Đã hết khi xưa thuở hẹn hò
TB
VẪN...
Vẫn bến sông xưa vọng tiếng hò
Vẫn làn khói bếp bạc màu tro
Vẫn người chốn cũ ngày đưa mắt
Vẫn khách phương xa buổi xuống đò
Vẫn dậy trong tim ngàn nỗi nhớ
Vẫn chồn giữa dạ vạn niềm lo
Vẫn mong một sớm về tao ngộ
Vẫn bến sông xưa vọng tiếng hò
15.03.2015
Hàn Phong
GỬI!
Gửi cả con tim một khúc hò
Gửi vào hư ảo chút hương tro
Gửi bao giot lệ khi tìm chữ
Gủi những dòng thơ lúc tiễn đò
Gửi tháng năm dài tô vẽ mộng
Gửi giờ phút ngắn quẹt chùi lo
Gửi miền xa thẳm niềm chua xót
Gửi cả con tim một khúc hò !
20/3/2015 -NÁ
Lỡ
Lỡ nhịp yêu đương buổi hát hò
Lỡ tình lỏng buộc sớm vùi tro
Lỡ làng lá đỏ tan dòng nước
Lỡ dở chèo xa muộn bến đò
Lỡ khúc cầu hoàng giây khắc đợi
Lỡ hồi thệ hải sáng chiều lo
Lỡ tim sâu khắc hoài dư ảnh
Lỡ nhịp yêu đương buổi hát hò
NQ
22-03-15
Hi all, thấy các bạn xướng hoạ hay quá, mình cũng tham gia bài này nha. Lời thơ còn thô, mong được vui vẻ chấp nhận. Hy vọng không làm hư chùm thơ hay của diễn đàn.
Nhớ
Nhớ cánh đồng xa vẳng điệu hò
Nhớ nùi cá nướng ngậy mùi tro
Nhớ tim thổn thức khi mong đợi
Nhớ dạ ngây thơ lúc giả đò
Nhớ ruộng mưa dầm ta cứ mặc
Nhớ biền nắng hạn bậu hoài lo
Nhớ in sâu bóng làng quê gợi
Nhớ cánh đồng xa vẳng điệu hò
Samesame
23.03.2015
Đã hết khi xưa thuở hẹn hò
Đã là mộng ảo với tàn tro
Đã coi kỉ niệm như làn khói
Đã hiểu thời gian tựa chuyến đò
Đã nhạt câu thề vì khắc khoải
Đã vàng ánh mắt bởi âu lo
Đã xa mãi mãi tình hoa tím
Đã hết khi xưa thuở hẹn hò
TB
VẪN...
Vẫn bến sông xưa vọng tiếng hò
Vẫn làn khói bếp bạc màu tro
Vẫn người chốn cũ ngày đưa mắt
Vẫn khách phương xa buổi xuống đò
Vẫn dậy trong tim ngàn nỗi nhớ
Vẫn chồn giữa dạ vạn niềm lo
Vẫn mong một sớm về tao ngộ
Vẫn bến sông xưa vọng tiếng hò
15.03.2015
Hàn Phong
GỬI!
Gửi cả con tim một khúc hò
Gửi vào hư ảo chút hương tro
Gửi bao giot lệ khi tìm chữ
Gủi những dòng thơ lúc tiễn đò
Gửi tháng năm dài tô vẽ mộng
Gửi giờ phút ngắn quẹt chùi lo
Gửi miền xa thẳm niềm chua xót
Gửi cả con tim một khúc hò !
20/3/2015 -NÁ
Lỡ
Lỡ nhịp yêu đương buổi hát hò
Lỡ tình lỏng buộc sớm vùi tro
Lỡ làng lá đỏ tan dòng nước
Lỡ dở chèo xa muộn bến đò
Lỡ khúc cầu hoàng giây khắc đợi
Lỡ hồi thệ hải sáng chiều lo
Lỡ tim sâu khắc hoài dư ảnh
Lỡ nhịp yêu đương buổi hát hò
NQ
22-03-15
Hi all, thấy các bạn xướng hoạ hay quá, mình cũng tham gia bài này nha. Lời thơ còn thô, mong được vui vẻ chấp nhận. Hy vọng không làm hư chùm thơ hay của diễn đàn.
Nhớ
Nhớ cánh đồng xa vẳng điệu hò
Nhớ nùi cá nướng ngậy mùi tro
Nhớ tim thổn thức khi mong đợi
Nhớ dạ ngây thơ lúc giả đò
Nhớ ruộng mưa dầm ta cứ mặc
Nhớ biền nắng hạn bậu hoài lo
Nhớ in sâu bóng làng quê gợi
Nhớ cánh đồng xa vẳng điệu hò
Samesame
23.03.2015