Ặc ặc, lâu nay còn nợ NA bài họa, tiếc là bức tóc vò tai cũng vẫn thua cái chữ "xao" quái ác, đành khất tiếp vậy
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH
+10
hai lúa
nhochamvui
lactieuyen
hoang duy
THH
Liên Hương
Tú lòng...thòng
Hàn Phong
vancali96
nguyệt ánh
14 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
27 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Aug 24, 2011 3:37 pm
Liên Hương
Bạn Thân
nguyệt ánh đã viết:CHIỀU NƠI CỐC VẮNG
Về thăm chốn cũ lạnh lùng sao !
Bạn hữu thân iu lặn chốn nào
Hốc núi vài cây bông ủ rũ
Rìa đường mấy cọng cỏ lao xao
Sáo đàn ngửa mặt không người hỏi
Trà rượu phơi lưng thiếu kẻ chào
Cốc vắng riêng mình ta độc ẩm
Chiều vàng rớt lại chút hanh hao !
Nguyet Anh
MẶC
Cái vòng lẩn quẩn khổ làm sao
Muốn viết dăm câu có được nào
Cháo chợ khan hơi lòng uể oải
Cơm nhà rạc cẳng dạ xôn xao
Ra đường "lúa" ít người không hỏi
Đến quán tiền eo bạn chẳng chào
Tuyệt Cốc chả buồn lên quét dọn
Trong ngoài để mặc cảnh hư hao
Tú lòng...thòng
TẶNG
Cốc chủ rhơ còn lẹ thế sao ?
Lâu nay mãi nhậu đúng chưa nào
Rượu thơm mới rót tay quờ quạng
Mồi béo vừa dòm bụng xuyến xao
Cứ ngờ hoài kêu không tiếng đáp
Nào hay mới gọi có câu chào
Quà nhà gửi tặng thùng tôm sú
Rang muối mà dùng đỡ tốn hao
Nguyet Anh
XIN LÀM " TIỂU NHỊ "
Hai người xướng họa mới hay sao
Có muốn " nhào zô " cũng khó nào
Bởi dốt ... tìm vần nên ngọng nghịu
Vì đần ... kiếm ý mới xanh xao
Phục thơ muội Ánh nghiêng đầu bái
Nể chữ thầy Phong ngả mũ chào
" tiểu nhị " xin làm chân dọn cốc
Săn mồi nấu rượu khỏi lo hao ! hì hì
Liên Hương
28 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Thu Aug 25, 2011 8:11 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
hihi, cảm ơn LH ...đỡ đòn giúp, nhiều khi bị kẹt lại không tự gỡ được mới đau :khi:
29 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Fri Aug 26, 2011 9:24 am
Liên Hương
Bạn Thân
Tú lòng...thòng đã viết:hihi, cảm ơn LH ...đỡ đòn giúp, nhiều khi bị kẹt lại không tự gỡ được mới đau
Thầy trò ta mà thầy, " muội muội " ra chiêu quá đã nên trò đánh liều nhảy vào, may quá chưa bị " dính chưởng " hì hì !
30 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sun Aug 28, 2011 12:50 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
hi,Tỳ LH giỏi wa nha,Á cũng hết từ rùi tjo6i mời huynh HP và tỷ LH nghe bài hát này xem thử có giống huynh HP kg nha
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuy-Ca-Dan-Nguyen/IW667ZZW.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuy-Ca-Dan-Nguyen/IW667ZZW.html
31 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Aug 29, 2011 9:38 am
Liên Hương
Bạn Thân
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuy-Ca-Dan-Nguyen/IW667ZZW.html[/quote[/url]]nguyệt ánh đã viết:hi,Tỳ LH giỏi wa nha,Á cũng hết từ rùi tjo6i mời huynh HP và tỷ LH nghe bài hát này xem thử có giống huynh HP kg nha
[url=http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuy-Ca-Dan-Nguyen/IW667ZZW.html
Hihi! NA ơi, đầu tuần mà A cho mấy thầy trò " say xỉn " kiểu này chắc bị đuổi ziệc wá . Thôi để cuố tuần ba thầy trò mình lên cốc nhậu một bữa đã đời ha
32 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Thu Oct 27, 2011 11:12 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Liên Hương đã viết:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuy-Ca-Dan-Nguyen/IW667ZZW.html[/quote[/url]]nguyệt ánh đã viết:hi,Tỳ LH giỏi wa nha,Á cũng hết từ rùi tjo6i mời huynh HP và tỷ LH nghe bài hát này xem thử có giống huynh HP kg nha
[url=http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuy-Ca-Dan-Nguyen/IW667ZZW.html
Hihi! NA ơi, đầu tuần mà A cho mấy thầy trò " say xỉn " kiểu này chắc bị đuổi ziệc wá . Thôi để cuố tuần ba thầy trò mình lên cốc nhậu một bữa đã đời ha
cái này mọi người chỉ cần copy theo phần này:
và chèn vào như thế này:
- Code:
[flash(500,100)]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC9mMi84ZjIxMzg3YzU0NDmUsIC2NWVjYWQzNmIxNzBiM2E5ZGIzZS5cUIbaBmUsICDN8VMO6eSBDYXzEkGFdUngIE5ndXnDqm58fDE[/flash]
33 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Thu Oct 27, 2011 11:19 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
"Túy Ca - Đan Nguyên
Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho manh mang đến tột đỉnh sầu.
Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.
Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đên "
ui cha, Nguyệt Ánh tặng bài hát chi mà buồn kinh rứa,
Huynh chỉ ham nhậu mà phải vui kia
Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho manh mang đến tột đỉnh sầu.
Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.
Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đên "
ui cha, Nguyệt Ánh tặng bài hát chi mà buồn kinh rứa,
Huynh chỉ ham nhậu mà phải vui kia
34 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Apr 17, 2012 2:31 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
KHỔ NGHỀ CHƠI
Trợn mắt canh khuya thức họa bài
Mặt nhăn mày dựng vẫn bùng tai
Câu trên đắng nghét từ đâm bậy
Đoạn dưới chua lè luật hóa sai
Hết sức còn gồng, gồng lấy tiếng
Tàn hơi vẫn cố, cố ra oai
Lằn nhằn ít chữ cho xong vậy
Há để người ta mỉa: bất tài
Tú lòng...thòng
KHOÁI NGHỀ CHƠI
Nhẩm tính chều nay họạ mấy bài
Việc nhà tất bật,bở hơi tai
Nhìn ngang mắt lé phang vần lệch
Liếc dọc tay đờ tống chữ sai
Mới học đà thèm,them diễn võ
Chưa rành lại muốn,muốn giương oai
Lời thô ý thiển ngờ hay lắm
Tự nhủ mình đây cũng khá tài
Nguyet Anh
Trợn mắt canh khuya thức họa bài
Mặt nhăn mày dựng vẫn bùng tai
Câu trên đắng nghét từ đâm bậy
Đoạn dưới chua lè luật hóa sai
Hết sức còn gồng, gồng lấy tiếng
Tàn hơi vẫn cố, cố ra oai
Lằn nhằn ít chữ cho xong vậy
Há để người ta mỉa: bất tài
Tú lòng...thòng
KHOÁI NGHỀ CHƠI
Nhẩm tính chều nay họạ mấy bài
Việc nhà tất bật,bở hơi tai
Nhìn ngang mắt lé phang vần lệch
Liếc dọc tay đờ tống chữ sai
Mới học đà thèm,them diễn võ
Chưa rành lại muốn,muốn giương oai
Lời thô ý thiển ngờ hay lắm
Tự nhủ mình đây cũng khá tài
Nguyet Anh
35 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Apr 17, 2012 10:00 pm
THH
Bạn Thân
KHỔ NGHỀ CHƠI
Trợn mắt canh khuya thức họa bài
Mặt nhăn mày dựng vẫn bùng tai
Câu trên đắng nghét từ đâm bậy
Đoạn dưới chua lè luật hóa sai
Hết sức còn gồng, gồng lấy tiếng
Tàn hơi vẫn cố, cố ra oai
Lằn nhằn ít chữ cho xong vậy
Há để người ta mỉa: bất tài
Tú lòng...thòng
KHOÁI NGHỀ CHƠI
Nhẩm tính chều nay họạ mấy bài
Việc nhà tất bật,bở hơi tai
Nhìn ngang mắt lé phang vần lệch
Liếc dọc tay đờ tống chữ sai
Mới học đà thèm,them diễn võ
Chưa rành lại muốn,muốn giương oai
Lời thô ý thiển ngờ hay lắm
Tự nhủ mình đây cũng khá tài
Nguyet Anh
Đường Thi
Đường thi tri kỷ họa đôi bài
Lên tiếng giải bày nghe lọt tai
Êm dịu góp lời nêu ý trái
Ân cần sửa dấu chỉnh vần sai
Lòng khen mến bạn thơ làm giỏi
Khẩu phục nể người tính giữ oai
Tình cảm dâng đầy lôi cuốn mãi
Ai xem cũng trọng kẻ đa tài
Thanh Huy
Trợn mắt canh khuya thức họa bài
Mặt nhăn mày dựng vẫn bùng tai
Câu trên đắng nghét từ đâm bậy
Đoạn dưới chua lè luật hóa sai
Hết sức còn gồng, gồng lấy tiếng
Tàn hơi vẫn cố, cố ra oai
Lằn nhằn ít chữ cho xong vậy
Há để người ta mỉa: bất tài
Tú lòng...thòng
KHOÁI NGHỀ CHƠI
Nhẩm tính chều nay họạ mấy bài
Việc nhà tất bật,bở hơi tai
Nhìn ngang mắt lé phang vần lệch
Liếc dọc tay đờ tống chữ sai
Mới học đà thèm,them diễn võ
Chưa rành lại muốn,muốn giương oai
Lời thô ý thiển ngờ hay lắm
Tự nhủ mình đây cũng khá tài
Nguyet Anh
Đường Thi
Đường thi tri kỷ họa đôi bài
Lên tiếng giải bày nghe lọt tai
Êm dịu góp lời nêu ý trái
Ân cần sửa dấu chỉnh vần sai
Lòng khen mến bạn thơ làm giỏi
Khẩu phục nể người tính giữ oai
Tình cảm dâng đầy lôi cuốn mãi
Ai xem cũng trọng kẻ đa tài
Thanh Huy
36 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Apr 18, 2012 2:05 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
KHỔ NGHỀ CHƠI
Trợn mắt canh khuya thức họa bài
Mặt nhăn mày dựng vẫn bùng tai
Câu trên đắng nghét từ đâm bậy
Đoạn dưới chua lè luật hóa sai
Hết sức còn gồng, gồng lấy tiếng
Tàn hơi vẫn cố, cố ra oai
Lằn nhằn ít chữ cho xong vậy
Há để người ta mỉa: bất tài
Tú lòng...thòng
KHOÁI NGHỀ CHƠI
Nhẩm tính chều nay họạ mấy bài
Việc nhà tất bật, bở hơi tai
Nhìn ngang mắt lé phang vần lệch
Liếc dọc tay đờ tống chữ sai
Mới học đà thèm, thèm diễn võ
Chưa rành lại muốn, muốn giương oai
Lời thô ý thiển ngờ hay lắm
Tự nhủ mình đây cũng khá tài
Nguyet Anh
Đường Thi
Đường thi tri kỷ họa đôi bài
Lên tiếng giải bày nghe lọt tai
Êm dịu góp lời nêu ý trái
Ân cần sửa dấu chỉnh vần sai
Lòng khen mến bạn thơ làm giỏi
Khẩu phục nể người tính giữ oai
Tình cảm dâng đầy lôi cuốn mãi
Ai xem cũng trọng kẻ đa tài
Thanh Huy
CẦU MAY
Nhiều khi cạn ý muốn câu bài
Chỉ sợ vô tình lĩnh...bợp tai
Giả sử nhiều tiền sai hóa đúng
Cầm bằng ít gạo đúng ra sai
Thân nghèo tự nhủ đành ôm tủi
Phận bạc cam lòng khó giữ oai
Cứ viết bừa ra rồi để đó
Biết đâu họ tưởng bậc...thiên tài
Tú lòng...thòng
Trợn mắt canh khuya thức họa bài
Mặt nhăn mày dựng vẫn bùng tai
Câu trên đắng nghét từ đâm bậy
Đoạn dưới chua lè luật hóa sai
Hết sức còn gồng, gồng lấy tiếng
Tàn hơi vẫn cố, cố ra oai
Lằn nhằn ít chữ cho xong vậy
Há để người ta mỉa: bất tài
Tú lòng...thòng
KHOÁI NGHỀ CHƠI
Nhẩm tính chều nay họạ mấy bài
Việc nhà tất bật, bở hơi tai
Nhìn ngang mắt lé phang vần lệch
Liếc dọc tay đờ tống chữ sai
Mới học đà thèm, thèm diễn võ
Chưa rành lại muốn, muốn giương oai
Lời thô ý thiển ngờ hay lắm
Tự nhủ mình đây cũng khá tài
Nguyet Anh
Đường Thi
Đường thi tri kỷ họa đôi bài
Lên tiếng giải bày nghe lọt tai
Êm dịu góp lời nêu ý trái
Ân cần sửa dấu chỉnh vần sai
Lòng khen mến bạn thơ làm giỏi
Khẩu phục nể người tính giữ oai
Tình cảm dâng đầy lôi cuốn mãi
Ai xem cũng trọng kẻ đa tài
Thanh Huy
CẦU MAY
Nhiều khi cạn ý muốn câu bài
Chỉ sợ vô tình lĩnh...bợp tai
Giả sử nhiều tiền sai hóa đúng
Cầm bằng ít gạo đúng ra sai
Thân nghèo tự nhủ đành ôm tủi
Phận bạc cam lòng khó giữ oai
Cứ viết bừa ra rồi để đó
Biết đâu họ tưởng bậc...thiên tài
Tú lòng...thòng
37 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Thu Aug 23, 2012 6:43 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
GHÉ LẠI VƯỜN XƯA
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
38 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Fri Sep 14, 2012 10:27 am
THH
Bạn Thân
GHÉ LẠI VƯỜN XƯA
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
39 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Oct 02, 2012 10:49 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
GHÉ LẠI VƯỜN XƯA
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
40 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Oct 03, 2012 4:22 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
GHÉ LẠI VƯỜN XƯA
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
NGẬM NGÙI
Chút tình xưa cũ vẩn còn đây
Nỗi nhớ niềm thương lặng lẽ ngày
Hạ lại khơi vần ru cánh gió
Thu về thả chữ nhắn vầng mây
Bâng khuâng gác hẹp đàn thương phím
Não nuột khơi sâu nhạn khóc bầy
Cuối bãi đầu bờ xa vạn dặm
Bóng chiều hiu hắt nhuộm vàng cây !
NÁ
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
NGẬM NGÙI
Chút tình xưa cũ vẩn còn đây
Nỗi nhớ niềm thương lặng lẽ ngày
Hạ lại khơi vần ru cánh gió
Thu về thả chữ nhắn vầng mây
Bâng khuâng gác hẹp đàn thương phím
Não nuột khơi sâu nhạn khóc bầy
Cuối bãi đầu bờ xa vạn dặm
Bóng chiều hiu hắt nhuộm vàng cây !
NÁ
41 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Thu Oct 04, 2012 11:08 am
THH
Bạn Thân
GHÉ LẠI VƯỜN XƯA
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
NGẬM NGÙI
Chút tình xưa cũ vẩn còn đây
Nỗi nhớ niềm thương lặng lẽ ngày
Hạ lại khơi vần ru cánh gió
Thu về thả chữ nhắn vầng mây
Bâng khuâng gác hẹp đàn thương phím
Não nuột khơi sâu nhạn khóc bầy
Cuối bãi đầu bờ xa vạn dặm
Bóng chiều hiu hắt nhuộm vàng cây !
NÁ
Mừng Sum Họp
Thân mật anh em gặp chốn đây
Làm thơ kể chuyện lại qua ngày
Kẻ lo thân phận như bèo bọt
Người đón công danh tựa khói mây
Tâm sự quên khi buồn cách bạn
Hàn huyên được lúc sướng gom bầy
Chúc lời thắm thiết mời ly rượu
Thả khói thuốc vờn vui lá cây
Thanh Huy
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
NGẬM NGÙI
Chút tình xưa cũ vẩn còn đây
Nỗi nhớ niềm thương lặng lẽ ngày
Hạ lại khơi vần ru cánh gió
Thu về thả chữ nhắn vầng mây
Bâng khuâng gác hẹp đàn thương phím
Não nuột khơi sâu nhạn khóc bầy
Cuối bãi đầu bờ xa vạn dặm
Bóng chiều hiu hắt nhuộm vàng cây !
NÁ
Mừng Sum Họp
Thân mật anh em gặp chốn đây
Làm thơ kể chuyện lại qua ngày
Kẻ lo thân phận như bèo bọt
Người đón công danh tựa khói mây
Tâm sự quên khi buồn cách bạn
Hàn huyên được lúc sướng gom bầy
Chúc lời thắm thiết mời ly rượu
Thả khói thuốc vờn vui lá cây
Thanh Huy
42 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Oct 10, 2012 10:36 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
GHÉ LẠI VƯỜN XƯA
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
NGẬM NGÙI
Chút tình xưa cũ vẩn còn đây
Nỗi nhớ niềm thương lặng lẽ ngày
Hạ lại khơi vần ru cánh gió
Thu về thả chữ nhắn vầng mây
Bâng khuâng gác hẹp đàn thương phím
Não nuột khơi sâu nhạn khóc bầy
Cuối bãi đầu bờ xa vạn dặm
Bóng chiều hiu hắt nhuộm vàng cây !
NÁ
Mừng Sum Họp
Thân mật anh em gặp chốn đây
Làm thơ kể chuyện lại qua ngày
Kẻ lo thân phận như bèo bọt
Người đón công danh tựa khói mây
Tâm sự quên khi buồn cách bạn
Hàn huyên được lúc sướng gom bầy
Chúc lời thắm thiết mời ly rượu
Thả khói thuốc vờn vui lá cây
Thanh Huy
Lối cũ ta về
Một thời cách biệt gặp nhau đây
Chén rượu vơi theo nắng cuối ngày
Kẻ bận công danh chìm góc bể
Người lo cơm áo lặn chân mây
Trăm câu thổn thức khi tìm bạn
Nghìn tiếng râm rang lúc họp bầy
"Lối cũ ta về" ai nhớ nhé
Hẹn rồi đừng để tớ...leo cây
Tú lòng...thòng
hì hì, cái chữ "bầy" của NA thấy vậy mà khó chịu gớm, nghĩ bể cả đầu chứ chẳng đùa
Cũng rất lâu rồi mới lại đây
Hỏi thăm bạn cũ đã bao ngày
Người quen sức đủ lùa sương tuyết ?
Khách lạ hơi còn rượt gió mây ?
Cứ ngỡ rượu mồi chung một chiếu
Nào hay oanh yến rẽ hai bầy
Về thăm cốc vắng buồn chi lạ
Độc ẩm riêng mình dưới bóng cây !
NÁ
Vườn Xưa
Sao cứ buồn buồn nhớ ở đây
Về thăm Cốc vắng vắng đêm ngày
Người xưa đi biệt không tin nhạn
Lối cũ nằm im chẳng bóng mây
Mái sụp bụi giăng lòng nhớ bạn
Chim bay cánh lạc tiếng kêu bầy
Quay cuồng trời đất mờ nhân ảnh
Tìm rượu tiêu sầu với cỏ cây
Thanh Huy
NGẬM NGÙI
Kể từ lâu lắc mới lên đây
Bởi việc mưu sinh lãng tháng ngày
Đối bóng thì hay râu nhuốm tuyết
Trông hình mới rõ tóc pha mây
Thơ xưa còn vẹn trăng sum họp
Bạn cũ đà như hạc lẻ bầy
Rượu đã lưng bầu tri kỷ vắng
Ngậm ngùi nhả khói quyện vào cây
10/02/2012
Hàn Phong
NGẬM NGÙI
Chút tình xưa cũ vẩn còn đây
Nỗi nhớ niềm thương lặng lẽ ngày
Hạ lại khơi vần ru cánh gió
Thu về thả chữ nhắn vầng mây
Bâng khuâng gác hẹp đàn thương phím
Não nuột khơi sâu nhạn khóc bầy
Cuối bãi đầu bờ xa vạn dặm
Bóng chiều hiu hắt nhuộm vàng cây !
NÁ
Mừng Sum Họp
Thân mật anh em gặp chốn đây
Làm thơ kể chuyện lại qua ngày
Kẻ lo thân phận như bèo bọt
Người đón công danh tựa khói mây
Tâm sự quên khi buồn cách bạn
Hàn huyên được lúc sướng gom bầy
Chúc lời thắm thiết mời ly rượu
Thả khói thuốc vờn vui lá cây
Thanh Huy
Lối cũ ta về
Một thời cách biệt gặp nhau đây
Chén rượu vơi theo nắng cuối ngày
Kẻ bận công danh chìm góc bể
Người lo cơm áo lặn chân mây
Trăm câu thổn thức khi tìm bạn
Nghìn tiếng râm rang lúc họp bầy
"Lối cũ ta về" ai nhớ nhé
Hẹn rồi đừng để tớ...leo cây
Tú lòng...thòng
hì hì, cái chữ "bầy" của NA thấy vậy mà khó chịu gớm, nghĩ bể cả đầu chứ chẳng đùa
43 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Feb 09, 2013 5:43 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
THƠ CHÚC TẾT 2013
Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà
Tú lòng...thòng
Xin chúc bạn Nguyệt Ánh 1 năm mới nhiều may mắn nhé.
Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà
Tú lòng...thòng
Xin chúc bạn Nguyệt Ánh 1 năm mới nhiều may mắn nhé.
44 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Mar 05, 2013 10:34 am
nguyệt ánh
Bạn Thân
Em trồng được ít rau,hôm nay rảnh mang vào đây mời huynh và hết thảy các bạn thơ mỗi ngừ một ít đem về nấu canh,xào, luộc hay ăn sống đều được cả đảm bảo rau sạch một chăm phần chăm đó
EM TÔI
Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cần biết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp má không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà
NÁ
EM TÔI
Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cần biết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp má không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà
NÁ
45 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Mar 05, 2013 2:00 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Em trồng được ít rau,hôm nay rảnh mang vào đây mời huynh và hết thảy các bạn thơ mỗi ngừ một ít đem về nấu canh,xào, luộc hay ăn sống đều được cả đảm bảo rau sạch một chăm phần chăm đó
EM TÔI
Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cần biết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp má không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà
NÁ
lúc này muội chơi hàng độc quá, đau đầu ghê. Thôi thì muội đã góp rau rác, huynh cũng góp ít...đầu cổ cánh làm bữa nhậu nè :khoaichi
THẰNG TUI
Mấy chục tuổi đầu ngó chẳng ra
Râu che kín mặt thiệt ghê mà
Quanh năm cày cuốc tay chai vậy
Suốt tháng trèo leo cẳng nứt là
Đau bụng loay hoay lôi thuốc uống
Nhức mình lục đục kiếm dầu xoa
Trời răng lại thử người ta rứa?
Khổ rứa còn chi nghĩ chuyện nhà
Tú lòng...thòng
haha, khuyến mãi thêm cho muôi tứ chi luôn đó
EM TÔI
Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cần biết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp má không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà
NÁ
lúc này muội chơi hàng độc quá, đau đầu ghê. Thôi thì muội đã góp rau rác, huynh cũng góp ít...đầu cổ cánh làm bữa nhậu nè :khoaichi
THẰNG TUI
Mấy chục tuổi đầu ngó chẳng ra
Râu che kín mặt thiệt ghê mà
Quanh năm cày cuốc tay chai vậy
Suốt tháng trèo leo cẳng nứt là
Đau bụng loay hoay lôi thuốc uống
Nhức mình lục đục kiếm dầu xoa
Trời răng lại thử người ta rứa?
Khổ rứa còn chi nghĩ chuyện nhà
Tú lòng...thòng
haha, khuyến mãi thêm cho muôi tứ chi luôn đó
46 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Mar 05, 2013 3:58 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
EM TÔI
Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cần biết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp má không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà
NÁ
lúc này muội chơi hàng độc quá, đau đầu ghê. Thôi thì muội đã góp rau rác, huynh cũng góp ít...đầu cổ cánh làm bữa nhậu nè
THẰNG TUI
Mấy chục tuổi đầu ngó chẳng ra
Râu che kín mặt thiệt ghê mà
Quanh năm cày cuốc tay chai vậy
Suốt tháng trèo leo cẳng nứt là
Đau bụng loay hoay lôi thuốc uống
Nhức mình lục đục kiếm dầu xoa
Trời răng lại thử người ta rứa?
Khổ rứa còn chi nghĩ chuyện nhà
Tú lòng...thòng
haha, khuyến mãi thêm cho muôi tứ chi luôn đó
hihi,tại lúc này mụi đang tập làm phụ nữ đảm đang muh,phải giỏi giang để có quà đẹp chớ sắp tới ngày 8/3 em làm một số mắm để mời các ông chồng có hoa và quà tặng vợ thay cho lời cám ơn nè
HẾT SỢ
Lăn lóc bao ngày học nhả tơ
Khô nghiên cạn mực vẫn i tờ
Đầu đau ruột thắt không đành nghỉ
Bụng đói lưng còng chẳng dám lơ
Thịt thái vừa xong đem bếp nấu
Canh nêm chửa đặng lấy môi* chờ
Đêm nằm khấn Phật linh thiêng giúp
Qua ải phen này cóc sợ thơ
NÁ
* cái vá múc canh,tiếng miền bắc
L
Được sửa bởi nguyệt ánh ngày Tue Mar 05, 2013 8:49 pm; sửa lần 2.
47 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Mar 05, 2013 8:06 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
HẾT SỢ
Lăn lóc bao ngày học nhả tơ
Khô nghiên cạn mực vẫn i tờ
Đầu đau ruột thắt không đành nghỉ
Bụng đói lưng còng chẳng dám lơ
Thịt thái vừa xong đem bếp nấu
Canh nêm chửa đặng lấy môi* chờ
Đêm nằm khấn Phật linh thiêng giúp
Qua ải phen này cóc sợ thơ
NÁ
* cái vá múc canh,tiếng miền bắc
XÉ HẾT THƠ
Nổi hứng trâu già ghẹo gái tơ
Thư xanh ngựa chuyển kể trăm tờ
Câu hươu ý vượn còn xem nhẹ
Chữ vịt lời gà vẫn ngó lơ
Bấc thổi heo heo nghiêng cổ ngóng
Mây trôi hoẵng hoẵng nghểnh chân chờ
Nai vàng chẳng chịu chui vô bẫy
Tức lộn mèo lên xé hết thơ
Tú lòng…thòng
câu cuối không phải có ý bậy mà vì kẹt quá phải dùng
còn "hoẵng hoẵng" có được không thì tùy người đọc hi :khoaichi
Được sửa bởi Tú lòng...thòng ngày Tue Mar 05, 2013 10:26 pm; sửa lần 1.
48 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Mar 05, 2013 9:01 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
kg sao,vui thui muh,như mụi nè,mụi cốt tìm từ 2 nghĩa mà từ ruột chỉ có một nghĩa, tìm wài kgra từ nào vừa dối chỉnh vừa có 2 nghĩa nên phải dùng từ ruột ,thôi kệ ,mà huynh ui sửa giúp mụi câu khô nghiên cạn mực dùm mụi nha vì nó phạm lỗi bình đầu,3 câu liền nhau cùng danh từ đứng đầu
49 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Mar 06, 2013 4:49 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
nếu lấy bảng luật, bệnh của thơ Đường ra mà xét thì thơ của huynh bệnh trùm luôn á, chắc phải gọi là...bạo bệnh hả muội
50 Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Mar 06, 2013 8:21 pm
nguyệt ánh
Bạn Thân
hihi,mụi thích cái thoáng,cái ngẫu hứng của thơ huynh,tại huynh thích thế chứ trình độ như huynh bit rõ từ nào thuộc danh từ,tính từ,động từ v.v... nên việc tìm từ cho các cặp đối có khó gì đâu nè
mụi có đứa bạn nó cũng thích thơ huynh lắm,nó cứ cười wài cái nick tú lòng thòng của huynh,nó bảo mụi gửi tặng huynh câu thơ nè
Lại đây xem cậu tú lòng...
Thòng dây kéo chị bán bông dô dườn (vườn)
mụi có đứa bạn nó cũng thích thơ huynh lắm,nó cứ cười wài cái nick tú lòng thòng của huynh,nó bảo mụi gửi tặng huynh câu thơ nè
Lại đây xem cậu tú lòng...
Thòng dây kéo chị bán bông dô dườn (vườn)
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|