You are not connected. Please login or register

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH

+10
hai lúa
nhochamvui
lactieuyen
hoang duy
THH
Liên Hương
Tú lòng...thòng
Hàn Phong
vancali96
nguyệt ánh
14 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

51GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Mar 06, 2013 9:42 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

nguyệt ánh đã viết:hihi,mụi thích cái thoáng,cái ngẫu hứng của thơ huynh,tại huynh thích thế chứ trình độ như huynh bit rõ từ nào thuộc danh từ,tính từ,động từ v.v... nên việc tìm từ cho các cặp đối có khó gì đâu nè khi

mụi có đứa bạn nó cũng thích thơ huynh lắm,nó cứ cười wài cái nick tú lòng thòng của huynh,nó bảo mụi gửi tặng huynh câu thơ nè

Lại đây xem cậu tú lòng...
Thòng dây kéo chị bán bông dô dườn (vườn) GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374

haha, cảm ơn muội quá khen và cả câu thơ độc đáo của cô bạn kia nữa

Dô dườn lại thấy một...nường
Bị dây của tú nó vương lòng thòng

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 115753

52GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Apr 01, 2013 7:34 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 4
Nhân
kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã
về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm
tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng
tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi
miền cực lạc
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi

53GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Apr 01, 2013 8:06 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 4
Nhân
kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã
về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm
tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng
tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi
miền cực lạc
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi




Chào mụi, huynh cũng muốn viết 1 bài về TCS để kỷ niệm ngày mất của ông, nhưng không viết được, đành mang bài cũ ra để chia sẻ với mụi và mọi người vậy. Bài này không đúng luật cho lắm, mụi thông cảm.

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

Như cánh vạc bay giữa mịt mờ
Hoa vàng mấy độ dáng tiêu sơ
Lời thiên thu gọi mây giăng mắc
Xa dấu mặt trời gió phất phơ
Nghe những tàn phai vùng tóc bạc
Rừng xưa đã khép cánh mi hờ
Người về bỗng nhớ người xưa ấy
Một cõi đi về một cõi mơ

SG 14/11/2007
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

54GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Apr 01, 2013 9:28 pm

hoang duy


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 4
Nhân
kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã
về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm
tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng
tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi
miền cực lạc
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi




Chào
mụi, huynh cũng muốn viết 1 bài về TCS để kỷ niệm ngày mất của ông,
nhưng không viết được, đành mang bài cũ ra để chia sẻ với mụi và mọi
người vậy. Bài này không đúng luật cho lắm, mụi thông cảm.

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

Như cánh vạc bay giữa mịt mờ
Hoa vàng mấy độ dáng tiêu sơ
Lời thiên thu gọi mây giăng mắc
Xa dấu mặt trời gió phất phơ
Nghe những tàn phai vùng tóc bạc
Rừng xưa đã khép cánh mi hờ
Người về bỗng nhớ người xưa ấy
Một cõi đi về một cõi mơ

SG 14/11/2007
Hàn Phong


Xin chào các bạn,tôi cũng là fan hâm mộ nhạc sĩ TCS, xin được góp vài dòng

TIẾC THƯƠNG

Cỏ xót xa đưa tiễn một người
Đường xa vạn dặm níu xuân tươi
Mưa hồng buổi ấy vùa nghiêng vỡ
Hạ trắng chiều nay chợt biếng cười
Một cõi đi về con suối hát
Đôi miền mong đợi bến sông vui
Có duyên không nợ sầu chan chứa
Nghe những tàn phai nặng gót đời

hoàng duy

55GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Apr 01, 2013 10:43 pm

lactieuyen


Bạn Thân
Bạn Thân

những bài thơ thật hay về ns TCS, cảm ơn các anh chị đã cho thưởng thức.
Cảm ơn nhiều

56GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Apr 02, 2013 10:58 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

]GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 4
Nhân
kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã
về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm
tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng
tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi
miền cực lạc
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi




Chào
mụi, huynh cũng muốn viết 1 bài về TCS để kỷ niệm ngày mất của ông,
nhưng không viết được, đành mang bài cũ ra để chia sẻ với mụi và mọi
người vậy. Bài này không đúng luật cho lắm, mụi thông cảm.

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

Như cánh vạc bay giữa mịt mờ
Hoa vàng mấy độ dáng tiêu sơ
Lời thiên thu gọi mây giăng mắc
Xa dấu mặt trời gió phất phơ
Nghe những tàn phai vùng tóc bạc
Rừng xưa đã khép cánh mi hờ
Người về bỗng nhớ người xưa ấy
Một cõi đi về một cõi mơ

SG 14/11/2007
Hàn Phong


Xin chào các bạn,tôi cũng là fan hâm mộ nhạc sĩ TCS, xin được góp vài dòng

TIẾC THƯƠNG

Cỏ xót xa đưa tiễn một người
Đường xa vạn dặm níu xuân tươi
Mưa hồng buổi ấy vùa nghiêng vỡ
Hạ trắng chiều nay chợt biếng cười
Một cõi đi về con suối hát
Đôi miền mong đợi bến sông vui
Có duyên không nợ sầu chan chứa
Nghe những tàn phai nặng gót đời

hoàng duy


Cho em dán ké một bài nhen quí huynh tỷ .

Nối vòng tay lớn

Biển nhớ chiều nay vắng tiếng người
Ngày về đoàn tụ phút vui chơi
Gia tài của mẹ ôi huyền diệu
Đại bác ru đêm thật tuyệt vời
Một cõi đi về cho má thắm
Bên đời hiu quạnh khiến tình vơi
Đường xa vạn dặm ôm hoài bão
Chiếc lá thu phai mộng rã rời

Vancali 4.1.13



Được sửa bởi vancali96 ngày Wed Apr 03, 2013 6:53 am; sửa lần 1.

57GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Apr 02, 2013 11:36 am

nhochamvui

nhochamvui
Bạn Thân
Bạn Thân

hay quá trời, toàn cao thủ không ta ơi clap zo

58GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Tue Apr 02, 2013 3:51 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

Á thành thật cám ơn các bạn đã vào chia sẻ,hôm nay là đầu tuần,Á xin kể một cẫu chuyện dui ,chúc tất cả một tuần làm việc vui vẻ,mến GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 840849,NA

DZUI
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374

Bữa trước cô em ở Mỹ dìa
Quà mừng ba mẹ chất hơn nia
Sữa tươi mỗi sáng thoa mừ giọt
Thuốc bổ từng đêm uống bảy thìa
Gần tháng me teo gầy mặt,bụng
Vài tuần bố rụng hết râu, ria
Ông bà trẻ đẹp như ngừ mẫu
Nhiều báo về xin chụp ảnh bìa

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 59613

59GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Apr 03, 2013 4:46 am

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

nguyệt ánh đã viết:Á thành thật cám ơn các bạn đã vào chia sẻ,hôm nay là đầu tuần,Á xin kể một cẫu chuyện dui ,chúc tất cả một tuần làm việc vui vẻ,mến GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 840849,NA

DZUI
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374

Bữa trước cô em ở Mỹ dìa
Quà mừng ba mẹ chất hơn nia
Sữa tươi mỗi sáng thoa mừ giọt
Thuốc bổ từng đêm uống bảy thìa
Gần tháng me teo gầy mặt,bụng
Vài tuần bố rụng hết râu, ria
Ông bà trẻ đẹp như ngừ mẫu
Nhiều báo về xin chụp ảnh bìa

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 59613


Đổi nghề

Thất nghiệp đào khoai tận rẫy dìa
Chặt thành lát nhỏ đổ ra nia
Phơi khô nấu cháo cho vài chén
Đói bụng thay cơm dợt mấy thìa
Mới bốn hôm đầu nghe dựng tóc
Thêm ba bữa cuối thấy quăn ria
Thèm cơm phải cố xoay đường khác
Chạy bán đồng nhôm với giấy, bìa

Hai lúa

60GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Wed Apr 03, 2013 7:37 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

]GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 4
Nhân
kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã
về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm
tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng
tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi
miền cực lạc
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi



Xin chào các bạn,tôi cũng là fan hâm mộ nhạc sĩ TCS, xin được góp vài dòng

TIẾC THƯƠNG

Cỏ xót xa đưa tiễn một người
Đường xa vạn dặm níu xuân tươi
Mưa hồng buổi ấy vùa nghiêng vỡ
Hạ trắng chiều nay chợt biếng cười
Một cõi đi về con suối hát
Đôi miền mong đợi bến sông vui
Có duyên không nợ sầu chan chứa
Nghe những tàn phai nặng gót đời

hoàng duy

Nối vòng tay lớn

Biển nhớ chiều nay vắng bóng người
Ngày về rợp nắng má hồng tươi
Gia tài của mẹ đầy mơ ước
Đại bác ru đêm vắng tiếng cười
Một cõi đi về tan mộng ảo
Bên đời hiu quạnh hết ngày vui
Đường xa vạn dặm sầu cô lữ
Chiếc lá thu phai lẽ sống đời

Vancali 4.2.13

61GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Thu Apr 04, 2013 9:14 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 4
Nhân
kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã
về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm
tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng
tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi
miền cực lạc
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi



Xin chào các bạn,tôi cũng là fan hâm mộ nhạc sĩ TCS, xin được góp vài dòng

TIẾC THƯƠNG

Cỏ xót xa đưa tiễn một người
Đường xa vạn dặm níu xuân tươi
Mưa hồng buổi ấy vùa nghiêng vỡ
Hạ trắng chiều nay chợt biếng cười
Một cõi đi về con suối hát
Đôi miền mong đợi bến sông vui
Có duyên không nợ sầu chan chứa
Nghe những tàn phai nặng gót đời

hoàng duy

Nối vòng tay lớn

Biển nhớ chiều nay vắng bóng người
Ngày về rợp nắng má hồng tươi
Gia tài của mẹ đầy mơ ước
Đại bác ru đêm vắng tiếng cười
Một cõi đi về tan mộng ảo
Bên đời hiu quạnh hết ngày vui
Đường xa vạn dặm sầu cô lữ
Chiếc lá thu phai lẽ sống đời

Vancali 4.2.13



BIỆT LY

Thương một người nên nhớ một người
Hoa quỳnh hương sắc đã thôi tươi
Căn nhà xưa đó vang lời hẹn
Chủ nhật buồn nay vắng giọng cười
Một cõi đi về mong dáng cũ
Nghìn trùng xa cách đợi tin vui
Biệt ly, nắng thủy tinh xao xác
Yêu dấu tàn theo vạn bước đời

4/4/2013
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

62GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Fri Apr 12, 2013 1:05 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

RẦU !

Hỏng hiểu vì sao tự hổm rày
Câu từ hết sạch,phải đi vay
Làng trên ít chữ ,đào sông hộ
Xóm dưới đôi vần,lấp bể thay
Sông nọ khơi liền vừa nửa buổi
Bể kia tát lẹ được non ngày
Câu vần đã có mang vào thả
Ai đọc xong rui nhớ vỗ tay
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374

63GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Fri Apr 12, 2013 11:36 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

chiều giờ thấy bài của mụi định vô họa cho vui, mà ngồi làm hoa hết mắt rồi, để khỏe chút huynh họa nha GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 495838

64GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Fri Apr 12, 2013 11:48 pm

Như Quỳnh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

nguyệt ánh đã viết:RẦU !

Hỏng hiểu vì sao tự hổm rày
Câu từ hết sạch,phải đi vay
Làng trên ít chữ ,đào sông hộ
Xóm dưới đôi vần,lấp bể thay
Sông nọ khơi liền vừa nửa buổi
Bể kia tát lẹ được non ngày
Câu vần đã có mang vào thả
Ai đọc xong rui nhớ vỗ tay
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374
MƯỢN

Dòng thơ trốn hết mấy hôm rày
Ai có cho mình chút ít vay
Dăm bộ đường thi nhào đến thế
Vạn bài luật tứ nhảy vô thay
Sông vần học lội từ muôn kiếp
Biển chữ hành bơi suốt tháng ngày
Luẩn quẩn sớm chiều mà chửa thạo
Ông thầy đe nẹt đánh vào tay

NQ

65GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 12:20 am

tonnuthihanh


Trao Đổi

QUÁ KHỔ

Tiền tớ cạn queo mấy bữa rày
Ngóng người lắm bạc để mà vay
Nhờ em mua hộ đôi găng xỏ
Cậy chị giặt dùm cái áo thay
Kiếm chén Long An tu lót dạ
Tìm chai Bàu Đá uống qua ngày
Đồng lương cuối tháng người ta thiếu
Trời hỡi sao trời nỡ nặng tay

tnth

66GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 8:46 am

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

RẦU !

Hỏng hiểu vì sao tự hổm rày
Câu từ hết sạch,phải đi vay
Làng trên ít chữ ,đào sông hộ
Xóm dưới đôi vần,lấp bể thay
Sông nọ khơi liền vừa nửa buổi
Bể kia tát lẹ được non ngày
Câu vần đã có mang vào thả
Ai đọc xong rui nhớ vỗ tay
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374

MƯỢN

Dòng thơ trốn hết mấy hôm rày
Ai có cho mình chút ít vay
Dăm bộ đường thi nhào đến thế
Vạn bài luật tứ nhảy vô thay
Sông vần học lội từ muôn kiếp
Biển chữ hành bơi suốt tháng ngày
Luẩn quẩn sớm chiều mà chửa thạo
Ông thầy đe nẹt đánh vào tay

NQ

QUÁ KHỔ

Tiền tớ cạn queo mấy bữa rày
Ngóng người lắm bạc để mà vay
Nhờ em mua hộ đôi găng xỏ
Cậy chị giặt dùm cái áo thay
Kiếm chén Long An tu lót dạ
Tìm chai Bàu Đá uống qua ngày
Đồng lương cuối tháng người ta thiếu
Trời hỡi sao trời nỡ nặng tay

tnth

Xin chào 2 bạn mói NQ và tntt,thật là hết sức dui khị được gặp 2 bạn ở nơi đèo heo hút gió này khi mong rằng nơi đây mãi là khoảng trời dễ thương để các bạn luôn nhớ mà ghé lại,chúc vui, thân mến,NÁ GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 840849

BUỒN

Rất muốn thăm anh kẹt lóng rày
Sạch tiền chẳng dám hỏi ai vay
Sợ người dè biểu buồn ghê á
Ngại chúng chê cười tội lắm thay
Bữa đói bữa no đà mấy bữa
Ngày mong ngày nhớ đã bao ngày
Nỗi lòng xin gửi vào thơ vậy
Nghĩ giận ông tròi thiệt quá tay !
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 895569

67GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 10:49 am

hoang duy


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

RẦU !

Hỏng hiểu vì sao tự hổm rày
Câu từ hết sạch,phải đi vay
Làng trên ít chữ ,đào sông hộ
Xóm dưới đôi vần,lấp bể thay
Sông nọ khơi liền vừa nửa buổi
Bể kia tát lẹ được non ngày
Câu vần đã có mang vào thả
Ai đọc xong rui nhớ vỗ tay
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 881374

MƯỢN

Dòng thơ trốn hết mấy hôm rày
Ai có cho mình chút ít vay
Dăm bộ đường thi nhào đến thế
Vạn bài luật tứ nhảy vô thay
Sông vần học lội từ muôn kiếp
Biển chữ hành bơi suốt tháng ngày
Luẩn quẩn sớm chiều mà chửa thạo
Ông thầy đe nẹt đánh vào tay

NQ

QUÁ KHỔ

Tiền tớ cạn queo mấy bữa rày
Ngóng người lắm bạc để mà vay
Nhờ em mua hộ đôi găng xỏ
Cậy chị giặt dùm cái áo thay
Kiếm chén Long An tu lót dạ
Tìm chai Bàu Đá uống qua ngày
Đồng lương cuối tháng người ta thiếu
Trời hỡi sao trời nỡ nặng tay

tnth

Xin chào 2 bạn mói NQ và tntt,thật là hết sức dui khị được gặp 2 bạn ở nơi đèo heo hút gió này khi mong rằng nơi đây mãi là khoảng trời dễ thương để các bạn luôn nhớ mà ghé lại,chúc vui, thân mến,NÁ GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 840849

BUỒN

Rất muốn thăm anh kẹt lóng rày
Sạch tiền chẳng dám hỏi ai vay
Sợ người dè biểu buồn ghê á
Ngại chúng chê cười tội lắm thay
Bữa đói bữa no đà mấy bữa
Ngày mong ngày nhớ đã bao ngày
Nỗi lòng xin gửi vào thơ vậy
Nghĩ giận ông tròi thiệt quá tay !
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 895569





BUỒN

Thương em chẳng dám bỡi xưa rày
Làm ít ăn nhiều nợ mãi vay
Mồi rượu đôi lần đau đũa gắp
Áo quần một bộ khó lòng thay
Tháng mưa tháng bão chơi tròn tháng
Ngày đói ngày no ngủ cả ngày
Cái số trời ban nghèo đến vậy
Tình tiền ngó lại trắng hai tay

hoàng duy

68GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 2:22 pm

Như Quỳnh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

ÔNG XÃ TRONG MƠ

Hôm nay tui hứa kể từ rày
Chẳng mượn bạc tiền khi muốn vay
Chăm chỉ làm ăn tâm lí ổn
Chuyên cần lao động tính tình thay
Việc nhà tháo vát dù sang tiết
Công sở siêng năng dẫu muộn ngày
Bia rượu cũng từ không đụng đến
Năm dài tháng rộng việc luôn tay

NQ

69GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 8:17 pm

samesame


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

KHÁT VỐN

Lóng ngóng nghe tin mấy độ rày
Ngân hàng thắt chặt việc cho vay
Công ty hỏi vốn, hồ sơ thảy
Giám đốc lơ càng, chính sách thay
Sản xuất trệ ngưng , kho trốc đáy
Doanh nhân khốn đốn, lãi theo ngày
Oằn cong tới mức thì thôi gãy
Phá được thế cờ, dễ mấy tay

Samesame

Hi. Nguyệt Ánh, sorry vô nhà ko gõ cửa xin phép bon chen một tí nha

70GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 8:48 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

Chào bạn Samesamé,rất vui đuơc bạn ghé chơi,bạn thích đường pha muối hả? Á cũng có đây nè,mòi bạn và các bạn tham gia GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha khi

CHIÊU PHU

Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất kể cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi khách anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 513659

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 898735


Quảng cáo phụ GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 92171


Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Icon_basketball

9Xi GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 98478

71GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 9:29 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chào bạn Samesamé,rất vui đuơc bạn ghé chơi,bạn thích đường pha muối hả? Á cũng có đây nè,mòi bạn và các bạn tham gia GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha khi

CHIÊU PHU

Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất kể cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi khách anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 513659

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 898735


Quảng cáo phụ GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 92171


Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Icon_basketball

9Xi GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 98478


hihi, cao giá nè :khi:

CHẲNG KẺ THEO

Núi thẳm non cao ráng sức trèo
Bao lần mỏi cẳng vẫn hoài leo
Hoa xuân mới rộ trông đà héo
Trái ngọt chưa…phình ngó bộ teo
Dầu dãi tư mùa thân sánh…rẻo*
Lao đao mấy thuở tướng ngang…hèo
Chờ nơi được được trao thân véo
Ngoảnh lại ui trời, chẳng kẻ theo

Tú lòng…thòng

*Rẻo: 1 mảnh nhỏ

72GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sat Apr 13, 2013 11:50 pm

hoang duy


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha khi

CHIÊU PHU

Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất kể cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi khách anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 513659

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 898735


Quảng cáo phụ GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 92171


Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Icon_basketball

9Xi GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 98478


hihi, cao giá nè GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 777260

CHẲNG KẺ THEO

Núi thẳm non cao ráng sức trèo
Bao lần mỏi cẳng vẫn hoài leo
Hoa xuân mới rộ trông đà héo
Trái ngọt chưa…phình ngó bộ teo
Dầu dãi tư mùa thân sánh…rẻo*
Lao đao mấy thuở tướng ngang…hèo
Chờ nơi được được trao thân véo
Ngoảnh lại ui trời, chẳng kẻ theo

Tú lòng…thòng

*Rẻo: 1 mảnh nhỏ


GIỚI THIỆU

Đây chốn thâm sơn khỉ vượn trèo
Quanh vưởn mướp,bí,thả mình leo
Cá tôm mỗi bữa người to béo
Hoa trái đôi lần chợ vắng teo
Thu đến trăng thanh dành hộp kẹo
Đông sang đường úng sẫn cây hèo
Tình nồng muôn thuở không tàn héo
Em chịu ưng thì xách gói theo

hoang duy

73GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Sun Apr 14, 2013 1:42 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha khi

CHIÊU PHU

Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất kể cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi khách anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 513659

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 898735


Quảng cáo phụ GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 92171


Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Icon_basketball

9Xi GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 98478


hihi, cao giá nè GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 777260

CHẲNG KẺ THEO

Núi thẳm non cao ráng sức trèo
Bao lần mỏi cẳng vẫn hoài leo
Hoa xuân mới rộ trông đà héo
Trái ngọt chưa…phình ngó bộ teo
Dầu dãi tư mùa thân sánh…rẻo*
Lao đao mấy thuở tướng ngang…hèo
Chờ nơi được được trao thân véo
Ngoảnh lại ui trời, chẳng kẻ theo

Tú lòng…thòng

*Rẻo: 1 mảnh nhỏ


GIỚI THIỆU

Đây chốn thâm sơn khỉ vượn trèo
Quanh vưởn mướp,bí,thả mình leo
Cá tôm mỗi bữa người to béo
Hoa trái đôi lần chợ vắng teo
Thu đến trăng thanh dành hộp kẹo
Đông sang đường úng sẫn cây hèo
Tình nồng muôn thuở không tàn héo
Em chịu ưng thì xách gói theo

hoang duy


Suốt kiếp theo

Sống ở nhà quê phải biết trèo
Thân dừa hái quả tự mình leo
Độc thân gác vắng mèo kêu ghẹo
Vui tính đêm dài cú gọi teo
Ao cạn mò cua dùng cáng nghéo
Đồng sâu đuổi vịt lấy thân hèo
Trăng tròn mười sáu duyên còn bẹo
Quân tử ưng lòng suốt kiếp theo

Vancali 3.13.13



GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Suot_kiep_theo_copy

74GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Apr 15, 2013 4:56 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

XIN LỖI
Chôm chỉa hoa ai cũng bộn rùi
Gặp Người hỏng lẻ bước quay lui
Rụt rè đứng đợi lời la mắng
Khép nép chờ nghe tiếng hổng dzui
Bỡi tại hoa người xinh quá xá
Vì do tật Ánh xấu hay cười
Tháy hoa chớp nháy là rinh đại
Xách thả vô nhà để ngắm chơi
Nguyệt Ánh


CHUNG VUI
Thư quán nhà chung bạn biết rùi
Tranh hay ảnh đẹp tiến không lui
Văn lòng thơ dạ đong ngày tháng
Xướng họa tri âm xếp bụng vui
Hoa nở bốn mùa mong mắt ngắm
Tâm trong mưa nắng đợi môi cười
Lại qua thăm hỏi ai nào trách
Mến khách thì vui với cuộc chơi.
MINH TUẤN
Đường thơ

Khổ vận đường thơ lỡ vướng rùi
Tên đà khỏi ná dễ gì lui
Biết rằng lẹo chữ người đâu thích
Dẫu lại khô từ bạn mấy dzui
Chẳng muốn đa ngôn nhìn phát chướng
Nào mong vụng nghĩa đọc thêm cười
Giao lưu kết chặt tình thi hữu
Xướng họa kim bằng thoải mái chơi

Vancali 4.14.13



GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Duong_tho_copy

75GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Empty Re: GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH Mon Apr 15, 2013 9:38 am

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

XIN LỖI
Chôm chỉa hoa ai cũng bộn rùi
Gặp Người hỏng lẻ bước quay lui
Rụt rè đứng đợi lời la mắng
Khép nép chờ nghe tiếng hổng dzui
Bỡi tại hoa người xinh quá xá
Vì do tật Ánh xấu hay cười
Tháy hoa chớp nháy là rinh đại
Xách thả vô nhà để ngắm chơi
Nguyệt Ánh


CHUNG VUI
Thư quán nhà chung bạn biết rùi
Tranh hay ảnh đẹp tiến không lui
Văn lòng thơ dạ đong ngày tháng
Xướng họa tri âm xếp bụng vui
Hoa nở bốn mùa mong mắt ngắm
Tâm trong mưa nắng đợi môi cười
Lại qua thăm hỏi ai nào trách
Mến khách thì vui với cuộc chơi.
MINH TUẤN
Đường thơ

Khổ vận đường thơ lỡ vướng rùi
Tên đà khỏi ná dễ gì lui
Biết rằng lẹo chữ người đâu thích
Dẫu lại khô từ bạn mấy dzui
Chẳng muốn đa ngôn nhìn phát chướng
Nào mong vụng nghĩa đọc thêm cười
Giao lưu kết chặt tình thi hữu
Xướng họa kim bằng thoải mái chơi

Vancali 4.14.13




GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Duong_tho_copy

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 Len11

Trùi,Bạn thân iu lôi chi mấy cái bài cũ kĩ đó ra làm Á mắc cỡ ghê á

XÍ HỔ
GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 82756

Khi xưa viết bậy cũng nhìu rùi
Nhắm mắt phang liền chẳng ngó lui
Niêm luật mù mờ chân nhún nhảy
Câu tứ ấm ớ dạ mừng dzui
Ếch ngồi đáy giếng anh đừng giận
Vịt lội bờ ao chị chớ cuòi
Mấy tháng tầm sư bền bỉ học
Giờ thì tạm ổn đó đây chơi
khi

GÓC VƯỜN NGUYỆT ÁNH - Page 3 840849

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết