Xa Cách Bạn Bè
Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao
Thanh Huy
GẶP LẠI BẠN BÈ
Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao
NU
CHIA ĐỀU
Tương phùng chén rượu thấy mừng sao
Sưởi ấm lòng nhau tự thuở nào
Nghiên, bút say niềm êm ái thảo
Câu, vần đẹp ý nhẹ nhàng trao
Thuyền xa bến cũ thuyền mong đáo
Sóng nhớ bờ xưa sóng chực trào
Ta - bạn đồng lòng xây mộng ảo
Chia đều khỏi nặng gánh người khao
28.02.2015
Hàn Phong
Tiệc
Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu
Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao
Thanh Huy
Xuân hội ngộ
Giây phút tao phùng biết nói sao
Hàn huyên tâm sự nói lên nào
Ngày qua kỷ niệm cung đàn báo
Tháng lại ân tình chén rượu trao
Bắt bướm làm thơ lời rộn xáo
Đem hoa biếu bạn tiếng dâng trào
Ôn về dĩ vãng vàng thân ái
Gặp lại xuân này tiệc lớn khao
Vancali 3.1.15
THƠ NHÃ UYÊN
+11
vancali96
hai lúa
nguyệt ánh
boss_18_12_92
Liên Hương
Tú lòng...thòng
lu khach
Hàn Phong
THH
thương lãng
nha uyen
15 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
101 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 02, 2015 5:07 am
vancali96
Bạn Thân
102 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 02, 2015 5:16 am
vancali96
Bạn Thân
Xin chúc Tết muộn quí huynh tỷ ở Tuyệt Tình Cốc .
103 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 02, 2015 8:36 am
nha uyen
Bạn Thân
ANH HÀNG XÓMvancali96 đã viết:Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .
Thừ mùi
Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui
Vancali 3.1.15
Enlarge this image Click to see fullsize
Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui
NU
104 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 02, 2015 8:53 am
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
vancali96 đã viết:
ANH HÀNG XÓM
Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui
NU
Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc
CHƠI XUÂN
Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui
02.03.2015
Hàn Phong
Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .
Thừ mùi
Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui
Vancali 3.1.15
Enlarge this image Click to see fullsize
Thừ mùi
Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui
Vancali 3.1.15
Enlarge this image Click to see fullsize
ANH HÀNG XÓM
Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui
NU
Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc
CHƠI XUÂN
Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui
02.03.2015
Hàn Phong
105 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 02, 2015 11:48 am
THH
Bạn Thân
THH
Bạn Thân
Tổng số bài gửi: 190
Join date: 05/02/2010
Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .
Thừ mùi
Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui
Vancali 3.1.15
Enlarge this image Click to see fullsize
Thừ mùi
Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui
Vancali 3.1.15
Enlarge this image Click to see fullsize
ANH HÀNG XÓM
Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui
NU
Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc
CHƠI XUÂN
Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui
02.03.2015
Hàn Phong
Tết
Tết đẹp hương theo gió tỏa mùi
Rượu nồng tiệc đãi uống chia vui
Khuyên anh chơi cọp nên xui phủi
Chúc chị đánh bài để xấu lui
Trai gái nắm tay ngồi kiếm bụi
Trẻ già ăn mít đứng quăng cùi
Gặp nhau cung kính mừng chào cúi
Nghèo khổ hổ lòng tự trốn chui
Thanh Huy
106 Re: Tiệc Mon Mar 02, 2015 9:08 pm
habuonxua
Bạn Thân
Tiệc
Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu
Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao
Thanh Huy
Re: Tiệc
Chẳng mất cái chi cũng chẳng khao
Việc chi không đến để ly trào
Lon xanh đặt thấp tiện tay với
Ly đỏ treo cao vội vã trao
Ý nhạc lâng lâng ngây ngất đã
Vần thơ rãng rãng hát ngâm nào
Anh anh chị chị "dzô" xuân mới
Quá đượm tình thâm lắm vậy sao ?
HBX (02 * 03 * 15)
Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu
Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao
Thanh Huy
Re: Tiệc
Chẳng mất cái chi cũng chẳng khao
Việc chi không đến để ly trào
Lon xanh đặt thấp tiện tay với
Ly đỏ treo cao vội vã trao
Ý nhạc lâng lâng ngây ngất đã
Vần thơ rãng rãng hát ngâm nào
Anh anh chị chị "dzô" xuân mới
Quá đượm tình thâm lắm vậy sao ?
HBX (02 * 03 * 15)
107 Re: THƠ NHÃ UYÊN Tue Mar 03, 2015 9:28 pm
nha uyen
Bạn Thân
Chào bạn HBX,rất vui được bạn ghé chơi,chúc bạn và gia đình một năm mói an lành và may mắn,mời bạn ăn mứt U làm đấy,chúc vui,NU
108 Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 05, 2015 8:23 am
vancali96
Bạn Thân
TRÁI BƯỞI
Của quý nhà ai khiến giật mình
Trông vào chắc mẩm của minh tinh
Trời tây nhập giống nên to ọach
Đất bắc đưa phôi mới nở phình
Bụng yếu xơi vào e đột tử
Thân còm đụng tới khéo...quyên sinh
Ai ơi dẫu quý xin đừng tặng
Vợ tớ hay ra ắt lại kình*
03.02.2015
Tú lòng...thòng
* kình: cự cãi
KHUYÊN
Hàng hiệu ngừ ta chẳng phải mình
Không dìa ở đó nói linh tinh
Vợ nhà dzọt tới chưn ròm gãy
Chồng họ nhào ra miệng móm phình
Tròn trịa khơi tình ngờ đất bón
Mượt mà gợi cảm chắc trời sinh
Thích thì hái lẹ rùi xơi gấp
Chớ dại mân mê khỏi bị kình
NU
vào chơi nhìn thấy của người ta nhớ chuyện của mình
HÃI !
Nhìn của người ta tủi phận mình
Bỡi vì cận thị mắt không tinh
Nơi cần bự bự thì teo héo
Chỗ phải thon thon lại lớn phình
Chẳng thấy, thề nguyền câu bách lão
Được rờ, vái lạy chuyện ba sinh
Mấy năm còn toát mồ hôi hột
Nhớ trận do đui chọc cọp kình
HD
Định không họa lại, nhưng thấy vui nên lại tiếp, coi như trả lời 2 bạn vậy
KHÔNG THAM
Không to ấy cũng của riêng mình
Cúp điện thì huề dẫu mắt tinh
Bởi tảo tần làm nên tóp lép
Nhờ dư dả hưởng mới trương phình
Cầu trời giúp đến tâm hiền nở
Khấn Phật phò về tính tốt sinh
Tự nhủ: cho sao thì nhận vậy
Tham chi khéo lại hóc xương kình
03.04.2015
Tú lòng...thòng
Chớ đem kình
Nhìn qua hỏng thấy giống quê mình
Của ấy xứ người loại khắt tinh
Sống tại Liên Sô hình vĩ đại
Qua nơi Mỷ Quốc tướng to phình
Sui mà đụng phải đà an giấc
Lỡ đã va vào tợ bẩm sinh
Xác lớn xơi nhầm nghe mặn chát
C ó sao để vậy chớ đem kình
Vancali 3.4.15
Được sửa bởi vancali96 ngày Sat Mar 07, 2015 10:47 am; sửa lần 1.
109 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 07, 2015 7:59 am
vancali96
Bạn Thân
Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .
110 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 07, 2015 9:57 am
Thanh Bình
Bạn Sơ Giao
CHÚC MỪNG 8-3
Chúc chị em ta mãi rạng ngời
Chúc ngày quốc tế thỏa vui chơi
Chúc êm ái giữ từng đêm mộng
Chúc ngọt ngào dâng cả kiếp đời
Chúc sẽ thơm nồng câu chữ kết
Chúc hoài thắm đượm ý thơ khơi
Chúc muôn tiếng chúc từ tâm hạnh
Chúc với nhân duyên một tiếng lời
TB
111 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 07, 2015 1:16 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
CHÚC MỪNG 8-3
Chúc chị em ta mãi rạng ngời
Chúc ngày quốc tế thỏa vui chơi
Chúc êm ái giữ từng đêm mộng
Chúc ngọt ngào dâng cả kiếp đời
Chúc sẽ thơm nồng câu chữ kết
Chúc hoài thắm đượm ý thơ khơi
Chúc muôn tiếng chúc từ tâm hạnh
Chúc với nhân duyên một tiếng lời
TB
CHÚC MỪNG 8/3
Chúc đoá hoa yêu rực rỡ ngời
Chúc ngày vui vẻ hả hê chơi
Chúc thân thiết trọn từng câu phú
Chúc thảnh thơi hơn một phận đời
Chúc nẻo thiên đường cung oán lặng
Chúc miền hạnh phúc giấc mơ khơi
Chúc cho may mắn xua buồn tủi
Chúc cạn buồng tim chửa cạn lời !
NÁ
CHÚC...
Chúc nữ nhi nay tỏa sáng ngời
Chúc bà, chúc chị thảnh thơi chơi
Chúc tiền bạc phủ xài muôn kiếp
Chúc sướng vui vây đến suốt đời
Chúc ý thơ hay lừng lẫy nở
Chúc niềm mộng đẹp rộn ràng khơi
Chúc cho ngày tám muôn hoa nhận
Chúc cả ngàn câu chẳng hết lời
07.03.2015
Hàn Phong
112 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 07, 2015 5:34 pm
nha uyen
Bạn Thân
hoạ vui với Vanvancali96 đã viết:Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .
MỪNG
Cả năm được một ngày thôi nhé
Hành hạ chồng già nghe khoái khoẻ
Sáng bảo pha trà khuấy sữa nhanh
Chiều sai rửa chén lau nhà lẹ
Buồn cầm dép liệng chẳng hề la
Bực xách giày lia không dám né
Tối mệt nằm dài chả thiết ăn
Mắt thì nhắm tít mồm rên khẽ
NU
113 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 07, 2015 9:17 pm
vancali96
Bạn Thân
[quote defaultattr=""]
MỪNG
Cả năm được một ngày thôi nhé
Hành hạ chồng già nghe khoái khoẻ
Sáng bảo pha trà khuấy sữa nhanh
Chiều sai rửa chén lau nhà lẹ
Buồn cầm dép liệng chẳng hề la
Bực xách giày lia không dám né
Tối mệt nằm dài chả thiết ăn
Mắt thì nhắm tít mồm rên khẽ
NU
Tỷ NU như vậy chớ mai này em như vầy nè ....hì hì ...
Ngày 8 tháng 3
( Họa vui )
Đợi cả năm dài vui vẻ nhé
Mai này sải cánh nằm cho khỏe
Pha trà sáng sớm cẳng đi nhanh
Mua phở chiều tà xe chạy lẹ
Rửa chén làm mau ổng mấy từ
Dần lưng bảo lẹ chàng không né
Tình ca rỉ rả khắp gian phòng
Gối mộng ru hồn rên xiết khẽ
Vancali 3.7.15[/quote]
hoạ vui với VanCòn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .
MỪNG
Cả năm được một ngày thôi nhé
Hành hạ chồng già nghe khoái khoẻ
Sáng bảo pha trà khuấy sữa nhanh
Chiều sai rửa chén lau nhà lẹ
Buồn cầm dép liệng chẳng hề la
Bực xách giày lia không dám né
Tối mệt nằm dài chả thiết ăn
Mắt thì nhắm tít mồm rên khẽ
NU
Tỷ NU như vậy chớ mai này em như vầy nè ....hì hì ...
Ngày 8 tháng 3
( Họa vui )
Đợi cả năm dài vui vẻ nhé
Mai này sải cánh nằm cho khỏe
Pha trà sáng sớm cẳng đi nhanh
Mua phở chiều tà xe chạy lẹ
Rửa chén làm mau ổng mấy từ
Dần lưng bảo lẹ chàng không né
Tình ca rỉ rả khắp gian phòng
Gối mộng ru hồn rên xiết khẽ
Vancali 3.7.15[/quote]
114 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 07, 2015 11:04 pm
Thanh Bình
Bạn Sơ Giao
Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .
hoạ vui với Van
MỪNG
Cả năm được một ngày thôi nhé
Hành hạ chồng già nghe khoái khoẻ
Sáng bảo pha trà khuấy sữa nhanh
Chiều sai rửa chén lau nhà lẹ
Buồn cầm dép liệng chẳng hề la
Bực xách giày lia không dám né
Tối mệt nằm dài chả thiết ăn
Mắt thì nhắm tít mồm rên khẽ
NU
Tỷ NU như vậy chớ mai này em như vầy nè ....hì hì ...
Ngày 8 tháng 3
( Họa vui )
Đợi cả năm dài vui vẻ nhé
Mai này sải cánh nằm cho khỏe
Pha trà sáng sớm cẳng đi nhanh
Mua phở chiều tà xe chạy lẹ
Rửa chén làm mau ổng mấy từ
Dần lưng bảo lẹ chàng không né
Tình ca rỉ rả khắp gian phòng
Gối mộng ru hồn rên xiết khẽ
Vancali 3.7.15
Chị Van cùng các anh chị cho em chúc ké với ạ!
CHÚC 8-3 VUI VẺ
Các chị nay thì vui thích nhé
Mồm la cẳng gác tha hồ khỏe
Xa ngày bếp núc dọn chùi lâu
Hết cảnh chăn mềm phơi phóng lẹ
Sếp nịnh nhiều điều chẳng tiếng than
Chồng làm mọi việc không lời né
Rồi còn được tặng lắm quà xinh
Chắc chắn trong lòng rên khẽ khẽ
TB
115 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 08, 2015 9:22 pm
vancali96
Bạn Thân
Hôm nay là ngày tám tháng ba ở California , em xin thân chúc quí tỷ toàn thế giới ngày vui vẻ nhất trong năm .
116 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 08, 2015 10:43 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Hôm nay là ngày tám tháng ba ở California , em xin thân chúc quí tỷ toàn thế giới ngày vui vẻ nhất trong năm .
Góp vui với Van cho xôm tụ nè
NÉT ĐẸP DÂNG ĐỜI
Lặng lẽ dâng đời những tứ thơ
Mỗi năm đến dịp khát khao chờ
Hoa tươi nhận lấy tràn cơn mộng
Bánh ngọt gom về thỏa giấc mơ
Sức trẻ hồn trong không héo úa
Hương xuân nét đẹp chẳng phai mờ
Biển dâu dù biết cơn chìm nổi
Vẫn rộn bên lòng một tiếng tơ
08.03.2015
Hàn Phong
117 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 09, 2015 6:37 am
vancali96
Bạn Thân
Lễ lộc
Dưới bếp hôm này chỉ có ba
Rùm ben sóng chén rộn vang nhà
Chồng đang rửa rái buồn cho gã
Vợ vẫn nằm dài khỏe quá ta
Nhúm lửa pha trà nom giỏi nhá
Đung dầu chiên trứng thấy rành nha
Ai bày lễ lộc sao kỳ quá
Lại phải hao tiền tậu giỏ hoa
Vancali 3.8.15
118 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 09, 2015 8:49 am
nha uyen
Bạn Thân
Cám ơn Van và huynh HP h6m qua ghé nhà thăm,vì là ngày lễ lại là CN nên bạn bè khách khứa đến chơi liên tục,tối khuya mệt quá nên ngủ kg vào,giờ vào thấy thơ nhưng lại phải làm việc rùi,mong Van thông cảm nha,hẹn gặp lại,thân mến,NU
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|