hi muội, thể loại này có tên gọi không hả muội? bài có chữ "Cam" nhiều câu có vẻ gượng gượng í, huynh nhận xét thật lòng thôi
THƠ NHÃ UYÊN
+11
vancali96
hai lúa
nguyệt ánh
boss_18_12_92
Liên Hương
Tú lòng...thòng
lu khach
Hàn Phong
THH
thương lãng
nha uyen
15 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
27 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Dec 20, 2010 3:49 pm
nha uyen
Bạn Thân
hi muội, thể loại này có tên gọi không hả muội? bài có chữ "Cam" nhiều câu có vẻ gượng gượng í, huynh nhận xét thật lòng thôi
Hihi, mấy bài này tên gọi Thủ nhất thanh,lớp trung cấp bài 2 ,huynh nhận xét dúng wá chứ gì,lúc đầu kg phải vậy,mụi kg định viết về can ranh nhưng vì cam lòng với cam chịu thầy bắt lỗi đối kg chỉnh nên mụi kiếm địa danh cam ranh thế vào,ông đi mấy tuần nay chưa về nên chưa chấm,mụi thả vào huynh đọc cho dzui thui,mấy bài kia tỷ shiroi khen,còn bài cam ranh tỷ ấy cũng chê,mụi chưa nghĩ ra từ nào để làm thay bài này,qua tết DL ông Thầy mí dzìa nên từ từ nghĩ à,sao mà mụi vào thư quán hong được,mất lun rùi hả huynh ?NU
Hihi, mấy bài này tên gọi Thủ nhất thanh,lớp trung cấp bài 2 ,huynh nhận xét dúng wá chứ gì,lúc đầu kg phải vậy,mụi kg định viết về can ranh nhưng vì cam lòng với cam chịu thầy bắt lỗi đối kg chỉnh nên mụi kiếm địa danh cam ranh thế vào,ông đi mấy tuần nay chưa về nên chưa chấm,mụi thả vào huynh đọc cho dzui thui,mấy bài kia tỷ shiroi khen,còn bài cam ranh tỷ ấy cũng chê,mụi chưa nghĩ ra từ nào để làm thay bài này,qua tết DL ông Thầy mí dzìa nên từ từ nghĩ à,sao mà mụi vào thư quán hong được,mất lun rùi hả huynh ?NU
28 Re: THƠ NHÃ UYÊN Tue Dec 21, 2010 4:06 pm
Liên Hương
Bạn Thân
nha uyen đã viết:hi muội, thể loại này có tên gọi không hả muội? bài có chữ "Cam" nhiều câu có vẻ gượng gượng í, huynh nhận xét thật lòng thôi
Hihi, mấy bài này tên gọi Thủ nhất thanh,lớp trung cấp bài 2 ,huynh nhận xét dúng wá chứ gì,lúc đầu kg phải vậy,mụi kg định viết về can ranh nhưng vì cam lòng với cam chịu thầy bắt lỗi đối kg chỉnh nên mụi kiếm địa danh cam ranh thế vào,ông đi mấy tuần nay chưa về nên chưa chấm,mụi thả vào huynh đọc cho dzui thui,mấy bài kia tỷ shiroi khen,còn bài cam ranh tỷ ấy cũng chê,mụi chưa nghĩ ra từ nào để làm thay bài này,qua tết DL ông Thầy mí dzìa nên từ từ nghĩ à,sao mà mụi vào thư quán hong được,mất lun rùi hả huynh ?NU
Hi NU !
Lâu quá không gặp, mấy hôm LH cũng không vào thư quán được, không biết sao nữa, LH cũng tính hỏi thầy Tú coi có phải mất luôn rồi không. Nếu Uyên có hỏi được tin tức gì thì cho LH biết với nha. Chúc U khỏe vui, sáng tác đều
LH
29 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Dec 24, 2010 12:12 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Thư quán mấy hôm trước thay đổi server nên có chút trục trặc, nhưng lâu nay HP vẫn vào bình thường. Nếu mọi người không vào được thì thử theo hướng dẫn nayd xem sao nhé: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=650139
Hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp.
Hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp.
30 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Dec 24, 2010 12:14 pm
nha uyen
Bạn Thân
hi,LH,vâng khi nào vào được mình nói,còn bi giờ nếu LH rảnh rổi thì vào Đào viên thi các chơi,cũng có nhìu ngừ wen lắm,rủ anh Thanh Huy nữa nha,chúc vui,thân,NU
http://www.daovien.net/forum
http://www.daovien.net/forum
32 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Dec 24, 2010 1:13 pm
Liên Hương
Bạn Thân
http://www.daovien.net/forum[/quote[/url]]nha uyen đã viết:hi,LH,vâng khi nào vào được mình nói,còn bi giờ nếu LH rảnh rổi thì vào Đào viên thi các chơi,cũng có nhìu ngừ wen lắm,rủ anh Thanh Huy nữa nha,chúc vui,thân,NU
[url=http://www.daovien.net/forum
Hi NU, cảm ơn Uyên nha, để khi nào rảnh LH vào bên đào viên " chầu rìa " nghe các " tiền bối " xướng họa hầu học hỏi thêm. Chúc Uyên và gia đình một mùa giáng sinh và năm mới an lành hạnh phúc.
LH
( À LH đã thử vào VNTQ theo link của HP cho mà vẫn không được nên chả biết làm thế nào mà liên lạc được với huynh TTH cả )
33 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Dec 24, 2010 2:16 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
HP quên mất là mọi người không vào đó được, có đưa link thì cũng vậy. HP copy lại bài viết của huynh Mars để mọi người tham khảo. Ít hôm nữa sẽ xóa đi nha.
***
Nếu như bạn bị tường lửa chặn và không vào được VN Thư quán, vậy thì bạn
hãy làm theo cách sau để có thể truy cập vào lại VN Thư quán được nhé.
Các bạn có thể sử dụng chương trình để vượt tường lửa rất hữu hiệu, không cần phải cài đặt vào máy.
Chương trình có tên là UltraSurf, phiên bản mới nhất hiện nay là
UltraSurf 10.03, các bạn có thể download trực tiếp ở trang web:
http://www.ultrareach.net/index_en.htm
Trang Download:
http://www.ultrareach.net/download_en.htm
http://www.ultrareach.net/downloads/ultrasurf/u1003.zip
http://www.ultrareach.net/downloads/ultrasurf/u1003.exe
Chương trình sau khi tải về mày, mở nén và kích hoạt thì nó sẽ hiện cửa sổ sau:
và góc phía dưới màn hình của bạn xuất hiện một chiếc khóa:
Sau đó bạn có thể sử dụng chương trình duyệt web Internet Explorer hoặc
là FireFox và có thể truy cập vào tất cả những trang web nào mà bị
tường lửa chặn.
Chúc các bạn thành công.
***
Nếu như bạn bị tường lửa chặn và không vào được VN Thư quán, vậy thì bạn
hãy làm theo cách sau để có thể truy cập vào lại VN Thư quán được nhé.
Các bạn có thể sử dụng chương trình để vượt tường lửa rất hữu hiệu, không cần phải cài đặt vào máy.
Chương trình có tên là UltraSurf, phiên bản mới nhất hiện nay là
UltraSurf 10.03, các bạn có thể download trực tiếp ở trang web:
http://www.ultrareach.net/index_en.htm
Trang Download:
http://www.ultrareach.net/download_en.htm
http://www.ultrareach.net/downloads/ultrasurf/u1003.zip
http://www.ultrareach.net/downloads/ultrasurf/u1003.exe
Chương trình sau khi tải về mày, mở nén và kích hoạt thì nó sẽ hiện cửa sổ sau:
và góc phía dưới màn hình của bạn xuất hiện một chiếc khóa:
Sau đó bạn có thể sử dụng chương trình duyệt web Internet Explorer hoặc
là FireFox và có thể truy cập vào tất cả những trang web nào mà bị
tường lửa chặn.
Chúc các bạn thành công.
34 Re: THƠ NHÃ UYÊN Tue Apr 05, 2011 2:58 pm
nha uyen
Bạn Thân
BẾN XƯA
Ta về nhặt lại chút hương mơ
Thổn thức sao khuya nhỏ lệ chờ
Múc ánh trăng vàng trao phím nhạc
Ngăn dòng nước bạc gửi vần thơ
Tnh rời ngút mắt phai môi thắm
Mộng thoát tầm tay dấu bụi mờ
Bến cũ một mình ai đứng đợi
Nghe lòng nuối tiếc một cung tơ !
Nha Uyen
Ta về nhặt lại chút hương mơ
Thổn thức sao khuya nhỏ lệ chờ
Múc ánh trăng vàng trao phím nhạc
Ngăn dòng nước bạc gửi vần thơ
Tnh rời ngút mắt phai môi thắm
Mộng thoát tầm tay dấu bụi mờ
Bến cũ một mình ai đứng đợi
Nghe lòng nuối tiếc một cung tơ !
Nha Uyen
35 Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Apr 06, 2011 11:08 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
BẾN XƯA
Ta về nhặt lại chút hương mơ
Thổn thức sao khuya nhỏ lệ chờ
Múc ánh trăng vàng trao phím nhạc
Ngăn dòng nước bạc gửi vần thơ
Tình rời ngút mắt phai môi thắm
Mộng thoát tầm tay dấu bụi mờ
Bến cũ một mình ai đứng đợi
Nghe lòng nuối tiếc một cung tơ !
Nha Uyen
TÌNH XƯA
Tình sầu buổi ấy đã vào mơ
Thoảnng chút dư âm não phím chờ
Nét mực trao lời đau dấu bụi
Cành hồng ngỏ ý rã hồn thơ
Vườn yêu ngoảnh lại sương che khuất
Chốn hẹn lần sang cỏ phủ mờ
"Đứng đợi, một mình ai bến cũ"
Thương tràn theo bóng nhện giăng tơ
06/04/2011
Hàn Phong
hi muội muội, lấu quá mới thấy muội muội trở về, chắc lâu nay lại tầm sư học đạo tiếp hả.
thơ khó quá nên nhiều chữ bị trùng, muội muội thông cảm nha :)
Ta về nhặt lại chút hương mơ
Thổn thức sao khuya nhỏ lệ chờ
Múc ánh trăng vàng trao phím nhạc
Ngăn dòng nước bạc gửi vần thơ
Tình rời ngút mắt phai môi thắm
Mộng thoát tầm tay dấu bụi mờ
Bến cũ một mình ai đứng đợi
Nghe lòng nuối tiếc một cung tơ !
Nha Uyen
TÌNH XƯA
Tình sầu buổi ấy đã vào mơ
Thoảnng chút dư âm não phím chờ
Nét mực trao lời đau dấu bụi
Cành hồng ngỏ ý rã hồn thơ
Vườn yêu ngoảnh lại sương che khuất
Chốn hẹn lần sang cỏ phủ mờ
"Đứng đợi, một mình ai bến cũ"
Thương tràn theo bóng nhện giăng tơ
06/04/2011
Hàn Phong
hi muội muội, lấu quá mới thấy muội muội trở về, chắc lâu nay lại tầm sư học đạo tiếp hả.
thơ khó quá nên nhiều chữ bị trùng, muội muội thông cảm nha :)
Được sửa bởi Hàn Phong ngày Fri Apr 08, 2011 11:08 pm; sửa lần 1.
36 Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Apr 07, 2011 4:45 am
nha uyen
Bạn Thân
hi,học gì mà học,mụi bệnh từ tết đến giờ ,bài họa hay wá chừng còn làm bộ,ghét huynh ghê
37 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Apr 08, 2011 11:07 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
trời muội bị gì mà kinh thế, lâu nay huynh có biết gì đâu. tưởng muội thấy cốc vắng quá nên không ghé nữa chứ.
huynh giờ về quê theo người ta đi vào rừng tìm trầm nên ít khi lên mạng lắm. Thấy dân ở đây trúng trầm nhiều quá nên cũng mong đổi đời đó mà.
Dạo này đã bớt bệnh chưa hả muội? chắc đỡ rồi nên thơ mới đều thế chứ nhỉ. Chúc muội mau bình phục để có người "đối ẩm" với huynh nha
MAY
Từ ngày muội bệnh bặt tăm hơi
Chẳng biết tìm đâu, ngóng hỏi trời
Ngoảnh mặt làm ngơ - ông Bắc Đẩu
Khoanh tay giả tản - bác Thiên Lôi
Vài cô tiên nữ vô tư múa
Mấy cậu tiểu đồng tỉnh rụi bơi
May có "in tơ"* truyền tín lại
Nếu không huynh chịu tiếng như chơi
08/04/2011
Tú Hàn
* Internet
huynh giờ về quê theo người ta đi vào rừng tìm trầm nên ít khi lên mạng lắm. Thấy dân ở đây trúng trầm nhiều quá nên cũng mong đổi đời đó mà.
Dạo này đã bớt bệnh chưa hả muội? chắc đỡ rồi nên thơ mới đều thế chứ nhỉ. Chúc muội mau bình phục để có người "đối ẩm" với huynh nha
MAY
Từ ngày muội bệnh bặt tăm hơi
Chẳng biết tìm đâu, ngóng hỏi trời
Ngoảnh mặt làm ngơ - ông Bắc Đẩu
Khoanh tay giả tản - bác Thiên Lôi
Vài cô tiên nữ vô tư múa
Mấy cậu tiểu đồng tỉnh rụi bơi
May có "in tơ"* truyền tín lại
Nếu không huynh chịu tiếng như chơi
08/04/2011
Tú Hàn
* Internet
38 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Apr 09, 2011 2:33 pm
nha uyen
Bạn Thân
rời muội bị gì mà kinh thế, lâu nay huynh có biết gì đâu. tưởng muội thấy cốc vắng quá nên không ghé nữa chứ.
huynh
giờ về quê theo người ta đi vào rừng tìm trầm nên ít khi lên mạng lắm.
Thấy dân ở đây trúng trầm nhiều quá nên cũng mong đổi đời đó mà.
Dạo
này đã bớt bệnh chưa hả muội? chắc đỡ rồi nên thơ mới đều thế chứ nhỉ.
Chúc muội mau bình phục để có người "đối ẩm" với huynh nha
Mụi bị viêm tụy,cũng khỏe rùi,trời sao mà huynh vất vả wá vậy,đi rừng dài ngày như thế chắc mệt lắm phải kg? mà huynh về quê ở luôn sao?đưa cả gia đình về hết à?
MAY
Từ ngày muội bệnh bặt tăm hơi
Chẳng biết tìm đâu, ngóng hỏi trời
Ngoảnh mặt làm ngơ - ông Bắc Đẩu
Khoanh tay giả tản - bác Thiên Lôi
Vài cô tiên nữ vô tư múa
Mấy cậu tiểu đồng tỉnh rụi bơi
May có "in tơ"* truyền tín lại
Nếu không huynh chịu tiếng như chơi
08/04/2011
Tú Hàn
THAN
!
Hôm rày giống quả bóng xì hơi
Tết nhứt nằm co bực quá trời
Muốn lết đành ôm anh gậy gỗ
Thèm bò phải nựng bác xe lôi
Vườn thanh sớm tối chưa lần nhảy
Suối mát trưa chiều chẳng bận bơi
Húp được vài ba thìa cháo loãng
Vội vàng ngóc dậy chạy đi chơi !
Nha Uyen
huynh
giờ về quê theo người ta đi vào rừng tìm trầm nên ít khi lên mạng lắm.
Thấy dân ở đây trúng trầm nhiều quá nên cũng mong đổi đời đó mà.
Dạo
này đã bớt bệnh chưa hả muội? chắc đỡ rồi nên thơ mới đều thế chứ nhỉ.
Chúc muội mau bình phục để có người "đối ẩm" với huynh nha
Mụi bị viêm tụy,cũng khỏe rùi,trời sao mà huynh vất vả wá vậy,đi rừng dài ngày như thế chắc mệt lắm phải kg? mà huynh về quê ở luôn sao?đưa cả gia đình về hết à?
MAY
Từ ngày muội bệnh bặt tăm hơi
Chẳng biết tìm đâu, ngóng hỏi trời
Ngoảnh mặt làm ngơ - ông Bắc Đẩu
Khoanh tay giả tản - bác Thiên Lôi
Vài cô tiên nữ vô tư múa
Mấy cậu tiểu đồng tỉnh rụi bơi
May có "in tơ"* truyền tín lại
Nếu không huynh chịu tiếng như chơi
08/04/2011
Tú Hàn
THAN
!
Hôm rày giống quả bóng xì hơi
Tết nhứt nằm co bực quá trời
Muốn lết đành ôm anh gậy gỗ
Thèm bò phải nựng bác xe lôi
Vườn thanh sớm tối chưa lần nhảy
Suối mát trưa chiều chẳng bận bơi
Húp được vài ba thìa cháo loãng
Vội vàng ngóc dậy chạy đi chơi !
Nha Uyen
39 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Apr 24, 2011 8:33 am
boss_18_12_92
Bạn Thân
dỡ hơi
đã bảo ai kia quá dỡ hơi
luyên thuyên dưới đất tận trên trời
khua chiên đánh trống bề lên mặt
múa mép đưa râu trấn địa lôi
tiên nử ăn không ngồi viết truyện
tiểu đồng rãnh rỗi ngáp đòi bơi
2 anh 1 vịt nên hàng chợ
có..có...ai không nói chuyện chơi....
:khoaichi :khoaichi :khoaichi :khoaichi
boss muốn tham gia mà hok có ai để nói chuyện kả híc híc
(boss không có gì gì đâu đừng có nghĩ bậy nhá)
đã bảo ai kia quá dỡ hơi
luyên thuyên dưới đất tận trên trời
khua chiên đánh trống bề lên mặt
múa mép đưa râu trấn địa lôi
tiên nử ăn không ngồi viết truyện
tiểu đồng rãnh rỗi ngáp đòi bơi
2 anh 1 vịt nên hàng chợ
có..có...ai không nói chuyện chơi....
:khoaichi :khoaichi :khoaichi :khoaichi
boss muốn tham gia mà hok có ai để nói chuyện kả híc híc
(boss không có gì gì đâu đừng có nghĩ bậy nhá)
40 Re: THƠ NHÃ UYÊN Tue Mar 20, 2012 1:31 pm
THH
Bạn Thân
MỜI
Tuổi chi cũng được ghé chơi nhà
Thiếu cốc mời người uống tạm ca
Rượu nhạt trà thô ghìm tiếng trách
Gia bần chiếu lủng nén lời la
Lủ nguồn mới viếng không còn vịt
Dịch cúm vừa thăm hết sạch gà
Quí ở câu chào hơn cỗ trọng
Mới vào sao nỡ vội đi ta !
Nha Uyen
Gặp nhau
Quen biết người lâu ghé đến nhà
Gặp nhau quà tặng bản tình ca
Tiệc tùng mời khách xen câu hát
Thơ phú ngâm lời lẫn tiếng la
Thấm thấm giọng trong tô cháo vịt
Rân rân cổ ấm chén cơm gà
Ăn vô mát dạ hồn bay bổng
Thỏa chí vui vầy đó với ta
Thanh Huy
Tuổi chi cũng được ghé chơi nhà
Thiếu cốc mời người uống tạm ca
Rượu nhạt trà thô ghìm tiếng trách
Gia bần chiếu lủng nén lời la
Lủ nguồn mới viếng không còn vịt
Dịch cúm vừa thăm hết sạch gà
Quí ở câu chào hơn cỗ trọng
Mới vào sao nỡ vội đi ta !
Nha Uyen
Gặp nhau
Quen biết người lâu ghé đến nhà
Gặp nhau quà tặng bản tình ca
Tiệc tùng mời khách xen câu hát
Thơ phú ngâm lời lẫn tiếng la
Thấm thấm giọng trong tô cháo vịt
Rân rân cổ ấm chén cơm gà
Ăn vô mát dạ hồn bay bổng
Thỏa chí vui vầy đó với ta
Thanh Huy
41 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 24, 2012 7:19 pm
nha uyen
Bạn Thân
MỜI
Tuổi chi cũng được ghé chơi nhà
Thiếu cốc mời người uống tạm ca
Rượu nhạt trà thô ghìm tiếng trách
Gia bần chiếu lủng nén lời la
Lủ nguồn mới viếng không còn vịt
Dịch cúm vừa thăm hết sạch gà
Quí ở câu chào hơn cỗ trọng
Mới vào sao nỡ vội đi ta !
Nha Uyen
Gặp nhau
Quen biết người lâu ghé đến nhà
Gặp nhau quà tặng bản tình ca
Tiệc tùng mời khách xen câu hát
Thơ phú ngâm lời lẫn tiếng la
Thấm thấm giọng trong tô cháo vịt
Rân rân cổ ấm chén cơm gà
Ăn vô mát dạ hồn bay bổng
Thỏa chí vui vầy đó với ta
Thanh Huy
TIẾP BẠN
Mừng vui bạn hữu ghé thăm nhà
Rượu nấu xong rùi được lửng ca
Bí sượng bầu già thương chớ trách
Canh nhừ cơm nhão giận đừng la
Khô tiền chẳng thể mua nhờ vịt
Cạn sức không sao bắt trộm gà
Gặp bữa thôi thì xơi lót dạ
Nghĩa tình mới quí phải hong ta
Nha Uyen
* Tiền tài như phấn thổ,nhân nghĩa tợ thiên kim
Tuổi chi cũng được ghé chơi nhà
Thiếu cốc mời người uống tạm ca
Rượu nhạt trà thô ghìm tiếng trách
Gia bần chiếu lủng nén lời la
Lủ nguồn mới viếng không còn vịt
Dịch cúm vừa thăm hết sạch gà
Quí ở câu chào hơn cỗ trọng
Mới vào sao nỡ vội đi ta !
Nha Uyen
Gặp nhau
Quen biết người lâu ghé đến nhà
Gặp nhau quà tặng bản tình ca
Tiệc tùng mời khách xen câu hát
Thơ phú ngâm lời lẫn tiếng la
Thấm thấm giọng trong tô cháo vịt
Rân rân cổ ấm chén cơm gà
Ăn vô mát dạ hồn bay bổng
Thỏa chí vui vầy đó với ta
Thanh Huy
TIẾP BẠN
Mừng vui bạn hữu ghé thăm nhà
Rượu nấu xong rùi được lửng ca
Bí sượng bầu già thương chớ trách
Canh nhừ cơm nhão giận đừng la
Khô tiền chẳng thể mua nhờ vịt
Cạn sức không sao bắt trộm gà
Gặp bữa thôi thì xơi lót dạ
Nghĩa tình mới quí phải hong ta
Nha Uyen
* Tiền tài như phấn thổ,nhân nghĩa tợ thiên kim
42 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 26, 2012 3:45 pm
nha uyen
Bạn Thân
TẶNG
Mần gì trốn biệt dzị ai ui !
Bỏ cốc bơ vơ tội wá trùi
Héo cỏ tàn hoa trặng phải lặn
Không mồi chẳng rượu bạn đành lui
Dĩa đầy bắp luộc mùi thơm phứt
Tô lửng cơm rang vị béo bùi
Của ít lòng nhìu xin gửi tặng
Mong ngừ hãy nhận để tui dzui!
Nha Uyen
Mần gì trốn biệt dzị ai ui !
Bỏ cốc bơ vơ tội wá trùi
Héo cỏ tàn hoa trặng phải lặn
Không mồi chẳng rượu bạn đành lui
Dĩa đầy bắp luộc mùi thơm phứt
Tô lửng cơm rang vị béo bùi
Của ít lòng nhìu xin gửi tặng
Mong ngừ hãy nhận để tui dzui!
Nha Uyen
43 Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Mar 28, 2012 1:25 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
TẶNG
Mần gì trốn biệt dzị ai ui !
Bỏ cốc bơ vơ tội wá trùi
Héo cỏ tàn hoa trặng phải lặn
Không mồi chẳng rượu bạn đành lui
Dĩa đầy bắp luộc mùi thơm phứt
Tô lửng cơm rang vị béo bùi
Của ít lòng nhìu xin gửi tặng
Mong ngừ hãy nhận để tui dzui!
Nha Uyen
KHÓ DZUI
Nơi này bận bịu lắm người ui
Sáng xỉn, chiều say mệt thấu trùi
Đụng phải "thần men" chân khó rút
Va nhầm "thánh tửu" bước khôn lui
Cà kê tâm sự thời cay đắng
Nấn ná hàn ôn cảnh ngọt bùi
Bỏ cốc Tuyệt Tình xơ xác vậy
Nằm đêm ngẫm lại thiệt không dzui!
Tú lòng...thòng
Mần gì trốn biệt dzị ai ui !
Bỏ cốc bơ vơ tội wá trùi
Héo cỏ tàn hoa trặng phải lặn
Không mồi chẳng rượu bạn đành lui
Dĩa đầy bắp luộc mùi thơm phứt
Tô lửng cơm rang vị béo bùi
Của ít lòng nhìu xin gửi tặng
Mong ngừ hãy nhận để tui dzui!
Nha Uyen
KHÓ DZUI
Nơi này bận bịu lắm người ui
Sáng xỉn, chiều say mệt thấu trùi
Đụng phải "thần men" chân khó rút
Va nhầm "thánh tửu" bước khôn lui
Cà kê tâm sự thời cay đắng
Nấn ná hàn ôn cảnh ngọt bùi
Bỏ cốc Tuyệt Tình xơ xác vậy
Nằm đêm ngẫm lại thiệt không dzui!
Tú lòng...thòng
44 Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 29, 2012 7:23 am
THH
Bạn Thân
MỜI
Tuổi chi cũng được ghé chơi nhà
Thiếu cốc mời người uống tạm ca
Rượu nhạt trà thô ghìm tiếng trách
Gia bần chiếu lủng nén lời la
Lủ nguồn mới viếng không còn vịt
Dịch cúm vừa thăm hết sạch gà
Quí ở câu chào hơn cỗ trọng
Mới vào sao nỡ vội đi ta !
Nha Uyen
Gặp nhau
Quen biết người lâu ghé đến nhà
Gặp nhau quà tặng bản tình ca
Tiệc tùng mời khách xen câu hát
Thơ phú ngâm lời lẫn tiếng la
Thấm thấm giọng trong tô cháo vịt
Rân rân cổ ấm chén cơm gà
Ăn vô mát dạ hồn bay bổng
Thỏa chí vui vầy đó với ta
Thanh Huy
TIẾP BẠN
Mừng vui bạn hữu ghé thăm nhà
Rượu cất lâu rùi được lửng ca
Bí sượng bầu già thương chớ trách
Canh nhừ cơm nhão giận đừng la
Hết tiền chẳng thể mua nhờ vịt
Cạn sức không sao bắt trộm gà
Gặp bữa thôi thì xơi lót dạ
Nghĩa tình mới quí phải hong ta
*
Nha Uyen
* Tiền tài như phấn thổ,nhân nghĩa tợ thiên kim
Xin Chào
Nghe ai tâm sự thấy vui nhà
Nán ở đôi ngày chung hát ca
Bí sượng nấu ngon sao nỡ chối
Canh nhừ uống mát lẽ nào la
Dùng chay suốt tháng không ăn vịt
Tích đức quanh năm chẳng giết gà
Thư thái tâm hồn trao ý tưởng
Trách mình trước mới trách người ta*
Thanh Huy
*Tiên trách kỷ hậu trách nhân
hihi,tip chiu nữa nè
TÂM SỰ
Xong công dứt việc chạy dzìa nhà
Xả mệt ôm đàn dạo khúc ca
Lắm bận tai ù cô bác chửi
Nhiều lần óc nhức xóm làng la
Sáng ra đến sở tu bình nước (lọc)
Chiều lại về sông gặm cánh gà (chiên)
Chả dám say cuồng danh chốn ảo
Lỡ khùng má nhận hỏng ra ...ta
Nha Uyen
CHỈ CÒN MÌNH TA
Chiều nay rảnh rỗi ghé sang nhà
Kẹp nách cây đàn rủ bạn ca
Cuống họng đau dần do mãi hát
Đầu môi rát bỏng bởi ham la
Ra hàng gọi tiếp tô măng vịt
Xuống quán kêu thêm bát cháo gà
Tàn cuộc no say người vọt hết
Đường về thất thểu một mình ta
Tú lòng...thòng
Chủ Về Nhà
Xa lâu ông chủ ghé vô nhà
Chào hỏi mọi người cứ hát ca
Dẫu họng đau lời luôn trôi chảy
Dầu môi rát miệng vẫn gào la
Vườn dậu sáng trưng vang tiếng vịt
Cốc am tươi rói rộn chân gà
Xuân qua mai vẫn đâm chồi nở
Pháo nổ tưng bừng đón bạn ta
Thanh Huy
Tuổi chi cũng được ghé chơi nhà
Thiếu cốc mời người uống tạm ca
Rượu nhạt trà thô ghìm tiếng trách
Gia bần chiếu lủng nén lời la
Lủ nguồn mới viếng không còn vịt
Dịch cúm vừa thăm hết sạch gà
Quí ở câu chào hơn cỗ trọng
Mới vào sao nỡ vội đi ta !
Nha Uyen
Gặp nhau
Quen biết người lâu ghé đến nhà
Gặp nhau quà tặng bản tình ca
Tiệc tùng mời khách xen câu hát
Thơ phú ngâm lời lẫn tiếng la
Thấm thấm giọng trong tô cháo vịt
Rân rân cổ ấm chén cơm gà
Ăn vô mát dạ hồn bay bổng
Thỏa chí vui vầy đó với ta
Thanh Huy
TIẾP BẠN
Mừng vui bạn hữu ghé thăm nhà
Rượu cất lâu rùi được lửng ca
Bí sượng bầu già thương chớ trách
Canh nhừ cơm nhão giận đừng la
Hết tiền chẳng thể mua nhờ vịt
Cạn sức không sao bắt trộm gà
Gặp bữa thôi thì xơi lót dạ
Nghĩa tình mới quí phải hong ta
*
Nha Uyen
* Tiền tài như phấn thổ,nhân nghĩa tợ thiên kim
Xin Chào
Nghe ai tâm sự thấy vui nhà
Nán ở đôi ngày chung hát ca
Bí sượng nấu ngon sao nỡ chối
Canh nhừ uống mát lẽ nào la
Dùng chay suốt tháng không ăn vịt
Tích đức quanh năm chẳng giết gà
Thư thái tâm hồn trao ý tưởng
Trách mình trước mới trách người ta*
Thanh Huy
*Tiên trách kỷ hậu trách nhân
hihi,tip chiu nữa nè
TÂM SỰ
Xong công dứt việc chạy dzìa nhà
Xả mệt ôm đàn dạo khúc ca
Lắm bận tai ù cô bác chửi
Nhiều lần óc nhức xóm làng la
Sáng ra đến sở tu bình nước (lọc)
Chiều lại về sông gặm cánh gà (chiên)
Chả dám say cuồng danh chốn ảo
Lỡ khùng má nhận hỏng ra ...ta
Nha Uyen
CHỈ CÒN MÌNH TA
Chiều nay rảnh rỗi ghé sang nhà
Kẹp nách cây đàn rủ bạn ca
Cuống họng đau dần do mãi hát
Đầu môi rát bỏng bởi ham la
Ra hàng gọi tiếp tô măng vịt
Xuống quán kêu thêm bát cháo gà
Tàn cuộc no say người vọt hết
Đường về thất thểu một mình ta
Tú lòng...thòng
Chủ Về Nhà
Xa lâu ông chủ ghé vô nhà
Chào hỏi mọi người cứ hát ca
Dẫu họng đau lời luôn trôi chảy
Dầu môi rát miệng vẫn gào la
Vườn dậu sáng trưng vang tiếng vịt
Cốc am tươi rói rộn chân gà
Xuân qua mai vẫn đâm chồi nở
Pháo nổ tưng bừng đón bạn ta
Thanh Huy
Được sửa bởi THH ngày Fri Mar 30, 2012 10:27 am; sửa lần 2.
45 Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 29, 2012 11:57 am
THH
Bạn Thân
TẶNG
Mần gì trốn biệt dzị ai ui !
Bỏ cốc bơ vơ tội wá trùi
Héo cỏ tàn hoa trặng phải lặn
Không mồi chẳng rượu bạn đành lui
Dĩa đầy bắp luộc mùi thơm phứt
Tô lửng cơm rang vị béo bùi
Của ít lòng nhìu xin gửi tặng
Mong ngừ hãy nhận để tui dzui!
Nha Uyen
KHÓ DZUI
Nơi này bận bịu lắm người ui
Sáng xỉn, chiều say mệt thấu trùi
Đụng phải "thần men" chân khó rút
Va nhầm "thánh tửu" bước khôn lui
Cà kê tâm sự thời cay đắng
Nấn ná hàn ôn cảnh ngọt bùi
Bỏ cốc Tuyệt Tình xơ xác vậy
Nằm đêm ngẫm lại thiệt không dzui!
Tú lòng...thòng
Đi Đâu
Đi đâu biền biệt bạn tôi ui
Bỏ đất bỏ quê khổ lắm trùi
Bỏ Cốc lạnh lùng tình mãi nuối
Bỏ đời trơ trọi mộng đành lui
Xa thì tưởng nhớ rưng mi tủi
Gặp lại hân hoan mến giọng bùi
Đã đến xin mang thơ rượu túi
Quây quần xướng họa nhậu dzui dzui
Thanh Huy
Mần gì trốn biệt dzị ai ui !
Bỏ cốc bơ vơ tội wá trùi
Héo cỏ tàn hoa trặng phải lặn
Không mồi chẳng rượu bạn đành lui
Dĩa đầy bắp luộc mùi thơm phứt
Tô lửng cơm rang vị béo bùi
Của ít lòng nhìu xin gửi tặng
Mong ngừ hãy nhận để tui dzui!
Nha Uyen
KHÓ DZUI
Nơi này bận bịu lắm người ui
Sáng xỉn, chiều say mệt thấu trùi
Đụng phải "thần men" chân khó rút
Va nhầm "thánh tửu" bước khôn lui
Cà kê tâm sự thời cay đắng
Nấn ná hàn ôn cảnh ngọt bùi
Bỏ cốc Tuyệt Tình xơ xác vậy
Nằm đêm ngẫm lại thiệt không dzui!
Tú lòng...thòng
Đi Đâu
Đi đâu biền biệt bạn tôi ui
Bỏ đất bỏ quê khổ lắm trùi
Bỏ Cốc lạnh lùng tình mãi nuối
Bỏ đời trơ trọi mộng đành lui
Xa thì tưởng nhớ rưng mi tủi
Gặp lại hân hoan mến giọng bùi
Đã đến xin mang thơ rượu túi
Quây quần xướng họa nhậu dzui dzui
Thanh Huy
46 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Mar 30, 2012 7:17 pm
nha uyen
Bạn Thân
ĐÃI BẠN
Đến Mỹ làm nail tự hổm rày
Kiếm vừa chẵn chục dzọt dzìa ngay(chục ngàn USD)
Đưa me cọc nhỏ mua quần áo
Gửi bố chồng to tậu cuốc cày
Lục giỏ quơ liền tờ bạc vuốt
Chải đẩu chạy lẹ phố heo quay
Còn dư nhét túi vài chai rượu
Rủ bạn vào chơi nhậu ít ngày
Nha Uyen
Hihi,mời huynh HP ,huynh TH mí bạn thân iu LH và các bạn thơ nào đi ngang đây ghé vào
chung vui nha
47 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Mar 30, 2012 9:26 pm
THH
Bạn Thân
ĐÃI BẠN
Đến Mỹ làm nail tự hổm rày
Kiếm vừa chẵn chục dzọt dzìa ngay(chục ngàn USD)
Đưa me cọc nhỏ mua quần áo
Gửi bố chồng to tậu cuốc cày
Lục giỏ quơ liền tờ bạc vuốt
Chải đẩu chạy lẹ phố heo quay
Còn dư nhét túi vài chai rượu
Rủ bạn vào chơi nhậu ít ngày
Nha Uyen
Hihi,mời huynh HP ,huynh TH mí bạn thân iu LH và các bạn thơ nào đi ngang đây ghé vào
chung vui nha
Nghề Nail
Nghề Nail ở Mỹ xuống xưa rày
Tiệm ế sang rồi bán lại ngay
Lỗ vốn lòng đau ưng Job bỏ
Tốn công ruột bấn rán thân cày
Khách thưa thợ đợi tiền vơi cạn
Việc rảnh chủ ngồi óc trống quay
Giúp họ hàng quê đành gác lại
Tỉ tê phone gọi xót bao ngày!
Thanh Huy
48 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Apr 06, 2012 12:08 am
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
ĐÃI BẠN
Đến Mỹ làm nail tự hổm rày
Kiếm vừa chẵn chục dzọt dzìa ngay(chục ngàn USD)
Đưa me cọc nhỏ mua quần áo
Gửi bố chồng to tậu cuốc cày
Lục giỏ quơ liền tờ bạc vuốt
Chải đẩu chạy lẹ phố heo quay
Còn dư nhét túi vài chai rượu
Rủ bạn vào chơi nhậu ít ngày
Nha Uyen
Hihi,mời huynh HP ,huynh TH mí bạn thân iu LH và các bạn thơ nào đi ngang đây ghé vào
chung vui nha
Nghề Nail
Nghề Nail ở Mỹ xuống xưa rày
Tiệm ế sang rồi bán lại ngay
Lỗ vốn lòng đau ưng Job bỏ
Tốn công ruột bấn rán thân cày
Khách thưa thợ đợi tiền vơi cạn
Việc rảnh chủ ngồi óc trống quay
Giúp họ hàng quê đành gác lại
Tỉ tê phone gọi xót bao ngày!
Thanh Huy
ôn thi đại học cho em
mệt mỏi khua chiêng mấy bữa rày
truyền thêm kiến thức kịp thi ngay
thương em nhức óc hằng trang sách
tội bố nai lưng với cuốc cày
hình học phương trình xem rối rối
tích phân lượng giác cứ quay quay
xem ra càng dạy càng thêm nản
chỉ muốn qua nhanh hết tháng ngày
boss-18-18-92
Làm dưa
Chúi mũi chăm dưa tự bấy rày
Lòng mong bán được lấy tiền ngay
Sáng ra bận việc ôm vòi nước
Chiều đến nhàn hơi rít điếu cày
Nếu được trời thương xơi lẫu vịt
Giả như đất đãi hưởng ...bò quay
Mua nhà tậu đất, làm trang trại
Bớt cảnh nai lưng dợt tối ngày
hai lúa
LO
Thấy Uyên vắng mặt mấy hôm rày
Tưởng chán nên thời bỏ cốc ngay
Công sức đa phần lo mót gạo
Thời gian chủ yếu bận đi cày
Toan lên kiếm độ gà đang xé
Muốn tới gầy sòng lợn chửa quay
Cuộc nhậu há đâu xoài - cóc - ổi
Niềm riêng ngẫm nghĩ cả đêm ngày
Tú lòng...thòng
49 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Apr 07, 2012 8:39 am
THH
Bạn Thân
LY BIỆT
Ta mình rẽ bước tại đây thôi
Quang gánh trăm năm đứt đoạn rồi
Gió đã xua tan sầu ở mắt
Mưa vừa đuổi sạch lệ nơi môi
Đường Nam rộn rã người lên xuống
Ngõ Bắc xôn xao kẻ đứng ngồi
Êm ấm hôm nào nay trốn biệt
Cau trầu thuở nọ lỡ quên vôi !
Nha Uyen
TÌNH SẦU
"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi"
Ông tơ đã trót bứt dây rồi
Hương sầu vẫn đọng quanh vành mắt
Giọt đắng còn hằn ở khóe môi
Lối mộng trông về thương lúc đứng
Vườn hoang ngoảnh lại nhớ khi ngồi
Trăm năm chẳng trách ai hờ hững
Chỉ trách duyên tình bạc trắng vôi
Hàn Phong
Dứt Tình
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân đi mộng héo rồi
Kẻ ruổi phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ hoen môi
Ngày trôi hờ hững thương đời rối
Đêm đến bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Lạnh lùng bạc bẽo trắng như vôi
Thanh Huy
Ta mình rẽ bước tại đây thôi
Quang gánh trăm năm đứt đoạn rồi
Gió đã xua tan sầu ở mắt
Mưa vừa đuổi sạch lệ nơi môi
Đường Nam rộn rã người lên xuống
Ngõ Bắc xôn xao kẻ đứng ngồi
Êm ấm hôm nào nay trốn biệt
Cau trầu thuở nọ lỡ quên vôi !
Nha Uyen
TÌNH SẦU
"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi"
Ông tơ đã trót bứt dây rồi
Hương sầu vẫn đọng quanh vành mắt
Giọt đắng còn hằn ở khóe môi
Lối mộng trông về thương lúc đứng
Vườn hoang ngoảnh lại nhớ khi ngồi
Trăm năm chẳng trách ai hờ hững
Chỉ trách duyên tình bạc trắng vôi
Hàn Phong
Dứt Tình
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân đi mộng héo rồi
Kẻ ruổi phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ hoen môi
Ngày trôi hờ hững thương đời rối
Đêm đến bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Lạnh lùng bạc bẽo trắng như vôi
Thanh Huy
50 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Apr 07, 2012 1:34 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
LY BIỆT
Ta mình rẽ bước tại đây thôi
Quang gánh trăm năm đứt đoạn rồi
Gió đã xua tan sầu ở mắt
Mưa vừa đuổi sạch lệ nơi môi
Đường Nam rộn rã người lên xuống
Ngõ Bắc xôn xao kẻ đứng ngồi
Êm ấm hôm nào nay trốn biệt
Cau trầu thuở nọ lỡ quên vôi !
Nha Uyen
TÌNH SẦU
"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi"
Ông tơ đã trót bứt dây rồi
Hương sầu vẫn đọng quanh vành mắt
Giọt đắng còn hằn ở khóe môi
Lối mộng trông về thương lúc đứng
Vườn hoang ngoảnh lại nhớ khi ngồi
Trăm năm chẳng trách ai hờ hững
Chỉ trách duyên tình bạc trắng vôi
Hàn Phong
Dứt Tình
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân đi mộng héo rồi
Kẻ ruổi phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ hoen môi
Ngày trôi hờ hững thương đời rối
Đêm đến bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Lạnh lùng bạc bẽo trắng như vôi
Thanh Huy
TRÁCH
Thề nguyền cũng chỉ thế mà thôi
Chốn hẹn khi xưa cỏ ngập rồi
Hạ đến mây sầu vương kín tóc
Đông về tuyết lạnh chạy tràn môi
Vành gương tịch mịch thưa người ngắm
Chiếc ghế cô liêu vắng kẻ ngồi
Thức trọn bao đêm lòng mãi trách
Trầu tình Nguyệt lão chẳng thêm vôi
Hàn Phong
Ta mình rẽ bước tại đây thôi
Quang gánh trăm năm đứt đoạn rồi
Gió đã xua tan sầu ở mắt
Mưa vừa đuổi sạch lệ nơi môi
Đường Nam rộn rã người lên xuống
Ngõ Bắc xôn xao kẻ đứng ngồi
Êm ấm hôm nào nay trốn biệt
Cau trầu thuở nọ lỡ quên vôi !
Nha Uyen
TÌNH SẦU
"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi"
Ông tơ đã trót bứt dây rồi
Hương sầu vẫn đọng quanh vành mắt
Giọt đắng còn hằn ở khóe môi
Lối mộng trông về thương lúc đứng
Vườn hoang ngoảnh lại nhớ khi ngồi
Trăm năm chẳng trách ai hờ hững
Chỉ trách duyên tình bạc trắng vôi
Hàn Phong
Dứt Tình
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân đi mộng héo rồi
Kẻ ruổi phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ hoen môi
Ngày trôi hờ hững thương đời rối
Đêm đến bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Lạnh lùng bạc bẽo trắng như vôi
Thanh Huy
TRÁCH
Thề nguyền cũng chỉ thế mà thôi
Chốn hẹn khi xưa cỏ ngập rồi
Hạ đến mây sầu vương kín tóc
Đông về tuyết lạnh chạy tràn môi
Vành gương tịch mịch thưa người ngắm
Chiếc ghế cô liêu vắng kẻ ngồi
Thức trọn bao đêm lòng mãi trách
Trầu tình Nguyệt lão chẳng thêm vôi
Hàn Phong
Được sửa bởi Hàn Phong ngày Sun Apr 08, 2012 6:33 am; sửa lần 1.
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|