[quote defaultattr=""]
Người Ơi
Quen rồi vẫy biệt khổ người ơi
Đâu những vần thơ đẹp nối lời
Viết thuở theo em cơn mộng gối
Ghi ngày ngoảnh mặt cuộc tình lơi
Bóng tìm khuất bóng đời luôn trối
Ai cố chờ ai lệ chẳng vơi
Tóc xõa môi cười nằm tưởng tới
Êm đềm kỷ niệm bủa trùng khơi
Thanh Huy
[/quote]
Người Ơi
Quen rồi vẫy biệt khổ người ơi
Đâu những vần thơ đẹp nối lời
Viết thuở theo em cơn mộng gối
Ghi ngày ngoảnh mặt cuộc tình lơi
Bóng tìm khuất bóng đời luôn trối
Ai cố chờ ai lệ chẳng vơi
Tóc xõa môi cười nằm tưởng tới
Êm đềm kỷ niệm bủa trùng khơi
Thanh Huy