You are not connected. Please login or register

Nhớ

+9
Liên Hương
boss_18_12_92
nguyenvanthien_b3_h
tây cuồng
hai lúa
lu khach
nha uyen
Hàn Phong
THH
13 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 9 trang]

151Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Thu May 23, 2013 8:13 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Áo mưa

Cho hỏi cô hàng bán áo mưa
Lấy tôi một cái khít khao vừa
Loại nào dai dẳng trò đưa đẩy
Giống được lâu dài chuyện đẩy đưa
Thứ tốt mua bù cho lúc thiếu
Đồ bèo trả lại dẫu còn ưa
Hài lòng giới thiệu đông bè bạn
Đắt khách mai này thưởng chịu chưa

Vancali 96



Enlarge this image
Nhớ - Page 7 Ao_mua_copy


ÁO MƯA

Khen người chế tạo áo đi mưa
Lớn nhỏ "sai" mô cũng có vừa
Chả ngại trở cơn ưng dấm dứ
Không nề đổi chứng muốn đòng đưa
Mơ màng sắc nhẹ nhìn thêm thích
Dìu dịu hương nồng ngửi lại ưa
Luôn giữ kề bên phòng cảnh ngặt
Biết trời muốn đổ nước hay chưa

Tú lòng...thòng


Áo Mưa

Muốn đến tiệm mua áo tránh mưa
Thân to bé cứ lựa size vừa
Mỏng manh nhưng tiện khi nong mặc
Nhỏ nhắn mà bền lúc cuốn đưa
Chẳng tốn hao tiền nhiều kẻ thích
Không lo mắc bệnh lắm người ưa
Đi đâu xếp nhỏ cho vào túi
Cần gấp dùng liền thật đã chưa

Thanh Huy


Lo xa

Khéo lựa cho mình áo chống mưa
Mặc vào sảng khoái lại ôm vừa
Chắc bền chịu được khi giông nổi
Dai dẻo cho dù bị sóng đưa
Chóng nạn sưng mình tri kỷ thích
Ngăn ngừa sổ mũi bạn lòng ưa
Hào hoa thủ sẵn khi rong phố
Có dịp đem dùng hạnh phúc chưa

Vancali 5.22.13




Nhớ - Page 7 Lo_xa_copy

152Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Thu Jun 06, 2013 10:08 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân


Tình Ước Mơ

Ta chỉ mình ta sống giữa đời
Nhìn quanh bè bạn mỗi người nơi
Xuân về tình đoạn nhàu chăn gối
Hạ đến duyên tàn nhạt má môi
Thu lá vàng bay mờ ngõ lối
Đông mây đen phủ kím khung trời
Thân buồn trơ trọi ai hay hỡi
Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi

Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi
Trăm năm ngồi vá mảnh tơ trời
Luôn xây bến hẹn xanh vui lối
Mãi giữ lời thề đỏ thắm môi
Mong có tình nồng xinh một mối
Đừng gieo mộng đắng khổ hai nơi
Ước mơ xin đến trong tầm với
Để kẻ yêu nhau sống trọn đời

Thanh Huy


Ngày tao ngộ

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cùng đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.4.13


Đôi Lứa Sum Vầy

Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời
Tâm đồng ý hợp sống chung nơi
Chân đi vai sánh vui đường lối
Tay bắt lưng quàng đẹp mắt môi
Thân dạt theo mây tìm đất cội
Diều bay trong nắng lượn lưng trời
Ung dung chào đón tương lai tới
Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi

Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi
Đừng chia mỗi đứa mỗi phương trời
Câu thơ đọc rõ vang vang lối
Giọng hát ngân đều đắm đắm môi
Cứ nối nhịp cầu đời kết mối
Chớ chôn tơ tóc kẻ lìa nơi
Ngại chi sương gió thân trôi nổi
Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời

Thanh Huy



Bạn lòng ơi

Trăng treo đỉnh núi ngát hương đời
Sắc diện yêu kiều sáng khắp nơi
Khác vọng tao đàn mơ ánh mắt
Đa tình mặc khách mộng bờ môi
Cho hồn nghệ sĩ hỏa khung nhạc
Để bút thi nhân vẽ cảnh đời
Cõi thế chan hòa hương vị thảo
Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi

Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi
Hãy sống bên nhau giữa đất trời
Hạ nóng không còn chai đá sỏi
Đông hàn sẽ hết tím vành môi
Vòng tay hạnh phúc về trăm hướng
Tiếng nhạc an lành đến mọi nơi
Gác lại sầu đau vào quá khứ
Hân hoan đón nhận mối duyên đời

Vancali 6.5.13

153Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Mon Jun 10, 2013 7:52 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Thuyền Tình

Sóng gợn lăn tăn giữa biển hồ
Gợi tình quen biết buổi ban sơ
Con thuyền hai bóng soi dòng nước
Ghế đá chung đầu đợi bến mơ
Lúc gặp lời trao thương bất tận
Khi xa thơ viết nhớ vô bờ
Si trồng xanh đã dày năm tháng
Nếu mất em tình sẽ xác xơ!

Thanh Huy

154Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Mon Jun 10, 2013 11:51 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân




Hè chẳng như xưa đẹp những hè

Ve buồn ve khóc tiếng sầu ve
Lạnh lùng sách vở đời rơi lạnh
Se sắt sân trường gió thổi se
Rịm cánh thư mang tình tím rịm
Hoe cành phượng nhuộm nắng vàng hoe
Bạn xưa xa khuất tìm đâu bạn
Nhoè nát tim yêu mắt lệ nhoè...

Thanh Huy

155Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Thu Dec 05, 2013 9:49 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Mộng Hờ

Nhớ mãi làm chi chuyện đổi dời
Bao giờ tránh khỏi mộng hờ ơi
Trời cho số lẻ sầu đâu tới
Đất tặng tình chung lụy chẳng rời
Đắng rượu chia lìa nâng cụng cối
Cay thơ cách biệt thảo trao lời
Thôi đành ôm hận thân nằm đợi
Bão nặng quay cuồng cuốn mộng trôi

Thanh Huy

156Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Wed Feb 18, 2015 7:26 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc bạn năm nay sẽ phát tài
Nhà lầu, xế hộp đón tương lai
Cháu con khỏe mạnh, người chăm chỉ
Bố mẹ yên bình, sức dẻo dai
Chị mới theo chồng xinh gấp bốn
Anh vừa lấy vợ đẻ luôn hai (sinh đôi)
Năm Mùi ghé cửa cùng hưng thịnh
Thơ phú tràn trề lộng bút khai

30/12/Ất Mùi
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

157Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sat Feb 28, 2015 7:11 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Thơ Và Nhạc

Thơ làm nhạc phổ chữ nồng say
Hứa dạ vun tình vui đó đây
Chờ bạn nói câu khơi ý lộng
Đợi người trao nhịp gởi men đầy
Tơ giăng đẹp nốt gầy duyên thắm
Chỉ buộc xinh lời viết vận may
Vơ vẩn nghĩ đời vay với trả
Mơ tìm số phận tốt tươi ngày


Ngày tươi tốt phận số tìm mơ
Trả với vay đời nghĩ vẩn vơ
May vận viết lời xinh buộc chỉ
Thắm duyên gầy nốt đẹp giăng tơ
Đầy men gởi nhịp trao người đợi
Lộng ý khơi câu nói bạn chờ
Đây đó vui tình vun dạ hứa
Say nồng chữ phổ nhạc làm thơ

Thanh Huy

158Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sat Feb 28, 2015 9:02 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chào mừng anh Thanh Huy với bài thơ hay và quá công phu @};- :-bd

http://thohanphong.blogspot.com/

159Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sat Feb 28, 2015 10:23 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Chào mừng a TH trở lại thăm TTC với bài thơ hay và tốn nhiều công sức clap,Đầu năm công việc ở cơ quan nhiều quá U kg thể nào vắt óc tìm từ hoạ được xau ho,mong sẽ còn gặp lại a với những bài thơ hay nữa,chúc anh luôn vui,NU battay

160Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sat Feb 28, 2015 2:18 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy

Xin cám ơn Hàn Phong và Nhã Uyên vào đọc thơ, đã khuyến khích động viên làm thơ,có gì khiếm khuyết
xin chỉ cho, Tết về Xuân đến,xin chúc gia đình và toàn thể anh em TTC được bình an mạnh khỏe phát tài phát lộc, TH.

161Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sat Feb 28, 2015 3:56 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy

GẶP LẠI BẠN BÈ

Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao Very Happy
NU zo  



162Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sat Feb 28, 2015 10:23 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy

GẶP LẠI BẠN BÈ

Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao Very Happy
NU zo  



CHIA ĐỀU

Tương phùng chén rượu thấy mừng sao
Sưởi ấm lòng nhau tự thuở nào
Nghiên, bút say niềm êm ái thảo
Câu, vần đẹp ý nhẹ nhàng trao
Thuyền xa bến cũ thuyền mong đáo
Sóng nhớ bờ xưa sóng chực trào
Ta - bạn đồng lòng xây mộng ảo
Chia đều khỏi nặng gánh người khao

28.02.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

163Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sun Mar 01, 2015 5:48 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy



GẶP LẠI BẠN BÈ

Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao Nhớ - Page 7 Icon_biggrin
NU Nhớ - Page 7 495838  


CHIA ĐỀU

Tương phùng chén rượu thấy mừng sao
Sưởi ấm lòng nhau tự thuở nào
Nghiên, bút say niềm êm ái thảo
Câu, vần đẹp ý nhẹ nhàng trao
Thuyền xa bến cũ thuyền mong đáo
Sóng nhớ bờ xưa sóng chực trào
Ta - bạn đồng lòng xây mộng ảo
Chia đều khỏi nặng gánh người khao

28.02.2015
Hàn Phong



Tiệc


Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu

Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao

Thanh Huy

164Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sun Mar 01, 2015 5:51 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

THH đã viết:Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy



GẶP LẠI BẠN BÈ

Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao Nhớ - Page 7 Icon_biggrin
NU Nhớ - Page 7 495838  


CHIA ĐỀU

Tương phùng chén rượu thấy mừng sao
Sưởi ấm lòng nhau tự thuở nào
Nghiên, bút say niềm êm ái thảo
Câu, vần đẹp ý nhẹ nhàng trao
Thuyền xa bến cũ thuyền mong đáo
Sóng nhớ bờ xưa sóng chực trào
Ta - bạn đồng lòng xây mộng ảo
Chia đều khỏi nặng gánh người khao

28.02.2015
Hàn Phong



Tiệc

Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu
Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao

Thanh Huy

165Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Sun Mar 01, 2015 10:23 pm

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn huynh TH nè , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image
Nhớ - Page 7 Thu_mui

166Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Mon Mar 02, 2015 5:21 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân


Thân chúc Tết muộn huynh Thanh Huy .


Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96


Nhớ - Page 7 Chuc_tet_2015

167Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Mon Mar 02, 2015 8:37 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

vancali96 đã viết:
Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Nhớ - Page 7 Thu_mui
ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Nhớ - Page 7 129368 
NU  Nhớ - Page 7 513898

168Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Mon Mar 02, 2015 8:52 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

vancali96 đã viết:
Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Nhớ - Page 7 Thu_mui

ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Nhớ - Page 7 129368 
NU  Nhớ - Page 7 513898

Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc zo khi

CHƠI XUÂN

Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui

02.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

169Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Mon Mar 02, 2015 11:41 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Nhớ - Page 7 Thu_mui

ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Nhớ - Page 7 129368 
NU  Nhớ - Page 7 513898

Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc Nhớ - Page 7 495838 Nhớ - Page 7 777260

CHƠI XUÂN

Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui

02.03.2015
Hàn Phong



Tết

Tết đẹp hương theo gió tỏa mùi
Rượu nồng tiệc đãi uống chia vui
Khuyên anh chơi cọp nên xui phủi
Chúc chị đánh bài để xấu lui
Trai gái nắm tay ngồi kiếm bụi
Trẻ già ăn mít đứng quăng cùi
Gặp nhau cung kính mừng chào cúi
Nghèo khổ hổ lòng tự trốn chui

Thanh Huy

170Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Tue Mar 03, 2015 6:00 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Thân chúc Tết muộn huynh Thanh Huy .


Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96


Nhớ - Page 7 Chuc_tet_2015


Anh TH cho HP họa ké với nha khi

PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

171Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Wed Mar 04, 2015 5:13 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân



Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96



Nhớ - Page 7 Chuc_tet_2015




PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong


Tết

Tết này chính cống Tết mùi Dê
Lớn nhỏ ăn chơi dạo bốn bề
Lộc đến liên tu chân nhảy múa
Tiền vô khấm khá dạ say mê
Ấm êm nhà cửa tô sơn lại
Thân thiết bà con rủ kéo về
Gặp nói cười tươi vang lối ngõ
Người người mặc sức hưởng đời phê

Thanh Huy

172Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Wed Mar 04, 2015 10:39 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

[quote defaultattr=""]

Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96



Nhớ - Page 7 Chuc_tet_2015




PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong


Tết

Tết này chính cống Tết mùi Dê
Lớn nhỏ ăn chơi dạo bốn bề
Lộc đến liên tu chân nhảy múa
Tiền vô khấm khá dạ say mê
Ấm êm nhà cửa tô sơn lại
Thân thiết bà con rủ kéo về
Gặp nói cười tươi vang lối ngõ
Người người mặc sức hưởng đời phê

Thanh Huy


Năm Dê

 

Ất Mùi quí lão gọi năm Dê

Bổn mạng ba lăm sướng tứ bề

Tóc húi  ra đường bao kẻ mến

Râu xồm xuống phố lắm nường mê

Hào hoa biển hẹn ong tìm đến

Lãng tử đồi mơ bướm vọng về

Lối nhỏ vườn đào câu đối phả

Canh dài gối mộng thỏa lòng phê

 

Vancali 3.3.15
[/quote]

173Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Wed Mar 04, 2015 11:41 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96



Nhớ - Page 7 Chuc_tet_2015




PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong


Tết

Tết này chính cống Tết mùi Dê
Lớn nhỏ ăn chơi dạo bốn bề
Lộc đến liên tu chân nhảy múa
Tiền vô khấm khá dạ say mê
Ấm êm nhà cửa tô sơn lại
Thân thiết bà con rủ kéo về
Gặp nói cười tươi vang lối ngõ
Người người mặc sức hưởng đời phê

Thanh Huy



Năm Dê 

Ất Mùi quí lão gọi năm Dê
Bổn mạng ba lăm sướng tứ bề
Tóc húi  ra đường bao kẻ mến
Râu xồm xuống phố lắm nường mê
Hào hoa biển hẹn ong tìm đến
Lãng tử đồi mơ bướm vọng về
Lối nhỏ vườn đào câu đối phả
Canh dài gối mộng thỏa lòng phê

 
Vancali 3.3.15


NUÔI DÊ

Năm này quyết định thả nuôi dê
Ví phỏng trời thương việc bộn bề
Đủ bạc mua nhà cho vợ thích
Dư tiền sắm kẹo để con mê
Hừng hừng sáng sớm lùa ra bãi
Nhập nhoạng chiều hôm dắt trở về
Lúc đổi đời rồi sung sướng mấy
Nằm khoèo ngửa cổ rượu tu phê

04.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

174Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Thu Mar 05, 2015 8:07 pm

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Chào quí huynh tỷ , hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

Nhớ - Page 7 Ban_minh_oi_2222

175Nhớ - Page 7 Empty Re: Nhớ Fri Mar 06, 2015 8:32 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Nhớ - Page 7 Ban_minh_oi_2222


Người Ơi

Quen rồi vẫy biệt khổ người ơi
Đâu những vần thơ đẹp nối lời
Viết thuở theo em cơn mộng gối
Ghi ngày ngoảnh mặt cuộc tình lơi
Bóng tìm khuất bóng đời luôn trối
Ai cố chờ ai lệ chẳng vơi
Tóc xõa môi cười nằm tưởng tới
Êm đềm kỷ niệm bủa trùng khơi

Thanh Huy

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết