You are not connected. Please login or register

Chúm chím môi cười

2 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 6 trang]

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Tủi phận

Nghĩ mà tủi phận mắc oan gia
Tình thực mà người bảo hái hoa
Đã nguyện tu tâm không dối trá
Thề theo đức phật chẳng gian tà
Người ngoan chả dám điều lơi lả
Tài ấy đố nào chỉ lá la
Chỉ hận kiếp này giờ đã quá
Không còn cơ hội gọi ...mình a...

anh sơn trà nè

tướng mạo đường hoàng bậc đại gia
bề ngoài đúng mực số đào hoa
thờ bà sư tử vâng lời dạ
thấy bóng nai tơ nảy ý tà
lừa gạt mấy nàng chân hối hả
giả vờ không tội miệng kêu la
anh hùng đã rõ câu vàng đá
xin hãy tha dùm, mệt quá a ...!



Được sửa bởi Hoason ngày Mon Oct 12, 2009 11:09 am; sửa lần 2.

2Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:46 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Lui...

Bở dở câu yêu ở qúan này
Anh về quấn quýt mụ chằn đây
Cơm ngon canh ngọt thường quen bữa
Nem cuốn chả thơm được mấy ngày
Ta tắm ao nhà cho mát mẻ
Ai bơi hồ khác khéo chìm ngay
Chút cha chút chít chim chim chuột
Trần trụi trong truông trốn trật trầy

3Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:47 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Hết rồi

Cô hàng vắng bóng phố buồn heo
Chả kẻ si tình lẽo đẽo theo
Chim, Chuột cũng không thèm í éo
Mực, Mèo đâm chán bỏ miu meo
Biết là quý phái nên mơ hẻo
Có gật thân hèn đố dám đeo
Chả biết cớ gì chim chèo bẻo
Vừa trông thấy đã vội bay vèo

than thở cho mình phận hắt heo
bảo về bỏ vợ chẳng nghe theo
cua đào ra dáng cười leo lẻo
cưới thiếp vào nhà để mốc meo
có thiệt thà đâu mồm chỉ khéo
còn vờ vịt mãi bước thêm đeo
đục trong bến nước mười hai nẻo
sợ kẻ chơi hoa bỗng chạy vèo

chn

4Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:48 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Lẩn thẩn ...lần thần.

Gieo vào nỗi nhớ cho nhau
Bảo là yêu đấy có đâu sai nào

thế rồi chẳng bíêt làm sao
Tình trên phố ảo cũng xao động lòng

Người ơi có biết cho không???

Người ngoan chắc sẽ có chồng...Trượng phu.

Ta mong như thế cho người
Còn ta sư tử đười ươi đọa đày
Cầu cho sớm hết kiếp này
KHi về âm phủ người giày kiếp sau ./.

5Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:49 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Anh đi chài lưới trên sông
Còn em sớm tối ngồi trông quán hàng

Tối về thiếp thiếp chàng chàng
Cua nhai rau ráu - tôm càng đỏ au

Chúng mình hạnh phúc bên nhau
So cùng tiên giới nào đâu kém gì

Chả cần mộng ước chi chi
Đồng quê thôn dã ai bì được đây./.

6Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:49 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Xạo...

Tôi muốn hỏi tình tôi không gian dối
Nhưng sao người vẫn mãi cứ thờ ơ
Để xôn xao nhung nhớ tự bấy giờ
Khiến con Vẹt nó cứ kêu...xao ...xạo

Nó còn bảo tình anh trên phố ảo
Thử đem đo đong đếm được là bao?
Dù niềm vui mang đến gió thổi ...ào
Càng mùi mẫn thì càng là ...ảo...xạo ./.



tình trên net ai tin rằng chẳng dối
cợt đùa nhau bao lời nói ầu ơ
chợt ngẩn ngơ khi vắng một đôi giờ
dù đã biết người chỉ vờ ba xạo

tình có thực hay chỉ là mộng ảo
cũng giận hờn cũng giông bão nhường bao
cũng ghen tương cũng gây gổ ồn ào
đêm thanh vắng lại nghe hồn lạo xạo ...

chn

7Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:51 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

BUỒN

Buồn buồn ghé lại quán cô chơi
Kể lể cô nghe cái sự đời
Vũng nọ trâu nằm đông quá kiến
Dòng kia vịt lội đặc hơn rươi
Còn riêng quán nhỏ là yên tịnh
Chỉ mỗi cô em vẫn nói cười
Trước biết hồng trần là cát bụi
Cùng cô ở ẩn quách cho rồi

Tú lòng...thòng




Thầy Tú Gặp Tiên


Thầy Tú thong dong ghé quán chơi
Thấy cô đon đả quá yêu đời
Không cần để ý đông đàn kiến
Cũng chẳng màng chi đặc đám rươi
Thầy chỉ ngắm nhìn đôi má lúm
Thầy ưng đằm thắm đoá hoa cười
So ra có kém gì Từ Thức
Ở quách lại đây thoả lắm rồi./.

< Sửa đổi: Sơn Trà -- 9/14/2009 5:11:19 AM >

8Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:51 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Nới lỏng...dây cương


Đành thôi đất chẳng chịu trời
Thì trời chịu đất - anh ơi tùy lòng

Từ nay anh được thong dong
Cùng cô hàng nước chung phòng phượng - loan

Đôi ta tình nghĩa chứa chan
Nới ra... thể hiện muôn và thuơng yêu

Nếu mà Dì ấy cưng chiều
Thì ngoan chớ có làm điều trái ngang

Để Dì ấy buồn thở than
Lôi về phạt nặng đánh đòn...nghe chưa./.

9Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:52 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Lời Mợ Sở


Từ Hải là đấng anh hùng
Mà phải chết đứng giữa rừng gươm đao
Xưa nay biết mấy anh hào
Chỉ vì dính với má đào... tiêu tan

Thế nên được tiếng chồng ngoan
Nhà cửa êm ấm lại ban cho ...Dì
Chẳng cần sỹ rởm làm chi
Anh hùng râu quặp có gì xấu đâu

Chị đây dễ dãi làm đầu
Thêm tình... tất cả muôn mầu đẹp tươi
Nếu mà muốn chiếm chồng tôi
Đợi tôi thác đã xong rồi...đong đưa ./.


< Sửa đổi: Sơn Trà -- 9/11/2009 7:48:33 AM >

10Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:53 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Lệnh trên ...cả trời

Nếu không duyên bén cô hàng
Thì thà chết dấp bên đàng cho xong
Đừng về nhà nữa nghe không
Khỏi mang tiếng uổng phí công gái này

Kiếm được nàng ấy thơ hay
Tài danh trác tuyệt phố này Đặc Trưng

Nghe tin nào những cả mừng
Mong sớm đón tiếp tưng bừng người ngoan

Đợi chờ nóng hết ruột gan
Bao giờ mới đón được nàng về đây?

Nếu không lo sớm việc này
Thì đừng có trách thẳng tay...phũ phàng./.


(trả lời: Sơn Trà)

11Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:54 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Xuống thang

Anh ơi nguôi giận đi mà
Ghen tuông chút đỉnh đàn bà... chấp chi

Cô hàng đang độ xuân thì
Mười phần tài sắc gì gì cũng suôn

Vì em sợ mất anh luôn
Cho nên nghĩ quẩn mất khôn đó mà

Xin anh lượng thứ bỏ qua
Cô hàng cứ rước về nhà tự nhiên

Giỏi giang xin ngự ghế trên
Em hầu mọi việc dám rên chút nào

Làm sao cũng chả làm sao
Còn Ngôi bà Cả ... chỉ trao tay mình./.



< Sửa đổi: Sơn Trà -- 9/8/2009 4:13:29 AM >

12Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:54 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

DỤ DỖ


ơi cô hàng mến yêu ơi
Mụ ta nay đã già rồi thiết chi

Còn cô đang độ xuân thì
Hãy cùng chàng Sở đền nghì trúc mai

Cuộc đời tháng rộng năm dài
Đôi ta nhịp bước một hai vui vầy

Vi vu những gió cùng mây
Mặc mụ ta chịu thân gầy cô đơn

Nếu như mụ có nổi cơn
Mình trốn biệt tích chẳng hơn...sợ à./.





< Sửa đổi: Sơn Trà -- 9/7/2009 9:04:36 AM >

13Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:55 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Sư tử lên tiếng

Cô hàng đã thách đố anh
Lành thì làm gáo vỡ đành làm muôi

Nếu mà yêu quý chồng tôi
Chỉ tiếng gọi Chị tôi thì ban cho

Còn như ...dẫu mặt đeo mo
Thì tôi cũng quyết nói cho... rõ ràng

Chồng tôi chồng bạc chồng vàng
Làm lẽ cũng đã vào hàng công nương

Riêng cô quán nước ven đường
Cho cùng dí dủm là thương lắm rồi

Đừng có xúi dại bỏ tôi
Dẫu trời có sập chẳng đời nào nghe./.

đã là chồng bạc chồng vàng
thì bà giữ lấy chàng ràng mần chi

chồng yêu chồng kính chồng vì
một điều gọi dạ hai thì thưa vâng

còn ham cái thói lần khân
mặt mày lấm lét tủi thân anh hùng

tôi khuyên bà chớ nổi khùng
dẫu nơi hàng quán cũng dòng nho gia

bà quen cái tật điêu ngoa
xóm làng ghét bỏ người ta chê cười

đàn ông chẳng hiếm ở đời
công nương làm lẽ tôi thời nhường cho ... bà [sm=cailon.gif]

chn

14Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:56 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Về

Về nhanh anh hãy về nhanh đi
Cứ đợi cứ trông mãi được gì
Ốm yếu như ri tiều tụy quá
Về mà bồi dưỡng về nhanh đi

Về rồi khi khoẻ lại ra đi
Quán cô hàng nước trồng cây si
Để cho cô ấy ra tay chặt
Chặt mỏi tay rồi sẽ...ứ... ừ...

15Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:57 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Cũng có lúc

Cũng có lúc ốm đau mệt mỏi
Không buồn dạo phố để vui chơi
Chẳng thể quên cô hàng nước ơi
Tình ảo nhưng niềm vui là thật

Cũng bởi gã Sở Khanh chật vật
Cuộc đời nếm trải lắm thương đau
Những nụ cười chúm chím gửi cho nhau
Thơ với thẩn nhờ cô hàng mà có./.

16Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:57 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Kinh nghiệm của chị Tê Hát

Dì Nước chớ có lo xa
Mợ Sở nhà chị thật thà rất ngoan
Cậu Sở tuy có hơi gàn
Nhưng tình yêu lại muôn vàn phần hơn

Mợ Sở đôi lúc nổi cơn
Rồi đâu vào đấy vui hơn bình thường
Dì ngoan mợ ấy rất thương
Ghen tuông đôi chút thói thường Hoạn Thư

Xê qua dịch lại bù trừ
Cậu ấy chẳng để cho Dì thiệt đâu

Chỉ cần Dì luôn nhớ câu
Ngọt lời tiếng Chị làm đầu ...Dì nghe.


< Sửa đổi: Sơn Trà -- 9/1/2009 8:53:32 AM >

17Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:58 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Góp ý

Cậu Sở nghe chị Tê Hát đây
Kinh nghiệm của chị rất là hay
Cậu chịu khó đem ra áp dụng
Đảm bảo cô hàng theo cậu ngay

Ngày xưa cái thời chị tuổi xuân
Ong chao bướm lượn khắp xa gần
Đãi cát tìm vàng sao khó thế
Chọn kỹ rồi mà vẫn phân vân

Thực ra cô hàng đã xuôi xuôi
Trước sau gì cũng bén duyên thôi
Cậu chịu khó kiên trì theo đuổi
Đừng vội nản lòng kẻo công toi

Cậu xem anh nhà chị bây giờ
Ngày xưa điếu đổ đến lơ ngơ
Càng thương chị giả vờ né tránh
Đến lúc gần ngoeo chị mới vồ

Cô hàng của cậu cũng thế thôi
Mạ già quá lứa sắp đến nơi
Tâm lý đàn bà ai chả sợ
Đi sớm về trưa chỉ một mình

Kinh nghiệm của chị có thế thôi
Chị mong sao duyên thắm em tôi
Để mỗi lần về thăm phố ảo
Dập dìu hai đứa giữa phố vui ./.

< Sửa đổi: Sơn Trà -- 9/1/2009 2:49:41 AM >

18Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:58 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Xin lỗi anh

Anh ơi tha lỗi cho em
Vì không cẩn thận tính thêm dự phòng
Nhỡ Dì Nước đi lấy chồng
Có Dì Hoa đỡ cho lòng thảnh thơi
Dì Hoa giờ biến đâu rồi
Dì Nước đỏng đảnh thì thôi cũng đành

Nhưng mà yên chí đi anh
Dì Nước tuy thế nhưng lành lắm cơ
Chẳng qua giả bộ hững hờ
Để anh đắm đuối trông chờ tình ai

Em biết chỉ một không hai
Anh và Dì ấy hai người xứng đôi
Ngoài phố ai cũng mỉm cười
Cô Nước chàng Sở tuyệt vời lên duyên./.


< Sửa đổi: Sơn Trà -- 8/31/2009 9:43:34 AM >

19Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:59 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Thôi anh

Thôi anh cô ấy làm cao
Thì anh phải chịu biết sao bây giờ

Thời gian đâu có đợi chờ
Người ta quay mặt anh mơ làm gì

Phố Đặc Trưng có thiếu gì
Thơ hay lắm chỗ nhất nhì nhân gian

Sao anh cứ để lệ chan
Dõi theo bóng dáng cô hàng mà chi
Dù anh héo hắt chết đi
Người ta cười khẩy mà đi lấy chồng

Những khi hú hí với chồng
Người ta đâu nhớ tới chàng tình chung


< Sửa đổi: Sơn Trà -- 8/31/2009 9:12:03 AM >

20Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 7:59 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Ơi cô hàng

Cô không còn luyến lưu gì
Ven đường quán ấy những khi dập dìu
Bây giờ quán vắng buồn hiu
Để vời vợi ngóng những chiều...bóng ai

Nhớ ai nét đẹp trang đài
Nhớ ai tài đảm một hai phố này

Cô hàng ơi...quán mê say
Sum suê SI mọc ở đây ...kín trời


si mà mọc chẳng đúng nơi
đem dao chặt quách để hoài làm chi

quán hàng chăm sóc chi li
lúc ra đón khách lúc thì quạt than

anh trà miệng lưỡi khôn ngoan
em đây nào dám tin càn mà theo

gặp khi lâm cảnh ngặt nghèo
trước hàm sư tử eo sèo phận hoa

chn

21Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:17 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Anh ơi!

Sao anh đày đoạ thân mình
Chỉ vì hai chữ chung tình anh ơi

Anh sao dễ để lệ rơi
Chỉ vì lưu kuyến mãi người anh thuơng

Dễ đâu tới được Ngọc Hoàng
Để Người tìm lại cô nàng cho anh

Nhỡ thành cát bụi tan tành
Thì anh chắc cũng vì tình...hoá theo./.

22Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:18 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Can ngăn

Thôi đừng như thế nữa anh ơi
Quyết đi người ta đã đi rồi
Có chết cũng làm sao sống lại
Cứ thương cũng chỉ thiệt anh thôi

Người ta cười cố đấm ăn xôi
Mặt dạn mày rày chẳng hổ ngươi
Xấu chàng em cũng cùng mang tiếng
Thiện hạ xôn xao biết mấy hồi

Anh ơi ở trong phố Đặc Trưng
Nhiều cô mình thắt đáy lưng ong
Thơ hay nhạc giỏi từng vang tiếng
Em kiếm đền anh khỏi bận lòng

Chỉ mong anh nguôi nhớ cô hàng
Biết là tài giỏi lại cao sang
Chả nhẽ phải xuống Diêm Vương hỏi
Để Ngài ban cho...tính tình tang./.

23Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:18 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Thu

Trời thu xanh ngắt từng mây
Biển thu thăm thẳm xanh đầy thẳm xanh

Thu đời đốm nhuộm tóc xanh
Thu tình chủng choảng mặc anh mặc nàng

Rừng thu nhuộm sắc lá vàng
Thoảng cơn gió cuốn bẽ bàng rơi rơi

Giữa trời thu bỗng chơi vơi
Vắng cô hàng nước....thấy đời bỏ đi

Thu ơi chớ hỏi vì gì
Nếu mà biết được khỏi thì....khổ thân ./.

24Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:18 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Lỗi hẹn

Mẹ tôi tám mươi bảy tuổi rồi
Hôm rồi gọi điện bảo : Con ơi
Ngày lễ Vu Lan con nhớ nhé
Đưa nàng thơ hay cùng về chơi

Lòng tôi thấy sung sướng vô cùng
Vì đã tìm trên phố Đặc Trưng
Nàng dâu thơ hay mẹ tôi ước
Ngày lễ năm nay mẹ sẽ mừng

Càng gần ngày lễ tôi càng lo
Giời ơi ai có thấu hiểu cho
Nàng thơ hay ấy giờ biến mất
Lỗi hẹn mất rồi rõ mặt mo

Mẹ ơi con của mẹ vô duyên
Nên để người ta chán phải chuồn
Con xin lỗi mẹ tội bất hiếu
Để mẹ mỏi mong lại phải buồn

Tôi biết mẹ tôi chẳng ước gì
Bao nhiêu gian khó chẳng hề chi
Gửi hết vào tôi niềm hy vọng
Kiếm nàng thơ hay mẹ đón về ./.

25Chúm chím môi cười Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:19 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Hỏi

Hỏi ai nào biết hỏi ai
Hỏi trời chỉ giúp xem người đi đâu?

Chỉ nghe gió thoảng qua cầu
Biết cô hàng nước ở đâu bây giờ

Cô đang đi lễ nhà thờ
Hay đi dạo phố đứng chờ tầu xe

Gọi cô cũng chẳng thèm nghe
Cực lòng ra quán cầm be tu liền

Đến khi lảo đảo như điên
Mơ cô hàng nước như tiên hiện về

Lòng mừng khấp khởi say mê
Bỗng ăn cái vả não nề lắm thay

Mụ chằn dứ dứ nắm tay
Biết điều thì hãy về ngay...chịu đòn./.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết