You are not connected. Please login or register

Chúm chím môi cười

2 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 6 trang]

101Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:00 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Xin đừng nói tiếng thương yêu
Để em tưởng thiệt ... trốn liều theo anh!

CHN

Xin thề có đấng cao xanh
Duyên rơm cũng tỏ lòng thành với nhau
Lời vàng đá phải đồng thau
Hôm nay là thế mai sau thế nào

Không tin thử hỏi trời cao
Cung trăng chú Cuội trốn vào gốc đa
Leo cành con kiến vào ra
Quẩn quanh thì cũng chỉ ta với mình

Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh quán nước ven đường vẫn xinh

Tình ảo thì vẫn là tình
Mua vui nào có tội tình chi đâu

Kìa ai bay áo trên cầu
Người ta nhặt được lắc đầu...chắc chê?

102Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:01 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Anh ơi chớ vội câu thề
Lỡ mai đổi ý lấy về chẳng xong
Bao cô má đỏ môi hồng
Vừa xinh vừa giỏi lại dòng chính chuyên

Em thì xấu xí vô duyên
Suốt ngày lam lũ đã yên phận rồi

Tình mình mộng ảo mà thôi

CHN





(trả lời: TuTang)
Báo cáo sai phạm | Bài số: 13










Bài: 134
Em thì xấu xí vô duyên
Suốt ngày lam lũ đã yên phận rồi

Tình mình mộng ảo mà thôi

Dẫu không có thực suốt đời vẫn mong
Kệ ai má thắm môi hồng
Kệ người ta cứ kén chồng giỏi giang

ơi cô hàng nước bên đàng
Xinh tươi đằm thắm nhất làng...cứ mong
Một tiếng cô gọi là... chồng
Cho dù phố ảo..ta không có gì ./.

103Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:02 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán kén...

Quán này em mở kén chồng đây
Quán rượu trao duyên mãi đắm say
Khách đến nâng ly từng ngụm nhấp
Tình trao cạn chén suốt canh chầy
Ngoài kia ríu rít chim kêu bạn
Trong quán say sưa chuyện gối tay
Tình ý hai bên cùng thoả nguyện
Ngày mai dâng lễ một mâm đầy

Tutang


Quán ế...

Quán ế bên đường đứng mãi đây
Khách vào chẳng uống cũng vờ say
Bỏ giày bác dợm âu còn sớm
Kéo áo anh đi thác đã chầy
Lỏng chỏng đôi bàn khăn trở mặt
Lèo tèo dăm cốc nước bưng tay
Cô hàng nhăn nhó buồn tiu nghĩu
Kèo cột hai bên váng nhện đầy

CHN

104Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:02 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Quán Yêu...

Quán yêu em dựng chính là đây
Chào đón hiền nhân mộng ngất ngây
Ly rượu giao bôi chờ khách uống
Mối tình tri kỷ đợi vòng tay
Quán em hương lửa đang nồng cháy
Quân tử chung tình hãy ghé ngay
Đừng để mời nhiều e ngượng nghịu
Tình em rộng trải tựa mây bay./.




_____________________________

Tutang

Hic! Bài mất gòy, bi chừ phải ráng nặn óc típ ...

Mở quán em mời khách ghé đây
Trường đời chập chững bước thơ ngây
Trà thơm ủ mộng trao đuôi mắt
Rượu ngọt say tình chạm ngón tay
Đợi mối duyên lành thân thác trọn
Chờ người lượng cả dạ trao ngay
Tơ hồng nguyệt lão se cho chắc
Chớ để câu thề quyện gió bay

CHN

< Sửa đổi: Cô hàng nước -- 2/20/2009 11:05:56 AM >

105Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:21 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

uote:

Quán mơ

Ven đường mở quán kế sinh nhai
Thiên hạ thương em được mấy ai?
Tiền lẻ vài đồng dần góp nhặt
Thân côi lẻ bóng dám mồi chài
Khách ra vào quán luôn đưa tiễn
Duyên chửa bén ai dẫu miệt mài
Nhấp chén trà thơm người có biết
Em mơ kiệu rước sớm ngày mai

_____________________________

Tutang



Mơ ...

Khắp vùng hải giác chốn thiên nhai
Đợi kẻ chung tình chắng thấy ai
Chén rượu chửa mời e khách dỗi
Chữ yêu còn cất sợ anh chài
Đôi dòng lệ ngọc tim hằng thắt
Một tấm lòng son sắt vẫn mài
Trằn trọc đêm về không ngủ được
Ánh hồng đã lộ nắng ban mai

CHN

< Sửa đổi: Cô hàng nước -- 2/19/2009 10:26:40 AM >

106Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:22 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Quán mong

Dựng quán ven đường những ngóng trông
N ư ớc non ngàn d ặm trải mênh mông
Chân trời thăm thẳm không tin nhạn
Góc bể chập chùng nổi sóng bông
Quân tử thương em sao chẳng đến
Hiền nhân vắng bóng vợi hư không
Em còn mong đến bao giờ nữa
Biết lấy ai đây để gọi… chồng
_____________________________

Tutang




Mong ...

Sớm chiều ra trước quán ngồi trông
Phố xá ồn ào lại ngó mông
Tủi kiếp hồng nhan còn lận đận
Buồn tình số phận mãi lông bông
Thoa son dồi phấn ai xem nhỉ
Chuốc lục tô vàng kẻ đáng không
Lối xóm xầm xì nghe đứt ruột
Nào có thương chi gái ế chồng

CHN



< Sửa đổi: Cô hàng nước -- 2/19/2009 10:25:05 AM >

107Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:22 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

ởi cô hàng nước dềng dàng
Mấy hôm đóng cửa bỏ hàng đi đâu?
Nhớ cô hàng nước âu sầu
Đến nhìn quán vắng lắc đầu quay đi
Nay cô hàng nước trách chi?



Sao anh Tú nói lạ kỳ gớm chưa
Bán hàng từ sáng tới trưa
Ra vào tựa cửa ngóng chờ khách quen
Một tuần chẳng thấy chân len
Xin chàng coi lại trắng đen cho tường
Ai gieo nên nỗi đoạn trường ...

CHN

108Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:23 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Bởi cô hàng chẳng đoái thương ấy mà
Thương cô cứ phải đứng xa
Chờ cô mở của để ra đón chào

Đợi mãi cô chả mời vào
Sợ trong quán đã có chàng nào đây

Đã không cao chạy xa bay
Vẫn còn nấn ná mong ngày...hiểu nhau./.

109Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:24 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán xinh

Em mở ven đường quán nước xinh
Những mong khách ghé lại lưu tình
Trà ngon thiếp rót nồng nàn chén
Rượu ngọt em dâng sóng sánh bình
Tiếp khách ngất ngây lòng ngưỡng mộ
Trao tình đắm đuối dạ chung trinh
Nếu trời ban tặng cho duyên đẹp
Em nguyện nâng niu giữ hết mình

TT


Xinh

Em vừa hèn kém lại không xinh
Bời thế đâu ai có cảm tình
Nấu bếp hàng ngày thêm nhọ mặt
Chuyên tay suốt buổi để trơ bình
Vì nghèo cam phận tròn gia đạo
Dẫu khó gìn lòng vẹn tiết trinh
Quân tử nếu như còn đoái tưởng
Mối mai duyên thắm đẹp đôi mình

CHN

110Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:24 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán sum vầy

Tay em mở quán nước này đây
Để được cùng ai mộng ước xây
Chả biết duyên trời cho thoả nguyện
Hay là tơ nhện vướng vào quây
Dẫu sao khi kết duyên chồng vợ
Thì quyết cùng nhau hạnh phúc đầy
Gian khó đôi mình cùng gắng sức
Giàu sang chung hưởng quyện như mây./.

TT



Sum vầy

Quán nước giao tình ở chốn đây
Lâu đài hạnh phúc thiếp chàng xây
Từng khi hạ chí ao bèo gội
Mỗi lúc đông hàn bếp lửa quây
Dệt mông yêu đương cho trọn vẹn
Góp công bồi đắp thật vun đầy
Thuận chồng thuận vợ không gì khó
Danh lợi sang giàu tựa áng mây

CHN

111Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:25 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

ửi cô hàng nước

Quán cô hàng nước thật hữu duyên
Lữ khách đông vui đến hàn huyên
Đường dài phía trước còn xa thẳm
Xin từ biệt
chân dấn dặm trường

Rồi đây cô sẽ có người thuơng
Cùng chung xây quán đẹp vô thuờng
Nếu có ngày nào quay trở lại
Sẽ đến chào cô tấu mấy chương./.


Ý chòy anh Tú đi đâu?

Anh Tú sao đành nói biệt ly
Để cho em gái tủi xuân thì
Chẳng duyên thời cũng tình huynh muội
Xướng hoạ cùng nhau mấy vận thi

CHN

112Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:26 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

hé lại quán xinh

Sắp ngày mồng tám tháng ba
Trở về quán cũ mua hoa tặng người
Trong túi tiền hết mất rồi
Nên đành gửi lại vài lời chúc nhau

Chúc cô hàng nước mau mau
Gặp người quân tử duyên đầu cô trao
Cùng xây hạnh phúc ngọt ngào
Khách qua đường cũng ghé vào vui chung

Mừng cô vui thắm duyên hồng
Râu tôm nấu với ruột bầu khen ngon
Mừng cô sớm sủa có con
Trai xinh gái đẹp tươi giòn như cô

Thôi chào cô nhé tôi về
Thất tha thất thểu chân đê tủi lòng
Giờ đây cô đã có chồng
Còn mong gì nữa lòng vòng ngó thôi

Trên trời lững thững mây trôi
Ở dưới hạ giới mình tôi lẻ đàn./.



Anh Tú nói gì nghe thảm thiết quá hà!

Đêm khuya lạnh lẽo phòng loan
Thèm vòng tay ấm anh choàng qua vai

Nằm nghe tiếng mối thở dài
Nỗi niềm tâm sự mang hoài khôn nguôi

Chắp tay khấn nguyện Phật Trời
Cho tôi gặp được một người thương tôi

CHN

113Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:26 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Hỏi cô hàng nước

Ơi cô hàng nước đợi chờ ai?
Chờ khách đường xa vượt dặm dài?
Chờ bậc hiền nhân văn trác tuyệt?
Chờ người quân tử dáng xinh trai?
Cô dâng bà nguyệt lời cầu nguyện
Cô gửi ông tơ sớ vọng tài
Cô có đoái hoài gì lão Tú
Kiếp này cô chẳng đợi chờ tôi

TuTang


Tôi vẫn chờ ai vẫn đợi ai
Hàng đêm thao thức đếm canh dài
Đợi người tri kỷ trao tay ngọc
Đợi kẻ anh hùng đáng mặt trai
Cung Quảng bâng khuâng sầu dáng liễu
Cầu Ngân thổn thức ngóng phu tài
Lạnh lùng cơn gió xuân qua muộn
Biết có ai mà nghĩ đến tôi

CHN



< Sửa đổi: Cô hàng nước -- 3/6/2009 11:24:37 PM >

114Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:27 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán nhớ

Lữ khách dừng chân ở quán này
Gặp cô hàng nước đẹp mê say
Má hồng môi thắm như tiên nữ
Ngọc thốt hoa khoe rạng mặt mày
Rượu ngọt cô mời say tuý lúy
Trà thơm cô rót ngát hương bay
Biết mình không xứng bèn lui gót
Để nhớ thương cô suốt mấy ngày./.

TuTang


Vô duyên

Em vốn vô duyên nhứt chốn này
Khách vào uống rượu có đâu say
Da xanh mặt tái cao gồ trán
Mắt hí răng hô xếch ngược mày
Hâm rượu vụng về mâm chén đổ
Nấu trà quờ quạng nắp vung bay
Nghĩ mình chỉ sánh Chung Vô Diệm
Ôm phận cô đơn suốt tháng ngày

hic hic

115Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:28 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

QQuán ưa

Quán của em đây quán kết duyên
Muôn phương khách đến hết ưu phiền
Ai còn lẻ bóng lên đôi lứa
Ai đã song toàn hạnh phúc thêm
Cô chủ đôi tay xe mát rượi
Tình vàng nhung lụa dệt như chuyên
Ai ơi ghé lại nơi này nhé
Chẳng phải băn khoăn bởi đáng tiền./.

TuTang



Quán se duyên

Ừ thì ai muốn kết lương duyên
Quán của em đây chẳng ngại phiền
Thay mặt ông Tơ se chỉ thắm
Mượn tay bà Nguyệt đắp tình thêm
Sắt cầm hảo hiệp tròn giai ngẫu
Loan phượng hoà minh giữ chính chuyên
Nhộn nhịp chúc mừng vui bạn hữu
Hồng tươi xác pháo trước sân tiền

CHN



Được sửa bởi Hoason ngày Mon Oct 12, 2009 3:29 pm; sửa lần 1.

116Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:28 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán lựa...chồng

Chung Vô Diệm chủ quán đây ư?
Thật khéo nguỵ trang để chối từ
Vầng trán thông minh đem đắp nổi
Môi hồng đằm thắm lại bôi dư
Tao nhân nào biêt em duyên giấu
Mặc khách chẳng hay nghiệp vụ cừ
Chỉ có tâm đồng thời mới hiểu
Tình em như thể áng kinh thư./.


_____________________________

o

117Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:29 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán lựa...chồng

Chung Vô Diệm chủ quán đây ư?
Thật khéo nguỵ trang để chối từ
Vầng trán thông minh đem đắp nổi
Môi hồng đằm thắm lại bôi dư
Tao nhân nào biêt em duyên giấu
Mặc khách chẳng hay nghiệp vụ cừ
Chỉ có tâm đồng thời mới hiểu
Tình em như thể áng kinh thư./.

TuTang


Hổng tin

Nói rành anh Tú hổng tin ư
Chắc tại em đây dốt ngữ từ
Mặt đẹp ai điên mà tạo xấu
Mũi vừa người thích lại làm dư
Điểm trang cũng muốn chyên viên giỏi
Giải phẫu còn mong bác sĩ cừ
Phải cái nghèo tiền không vói tới
Nên đành chờ dịp đọc thiên thư

CHN

118Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:31 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Trở lại Quán xưa

Ơi cô hàng nước mến thương
Cô mở quán nước ven đường đợi ai?
Trải qua mấy dặm đường dài
Hỏi giờ đã chọn được người cô ưng

Quán cô đông khách thật mừng
Hãy nhanh tay chọn lừng khừng...hỏng xôi
Tháng ba xuân sắp hết rồi
Chọn xong cô báo để người ta đi

Tình cô khách vẫn khắc ghi
Dù không trúng cử mãi thì vẫn vui./.



tạ lòng anh Tú hỏi chơi
quán chờ vẫn mở ngóng người tình chung
số phần quả thiệt long đong
bao thu rồi mãi phòng không một mình

con thuyền theo sóng linh đinh
nước xô gió thổi rập rình chẳng yên
bởi vì xấu xí vô duyên
khách vào uống rượu ai phiền làm quen

đêm khuya tối lửa tắt đèn
giận mình mà trách bạc đen ông trời già

CHN

119Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:32 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Sao cô lại trách trời già?
Muốn có khoai nướng thì ta phải đào

Khách đến cô ngỏ lời chào
Rằng em duyên lặn hết vào bên trong
Chàng ơi có thấu cho không?
Em chờ em đợi em mong tháng ngày
Hôm nay gặp được nhau đây
Đôi ta cùng quyết dựng xây tình vàng

Chiêu này hiệu nghiệm tình tang
Nếu chỉ ngồi đợi lại càng...mãi xa

Nếu không treo biển trước nhà
Kén người quân tử ai mà chẳng mê./.

120Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:32 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Quán cô hàng nước đông vui
Người chê mắt kém thì thôi tôi vù
Đường xa rảo bước vi vu
Vui thì ghé đến - không thù oán ai

Chẳng qua cũng chỉ là chơi
Nơi đây phố ảo nặng lời mà chi
Giỏi giang phỏng có hơn gì?
Chào cô hàng nước - xuân thì đảm đang
Chúc cô đón được tình vàng
Cùng xây duyên thắm muôn vàn tình yêu./.




< Sửa đổi: TuTang -- 3/19/2009 4:00:29 AM >

121Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:33 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Chuyện tình của tôi

Chuyện tình của tôi kể mãi rồi
Người nghe chán quá bảo rác tai
Nghe thêm lần nữa càng thêm bực
Đã nhàm còn lẩn thẩn lai rai

Đầu xuân bất chợt buổi cuối ngày
Đường dài rong ruổi thú mê say
Gặp Cô Hàng Nước xinh tươi quá
Đon đả mời chào ghé lại ngay

Chén trà cô rót toả hương thơm
Mắt sắc như dao cứ dõi lườm
Lời cô thánh thót như rót mật
Quán em mới mở chửa tinh tươm

Lâng lâng lữ khách thấy mơ màng
Cảm tạ ơn trời hét oang oang
Tiên cung đang ngự đây có phải?
Thế là quên mất lối về làng

Từ đấy nơi quán nước ven đường
Quấn quít bên nhau thật mến thương
Trai tài gái sắc lên duyên thắm
Chả ai dám chê chuyện ẩm ương

Cái kim trong bọc ắt lòi ra
Một hôm sư tử đi chợ qua
Vào quán nghỉ chân vừa trông thấy
Đánh cho một trận bắt về nhà

Từ đấy tôi mang nặng lời thề
Mỗi khi ra ngõ phải a ê:
Không mơ không mộng không... gì... hết
Sư tử mới đắc ý thoả thuê

Cảm ơn người nghe chuyện tình tôi
Mới kể đến đây đã nghẹn rồi
Khi nào vui vui xin kể tiếp
Xin người đừng trách :chuyện dở hơi./.



Hoa Sơn


Ối giời ơi oan cô cô hàng quá !!!!

122Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:34 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Cô hàng bỏ quán đi đâu
để cho khách đợi âu sầu nhớ mong
Hay là cô đã lấy chồng
Từ nay quán vắng vì không có người

Dặm trường mỏi bước xa xôi
Nhớ cô hàng nứoc bồi hồi con tim
Chân trời góc bể khôn tìm
Bóng chim tăm cá im lìm...ai ơi

123Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:37 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Gửi cô hàng nứoc

Giờ cô hàng nứoc có chồng
Tình xưa lưu luyến tang bồng khách đi
Chúc cô mãi mãi xuân thì
Con đàn cháu đống nhất nhì làng ta
Chúc cô mãi đẹp như hoa
Chồng yêu thuơng đến lúc già vẫn yêu
Chúc cô hạnh phúc mọi điều
Kiếp sau gặp lại mong hầu cho cô
Kiếp này đã lỡ đường tơ
Con tim héo hắt bao giờ cho nguôi

Thôi chào cô nhé cô ơi
Cứ lấn ná mãi người cười bảo điên



chồng đâu mà bảo có chồng
thân em nào dám đèo bồng làm chi
mang danh là gái lỡ thì
phai hương nhạt sắc cũng vì thiếu duyên
bẽ bàng chút phận thuyền quyên
nói hoài em ế bắt đền cho coi
buồn buồn lấy kính ra soi
gương thần ơi hỡi ai người ... xấu hơn ta?
gương thần ngẫm nghĩ nói là
xấu hơn chỉ có ... dạ xoa thôi nàng!


CHN

124Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:40 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

án trà

Quán này chơ chỏng mỗi bình trà
Thật khổ cho ông khách xứ xa
Tất tưởi tới xem nhiều món lạ
Rầu rầu chẳng gặp được người hoa
Muốn quay nhưng lạ chân vung đá
Thích nhảy kìa ơ tiếng quát hoà
Cô chủ bày trò chừng thấy đã
Cười tươi tay dắt khách vô nhà./.

< Sửa đổi: sokhanh -- 5/13/2009 6:59:30 AM >



uán đông

Hình như cô chủ vẫn chưa chồng
Bởi thế ngày nào khách cũng đông
Kẻ đến người đi đều ngưỡng vọng
Rượu say trà ngấm thảy long đong
Cô chiều khéo thế ơi cô chủ
Khách mến ước ao được kết chồng
Riêng có một người mong biệt đãi
Được cô giành chỗ ở phòng trong

< Sửa đổi: sokhanh -- 5/13/2009 7:07:28 AM >

125Chúm chím môi cười - Page 5 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 3:40 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Ơi cô hàng nước

Cô hàng xinh quá dễ thương không
Khách đến chào thưa má ửng hồng
Cô rót trà thơm nghi ngút khói
Cô dâng rượu ngọt đắm mê lòng
Quán này sao lắm người mơ mộng
Tình ấy ước chi chửa lấy chồng
Ai có biết đâu chàng họ Sở
Của riêng nàng đã giấu bên trong./.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết