You are not connected. Please login or register

ẨN GIẬT

+7
THH
memoryvn
lactieuyen
Rớt Mồng Tơi
cohangxom
hai lúa
Hàn Phong
11 posters

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1ẨN GIẬT Empty ẨN GIẬT Tue Apr 13, 2010 5:09 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ẨN GIẬT

Thời gian thấm thoắt cái thoi vèo
Ngoảnh lại thì hay nắng xế đèo
Sự nghiệp như mây - mây bạc phếch
Tiền đồ tựa nước - nước trong veo
Lười sang chợ lợi nhiều anh bám
Ngại đến phường danh lắm kẻ đeo
Kiếm chỗ cô thôn về ẩn giật
Trăng thanh, gió mát lỏng tay chèo

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

2ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Wed Apr 14, 2010 7:09 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


THÚ NHÀ NGHÈO

Giàu thì lắm bạn, khó thì đơn
Ấy lẽ xưa nay chẳng oán hờn
Đối ẩm sơ sài manh áo bạc
Xem hoa giản dị chiếc quần sờn
Nhà tranh lúc dột nhô vầng nguyệt
Vách lá khi tưa lọt tiếng đờn
Lạc thú ở đời đều có cả
Hồng trần đã chắc mấy ai hơn?

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

3ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Sat Apr 17, 2010 10:02 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

Hàn Phong đã viết:
THÚ NHÀ NGHÈO

Giàu thì lắm bạn, khó thì đơn
Ấy lẽ xưa nay chẳng oán hờn
Đối ẩm sơ sài manh áo bạc
Xem hoa giản dị chiếc quần sờn
Nhà tranh lúc dột nhô vầng nguyệt
Vách lá khi tưa lọt tiếng đờn
Lạc thú ở đời đều có cả
Hồng trần đã chắc mấy ai hơn?

Tú lòng...thòng

Luyện linh đơn

Ở nhà chúi mũi luyện linh đơn
Cơm nước không lo khiến vợ hờn
Trật tới trật lui lòng vẫn quyết
Hư lên hư xuống dạ không sờn
Đau lưng cứ nằm chơi, xơi nước
Mỏi mắt thì vô nghỉ, đánh đờn
Mai mốt luyện xong đem cất kỹ
Thuốc hay thánh dược chắc gì hơn

hai lúa

4ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Fri Apr 23, 2010 11:42 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


THÚ NHÀ NGHÈO

Giàu thì lắm bạn, khó thì đơn
Ấy lẽ xưa nay chẳng oán hờn
Đối ẩm sơ sài manh áo bạc
Xem hoa giản dị chiếc quần sờn
Nhà tranh lúc dột nhô vầng nguyệt
Vách lá khi tưa lọt tiếng đờn
Lạc thú ở đời đều có cả
Hồng trần đã chắc mấy ai hơn?

Tú lòng...thòng


Luyện linh đơn

Ở nhà chúi mũi luyện linh đơn
Cơm nước không lo khiến vợ hờn
Trật tới trật lui lòng vẫn quyết
Hư lên hư xuống dạ không sờn
Đau lưng cứ nằm chơi, xơi nước
Mỏi mắt thì vô nghỉ, đánh đờn
Mai mốt luyện xong đem cất kỹ
Thuốc hay thánh dược chắc gì hơn

hai lúa


sorry bác Hai, mấy nay em lu bu nên quên mất, tiếp đón bác chậm trễ, mong bác lượng thứ cho. Xin họa lại với bác 1 bài cho vui nhé.

THEO BÁC VỀ QUÊ

Thị thành lắm lúc thấy cô đơn
Chẳng được như ai dạ tủi hờn
Dự tiệc tìm quần, quần đã rách
Liên hoan kiếm áo, áo vừa sờn
Thân tình ngẫm lại mờ con chữ
Nghĩa ngãi xem ra lạc phím đờn
Ít nữa rồi em theo gót bác
Về quê cuốc ruộng thế mà hơn

Tú lòng...thòng thank

http://thohanphong.blogspot.com/

5ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Fri Apr 23, 2010 12:02 pm

cohangxom

cohangxom
Bạn Thân
Bạn Thân

đến ngày lễ được nghỉ mà còn nghe bác Tú than thở nữa :tmh:
bác Tú mà về quê thì Tuyệt tình cốc này vô chủ à ??? sn

6ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Sat Apr 24, 2010 9:14 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

nếu TTC này mà vô chủ thì em sẽ vào đây quậy cho tới bến luôn , không sợ ai xóa bài cả :khoaichi :khoaichi

7ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Mon Apr 26, 2010 7:16 am

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

chỉ là chơi văn nghệ thôi HP ơi, khách sáo nhau làm gì cho mệt

8ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Mon Apr 26, 2010 4:14 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

@CHX: chỉ còn mỗi cái TTC này để dành ...dưỡng già thì bỏ thế nào được :khoaichi

@RMT: cứ quậy thoải mái đi (mà có quậy thì nhớ đăng chung một chỗ nha), khi nào cần thì xóa luôn 1 lần cho tiện :khoaichi

@Hai Lúa: cảm ơn bác, tại hay bận rộn ít tiếp đón chu đáo được nên cũng ngại, mong bác và mọi ngừoi cứ tự nhiên như nhà mình vậy hén khi

http://thohanphong.blogspot.com/

9ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Mon Apr 26, 2010 11:04 pm

lactieuyen


Bạn Thân
Bạn Thân

huhu có ai chỉ em cách làm thơ đối họa không vậy, em thấy mọi người làm vui ghê nhưng chẳng biết gì về thơ cả :huhu:

10ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Wed Apr 28, 2010 10:38 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

lạc tiểu yến đã viết:huhu có ai chỉ em cách làm thơ đối họa không vậy, em thấy mọi người làm vui ghê nhưng chẳng biết gì về thơ cả :huhu:


Bạn Yến thân mến. Nếu thích xướng họa thơ cùng mọi người, bạn hãy tham khảo về cách làm thơ Đường Luật trước nhé, bạn có thể tham khảo ở đây
Nếu muốn học làm thơ Đường Luật tới nơi tới chốn, mình khuyên bạn nên sang http://www.daovien.net và đăng ký thành viên, ở đó có thầy Ái Hoa dạy cách làm thơ rất bài bản. Nếu ham mê thì mình nghĩ chắc bạn học cũng không lâu đâu.
Chúc bạn sớm thành công nha.

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

11ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Thu Apr 29, 2010 8:41 am

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

Hàn Phong đã viết:
ẨN GIẬT

Thời gian thấm thoắt cái thoi vèo
Ngoảnh lại thì hay nắng xế đèo
Sự nghiệp như mây - mây bạc phếch
Tiền đồ tựa nước - nước trong veo
Lười sang chợ lợi nhiều anh bám
Ngại đến phường danh lắm kẻ đeo
Kiếm chỗ cô thôn về ẩn giật
Trăng thanh, gió mát lỏng tay chèo

Hàn Phong

Anh ơi, cho em copy bài này về blog em nha.

Em thích hai câu này.

"Sự nghiệp như mây - mây bạc phếch
Tiền đồ tựa nước - nước trong veo"

Chúc anh nghỉ lễ vui vẻ nha zo

12ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Thu Apr 29, 2010 11:11 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

:khi: memoryvn cứ tự nhiên nhé, mà blog của em là gì, cho anh và mọi người coi với chứ

http://thohanphong.blogspot.com/

13ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Fri Apr 30, 2010 4:42 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

bài thơ vừa mang cái vẻ bất đắc chí, vừa ngông ngạo và rất riêng của anh Tú đó, em không biết làm thơ này như vẫn thích lắm

14ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Fri Apr 30, 2010 4:57 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

Hàn Phong đã viết:
lạc tiểu yến đã viết:huhu có ai chỉ em cách làm thơ đối họa không vậy, em thấy mọi người làm vui ghê nhưng chẳng biết gì về thơ cả :huhu:


Bạn Yến thân mến. Nếu thích xướng họa thơ cùng mọi người, bạn hãy tham khảo về cách làm thơ Đường Luật trước nhé, bạn có thể tham khảo ở đây
Nếu muốn học làm thơ Đường Luật tới nơi tới chốn, mình khuyên bạn nên sang http://www.daovien.net và đăng ký thành viên, ở đó có thầy Ái Hoa dạy cách làm thơ rất bài bản. Nếu ham mê thì mình nghĩ chắc bạn học cũng không lâu đâu.
Chúc bạn sớm thành công nha.

Hàn Phong

ui, không ngờ làm thơ lại phiền thế nhỉ :potay:

15ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Sat May 01, 2010 5:00 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

phiền hay không, Rớt Mồng Tơi cứ thử sờ vô thì biết liền hà khi khi

16ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Mon May 03, 2010 12:12 pm

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

Hàn Phong đã viết::khi: memoryvn cứ tự nhiên nhé, mà blog của em là gì, cho anh và mọi người coi với chứ

thank cám ơn anh nhiều nha.

la hì hì, chỉ là blog đơn giản, suy nghỉ linh ta linh tinh thôi, em sợ mọi nguời vào đó sẽ nhàm chám.

Chúc mọi nguời tuần mới vui vẻ và hạnh phúc

17ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Fri May 07, 2010 12:01 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HỌC UỐNG TRÀ

Bắt chước tiền nhân học uống trà
Cũng bình, cũng ấm, cũng đun - pha
"Vũ Di" của hiếm mua nào thấy
"Long Tĩnh" hàng khan dọ chẳng ra
Nước suối khôn tìm, tìm nước...lọc
Đồ Tàu khó tậu, tậu đồ...ta
Tuy rằng chẳng được thơm ngon lắm
Chỉ cốt mua vui chút vậy mà

Tú lòng...thòng



Được sửa bởi Hàn Phong ngày Fri May 07, 2010 3:25 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

18ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Fri May 07, 2010 3:24 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CẢNH VẮNG VẺ

Thà rằng vắng vẻ vậy mà yên
Nhộn nhịp chi cho lắm cái phiền
Lẻo lẻo môi khua hoàn phí sức
Rề rề mạng chạy tổ hao tiền
Văn chương trót vướng âu là nợ
Chữ nghĩa còn đeo cũng bởi ghiền
Nối gót người xưa về núi ẩn
Lánh màu tục lụy ấy là tiên

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

19ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Sun May 09, 2010 9:26 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ẨN GIẬT

Thời gian thấm thoắt cái thoi vèo
Ngoảnh lại thì hay nắng xế đèo
Sự nghiệp như mây - mây bạc phếch
Tiền đồ tựa nước - nước trong veo
Lười sang chợ lợi nhiều anh bám
Ngại đến phường danh lắm kẻ đeo
Kiếm chỗ cô thôn về ẩn giật
Trăng thanh, gió mát lỏng tay chèo

Hàn Phong



TIỀN ĐỒ...KIỂU CHỊ DẬU

Mải miết dòng trôi nước cuốn vèo
Bỗng dưng chợt thấy..sắp qua đèo
Công danh, sự nghiệp còn dang dở
Sức khoẻ, bạc tiền đã hết veo
Thế thái phận vay chưa trả hết
Nhân tình duyên nợ vẫn còn đeo
Chót mang số mạt làm sao khỏi
Một mảnh thuyền con ráng sức chèo......hu hu!

LIÊN HƯƠNG

http://thohanphong.blogspot.com/

20ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Wed May 12, 2010 5:23 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


SỢ

Từ rày quyết chí ẩn trên non
Lánh khỏi nhân gian sự méo tròn
Hễ thích khua môi thường lãnh đạn
Càng quen múa mép dễ ăn đòn
Buồn vì văn thô, chữ xấu
Tủi bởi ăn cục, nói hòn
Hãy cứ một mình thui thủi vậy
Màng chi áo mão với đai, lon

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

21ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Sun Aug 29, 2010 10:44 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


HỨNG CHÍ NGẠO CHƠI

Trèo lên núi thẳm đứng trông ra
Thế thái nhân tình gớm thế a
Chợ lợi, phường danh sao lắm kẻ
Rừng phong, suối nguyệt chỉ riêng ta
Hương sen bát ngát vời thơ lại
Giọng yến tưng bừng đón khách qua
Tự tại, an nhiên ta hưởng lấy
Thêm lo, thêm nghĩ, chỉ thêm già

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

22ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Mon Aug 30, 2010 12:36 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

HỨNG CHÍ NGẠO CHƠI

Trèo lên núi thẳm đứng trông ra
Thế thái nhân tình gớm thế a
Chợ lợi, phường danh sao lắm kẻ
Rừng phong, suối nguyệt chỉ riêng ta
Hương sen bát ngát vời thơ lại
Giọng yến tưng bừng đón khách qua
Tự tại, an nhiên ta hưởng lấy
Thêm lo, thêm nghĩ, chỉ thêm già

Tú lòng...thòng


SỐNG AN NHÀN

Thêm lo thêm nghĩ chỉ thêm già
Hãy sống an nhàn tránh khổ qua
Xe hộp nhà lầu thôi kệ họ
Rượu bầu thơ túi cứ mình ta
Đêm ca tân cổ yêu đời nhỉ
Ngày ngắm mây trời khoái chí a
Rảnh nữa lội bơi đo nước chảy
Trèo lên núi thẳm đứng trông ra

Thanh Huy

23ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Tue Sep 14, 2010 1:45 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NGẠI

Một mình thui thủi đã dần quen
Mặc kệ lời chê lẫn tiếng khen
Mái lá đơn sơ buồn mở cửa
Lều tranh ẩm thấp hứng chong đèn
Luận đàm sử sách tài còn mọn
Xướng họa thi thơ sức lại hèn
Đành chịu ẩn thân nơi cốc vắng
Ngại ra vướng phải cảnh bon chen

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

24ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Tue Sep 14, 2010 5:03 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

NGẠI

Một mình thui thủi đã dần quen
Mặc kệ lời chê lẫn tiếng khen
Mái lá đơn sơ buồn mở cửa
Lều tranh ẩm thấp hứng chong đèn
Luận đàm sử sách tài còn mọn
Xướng họa thi thơ sức lại hèn
Đành chịu ẩn thân nơi cốc vắng
Ngại ra vướng phải cảnh bon chen

Hàn Phong


KHEN

Thoắt trông tưởng lạ hóa là quen
Cốc vắng ai nhìn cũng phải khen
Suối chảy êm đềm không tốn nhạc
Trăng soi lấp lánh chẳng cần đèn
Thèm theo chuông mõ e tài mỏng
Muốn học kinh thi sợ sức hèn
Cảnh cũ bi giờ vui wá xá
Biết còn có chỗ để mà chen !

Nguyệt Ánh





Được sửa bởi nguyệt ánh ngày Wed Sep 15, 2010 2:54 pm; sửa lần 2.

25ẨN GIẬT Empty Re: ẨN GIẬT Wed Sep 15, 2010 9:29 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NGẠI

Một mình thui thủi đã dần quen
Mặc kệ lời chê lẫn tiếng khen
Mái lá đơn sơ buồn mở cửa
Lều tranh ẩm thấp hứng chong đèn
Luận đàm sử sách tài còn mọn
Xướng họa thi thơ sức lại hèn
Đành chịu ẩn thân nơi cốc vắng
Ngại ra vướng phải cảnh bon chen

Hàn Phong


KHEN

Thoắt trông tưởng lạ hóa là quen
Cốc vắng ai nhìn cũng phải khen
Suối chảy êm đềm không tốn nhạc
Trăng soi lấp lánh chẳng cần đèn
Thèm theo chuông mõ e tài mỏng
Muốn học thư thư sợ sức hèn
Cảnh cũ bi giờ vui wá xá
Biết còn có chỗ để mà chen !

Nguyệt Ánh


HÓA RA...

Vẫn cô tròn nhỏ dáng quen quen
Hễ gặp thầy gàn giả bộ khen
Vẫn nhớ hằng ngày theo rửa bút
Còn thương những buổi chạy cầm đèn
Biệt tăm chắc bởi chê nhà vắng?
Mất dạng vì chưng mỉa cốc hèn?
Nếu rỗi về đây mà ẩn dật
Đồng không mông quạnh chẳng ai chen :khi:

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Similar topics

-

» Giặt Áo Cho Mẹ

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết