You are not connected. Please login or register

ẨN GIẬT

+7
THH
memoryvn
lactieuyen
Rớt Mồng Tơi
cohangxom
hai lúa
Hàn Phong
11 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

26ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Thu Sep 16, 2010 12:56 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

QUYẾT

Một lòng đã quyết phải tu thân
Lánh hẳn ganh đua chốn bụi trần
Rượu nhạt luôn còn buồn uống đỡ
Cơm rau vẫn sẵn đói ăn dần
Cân đai bảnh chọe giờ đâu mảng
Chức tước phù hoa đã cóc cần
Thế sự ai cười chê cũng mặc
Mình riêng vui với bạn tri ân

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

27ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Thu Sep 30, 2010 7:54 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SAY

Giã biệt thành đô những dập dồn
Về đây thỏa dạ cảnh cô thôn
Hương đưa phản phất sen chen nước
Sắc hiện lung linh đá lấn cồn
Lúc hứng khui tràn bầu nhật nguyệt
Khi buồn rót đẫy chén càn khôn
Say men lạc bước ngoài đêm vắng
Vút mắt dòng Ngân phủ kín hồn

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

28ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Wed Apr 06, 2011 11:53 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GIÃ TỪ PHỐ THỊ

Ta về quyết chí tắm ao ta
Nước đục hay trong cũng vậy mà
Lúc tĩnh tâm hồn nghe...chó sủa
Khi bình trí óc lắng chim ca
Lên đồi chót vót trông sương sớm
Xuống bãi mênh mông đón nắng tà
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị"
Rượu ngon, bạn quý lại khề khà

An Khê - Gia Lai
06/04/2011

Tú lòng...thòng

29ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Thu Apr 07, 2011 2:27 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

GIÃ TỪ PHỐ THỊ

Ta về quyết chí tắm ao ta
Nước đục hay trong cũng vậy mà
Lúc tĩnh tâm hồn nghe...chó sủa
Khi bình trí óc lắng chim ca
Lên đồi chót vót trông sương sớm
Xuống bãi mênh mông đón nắng tà
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị"
Rượu ngon, bạn quý lại khề khà

An Khê - Gia Lai
06/04/2011

Tú lòng...thòng

Chời !!! mụi mún họa mà bí rị cái câu 6,huynh hán rộng thế này ai theo cho dược
ẨN GIẬT - Page 2 528966ẨN GIẬT - Page 2 629169

30ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Thu Apr 07, 2011 5:33 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

GIÃ TỪ PHỐ THỊ

Ta về quyết chí tắm ao ta
Nước đục hay trong cũng vậy mà
Lúc tĩnh tâm hồn nghe...chó sủa
Khi bình trí óc lắng chim ca
Lên đồi chót vót trông sương sớm
Xuống bãi mênh mông đón nắng tà
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị"
Rượu ngon, bạn quý lại khề khà


An Khê - Gia Lai
06/04/2011


lòng...thòng






VỀ THĂM PHỐ NÚI

Ai dzìa phố núi hãy theo ta
Chạy nhảy tung tăng một chút mà
Sáng núp bìa rừng coi khỉ giỡn
Chiều rình giữa núi ngó voi ca
Treo cao xó bếp thùng thơ cũ
Cất dưới lư hương ngọn bút tà
"Hệ mã kiều biên dương liễu thụ"
Dăm cân rượu nếp lại khà khà !

Nha UyenẨN GIẬT - Page 2 S2

31ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Tue Apr 12, 2011 2:00 pm

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

sao ai cũng đòi về rừng về núi ở dậy hjhj
tặng tú lòng thòng về an khê nak
:roll: :roll:

đã thế thì thôi quyết trí về
đèo rừng lội suối dốc an khê
chim ca rộn khắp sao vui thích
chó sũa vang nhà cũng thích ghê...
nhìn suống vần thơ đang bỏ dỡ
ngước lên ngẫu hứng thấy si mê
say thơ ta uống dăm vò rượu
bạn hữu cùng nhau cười hã hê...

boss_18_12_92 ẨN GIẬT - Page 2 96584

32ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Wed Oct 17, 2012 2:43 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

boss_18_12_92 đã viết:sao ai cũng đòi về rừng về núi ở dậy hjhj
tặng tú lòng thòng về an khê nak
:roll: :roll:
boss_18_12_92 ẨN GIẬT - Page 2 96584

hi, đòi thì đòi vậy chứ thật ra ai cũng muốn chỗ phố chợ đông đúc thôi, còn HP giờ đã quyết rồi nè khi


QUYẾT

Đã quyết neo đây dẫu ngọt bùi
Chợ đời cứ mặc những ai vui
Tài lường hẳn thiếu đâu khua trống
Đức đếm còn chưa khó gõ dùi
Sóng lặng ưng trông: vài tiếng nhẫn
Trời cao muốn thấy: một lần lui
Hoa hèn cỏ dại ngây hồn tịnh
Mượn nước khe trong rũ sạch mùi

Hàn Phong
17/10/2012

http://thohanphong.blogspot.com/

33ẨN GIẬT - Page 2 Empty Re: ẨN GIẬT Thu Oct 18, 2012 9:06 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRÊN BẾN ƯU TƯ

Thăm thẳm sông sâu ánh nguyệt mờ
Một bầu mỹ tửu, một hồn thơ
Sen thơm theo với xa trần tục
Gió mát vui cùng lánh bụi nhơ
Lối lợi may còn nhiều kẻ rũ
Đường danh đã dễ mấy ai ngơ
Nỗi niềm càng nghĩ càng thêm não
Quẫy sóng thuyền con vội tách bờ

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Similar topics

-

» Giặt Áo Cho Mẹ

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết