LY BIỆT
Ta mình rẽ bước tại đây thôi
Quang gánh trăm năm đứt đoạn rồi
Gió đã xua tan sầu ở mắt
Mưa vừa đuổi sạch lệ nơi môi
Đường Nam rộn rã người lên xuống
Ngõ Bắc xôn xao kẻ đứng ngồi
Êm ấm hôm nào nay trốn biệt
Cau trầu thuở nọ lỡ quên vôi !
Nha Uyen
TÌNH SẦU
"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi"
Ông tơ đã trót bứt dây rồi
Hương sầu vẫn đọng quanh vành mắt
Giọt đắng còn hằn ở khóe môi
Lối mộng trông về thương lúc đứng
Vườn hoang ngoảnh lại nhớ khi ngồi
Trăm năm chẳng trách ai hờ hững
Chỉ trách duyên tình bạc trắng vôi
Hàn Phong
Dứt Tình
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân đi mộng héo rồi
Kẻ ruổi phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ hoen môi
Ngày trôi hờ hững thương đời rối
Đêm đến bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Lạnh lùng bạc bẽo trắng như vôi
Thanh Huy
TRÁCH
Thề nguyền cũng chỉ thế mà thôi
Chốn hẹn khi xưa cỏ ngập rồi
Hạ đến mây sầu vương kín tóc
Đông về tuyết lạnh chạy tràn môi
Vành gương tịch mịch thưa người ngắm
Chiếc ghế cô liêu vắng kẻ ngồi
Thức trọn bao đêm lòng mãi trách
Trầu tình Nguyệt lão chẳng thêm vôi
Hàn Phong
Ta mình rẽ bước tại đây thôi
Quang gánh trăm năm đứt đoạn rồi
Gió đã xua tan sầu ở mắt
Mưa vừa đuổi sạch lệ nơi môi
Đường Nam rộn rã người lên xuống
Ngõ Bắc xôn xao kẻ đứng ngồi
Êm ấm hôm nào nay trốn biệt
Cau trầu thuở nọ lỡ quên vôi !
Nha Uyen
TÌNH SẦU
"Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi"
Ông tơ đã trót bứt dây rồi
Hương sầu vẫn đọng quanh vành mắt
Giọt đắng còn hằn ở khóe môi
Lối mộng trông về thương lúc đứng
Vườn hoang ngoảnh lại nhớ khi ngồi
Trăm năm chẳng trách ai hờ hững
Chỉ trách duyên tình bạc trắng vôi
Hàn Phong
Dứt Tình
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân đi mộng héo rồi
Kẻ ruổi phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ hoen môi
Ngày trôi hờ hững thương đời rối
Đêm đến bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Lạnh lùng bạc bẽo trắng như vôi
Thanh Huy
TRÁCH
Thề nguyền cũng chỉ thế mà thôi
Chốn hẹn khi xưa cỏ ngập rồi
Hạ đến mây sầu vương kín tóc
Đông về tuyết lạnh chạy tràn môi
Vành gương tịch mịch thưa người ngắm
Chiếc ghế cô liêu vắng kẻ ngồi
Thức trọn bao đêm lòng mãi trách
Trầu tình Nguyệt lão chẳng thêm vôi
Hàn Phong
Được sửa bởi Hàn Phong ngày Sun Apr 08, 2012 6:34 am; sửa lần 1.