You are not connected. Please login or register

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong

+13
Tú lòng...thòng
vancali96
nguyệt ánh
trailang
samesame
boss_18_12_92
gót phiêu du
Liên Hương
THH
nha uyen
lu khach
manminhtiep
Hoason
17 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 8 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TIỄN BẠN

Gặp để rồi đi chẳng kịp chào
Sự đời không quá giấc chiêm bao
Nơi này ta đến dài nhung nhớ
Chốn ấy người về lụn ước ao
Thành thị chân bon mòn vó ngựa
Biên khu nắng quái úa chinh bào
Câu thơ sửa mãi không tròn ý
Mắt lại nhìn nhau sóng cuộn trào

Hàn Phong



Thân họa

Tiễn Bạn

Xa nhau nức nở một câu chào
Tình nghĩa vuông tròn đẹp biết bao
Trên bến mưa rơi khôn vuốt mặt
Dưới thuyền sào đẩy tách rời ao
Tích xưa tiễn bạn trao chung rượu
Chuyện trước chia tay tặng chiến bào
Nhắc đến biệt ly sao đắng vậy
Nhìn theo dần khuất lệ dâng trào

-bachvan-



TIỄN BẠN

Tiệc rượu chưa tan đã vội chào
Ấy miền hạnh ngộ có là bao
Gió xa thoảng lại lay cành liễu
Mưa thấp dồn về động đáy ao
Tiếc nhớ lệ còn vương bạch lạp
Tâm tư chưa nỡ vận trường bào
Người đi, đi mãi ngoài sương gió
Sóng lặng trong tim bỗng dậy trào

Hàn Phong



BẠN HỮU

Thương nhau mở rộng một lời chào
Bạn hữu chân thành đẹp xiết bao
Thắm thiết ngàn phương ôi luyến nhớ
Câu thơ chắp cánh vượt hồ ao
Không lo quẫy sóng vùng trời rộng
Chẳng sợ tâm can bị xát bào
Nghĩa sáng muôn Thu tình trọn ý
Nguồn thơ vạn lý mãi tuôn trào

Vũ kim Thanh

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NGĂN CÁCH

Từ ấy đôi đường cách biệt nhau
Sông xưa con nước đã thay màu
Ngày xanh nắng trải nhòa đôi mắt
Đêm trắng sương rơi bạc mái đầu
Ký ức tìm về chung rượu cạn
Ân tình gửi lại nấm mồ sâu
Bâng khuâng ngỡ gặp người năm cũ
Tỉnh giấc vầng trăng rụng xuống cầu

Hàn Phong



Được sửa bởi Hàn Phong ngày Tue Mar 26, 2013 7:50 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BUỒN

Buồn tựa mây bay giạt cuối trời
Buồn như điếu thuốc đã tàn hơi
Buồn ngang hớp rượu xâm đầu lưỡi
Buồn ngỡ giọt châu đọng khoé môi
Buồn sánh lá vàng tuôn mịt mịt
Buồn bằng tuyết trắng phủ vơi vơi
Buồn hơn cánh gió ru đêm vắng
Buồn tận chiều nao tiễn bước người

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NỢ TÌNH
Một gánh giang sơn bám lấy mình
Miệt mài đi giữa cuộc tồn sinh
Công danh chẳng quá thân tầm gửi
Sự nghiệp nào hơn nhánh lục bình
Những ước tịnh tâm ba tiếng mõ
Thầm mong thoát tục một tràng kinh
Gió trăng hưởng mãi kho vô tận
Nghĩ lại còn vương chút nợ tình

Hàn Phong



VẪN LUỴ

Vắng bạn vui sao được hỡi mình?
Thơ văn dẫu biết chẳng mưu sinh
Vài câu tha thẩn vùi ai oán
Dăm chữ vu vơ thả bất bình
Lúc vắng tìm lời thay đạo lý
Khi đau mượn ý ngẫm bài kinh
Không không sắc sắc nào không hiểu
Vẫn luỵ thân dâu một kén tình!
December 14, 2000
Duyên Hồng

Thân họa:

Khổ Lụy

Muôn loài cũng vậy chẳng riêng mình
Thế sự thăng trầm cõi tử sinh
Vạn kiếp trầm luân vì nghiệp báo
Muôn điều sanh khởi tại phê bình
Ngoài vòng danh lợi lo tu tập
Trong chốn thiền môn tán kệ kinh
Nhàn nhã ung dung như thoát tục
Long đong chi lắm lụy ân tình

-bachvan-


Thân họa

NHÂN GIAN

Nhân gian đắm đuối cũng như mình
Khắp chốn Thiên hà tới chúng sinh
Sống kiếp si mê về thác gửi
Mong hồn giải thoát hưởng an bình
Chiều chiều vóc hạc vang chuông mõ
Sớm sớm Linh Sơn vọng đạo kinh
Tích đức tu tâm dù lực tận
Rời xa cõi hận nhận ân tình

Vũ kim Thanh

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VƯỜN YÊU

Trở lại vườn hoa một buổi chiều
Xưa em thường bảo ấy Vườn Yêu
Ti Gôn, Thược Dược màu tươi thắm
Hoàng Cúc, Kim Chi sắc diễm kiều
Vẫn tưởng trăm năm tình vẹn vẽ
Nào ngờ thoáng chốc hoá đìu hiu
Vàng phai theo gió mây giăng mắc
Mới biết duyên mình chỉ bấy nhiêu

Hàn Phong



Thân hoạ

Mộng chiều xuân
( thuận nghịch độc )

Em về mộng gửi gió xuân chiều
Thoảng tiếng vương tình lịm dấu yêu
Thềm nhạt cảnh ngà trăng rũ rượi
Ngõ mờ trời tối gió hiu hiu
Mềm chân gót ảo tâm trầm mặc
Đẫm mắt hồn say bóng diễm kiều
Nghiêng tóc thả hờ tay níu nhẹ
Bềnh bồng nhạc ủ giấc mơ liêu

Liêu mơ giấc ủ nhạc bồng bềnh
Nhẹ níu tay hờ thả tóc nghiêng
Kiều diễm bóng say hồn mắt đẫm
Mặc trầm tâm ảo gót chân mềm
Hiu hiu gió tối trời mờ sắc
Rượi rũ trăng ngà cảnh nhạt thềm
Yêu dấu lịm tình vương tiếng thoảng
Chiều xuân gió gửi mộng về em


Đông Hòa
14.12.07

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NGẪU KHÚC

Về núi chạnh lòng nhớ phố xa
Hững hờ gió vẫy rộn đèn hoa
Em vàng dáng lụa hồn thu thảo
Ta bạc phong sương bước hải hà
Mơ buổi chung đôi lời ước thệ
Đợi ngày hợp tấu khúc hoan ca
Về thành chợt nhớ trăng sơn cước
Đường vắng chiều nao áo lẻ tà

Hàn Phong



Thân họa:

Chiều Tà.
Lên non lại nhớ đến vườn xa
Nghĩ tội em gầy rạc xác hoa
Một thoáng sầu như cành thạch thảo
Đôi khi buồn giống cảnh băng hà
Chim bay mỏi cánh dài muôn dặm
Ta hát vang lời đoản khúc ca
Đất cứng khô cằn lòng chợt lạnh
Chim kêu về tổ lúc chiều tà.
-bachvan-



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Oct 25, 2009 10:50 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BẾN ĐỢI

Tìm về chốn cũ bước chân mau
Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu
Trên bến hoang liêu làn khói rạ
Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu
Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ
Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu
Biết đến bao giờ người trở lại
Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau

Hàn Phong



Thương Bạn

Giữa ánh đông tàn gió thổi mau
Một người trầm mặc khẽ nghiêng đầu
Tiếc ngày vắng bạn con tim nhớ
Thương buổi ly tình giấc mộng câu
Chân khịu ngả mình bên suối cảm
Mi thâm rũ mắt cạnh mây sầu
Nghe đời một nửa hồn mê lặng
Xót mãi hôm nào cách biệt nhau

Đông Hòa
15.12.07



Hoạ:

ƯỚC

Mây buồn thổn thức giọt mưa mau
Tiếc mãi sân Thơ những buổi đầu
Biết đổi gì đây cho có lại
Vô tư ngọc quý nhả từng câu
Mơ Trăng sóng sánh phơi vàng lụa
Ước gió đam mê cuốn dải sầu
Để bến sông thuyền ngây tiếng hát
Hương thầm bát ngát sóng tìm nhau

Kim Giang



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Oct 25, 2009 10:50 am; sửa lần 2.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LONG DONG

Cái kiếp đời sao mãi gập ghềnh
“Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”
Tha hương gầy rạc tình quay quắt
Đất khách hao mòn phận bấp bênh
Đôi kẻ đôi đường tâm vắng lạnh
Một mình một cõi bước buồn tênh
Trông về biển rộng chân mây thẳm
Sóng cả thuyền côi nước dập dềnh

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SEN

Gom cả tinh anh đứng giữa sình
Ngại gì nhơ bẩn, ngại gì khinh
Lìa thân vẫn níu đôi dây nghĩa
Rứt ruột còn vương mấy sợi tình*
Dâng cả đài hoa dâng cả ngó
Kể đâu chữ nhục kể đâu vinh
Tôi nào dám mỉa loài hoa ấy
Không khéo rồi ra tự mỉa mình

20/12/2007
Hàn Phong



HOA SEN

Hoa sen sống giưã chốn ao sình
Vẫn dáng thanh cao hỏi dám khinh
Kẻ bán bày ra nhiêu cũng hết
Người mua ngưỡng mộ biết bao tình
Dầu trong nước đục không màng nhục
Dẫu dưới bùn lầy vẫn thấy vinh
Họ ghét khen chê rồi giận dỗi
Hay mai miã cũng...vẫn là mình

Sương Anh

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

DƯ ÂM

Buổi ấy em về viễn phố xưa
Tiếng chim lẻ bạn giữa chiều mưa
Lá buồn phai sắc dâng đầy lối
Hoa nhớ tàn hương rụng suốt mùa
Gió cuộn theo mây lồng lộng thổi
Thuyền rời xa bến lửng lơ đưa
Còn ai lạc lõng bên sông vắng
Nhặt chút dư âm ngỡ mới vừa

25/12/2007
Hàn Phong


-Bạch Vân thân họa một bài "trữ tình" với HP

Phải Chi.

Quay về thăm lại con đường xưa
Lá rụng trơ cành buồn dưới mưa
Nhớ lúc người đi trời trở lạnh
Buồn khi tình đến gió sang mùa
Phải chi ngày đó ai dò hỏi
Chắc hẳn giờ này ta đón đưa
Trở ngại năm nao đeo đẳng mãi
Sầu theo dài ngắn biết sao vừa.

-bachvan-



OO tập làm theo HP và BV

Tình xa

Tiễn bước em về ngõ phố xưa
Trời buồn nắng nhỏ giọt thành mưa
Chơi vơi lá rụng rơi đầy lối
Lãng đãng sầu giăng mắc suốt mùa
Là thế tình mơ đành cách biệt
Thôi thì giấc mộng cũng xa đưa
Anh còn lại cõi riêng tan nát
Ôm vết yêu thương mới đó vừa

Oanh Oanh



Hoài cảm

Theo gót thu về dẫm lối xưa
Chiều dâng nỗi nhớ một ngày mưa
Mây pha sắc lạnh trời hai nẻo
Phượng thắm màu hoang hạ mấy mùa
Thuyền mộng vẫy tay lòng áo não
Biển tình dậy sóng mắt đong đưa
Dư âm ngày ấy còn vang vọng
Rỉ máu hồn thơ mực đã vừa .

Nguyễn Khánh Chân



Thân hoạ
Tình Buồn đêm mưa
( thuận nghịch độc )

Tình ái chữ thương vọng gửi xưa
Lửa hương tàn lệ đẫm trời mưa
Huyền mê mắt ủ sầu mong hạ
Nhạt khẽ mây tan dấu đợi mùa
Thêm gọi tiếng hồn nghe oán cảm
Dứt ru lời dạ thấu mơ đưa
Tim thầm gói lỡ hoa vườn ngọc
Thềm vắng mộng thao giấc ngủ vừa

Vừa ngủ giấc thao mộng vắng thềm
Ngọc vườn hoa lỡ gói thầm tim
Đưa mơ thấu dạ lời ru dứt
Oán cảm nghe hồn tiếng gọi thêm
Mùa đợi dấu tan mây khẽ nhạt
Hạ mong sầu ủ mắt mê huyền
Mưa trời đẫm lệ tàn hương lửa
Xưa gửi vọng thương chữ ái tình

Đông Hòa
04.01.2008



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Oct 25, 2009 10:57 am; sửa lần 3.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CÕI LẠ

Mượn bút đưa thơ dứt lụy phiền
Mơ hồ sáo trỗi vọng đào nguyên
Văn chương phú lục gieo lời ngọc
Mặc khách tao nhân dạo gót tiên
Rượu ngát men say vùng thảo dã
Trà nồng ý đượm chốn điền viên
Xua tan tạp niệm tình nhân thế
An trí, tịnh tâm luận thánh hiền

26/12/2007
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XUÂN XA XỨ

Gió mới chiều nay đã ghé nhà
Đất trời rạo rực sắc hoàng hoa
Mua vài gói mức mà thương Mẹ
Đọc mấy vận Kiều chợt nhớ Cha
Cái ấm tha hương chừng ấm ảo
Niềm vui đất khách hẳn vui ngoa
Dễ ai thấu nỗi niềm xa xứ
Xuân đến lại ôm mặt khóc òa

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CÙNG NHAU GÌN GIỮ

Phong tục cha ông gắng giữ gìn
Vốn là chữ nghĩa chẳng mua, xin
Văn chương khó xét chừng bao chục
Thi phú khôn cân biết mấy nghìn
Lời trước nhắn về tâm đã tạc
Dấu xưa truyền lại dạ còn in
Công lao thế ấy đâu đành bỏ
Gian khó vạn lần vẫn vững tin

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TIỄN

Uống tiễn đêm dài đêm chẳng vơi
Rượu suông đâu thể nói thay lời
Ta nương nhân ảnh lên đầu sóng
Người nép chinh yên đến cuối trời
Một khúc cuồng ca giờ biếng hát
Đôi dòng tiếu ngạo đã lười chơi
Tiễn nhau cứ tiễn nhau đi mãi
Dẫu nhớ, dẫu buồn cũng thế thôi

29/12/2007
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHỐN CŨ

Chốn cũ đêm xanh hắt bóng mờ
Bên trời ánh nguyệt bủa màn tơ
Cô liêu mái phố nằm thao thức
Đơn lẻ bàn chân bước hững hờ
Một dải sông vàng trôi tĩnh mịch
Vài làn mây trắng phủ hoang sơ
Mười năm cách biệt về qua đó
Chắc chẳng còn ai đứng đợi chờ

31/12/2007
Hàn Phong



Bài hoạ
Sầu trăng
( thuận nghịch độc )

Đây vẫn dáng mây vạt ửng mờ
Tím vườn hoa nguyệt rũ mành tơ
Say nhừ kẻ gửi mơ chìm đắm
Đợi vấn hồn chêm mộng đón hờ
Ray rứt tim nghe lời dạ nhạt
Oán ai tâm lịm tiếng lòng sơ
Cài trăng bóng tiễn đời ngăn cách
Cay mắt rạng canh điểm vọng chờ

Chờ vọng điểm canh ngậm mắt cay
Cách ngăn đời tiễn bóng trăng cài
Sơ lòng tiếng lịm tâm ai oán
Nhạt dạ lời nghe tim rứt ray
Hờ đón mộng chêm hồn vấn đợi
Đắm chìm mơ gửi kẻ nhừ say
Tơ mành rũ nguyệt hoa vườn tím
Mờ ửng vạt mây dáng vẫn đây

Đông Hòa
03.01.2008

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MƯA XUÂN

Lất phất mưa bay nhuốm đất trời
Đường chiều thinh lặng lá vàng rơi
Đôi hàng cây ngủ trong lòng phố
Từng giọt sương tan giữa cõi đời
Rực rỡ chen chân màu áo lạnh
Âm thầm đổ bóng ánh đèn côi
Chiều xuân có kẻ miên man bước
Tìm dưới mưa bay dáng một người

13/01/08
Hàn Phong



Thân họa:

Độc hành dưới mưa Xuân.

Mưa chiều phảng phất cuối chân trời
Xuân đến mai vàng lác đác rơi
Lặng ngắm mây bay thầm mộng ước
Lắng nghe nước chảy gẫm tình đời
Thương sao lắm kẻ thân đơn độc
Hận quá riêng mình phận cút côi
Đi dưới trời mưa buồn bất nhẫn
Âm thầm tê buốt bước chân người

-bachvan-



HOANG VẮNG

Mưa bụi mờ giăng một góc trời
Sân chiều tí tách giọt buồn rơi
Hồi kinh hoang vắng vờn trên mái
Giọng hát xanh rêu phủ xuống đời
Tóc bạc trôi theo linh thể lạnh
Tay gầy níu giữ mảnh hồn côi
Năm xưa ai đã từng chung bước
Giờ chỉ mình tôi chợt nhớ người

Hàn Phong



Phượng hồng

Chiều ru điệu nhớ một phương trời
Vài giọt thu sầu đong nắng rơi
Tiễn gót chia tay sầu lối mộng
Dừng chân lẻ bóng nhạt bên đời
Thuyền đi đi mãi – hơi sương giá
Bến đợi đợi hoài –ánh nguyệt côi
So phím cung đàn dây lỗi nhịp
Ngàn câu gói lại chữ yêu người

Nguyễn Khánh Chân

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐƯỜNG XƯA

Lạc bước bên trời lạnh đẫm sương
Hoa xuân theo gió khẽ đưa hương
Dấu chân đêm cũ mờ nhân ảnh
Tà áo chiều xưa khuất dặm trường
Giun dế reo vang niềm tưởng nhớ
Côn trùng đồng vọng nỗi sầu vương
Mây bay quên lối, người quên lối
Lẻ bóng ai nghiêng dưới vệ đường

18/01/2008
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

AN KHÊ* HOÀI CẢM

Tịch dương lặng lẽ gác non đoài
Đèo dốc quanh co bóng đổ dài
Gió lạnh Hòn Cong mây núi nhạt
Sương rờn Bến Tuyết lách lau phai
Phố xưa lồng lộng màu hoa nở
Đường cũ yêu kiều sắc áo ai
Vọng cảnh chợt hồn dâng ý lạ
Tháng năm cách biệt vẫn u hoài

19/01/2008
Hàn Phong

* Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai



Thân họa:

MÃI THƯƠNG HOÀI

Nhà tôi nằm ở cuối thôn đoài
Trước cổng cây che ngả bóng dài
Mái ngói rêu phong hồ sắp hỏng
Tường vôi lợt lạt đã dần phai
Cầu ao lắc lẻo mơ về bến
Dốc đá chênh vênh nhớ đến ai
Cách trở nhiều năm chưa trở lại
Yêu thương tiếp nối mãi thương hoài
-bachvan-

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TÌM EM

Tôi vẫn tìm em, em ở đâu ?
Mưa rơi khắc khoải giữa khung sầu
Tình trao đêm ấy chưa nồng vị
Hoa rụng chiều nay đã úa màu
Cánh gió thì thầm lời đoạn biệt
Cung đàn u uẩn khúc thương đau
Thuyền không sang nữa ơ hờ bến
Nước chảy nghìn năm lạnh nhịp cầu

26/02/2008
Hàn Phong



Chờ người

Trời khuya lạc bước,bước đi đâu
Khắc khoải thâu đêm một cảnh sầu
Ý ngỏ vừa trao đà héo úa
Tình chưa vội thắm đã phai màu
Chia ly dạo đó gieo thương nhớ
Cách biệt giờ đây rước khổ đau
Bến vắng tôi chờ sương xuống lạnh
Đìu hiu gió thổi lướt qua cầu

bachvan


Thân họa :

DÁNG MƠ

Mây ngàn gió núi biết tìm đâu
Cảnh cũ người xưa nặng trái sầu
Tí tách mưa Ngâu thêm đắng vị
Vào Xuân mộng mị cũng bay mầu
Nồng nàn hẹn ước ngày ly biệt
Buốt giá chờ mong đêm đớn đau
Biển tím trời xanh thuyền cập bến
Dáng mơ chợt thấy đến bên cầu

Vũ kim Thanh



Cạn tình

Em ở đây sao phải kiếm đâu?
Trong tim anh mà vẫn u sầu
Tình chung hòa quyện dòng máu ấm
Nghĩa trộn sắc pha mãi thắm màu
Anh có nhớ chăng ngày mới gặp
Má em hôn tím chẳng hề đau
Bây giờ phai nhạt anh sinh sự
Cơm chán phở thơm muốn cắt cầu./.

TS

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ÁO TRẮNG

Áo trắng xa rồi áo trắng ơi
Trong ta chợt thoáng chút buồn rơi
Ve kêu khắc khoải bên song cửa
Phượng nở miên man phía cuối trời
Nhớ quá tình thầy khi cắp sách
Thương hoài tiếng bạn thuở rong chơi
Nghìn năm hồ dễ còn quay lại
Áo trắng vương theo vạn nẻo đời

25/04/2008
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐÊM ĐÔNG

Lạnh buốt bên song ngọn gió lùa
Đêm tàn canh lụn nỗi sầu đưa
Ngân nga điệu nhớ rền hiên cũ
Tí tách cung buồn gõ mái xưa
Chén rượu còn nồng tri kỷ vắng
Chung trà vẫn ngát cố nhân thưa
Đêm đông, có phải đêm đông lạnh
Hay bởi lòng ai phút chuyển mùa

25/12/2008
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRÊN BẾN NHỊ HÀ

Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
Quạnh quẽ một miền ta với ta
Gió động cành lau hơi nước bạc
Mưa giăng mái phố sắc thu nhoà
Thinh không im tiếng chim chiều vắng
Sóng nước buồn ru viễn khách xa
Đối cảnh vô tình sinh hữu ý
Lòng riêng thêm chạnh nhớ quê nhà

Hàn Phong

Thân Họa :


THƯƠNG SAO VẠN LÝ

Nhành Tre lặng lẽ nhớ ai qua?
Ðỏ quánh phù sa khát vọng ta
Một thuả đam mê Trăng rắc bạc
Lênh đênh khúc nhạc bóng mây nhòa
Tình côi khóc òa trong hồn vắng
Nghĩa biển cười tươi kỷ niệm xa
Gió đón Thu về thơ đượm ý
Thương sao vạn lý nước non nhà

Vũ kimThanh

BÊN DÒNG SÔNG NHỊ

Gợn sóng êm đềm sắc phù sa
Bên bồi bên lở nhớ người xa.
Mây thu trĩu nặng hồn cô quạnh
Cành trúc nghiêng soi bóng nhạt nhòa.
Cầu bắc ngang sông bờ nối lại
Tình về phương ấy có phôi pha.
Thượng nguồn vừa mới yên cơn lũ.
Sóng gió bao giờ lặng trong ta.

Hoa Ngâu

Hà Nội Bên Sông

Sông Hồng hùng vĩ chửa lần qua
Xứ bắc Thăng Long chẳng biết ta
Đắm đuối xem hình trên nước bạc
Say mê ngắm cảnh dưới mây nhòa
Thủ đô mờ bóng trông im vắng
Hà nội vắng em có xót xa?
Chửa đến nhưng tình đà thấm ý,
Mai này có thể đó là nhà

LYênSơn


ĐÔI BỜ NHỊ HÀ.
Muốn tới bờ Nam chẳng thuyền qua
Hỡi nàng bên ý thấu lòng ta?
In bóng lòng sông mây trời bạc ,
Bóng nàng lấp ló...Dụi mắt nhòa.
Bỗng mấy bữa nay hình bóng vắng
Hay nàng giờ đây đã đi xa?
Bờ Bắc mãi nhìn sang nơi ý
Mộng ước mai sau... sống một nhà.
( Langdong08)

Xin ké vui cùng mọi người về Hà nội

Hồng Hà

Hà nội chiều nay thu đã qua
Riêng dòng sông ấy vẫn chờ ta
Phù sa đo đỏ gom tươi thắm
Bờ bãi xanh xanh đắm nhạt nhòa
Cầu trĩu Thủ đô từng nhịp ngắn
Phố hường Kẻ chợ mỗi quê xa
Mong sao Đất nước luôn tồn tại
Để chỗ Rồng bay vẫn dựng nhà

Hô Bảo Nghĩa

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CUNG ĐÀN NĂM CŨ
Tặng Nhã Uyên

Nhớ thuở nào xưa mới học đàn
Đàn kêu tích tịch, tiếng buồn man
Có cô thiếu nữ lòng ngây ngất
Có gã si tình giọng chứa chan
Thế cuộc đổi dời nên cách trở
Biển dâu chìm nổi khiến ly tan
Chiều nay dạo lại cung thương cũ
Một thoáng dư âm trỗi ngút ngàn

Hàn Phong



Đàn ơi!

Yêu em tích góp để mua đàn
Họ tưởng nhạc công chém dã man
Cần phím thợ làm bằng gỗ mục
Dây tơ người chế bởi đồng han
Vác về hý hửng đem ra gẩy
Chưng hửng bập bùng bỗng gẫy tan
Dở khóc dở cười rồi nức nở
Đàn ơi! tình cũng vút lên ngàn./.

Trạc Tuyền

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Buồn

Người ta sao nhất trọng, bên khinh
Đẹp áng thơ ai tủi phận mình
Hoa thắm chữ bay tài kiệt nữ
Tình trao tranh nhận xứng minh tinh
Chả bù thơ Trạc câu tủm tỉm
Bập bõm tiếng đàn khúc chẳng linh
Buồn đó nhưng lại mừng lắm lắm
Vì xem nhờ cứ việc tay rinh./.

Trạc Tuyền



ĐỪNG BUỒN

Nào đâu bên trọng với bên khinh
Thầy chớ buồn chi, chớ trách mình
Chữ "nhẫn" thầy đà xem thấu đáo
Chữ "tâm" thầy cũng nhất hành tinh
Cầu thần tức khắc thần lên tiếng
Khấn Phật liền ngay Phật hiển linh
Như Tú ngẫm ra phần phước lắm
Mừng vì thơ đã được thầy rinh. Very Happy

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHI NGƯỜI TRỞ LẠI

Buổi ấy người đi cách viễn dương
Bỏ thơ, bỏ nhạc, bỏ người thương
Sông xưa cô quạnh buồn man mác
Bến cũ u hoài nỗi vấn vương
Đôi mắt mòn trông nơi đất khách
Bàn chân mỏi bước chốn tha phương
Vọng Phu tưởng đã rêu phong đá
Đâu biết ngụa xưa vẫn nhớ đường*

Hàn Phong



NHỚ NGƯỜI XƯA

Biển chiều rợp bóng rặng thùy dương
Nghe gió vọng lời ai nhớ thương
Người cách xa người đàn lạc phím
Mộng tàn mơ úa lệ sầu vương
Văn Quân ray rứt tình Tư Mã
Lối cũ mong chờ gót viễn phương
Chim lỡ xa bầy còn nhớ tổ
Nẻo về ai lại nỡ quên đường !

nha uyen

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết