You are not connected. Please login or register

THƠ NHÃ UYÊN

+11
vancali96
hai lúa
nguyệt ánh
boss_18_12_92
Liên Hương
Tú lòng...thòng
lu khach
Hàn Phong
THH
thương lãng
nha uyen
15 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 5 trang]

1THƠ NHÃ UYÊN Empty THƠ NHÃ UYÊN Sat Feb 06, 2010 10:51 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

MÃI...

Đã biết ta mình duyên nợ lỡ
Con đường hạnh phúc hết chung đôi
Lời thương viết mãi không sao cạn
Lệ tủi tuôn hoài chẳng thể vơi
Đêm lạnh sầu về trăng mụốn khóc
Ngày dài nhớ đến liễu quên cười
Bờ yêu dẫu đã xa tầm với
Tình vẫn tràn đầy, dấu ái ơi !

Nha Uyen

THƯƠNG

Tình vẫn tràn đầy dấu ái ơi
Thương trao tiếng hát lẫn câu cười
Đẹp dòng lưu bút ghi sâu đậm
Xanh chữ tâm đồng khắc chẳng vơi
Ước mộng đắm say còn giữ vẹn
Mong tình lưu luyến chẳng lìa đôi
Chớ buồn vơ vẩn khi xa cách
Tha thiết yêu nhau đến trọn đời...

Thanh Huy

DẤU YÊU ƠI

Tên em anh gọi trong yêu nhớ
Hạnh phúc cùng nhau, ta có đôi.
Tay nắm bàn tay - Thề bất diệt
Mắt trao ánh mắt - Hứa không vơi.
Câu thề bất diệt như tim đập.
Lời hứa không vơi đẹp nụ cười.
Anh với em tình không thể thiếu.
Tên em anh gọi dấu yêu ơi

Trần Mạnh Hùng

MÌNH ƠI !
Tình Người mãi khắc sâu tâm khảm
Như bóng theo hình,đũa đủ đôi
Ngày đến rồi đi.trời vẫn sáng
Sông dừng lại chảy,nước không vơi
Trọn đời cất giữ nghìn yêu nhớ
Suốt kiếp riêng trao một nét cười
Chắp cánh uyên ương cùng dệt mộng
Ngọt ngào thắm đậm tiếng mình ơi !
Nha Uyen



Được sửa bởi nha uyen ngày Sat Feb 06, 2010 10:59 am; sửa lần 3.

2THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Feb 06, 2010 10:52 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

CHÚC BẠN



Không dưng vắng bóng tự xưa rày
Ngỡ bạn vui vầy cuộc tỉnh say
Ngó trước bùn hiu dòng nước chảy
Nhìn sau ảm đạm bóng cây lay
Tình đầy nghĩa trải câu chờ chữ
Nắng tắt chiều đi tháng đợi ngày
Chén rượu ân tình xin kính tiễn
Đường dài mãi được chắc đôi tay !

Nha Uyen

THƠ NHÃ UYÊN 4ab5ebdc_5e2e1ff5_48_11

3THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Feb 06, 2010 10:57 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THĂM BẠN

Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
Đông đã gần tàn xuân sắp lại
Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màuTHƠ NHÃ UYÊN S2

Nha Uyen

THƠ NHÃ UYÊN 4a41f10e_2dd567de_75656c18499230cdc9c2019

4THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Feb 10, 2010 9:52 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THĂM BẠN
Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
Đông đã gần tàn xuân sắp lại
Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màuTHƠ NHÃ UYÊN S2

Nha Uyen


Chơi cả tháng THƠ NHÃ UYÊN S2THƠ NHÃ UYÊN S2 THƠ NHÃ UYÊN S2

Hôm nay chẳng hẹn lại thăm nhau
Tâm sự bao nhiêu đã dốc bầu
Một tộ mang lên cà sốt cá
Hai tô để đấy bí canh hàu
Rau nhiều bạn nói trên vườn rộng
Cá lắm mình nghe dưới suối sâu
Đã ở bên nhau trong cả thángTHƠ NHÃ UYÊN S2
Tình thân nghĩa bạn mãi tươi màu

Thanh Thanh Khiết
7.2.2010


ĐÓN BẠN

Đón bạn về nhà chơi với nhau
Rượu Mai Quế Lộ một đôi bầu
Thức ăn thịt rán, cơm, canh, cá
Món nhậu bò khô, ốc, hến, hàu
Bởi ít hàn huyên không thường gặp
Nên nhiều tâm sự tỏ tình sâu
Nay cơ hội đến mừng vui lắm
Tình dẫu cách xa vẫn đậm màu


Sương Anh

Merçi NU nhiều ha, SA xin chúc NU và gia đình một năm mới An Khang, nhiều Hạnh, Phước. THƠ NHÃ UYÊN 40THƠ NHÃ UYÊN 7THƠ NHÃ UYÊN 40



BẠN VÀ TÔI

Hai bạn và tôi mãi gặp nhau
Thương yêu thơ phú chứa chung bầu
Mừng Xuân nhấm rượu cùng dưa món
Đón Tết ăn xôi với gỏi hàu
Lâu vắng hai người trông bóng khuất
Gần bên một thuở giữ tình sâu
Dầu đời dâu bể ai chia rẽ
Vẫn giữ tình thơ đẹp thắm màu!

Thanh Huy


TÌNH THƠ MỘT THUỞ

Năm tàn tháng tận ghé thăm nhau
Dốc hết tâm tư,rượu cạn bầu
Bù khú thâu đêm tôm cá mực
Say sưa suốt sáng ốc cua hàu
Dù xa vạn dặm tình luôn thắm
Dẫu cách muôn trùng nghĩa mãi sâu
Xuân đến thân thương lời chúc gửi
Tình thơ một thuở chẳng hoen màuTHƠ NHÃ UYÊN 40

Nha Uyen


U chưa chúc tết đâu nha,2 hôm nữa U cùng cả nhà về quê ăn tết mi chúc tết mọi ngừ lậnTHƠ NHÃ UYÊN S2

THƠ NHÃ UYÊN 4a41f091_45edf5b0_2d49156a3be788109ef554fjx8


5THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Feb 10, 2010 9:56 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Nàng thơ

Đằm thắm vô tư bụi chẳng mờ
Say trăng đắm nguyệt ấy ..là thơ
Bồng bềnh gió cuốn trao lời nguyện
Lãng đãng mây bay gửi ước mơ
Vẻ đẹp thuyền sang đau chỉ thắm
Đường duyên nước động xót giây tơ
Hai đầu nỗi nhớ chìm xa khuất
Cũng ngọt nơi lòng đâu bá vơ

Thanh Thanh Khiết

8.2.2010



Chào hai bạn cho mình theo chân nhen hì hì ,chúc thứ hai đầu tuần vui vẻ hì hì ....

Đêm cô đơn

Nhặt mảnh sao hôm mắt lệ mờ
Ru lòng thiếu nữ cuốn vào thơ
Chong đèn than vắn đầy trăng trở
Cạn bấc đêm dài lắm mộng mơ
Ngắm ánh trăng côi buồn má phấn
Nhìn làn mây lạc khóc duyên tơ
Hồng nhan bạc phận đời ghen tặng
Nhật nguyệt vô tình lại khéo vơ

Vancali 2.8.10

Chúc tỷ NU thứ hai đầu tuần yên vui hì hì ....THƠ NHÃ UYÊN S2



NHỚ VU VƠ

Tìm trong kỷ niệm đả xa mờ
Nhớ bạn phương trời lật áng thơ
Chốn ấy sương về tô lối mộng
Nơi này nguyệt đến dệt tình mơ
Chiều rơi giọt nắng buồn cây cỏ
Gió thả cung sẩu buốt phím tơ
Liễu thắm hoa xinh mừng tết đến
Riêng mình lại mãi nhớ vu vơ
Nha Uyen

ĐÊM VẮNG

Đêm sâu lặng ngắm ánh sao mờ
Nỗi nhớ ùa về ngập tứ thơ
Lấp lánh thuyền trăng xuôi bến mộng
Bồng bềnh tóc liễu xõa vườn mơ
Bâng khâng bóng nhạn bay tìm tổ
Lả lướt tay ngà nhấn phím tơ
Bến vắng êm đềm con nước chảy
Ngậm ngùi lữ khách đứng bơ vơ !

Nha Uyen
BƠ VƠ
Mênh mông sa mạc phủ sưong mờ
Ẩn hiện chân trời dáng tiểu thơ.
Ray rức tâm tư bao nỗi nhớ
Dạt dào suy tưởng chuyện xây mơ.
Nhớ lời đầm ấm, bờ môi ngọt.
Nhớ dáng yêu kiều giải lụa tơ.
Nhớ ánh mắt buồn khi tiễn biệt.
Giờ đây thấm thía cảnh bơ vơ

Bây giờ thấm thía cảnh bơ vơ.
Ấp ủ trong tim nét trẻ thơ
Yêu giọng Tuy Hòa bao quyến luyến.
Thương người Núi Nhạn những ươm mơ.
Nụ hôn gởi đến bờ môi mộng.
Tình nhớ gom về dệt mối tơ.
Em nhốt anh tiếng cười quyến rũ.
Nhớ em nhiều,nghĩ ngợi vu vơ.
Trần Mạnh Hùng

6THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Feb 11, 2010 6:42 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

CHÚC TẾT ĐÂU NĂM
Năm mới lời vui gởi mọi nhà
Tuyệt Tình tến đến tiếng vang xa
Đường thi,trào phúng tuôn êm ái
Truyện, sử,tình yêu chảy mượt mà
Cốc chủ khàn hơi lời đón khách
Vườn thơ rộn rã nhĩp hòa ca

Xa gần ghé bước thăm tình cốc
Cốc vắng không còn vắng nữa a THƠ NHÃ UYÊN Icon_biggrin

Nha Uyen THƠ NHÃ UYÊN 528966

THƠ NHÃ UYÊN Rr121

7THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 04, 2010 7:22 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

MIỆNG THẾ GIAN
Duyên muộn vì đeo số tuổi Dần
Ách trời lồng lộng vướng vào thân.
Ngày xanh mòn mỏi chờ duyên bén.
Tuổi ngọc đắng cay hứng phận tàn.
Em đẹp tuổi dần không tủi hổ.
Em hiền cao số chẳng gian nan
Thương em áo vải thơm mùi lúa.
Cái lưỡi không xương quậy nát tan
Trần Mạnh Hùng

ƯỚC
Mau chưn em chạy lọt ngay Dần
Bỡi thế nên giờ khổ cái thân
Đông đến ra sân xem tuyết rụng
Xuân dzìa tựa cửa ngắm hoa tàn
Thu qua bóng chiếc ngồi đan nón
Hạ lại mình ên đứng vót nan
Ước được ngày mai Xuân rực rỡ
Nắng hồng chói rọi,giá băng tan!

Nha Uyen

8THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 04, 2010 7:25 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

8/3
NGÀY TÁI MẶT

Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
Mày râu rửa chén với lau nhà
Bảo vân thui-thủi mồm như hến
Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
Năm có một ngày đà tái mặt
Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

Nguyên Hải




8/3
NGÀY TÁI MẶT


Hết Tết bây giờ đến tám ba
Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà
Tôm rim nước mắm tanh mùi cá
Mì gói hành tây nhạt thấy bà
Ông xã ngày nào tay đụng bếp
Vợ hiền bụng đói mắt lòi da
Yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ
Miệng cố cười vui tội ổng mà

Vancali 2.14.10

Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
Chúc chế ngày vui .........



SỢ NHẤT
Sợ nhất là ngày tám tháng ba
Chồng dành hết cả việc trong nhà
Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ
Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà
Hoa chất đầy phòng khô xẹp tùi
Quà che kín cửa xướt trầy da
Nhìn tui cái mặt cười như mếu
Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!

Nguyệt Ánh

Chúc Van luôn vui và hạnh phúc,NÁ


THƠ NHÃ UYÊN 4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8

Chời tỳ NA nhanh thật cho em sữa câu bày nhen , chúc tỷ NA luôn vui khỏ trẻ đẹp hì hì ...


SỢ NGÀY TÁM THÁNG BA

Sợ nhất trong đời số tám ba
Là ngày tháng vợ nhốt trong nhà
Đấm lưng bóp cẳng cho ưng dạ
Trình rá dâng khâu để biếu bà
Thấy hét lơ kêu xanh mặt má
Nằm hầu ngủ đợi tái mày da
Như chim bị ná lòng buồn bã
Có nói phân bua cũng khổ mà!

Thanh Huy



!!!
Chửa đón nguyên tiêu lo tháng ba
Mần chi sớm thế bỏ đầy nhà
Ngày rằm dọn cỗ vui cùng cháu
Đợi tết chờ trăng uống chúc bà
Xuân mới ngập ngừng đà tím mật
Tình chưa bén rễ đã vàng da
Không vui thì vẫn là ba tháng
Hờ hững đành sao, tội lắm mà.!

Nha Uyen

9THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 04, 2010 7:27 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THƠ NHÃ UYÊN Moon-light-falls-30x24

ĐẼM NGUYÊN TIÊU

Trăng tròn tỏa sáng khắp muôn nơi
Rượu cúc trà sen vội đón mời
Gót ngọc hằng nga êm ả tới
Cung đàn điệu sáo nhẹ nhàng rơi
Câu thơ trầm bỗng trao ngàn ý
Tiếng nhạc du dương chứa vạn lời
Tình dẫu mịt mờ nơi cuối bãi
Đầu ghềnh nỗi nhớ mãi không vơi !

Nha Uyen

10THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 04, 2010 7:30 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Lệ Thương Sầu

Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu

Sương Anh

SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha


Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu

Vancali 3.3.10

Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì.



NGÀN THU VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền nhớ mái
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !

Nha Uyen

11THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Mar 12, 2010 9:35 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

ĐẼM NGUYÊN TIÊU

Trăng tròn tỏa sáng khắp muôn nơi
Rượu cúc trà sen vội đón mời
Gót ngọc hằng nga êm ả tới
Cung đàn điệu sáo nhẹ nhàng rơi
Câu thơ trầm bỗng trao ngàn ý
Tiếng nhạc du dương chứa vạn lời
Tình dẫu mịt mờ nơi cuối bãi
Đầu ghềnh nỗi nhớ mãi không vơi !

Nha Uyen


MUÔN DIỆU Ý
Anh một nơi, em ở một nơi
Nghe trong tâm tưởng tiếng em mời.
Biết bao mơ mộng chờ đưa đón.
Là cả suy tư bỗng thoát rơi.
Hạnh phúc tràn về muôn diệu ý.
Vui mừng trao đến vạn khuôn lời
Gởi em tất cả bao trừu mến.
Và tấm chân tình chẳng thể vơi
Trân Mạnh Hùng
BÂNG KHUÂNG

Ta người hai đứa ở hai nơi
Khó thể thăm nhau dẫu muốn mời
Lúc nhớ trông mây đong tuyết rụng
Khi buồn tựa cửa hứng sương rơi
Tình xa mỏi mắt sầu xa cách
Rượu đắng mềm môi mặn đắng lời
Bến cũ chiều nay hồn sóng dậy
Giữa trời ai thả khúc chơi vơi !

HL

12THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Mar 12, 2010 9:36 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

CHỜ

Một khoảng mênh mông giữa đất trời
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi
Ngày lại ngày qua dài nỗi nhớ
Trông mong trông đợi chẳng nào nguôi
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng
Khẽ gọi tên người yêu dấu ơi

NHÃ UYÊN


ĐỢI

Xanh thẳm mênh mông đất với trời
Tầng tầng mây trắng tựa sông trôi
Bâng khuâng dáng ngọc mềm trên cỏ
Thoang thoảng bóng chiều giọt nắng rơi
Người đã xa rồi nhoà ký ức
Người còn đợi mãi nhớ khôn nguôi
Miên man sâu thẳm trong hoài niệm
Năm tháng còn gì năm tháng ơi!
LIÊN HƯƠNG

13THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 13, 2010 11:18 am

thương lãng


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

CHỜ

Một khoảng mênh mông giữa đất trời
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi
Ngày lại ngày qua dài nỗi nhớ
Trông mong trông đợi chẳng nào nguôi
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng
Khẽ gọi tên người yêu dấu ơi

NHÃ UYÊN


ĐỢI

Xanh thẳm mênh mông đất với trời
Tầng tầng mây trắng tựa sông trôi
Bâng khuâng dáng ngọc mềm trên cỏ
Thoang thoảng bóng chiều giọt nắng rơi
Người đã xa rồi nhoà ký ức
Người còn đợi mãi nhớ khôn nguôi
Miên man sâu thẳm trong hoài niệm
Năm tháng còn gì năm tháng ơi!
LIÊN HƯƠNG


Tiễn

Tiễn một người đi tận cuối trời
Ta về lặng lẽ tháng ngày trôi
Đường khuya bước mỏi cành đau rụng
Ngõ tối chân buồn giọt đắng rơi
Một kiếp tình xưa còn mãi đượm
Bao năm nhớ cũ vẫn chưa nguôi
Bâng khuâng tự hỏi bao giờ nữa
Mộng ước xa rồi mộng ước ơi

Thương Lãng

14THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Mar 24, 2010 10:44 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Cám ơn thương lãng đã ghé thăm nhà và để lại bại họa thật hay,gửi cái cây này cho thương lãng xem cho vui nha,chúc vui vẻ,NU
Loại cây lạ lùng này, có tên là 'Nareepol' được tìm thấy ở Thái Lan.
Naree có nghĩa là 'cô gái / phụ nữ' và
Pol có nghĩa là thực vật / cây hoặc 'buah' in Malay.
Nó có nghĩa là "cây phụ nữ ".
Đó là những gì tuyệt vời mà Tạo Hóa đã ban cho thế giới bằng nhiều hình thức
Loại cây này được tìm thấy tại tỉnh Petchaboon, cách thủ đô Bangkok khoảng 500 cây số .


Xem Ảnh
THƠ NHÃ UYÊN Download?mid=1%5f494%5fAJdzbHwAAA63S6RodgV9kXXMPf8&pid=1.2
Xem ảnh
THƠ NHÃ UYÊN Download?mid=1%5f494%5fAJdzbHwAAA63S6RodgV9kXXMPf8&pid=1.2

THƠ NHÃ UYÊN Download?mid=1%5f892%5fAJdzbHwAAYEGS6RnDgdmfhuKoac&pid=4&fid=Inbox&inline=1

15THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Mar 25, 2010 10:17 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

CHỜ

Một khoảng mênh mông giữa đất trời
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi
Ngày lại ngày qua dài nỗi nhớ
Trông mong trông đợi chẳng nào nguôi
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng
Khẽ gọi tên người yêu dấu ơi

NHÃ UYÊN


ĐỢI

Xanh thẳm mênh mông đất với trời
Tầng tầng mây trắng tựa sông trôi
Bâng khuâng dáng ngọc mềm trên cỏ
Thoang thoảng bóng chiều giọt nắng rơi
Người đã xa rồi nhoà ký ức
Người còn đợi mãi nhớ khôn nguôi
Miên man sâu thẳm trong hoài niệm
Năm tháng còn gì năm tháng ơi!
LIÊN HƯƠNG


Tiễn

Tiễn một người đi tận cuối trời
Ta về lặng lẽ tháng ngày trôi
Đường khuya bước mỏi cành đau rụng
Ngõ tối chân buồn giọt đắng rơi
Một kiếp tình xưa còn mãi đượm
Bao năm nhớ cũ vẫn chưa nguôi
Bâng khuâng tự hỏi bao giờ nữa
Mộng ước xa rồi mộng ước ơi

Thương Lãng


THƯƠNG

Đau xót tình chia giữa đất trời
Bên nhau rồi vẫy mỗi đời trôi
Trôi trong đông lạnh sương dày phủ
Chìm giữa thu tàn nắng nhạt rơi
Trường lớp cách xa quên chẳng nỡ
Phượng ve vắng ngắt nhớ sao nguôi
Trông về đất mẹ hoàng hôn tím
Thương nước thương nhà quá bạn ơi!

Thanh Huy

16THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Jul 02, 2010 3:20 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

PHÂN VÂN

Đã biết người đi, vẫn cứ chờ
Lời ai còn vọng mãi trong mơ
Đèn khêu dưới án tàn con chữ
Gió quyện bên thềm lạnh ý thơ
Nhớ ngóng vườn thưa sâu đúc kén
Buồn trông cửa hẹp nhện giăng tơ
Hỏi thầm con tạo làm ly biệt
Hay bởi người ta đã hững hờ?

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

17THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Jul 03, 2010 7:24 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

PHÂN VÂN

Đã biết người đi, vẫn cứ chờ
Lời ai còn vọng mãi trong mơ
Đèn khêu dưới án tàn con chữ
Gió quyện bên thềm lạnh ý thơ
Nhớ ngóng vườn thưa sâu đúc kén
Buồn trông cửa hẹp nhện giăng tơ
Hỏi thầm con tạo làm ly biệt
Hay bởi người ta đã hững hờ?

Hàn Phong

NGƯỜI ĐI

Nếu thật người đi quá hững hờ
Trời ơi tình hết hết duyên tơ
Xóa bao kỷ niệm in trang giấy
Nát hết ân tình đậm nét thơ
Quen biết rồi xa đau nắm ruột
Thương yêu đành gác tiếc niềm mơ
Vó câu lồng lộng trong sương gió
Bỏ cũ buồn thiu có kẻ chờ...

Thanh Huy

18THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Tue Jul 06, 2010 6:16 pm

lu khach

lu khach
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THH đã viết:PHÂN VÂN

Đã biết người đi, vẫn cứ chờ
Lời ai còn vọng mãi trong mơ
Đèn khêu dưới án tàn con chữ
Gió quyện bên thềm lạnh ý thơ
Nhớ ngóng vườn thưa sâu đúc kén
Buồn trông cửa hẹp nhện giăng tơ
Hỏi thầm con tạo làm ly biệt
Hay bởi người ta đã hững hờ?

Hàn Phong

NGƯỜI ĐI

Nếu thật người đi quá hững hờ
Trời ơi tình hết hết duyên tơ
Xóa bao kỷ niệm in trang giấy
Nát hết ân tình đậm nét thơ
Quen biết rồi xa đau nắm ruột
Thương yêu đành gác tiếc niềm mơ
Vó câu lồng lộng trong sương gió
Bỏ cũ buồn thiu có kẻ chờ...

Thanh Huy

không rành lắm nhưng cũng họa 1 bài với các bạn cho vui

Tình đau

Ta mang theo mãi chút tình hờ
Hẹn ước muôn điều chuyện tóc tơ
Duyên đẹp người đem vào nét vẽ
Tình vui ta đã chép thành thơ
Bao năm chung bước - bao khao khát
Một phút chia lìa - một giấc mơ
Lối cũ chiều về nghe lá rụng
Còn ai đưa đón có ai chờ???

LK

19THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Jul 14, 2010 9:31 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

PHÂN VÂN

Đã biết người đi, vẫn cứ chờ
Lời ai còn vọng mãi trong mơ
Đèn khêu dưới án tàn con chữ
Gió quyện bên thềm lạnh ý thơ
Nhớ ngóng vườn thưa sâu đúc kén
Buồn trông cửa hẹp nhện giăng tơ
Hỏi thầm con tạo làm ly biệt
Hay bởi người ta đã hững hờ?

Hàn Phong

NGƯỜI ĐI

Nếu thật người đi quá hững hờ
Trời ơi tình hết hết duyên tơ
Xóa bao kỷ niệm in trang giấy
Nát hết ân tình đậm nét thơ
Quen biết rồi xa đau nắm ruột
Thương yêu đành gác tiếc niềm mơ
Vó câu lồng lộng trong sương gió
Bỏ cũ buồn thiu có kẻ chờ...

Thanh Huy



không rành lắm nhưng cũng họa 1 bài với các bạn cho vui

Tình đau

Ta mang theo mãi chút tình hờ
Hẹn ước muôn điều chuyện tóc tơ
Duyên đẹp người đem vào nét vẽ
Tình vui ta đã chép thành thơ
Bao năm chung bước - bao khao khát
Một phút chia lìa - một giấc mơ
Lối cũ chiều về nghe lá rụng
Còn ai đưa đón có ai chờ???

LK

ƯU TƯ

Chẳng hẹn mà sao mãi đợi chờ
Một thời hoa mộng dã vào mơ
Sầu dâng mắt biếc mờ cung nhạc
Nhớ ngập môi hồng nghẹn tiếng thơ
Nắng úa dau lòng thân lá cỏ
Trăng gầy xót dạ kiếp tằm tơ
Xuân qua hạ đến rồi thu lại
Biết gửi về đâu giấc mộng hờ !

Nha Uyen

U xin lỗi vì lâu nay bận quá,tranh thủ lên tí vào thư quán hấy thơ nhiều quá chưa họa đáp được,tiện đây mong A TH tha lỗi cho U nha,Ũe họa đáp bài thơ của anh,thơ rất hay ,Uca3m ơn anh nhiều lắm,chúc anh luôn vui,chúc cả nhà vui,khỏe,thân mến,NU


20THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Jul 15, 2010 1:55 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihi, ỉ ôi một hồi muội cũng chịu về đó hả? cứ tưởng quên cả rồi chứ :khi:

MỪNG HỘI NGỘ

Cũng bởi người đi chẳng hẹn hò
Để thương, để nhớ, để âu lo
Mưa vờn mái quạnh mình hay vậy
Nắng dội hiên sầu bạn biết cho?
Khối nghĩa mênh mông khôn lấy ướm
Mảnh tình bát ngát khó đem đo
Cũng may tri kỷ giờ quay lại
Cá ruộng, tôm ao vội nhóm lò khi

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

21THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Jul 16, 2010 1:20 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

MỪNG HỘI NGỘ

Cũng bởi người đi chẳng hẹn hò
Để thương, để nhớ, để âu lo
Mưa vờn mái quạnh mình hay vậy
Nắng dội hiên sầu bạn biết cho?
Khối nghĩa mênh mông khôn lấy ướm
Mảnh tình bát ngát khó đem đo
Cũng may tri kỷ giờ quay lại
Cá ruộng, tôm ao vội nhóm lò

Hàn Phong


VUI GẶP GỠ

Uyên đã về đây vẳng tiếng hò
Cốc vui chào đón hết cơn lo
Người đi biệt biệt lòng sao nỡ
Kẻ ở buồn buồn ai thấu cho
Chịu nghĩa bao ngày luôn nhớ đến
Ôm tình suốt kiếp chẳng cần đo
Xin gần bè bạn đừng xa nhé
Nhen ấm yêu thương sáng bếp lò

Thanh Huy

22THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Tue Nov 16, 2010 6:05 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

BÙN !

Bữa hổm em sang tận xứ Lèo
Mang dzìa một đống vịt, gà, heo
Tìm anh bán lẻ mong nên khá
Kiếm chị mua sô ước đuổi nghèo
Nghĩ tủi che cong còn gặp quẹo
Suy rầu né khổ lại tông eo
Đang trưa cả bọn lăn đùng nghẻo
Vốn dzọt theo mây một cái vèo !

Nha Uyen THƠ NHÃ UYÊN 655492 THƠ NHÃ UYÊN 629169

23THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Nov 20, 2010 11:06 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÙN !

Bữa hổm em sang tận xứ Lèo
Mang dzìa một đống vịt, gà, heo
Tìm anh bán lẻ mong nên khá
Kiếm chị mua sô ước đuổi nghèo
Nghĩ tủi che cong còn gặp quẹo
Suy rầu né khổ lại tông eo
Đang trưa cả bọn lăn đùng nghẻo
Vốn dzọt theo mây một cái vèo !

Nha Uyen THƠ NHÃ UYÊN 655492 THƠ NHÃ UYÊN 629169




CHỈ TẠI...

Ham chi chạy đến tận bên Lèo
Chẳng chịu mua gì lại lái heo*
Lở móng, long mồm thành chịu lỗ
Tai xanh, Hát một hóa ra nghèo
Đi không ngó lịch đi giờ xấu
Bán chẳng coi ngày bán lúc eo
Đến núi Bà Đen mà khấn vái
Lần sau chắc sẽ...hốt vèo vèo
THƠ NHÃ UYÊN 777260 THƠ NHÃ UYÊN 777260

Tú lòng...thòng

* buôn heo

sorry muội nha, mấy hôm nay bận việc không lên được
THƠ NHÃ UYÊN 895569

24THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Nov 25, 2010 3:59 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

TIẾC THƯƠNG

Người sang chốn ấy thương nhòe chữ
Ta ở nơi này nhớ đẫm châu
Trước cửa đìu hiu làn gió lạnh
Ngoài hiên rả rích giọt mưa sầu
Xuân về chỉ thắm se duyên chặt
Hạ lại tình nồng rớt biển sâu
Ai nỡ chôn vùi câu thệ ước
Cho trăng lẻ bóng bến giang đầu !

Nha Uyen




VỊNH CHÚ GÀ TRỐNG

Cần mẫn đêm ngày tô vóc dáng
Siêng năng sớm tối luyện lời ca
Màn đen chửa tắt đà kêu trẻ
Ánh sáng vừa soi đã gọi bà
Bới kiếm hang trùn cho chị nổ
Cào tìm ụ mối tặng em hoa
Oai hùng một cõi nơi vườn rộng
Vợ lắm con đông chật kín nhà khi

Nha Uyen


CON SÔNG QUÊ EM

Uốn khúc nghiêng mình soi bóng nguyệt
Oằn người sửa dáng đợi vầng mây
Ngày qua tháng lại dòng luôn chảy
Hạ khuất thu sang nước mãi đầy
Nắng đến xanh um từng đám mạ
Cò về trắng xóa những tàng cây
Chiều mưa bỗng nhớ con sông nhỏ
Kỉ niệm trào dâng ngập chốn nầy

Nha Uyen





NGÔI CHÙA LÀNG EM

Non cao thấp thóang đuôi rồng.phụng
Dốc thẳng lờ mờ ngọn trúc, mai
Mõ gõ trong mây rèn tiếng nhạc
Nhang bay giữa gió thỏang hương lài
Người về cúng oản cầu thêm phước
Khách đến dâng đèn nguyện hết tai
Đã mấy năm rồi xa xóm nhỏ
Tình quê ấp ủ tháng năm dài

Nha Uyen

25THƠ NHÃ UYÊN Empty Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Dec 05, 2010 8:34 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THƯONG

Thương chiều rải nắng nhuộm vườn mơ
Thương ánh sao khuya nhỏ lệ chờ
Thương những cung trầm đau phím nhạc
Thương vài dấu lặng xót hồn thơ
Thường nhành phượng vĩ bay trong gió
Thương đóa phong lan rụng giữa bờ
Thương cảnh quê nghèo người khó nhọc
Thương đời chửa vẹn một cung tơ !

Nha Uyen

GỌI

Gọi lúa vàng tươi đẹp luống cày
Gọi tình muôn thuở ngát hương say
Gọi vì sao lạc êm dềm tối
Gọi khúc tiêu xa rộn rã ngày
Gọi những âu lo cành trúc quỵ
Gọi từng thắt thỏm bóng chim bay
Gọi thơ viết mãi không lời kết
Gọi nhớ người ơi trọn kiếp này !

Nha Uyen




CAM RANH QUÊ ANH

Cam Ranh phố biển vắng đò đưa
Cam Thuận làng quê rợp lá dừa
Cam phận đôi bờ mong hạ cũ
Cam lòng một bóng đợi thu xưa
Cam Lâm đất hẹp duyên còn thiếu
Cam Hiệp người đông nợ đã thừa
Cam chịu đường đời hai lối rẽ
Cam đành lẻ bạn tội tình chưa ?

Nha Uyen

THÀ...

Thà buổi ban đầu không luyến thương
Thà như hoa dại nở ven đường
Thà tình vẫn mãi tình dang dở
Thà chữ luôn hoài chữ vấn vương
Thà ngắm mây chiều trôi bốn biển
Thà nhìn nắng sớm trải muôn phương
Thà xin về thuở trăng mười sáu
Thà tiếng yêu xưa chẳng vội tường !

Nha Uyen



GỬI...

Gửi về chốn ấy mọi buồn vui
Gửi đến phương xa nỗi ngậm ngùi
Gửi những ưu phiền neo bến ngược
Gửi nhiều nuối tiếc thả dòng xuôi
Gửi câu thơ viết chưa nhòa mực
Gửi tách trà pha vẫn đậm mùi
Gửi biết bao điều chưa cạn tỏ
Gửi ngàn lời chúc mãi xuân tươi !

Nha Uyen THƠ NHÃ UYÊN 195595

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết