ĐÊM VẮNG
Ngọn gió ru đêm thổn thức lời
Thuyền trăng về đậu giữa trùng khơi
Trà thơm nào khỏa lòng tê buốt
Rượu đắng khôn khuây dạ rối bời
Điệu sáo tràn về đôi tiếng chậm
Cung đàn thoảng lại một dòng lơi
Đêm thanh chạnh nhớ người tri kỷ
Đứng nhặt dư âm vạn mảnh rời
4/6/2012
Hàn Phong
ĐÊM VẮNG
Nỡi nhớ không sao trút cạn lời
Từngày cánh nhạn biệt xa khơi
Sầu dâng mắt ngọc sầu đông cứng
Lệ đẫm môi thơm lệ nát bời
Lối nhỏ trăng cài âm phách nhặt
Đêm dài tóc xoã nhịp đàn lơi
Nghe từ sâu thẳm tình thơ gọi
Tỉnh giấc nam kha mộng rã rời !
Nha Uyen
Ngọn gió ru đêm thổn thức lời
Thuyền trăng về đậu giữa trùng khơi
Trà thơm nào khỏa lòng tê buốt
Rượu đắng khôn khuây dạ rối bời
Điệu sáo tràn về đôi tiếng chậm
Cung đàn thoảng lại một dòng lơi
Đêm thanh chạnh nhớ người tri kỷ
Đứng nhặt dư âm vạn mảnh rời
4/6/2012
Hàn Phong
ĐÊM VẮNG
Nỡi nhớ không sao trút cạn lời
Từngày cánh nhạn biệt xa khơi
Sầu dâng mắt ngọc sầu đông cứng
Lệ đẫm môi thơm lệ nát bời
Lối nhỏ trăng cài âm phách nhặt
Đêm dài tóc xoã nhịp đàn lơi
Nghe từ sâu thẳm tình thơ gọi
Tỉnh giấc nam kha mộng rã rời !
Nha Uyen
Được sửa bởi nha uyen ngày Sun Apr 08, 2012 3:34 pm; sửa lần 1.