muội ơi, tranh thủ về "trả bài" tí cho vui nè
THƠ NHÃ UYÊN
+11
vancali96
hai lúa
nguyệt ánh
boss_18_12_92
Liên Hương
Tú lòng...thòng
lu khach
Hàn Phong
THH
thương lãng
nha uyen
15 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
72 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Mar 15, 2013 8:13 pm
nha uyen
Bạn Thân
NHẮN
Bạn quí loay hoay chiện kiếm chồng
Sợ rồi ít bữa đến mùa đông
Đêm dài thậm thượt không ngừ úm
Tối lạnh co ro thiếu kẻ bồng
Thơ phú từ rày thôi khỏi đọc
Rượu mồi sắp tới cũng đừng trông
Vì em đã quyết làm chim cảnh
Chim cảnh cao sang đẹp nhứt lồng
Nha Uyen
Chọn lồng
họa vui
Có khổ nào hơn gái chửa chồng
Lạnh lùng như ngọn gió mùa đông
Con anh hàng xóm hoài mơ ẵm
Cháu chị nhà bên mãi ước bồng
Kiệu rước đầu làng vù tới ngó
Xe đưa cuối xóm vụt ra trông
Chắc phường quân tử đui mù cả
Mới để riêng em đứng chọn lồng
hai lúa
Hân hạnh làm quen Hai Lúa , chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui
Chậu lồng
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 3.10.13
HỘI KÉN CHỒNG
Thấy cảnh vui ghê: hội kén chồng
Hội này quả thực khách coi đông
Cô ưng chú nọ nhào vô bế
Chị thích anh kia chạy tới bồng
Kẻ chửa vừa lòng vô sát ngó
Người đà mát dạ đứng xa trông
Có cô tham quá ôm không hết
Phải chạy lăng xăng để mượn lồng
Tú lòng...thòng
Lấy Chồng
Em lớn sao em chẳng lấy chồng
Vướng đời lạnh lẽo đến bao đông
Ở ri chắc tại không người hợp
Sống thế làm sao có bé bồng
Đêm nhớ tình đi thân lảo đảo
Ngày cầu mộng đến dạ chờ trông
Tuổi xuân cứ thế trôi trôi mãi
Khổ sở như chim bị nhốt lồng
Thanh Huy
BÙN !
Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !
NU
hihi,mấy hôm nay mụi bận wá,xem cái cảnh khổ của mụi nè
U cám ơn bạn Van,huynh và huynh hai lúa cùng huynh TH đã vào thăm U,chúc mọi ngừ lun dui nha
U mời mọi ngừ uống trà nghen
Bạn quí loay hoay chiện kiếm chồng
Sợ rồi ít bữa đến mùa đông
Đêm dài thậm thượt không ngừ úm
Tối lạnh co ro thiếu kẻ bồng
Thơ phú từ rày thôi khỏi đọc
Rượu mồi sắp tới cũng đừng trông
Vì em đã quyết làm chim cảnh
Chim cảnh cao sang đẹp nhứt lồng
Nha Uyen
Chọn lồng
họa vui
Có khổ nào hơn gái chửa chồng
Lạnh lùng như ngọn gió mùa đông
Con anh hàng xóm hoài mơ ẵm
Cháu chị nhà bên mãi ước bồng
Kiệu rước đầu làng vù tới ngó
Xe đưa cuối xóm vụt ra trông
Chắc phường quân tử đui mù cả
Mới để riêng em đứng chọn lồng
hai lúa
Hân hạnh làm quen Hai Lúa , chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui
Chậu lồng
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 3.10.13
HỘI KÉN CHỒNG
Thấy cảnh vui ghê: hội kén chồng
Hội này quả thực khách coi đông
Cô ưng chú nọ nhào vô bế
Chị thích anh kia chạy tới bồng
Kẻ chửa vừa lòng vô sát ngó
Người đà mát dạ đứng xa trông
Có cô tham quá ôm không hết
Phải chạy lăng xăng để mượn lồng
Tú lòng...thòng
Lấy Chồng
Em lớn sao em chẳng lấy chồng
Vướng đời lạnh lẽo đến bao đông
Ở ri chắc tại không người hợp
Sống thế làm sao có bé bồng
Đêm nhớ tình đi thân lảo đảo
Ngày cầu mộng đến dạ chờ trông
Tuổi xuân cứ thế trôi trôi mãi
Khổ sở như chim bị nhốt lồng
Thanh Huy
BÙN !
Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !
NU
hihi,mấy hôm nay mụi bận wá,xem cái cảnh khổ của mụi nè
U cám ơn bạn Van,huynh và huynh hai lúa cùng huynh TH đã vào thăm U,chúc mọi ngừ lun dui nha
U mời mọi ngừ uống trà nghen
Được sửa bởi nha uyen ngày Fri Mar 15, 2013 10:49 pm; sửa lần 1.
73 Re: THƠ NHÃ UYÊN Fri Mar 15, 2013 9:12 pm
vancali96
Bạn Thân
[quote="nha uyen"]NHẮN
Bạn quí loay hoay chiện kiếm chồng
Sợ rồi ít bữa đến mùa đông
Đêm dài thậm thượt không ngừ úm
Tối lạnh co ro thiếu kẻ bồng
Thơ phú từ rày thôi khỏi đọc
Rượu mồi sắp tới cũng đừng trông
Vì em đã quyết làm chim cảnh
Chim cảnh cao sang đẹp nhứt lồng
Nha Uyen
Chọn lồng
họa vui
Có khổ nào hơn gái chửa chồng
Lạnh lùng như ngọn gió mùa đông
Con anh hàng xóm hoài mơ ẵm
Cháu chị nhà bên mãi ước bồng
Kiệu rước đầu làng vù tới ngó
Xe đưa cuối xóm vụt ra trông
Chắc phường quân tử đui mù cả
Mới để riêng em đứng chọn lồng
hai lúa
Hân hạnh làm quen Hai Lúa , chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui
Chậu lồng
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 3.10.13
HỘI KÉN CHỒNG
Thấy cảnh vui ghê: hội kén chồng
Hội này quả thực khách coi đông
Cô ưng chú nọ nhào vô bế
Chị thích anh kia chạy tới bồng
Kẻ chửa vừa lòng vô sát ngó
Người đà mát dạ đứng xa trông
Có cô tham quá ôm không hết
Phải chạy lăng xăng để mượn lồng
Tú lòng...thòng
Lấy Chồng
Em lớn sao em chẳng lấy chồng
Vướng đời lạnh lẽo đến bao đông
Ở ri chắc tại không người hợp
Sống thế làm sao có bé bồng
Đêm nhớ tình đi thân lảo đảo
Ngày cầu mộng đến dạ chờ trông
Tuổi xuân cứ thế trôi trôi mãi
Khổ sở như chim bị nhốt lồng
Thanh Huy
BÙN !
Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !
NU
Chào tỷ Nu , tỷ dạo nầy khỏe hôn , chúc tỷ thứ sáu an vui .
Dâu ngoan
Thấy bạn thân quen gả được chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Đâu rồi dáng ngọc vườn hoa mộng
Nức tiếng dâu ngoan tiếng tốt lồng
Vancali 3.15.13
Bạn quí loay hoay chiện kiếm chồng
Sợ rồi ít bữa đến mùa đông
Đêm dài thậm thượt không ngừ úm
Tối lạnh co ro thiếu kẻ bồng
Thơ phú từ rày thôi khỏi đọc
Rượu mồi sắp tới cũng đừng trông
Vì em đã quyết làm chim cảnh
Chim cảnh cao sang đẹp nhứt lồng
Nha Uyen
Chọn lồng
họa vui
Có khổ nào hơn gái chửa chồng
Lạnh lùng như ngọn gió mùa đông
Con anh hàng xóm hoài mơ ẵm
Cháu chị nhà bên mãi ước bồng
Kiệu rước đầu làng vù tới ngó
Xe đưa cuối xóm vụt ra trông
Chắc phường quân tử đui mù cả
Mới để riêng em đứng chọn lồng
hai lúa
Hân hạnh làm quen Hai Lúa , chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui
Chậu lồng
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 3.10.13
HỘI KÉN CHỒNG
Thấy cảnh vui ghê: hội kén chồng
Hội này quả thực khách coi đông
Cô ưng chú nọ nhào vô bế
Chị thích anh kia chạy tới bồng
Kẻ chửa vừa lòng vô sát ngó
Người đà mát dạ đứng xa trông
Có cô tham quá ôm không hết
Phải chạy lăng xăng để mượn lồng
Tú lòng...thòng
Lấy Chồng
Em lớn sao em chẳng lấy chồng
Vướng đời lạnh lẽo đến bao đông
Ở ri chắc tại không người hợp
Sống thế làm sao có bé bồng
Đêm nhớ tình đi thân lảo đảo
Ngày cầu mộng đến dạ chờ trông
Tuổi xuân cứ thế trôi trôi mãi
Khổ sở như chim bị nhốt lồng
Thanh Huy
BÙN !
Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !
NU
Chào tỷ Nu , tỷ dạo nầy khỏe hôn , chúc tỷ thứ sáu an vui .
Dâu ngoan
Thấy bạn thân quen gả được chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Đâu rồi dáng ngọc vườn hoa mộng
Nức tiếng dâu ngoan tiếng tốt lồng
Vancali 3.15.13
74 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 16, 2013 12:12 am
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
hihi,mấy hôm nay mụi bận wá,xem cái cảnh khổ của mụi nè
U cám ơn bạn Van,huynh và huynh hai lúa cùng huynh TH đã vào thăm U,chúc mọi ngừ lun dui nha
U mời mọi ngừ uống trà nghen
BÙN !
Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !
NU
Dâu ngoan
Thấy bạn thân quen gả được chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Đâu rồi dáng ngọc vườn hoa mộng
Nức tiếng dâu ngoan tiếng tốt lồng
Vancali 3.15.13
có cách này nè
QUYẾT
Nghĩ tội thân em lỡ lấy chồng
Bởi chồng đẹp mã “họ” theo đông
Khi thì mánh lẻ nơi rừng Cát (tiên)
Lúc lại theo tua ở núi Bồng (lai)
Vợ mãi gầy mòn ra cửa đợi
Con hoài đau yếu đứng hiên trông
Tháng ba mồng tám này em quyết
Em quyết vùng lên…đạp gãy lồng
16/03/2013
Tú lòng…thòng
U cám ơn bạn Van,huynh và huynh hai lúa cùng huynh TH đã vào thăm U,chúc mọi ngừ lun dui nha
U mời mọi ngừ uống trà nghen
BÙN !
Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !
NU
Dâu ngoan
Thấy bạn thân quen gả được chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Đâu rồi dáng ngọc vườn hoa mộng
Nức tiếng dâu ngoan tiếng tốt lồng
Vancali 3.15.13
có cách này nè
QUYẾT
Nghĩ tội thân em lỡ lấy chồng
Bởi chồng đẹp mã “họ” theo đông
Khi thì mánh lẻ nơi rừng Cát (tiên)
Lúc lại theo tua ở núi Bồng (lai)
Vợ mãi gầy mòn ra cửa đợi
Con hoài đau yếu đứng hiên trông
Tháng ba mồng tám này em quyết
Em quyết vùng lên…đạp gãy lồng
16/03/2013
Tú lòng…thòng
75 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 17, 2013 5:11 am
vancali96
Bạn Thân
mấy hôm nay mụi vất vả wá nên chẳng thơ thẩn gì,đọc báo thấy ở Hà Nội có bãi tắm tiên (tắm truồng)mụi thích wá mún đi mà hong có tiền nên phải nghĩ cách làm thêm để được làm tiên một lần mụi mang vào đây một ít mời huynh và các bạn ăn thử xem có ngon hong quảng cáo dùm mụi để mụi được đắt hàng là mụi cám ơn nhìu lém
LÀM THÊM
Ao ước một làn được tắm tiên
Đi xa phải tốn rất nhìu tiền
Nhà nghèo chỉ có khoai cùng đậu
Cảnh khổ toàn là bút với nghiên
Muốn mượn e va nhầm kẻ xấu
Mong vay khó gặp trúng người hiền
Thôi thì ráng tự mình xoay sở
Tối tối ra đường bán chả chiên
Nha Uyen
Chả Cá Viên Chiên
LÀM THÊM
Ao ước một làn được tắm tiên
Đi xa phải tốn rất nhìu tiền
Nhà nghèo chỉ có khoai cùng đậu
Cảnh khổ toàn là bút với nghiên
Muốn mượn e va nhầm kẻ xấu
Mong vay khó gặp trúng người hiền
Thôi thì ráng tự mình xoay sở
Tối tối ra đường bán chả chiên
Nha Uyen
Chả Cá Viên Chiên
CHỚ DẠI
Dễ gì đến đó đã thành tiên
Chớ dại nghe theo tốn bộn tiền
Nghĩ chán cho đời, rầy với chuyện
Thà vui cùng bút, thú cùng nghiên
Bao người phú quý ra oai dữ
Mỗi tớ thanh cao rõ nét hiền
Giữa chốn phù hoa ngàn món lạ
Mình ta bầu rượu, dĩa gà chiên
Hàn Phong
Chúc NU cùng Bác Tú thứ bảy (CA) vui mạnh
Đời thường
Chớ có mơ ngày được thấy tiên
Thời gian lãng phí lại hao tiền
Đừng nên vọng tưởng hòa sương khói
Mà hảy quay về dệt bút nghiên
Xướng họa kim bằng cùng bạn hữu
Đùa vui hội ngộ với huynh hiền
Noi gương bác Tú đời thanh thản
Dưới ánh trăng vàng nhậu cá chiên
Vancali 3.16.13
Đời thường
Chớ có mơ ngày được thấy tiên
Thời gian lãng phí lại hao tiền
Đừng nên vọng tưởng hòa sương khói
Mà hảy quay về dệt bút nghiên
Xướng họa kim bằng cùng bạn hữu
Đùa vui hội ngộ với huynh hiền
Noi gương bác Tú đời thanh thản
Dưới ánh trăng vàng nhậu cá chiên
Vancali 3.16.13
76 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 18, 2013 4:41 am
nha uyen
Bạn Thân
LÀM THÊM
Ao ước một làn được tắm tiên
Đi xa phải tốn rất nhìu tiền
Nhà nghèo chỉ có khoai cùng đậu
Cảnh khổ toàn là bút với nghiên
Muốn mượn e va nhầm kẻ xấu
Mong vay khó gặp trúng người hiền
Thôi thì ráng tự mình xoay sở
Tối tối ra đường bán chả chiên
Nha Uyen
Chả Cá Viên Chiên
CHỚ DẠI
Dễ gì đến đó đã thành tiên
Chớ dại nghe theo tốn bộn tiền
Nghĩ chán cho đời, rầy với chuyện
Thà vui cùng bút, thú cùng nghiên
Bao người phú quý ra oai dữ
Mỗi tớ thanh cao rõ nét hiền
Giữa chốn phù hoa ngàn món lạ
Mình ta bầu rượu, dĩa gà chiên
Hàn Phong
[center] Chúc NU cùng Bác Tú thứ bảy (CA) vui mạnh
Đời thường
Chớ có mơ ngày được thấy tiên
Thời gian lãng phí lại hao tiền
Đừng nên vọng tưởng hòa sương khói
Mà hảy quay về dệt bút nghiên
Xướng họa kim bằng cùng bạn hữu
Đùa vui hội ngộ với huynh hiền
Noi gương bác Tú đời thanh thản
Dưới ánh trăng vàng nhậu cá chiên
Vancali 3.16.13
Cảm ơn Van đã ghé thăm và họa thơ,mến chúc bạn một ngày cuói từng dui dẻ
AO ƯỚC
Bỡi nghèo nên ước được làm tiên
Khỏi phải còng lưng để kiếm tiền
Rảnh óc moi vần rùi mót chữ
Nhẹ đầu giũa bút với mài nghiên
Lần mò níu bước chư bằng hữu
Dọ dẫm theo chưn bậc thánh hiền
Thơ thẩn đêm ngày vui hết biết
Không còn vất vả đứng ngồi chiên
NU
Ao ước một làn được tắm tiên
Đi xa phải tốn rất nhìu tiền
Nhà nghèo chỉ có khoai cùng đậu
Cảnh khổ toàn là bút với nghiên
Muốn mượn e va nhầm kẻ xấu
Mong vay khó gặp trúng người hiền
Thôi thì ráng tự mình xoay sở
Tối tối ra đường bán chả chiên
Nha Uyen
Chả Cá Viên Chiên
CHỚ DẠI
Dễ gì đến đó đã thành tiên
Chớ dại nghe theo tốn bộn tiền
Nghĩ chán cho đời, rầy với chuyện
Thà vui cùng bút, thú cùng nghiên
Bao người phú quý ra oai dữ
Mỗi tớ thanh cao rõ nét hiền
Giữa chốn phù hoa ngàn món lạ
Mình ta bầu rượu, dĩa gà chiên
Hàn Phong
[center] Chúc NU cùng Bác Tú thứ bảy (CA) vui mạnh
Đời thường
Chớ có mơ ngày được thấy tiên
Thời gian lãng phí lại hao tiền
Đừng nên vọng tưởng hòa sương khói
Mà hảy quay về dệt bút nghiên
Xướng họa kim bằng cùng bạn hữu
Đùa vui hội ngộ với huynh hiền
Noi gương bác Tú đời thanh thản
Dưới ánh trăng vàng nhậu cá chiên
Vancali 3.16.13
Cảm ơn Van đã ghé thăm và họa thơ,mến chúc bạn một ngày cuói từng dui dẻ
AO ƯỚC
Bỡi nghèo nên ước được làm tiên
Khỏi phải còng lưng để kiếm tiền
Rảnh óc moi vần rùi mót chữ
Nhẹ đầu giũa bút với mài nghiên
Lần mò níu bước chư bằng hữu
Dọ dẫm theo chưn bậc thánh hiền
Thơ thẩn đêm ngày vui hết biết
Không còn vất vả đứng ngồi chiên
NU
77 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 18, 2013 12:59 pm
hoaha
Bạn Sơ Giao
AO ƯỚC
Bỡi nghèo nên ước được làm tiên
Khỏi phải còng lưng để kiếm tiền
Rảnh óc moi vần rùi mót chữ
Nhẹ đầu giũa bút với mài nghiên
Lần mò níu bước chư bằng hữu
Dọ dẫm theo chưn bậc thánh hiền
Thơ thẩn đêm ngày vui hết biết
Không còn vất vả đứng ngồi chiên
NU
góp vui với mọi người, mong là không bị chổi rượt
Thấy rồi
Ngừ ta nói chị đẹp như tiên
Chỉ thích làm thơ hỏng thích tiền
Được mấy đồng quèn lo sắm bút
Dư vài cắc lẻ để mua nghiên
Vóc trông ốm ốm màu da trắng
Dáng ngó cao cao nét mặt hiền
Bữa trước tình cờ nhìn thấy chị
Đang ngồi nhấm nháp cá viên chiên
H.H
Bỡi nghèo nên ước được làm tiên
Khỏi phải còng lưng để kiếm tiền
Rảnh óc moi vần rùi mót chữ
Nhẹ đầu giũa bút với mài nghiên
Lần mò níu bước chư bằng hữu
Dọ dẫm theo chưn bậc thánh hiền
Thơ thẩn đêm ngày vui hết biết
Không còn vất vả đứng ngồi chiên
NU
góp vui với mọi người, mong là không bị chổi rượt
Thấy rồi
Ngừ ta nói chị đẹp như tiên
Chỉ thích làm thơ hỏng thích tiền
Được mấy đồng quèn lo sắm bút
Dư vài cắc lẻ để mua nghiên
Vóc trông ốm ốm màu da trắng
Dáng ngó cao cao nét mặt hiền
Bữa trước tình cờ nhìn thấy chị
Đang ngồi nhấm nháp cá viên chiên
H.H
78 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 23, 2013 12:53 am
nha uyen
Bạn Thân
Thấy rồi
Ngừ ta nói chị đẹp như tiên
Chỉ thích làm thơ hỏng thích tiền
Được mấy đồng quèn lo sắm bút
Dư vài cắc lẻ để mua nghiên
Vóc trông ốm ốm màu da trắng
Dáng ngó cao cao nét mặt hiền
Bữa trước tình cờ nhìn thấy chị
Đang ngồi nhấm nháp cá viên chiên
H.H
chào bạn HH,rất vui được bạn ghé thăm và họa thơ,hỏng bít bạn khen ai hay khen U,thôi thì để ở đây xem như là mình được khen cho lỗ mũi cao thêm một tí xin thố lộ với bạn về gia cảnh của U nè
TỰ BẠCH
Xấu hoắc làm gì được giống tiên
Lĩnh lương nhà nước chả dư tiền
Bớt ăn quà sáng dành mua mực
Nhịn uống trà chiều để sắm nghiên
Một lão chồng gàn hơi bướng bỉnh
Hai con vịt đẹt rất ngoan hiền
Cúi từng tất cả chui vào bếp
Làm món đùi gà tẫm bột chiên
NU
Ngừ ta nói chị đẹp như tiên
Chỉ thích làm thơ hỏng thích tiền
Được mấy đồng quèn lo sắm bút
Dư vài cắc lẻ để mua nghiên
Vóc trông ốm ốm màu da trắng
Dáng ngó cao cao nét mặt hiền
Bữa trước tình cờ nhìn thấy chị
Đang ngồi nhấm nháp cá viên chiên
H.H
chào bạn HH,rất vui được bạn ghé thăm và họa thơ,hỏng bít bạn khen ai hay khen U,thôi thì để ở đây xem như là mình được khen cho lỗ mũi cao thêm một tí xin thố lộ với bạn về gia cảnh của U nè
TỰ BẠCH
Xấu hoắc làm gì được giống tiên
Lĩnh lương nhà nước chả dư tiền
Bớt ăn quà sáng dành mua mực
Nhịn uống trà chiều để sắm nghiên
Một lão chồng gàn hơi bướng bỉnh
Hai con vịt đẹt rất ngoan hiền
Cúi từng tất cả chui vào bếp
Làm món đùi gà tẫm bột chiên
NU
79 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Mar 23, 2013 9:46 pm
vancali96
Bạn Thân
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
<blockquote class="postcontent restore ">
</blockquote>
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
<blockquote class="postcontent restore ">
</blockquote>
80 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 24, 2013 12:45 am
nha uyen
Bạn Thân
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
81 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 24, 2013 8:08 am
vancali96
Bạn Thân
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
82 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 24, 2013 1:12 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
83 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 24, 2013 10:11 pm
vancali96
Bạn Thân
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tiếng đàn
Nổi tiếng hào hoa biết cả làng
Áo dài khăn đóng tướng đi sang
An nhàn nắng hạ nhìn mây trắng
Rảnh rỗi ngày thu đếm lá vàng
Lãng mạn vần thơ mơ chỉ thắm
Đa tình ánh mắt thích đò ngang
Bao nàng kiều nữ đêm nằm mộng
Trước gió hồn ru…Bác Tú đàn
Vancali 3.24.13
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tiếng đàn
Nổi tiếng hào hoa biết cả làng
Áo dài khăn đóng tướng đi sang
An nhàn nắng hạ nhìn mây trắng
Rảnh rỗi ngày thu đếm lá vàng
Lãng mạn vần thơ mơ chỉ thắm
Đa tình ánh mắt thích đò ngang
Bao nàng kiều nữ đêm nằm mộng
Trước gió hồn ru…Bác Tú đàn
Vancali 3.24.13
84 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Mar 24, 2013 10:50 pm
Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tiếng đàn
Nổi tiếng hào hoa biết cả làng
Áo dài khăn đóng tướng đi sang
An nhàn nắng hạ nhìn mây trắng
Rảnh rỗi ngày thu đếm lá vàng
Lãng mạn vần thơ mơ chỉ thắm
Đa tình ánh mắt thích đò ngang
Bao nàng kiều nữ đêm nằm mộng
Trước gió hồn ru…Bác Tú đàn
Vancali 3.24.13
ai chứ Tú làm gì biết đàn , cũng vì vậy mà hận đến bây giờ đó
HẬN
Từ độ tình yêu hóa lỡ làng
Nhìn con đò nhỏ rẽ dòng sang
Đau đầu bởi mất vài bao lúa
Tức ruột vì đi mấy chỉ vàng
Ganh ghét - anh này chơi...xỏ lá
Tị hiềm - chú nọ dợt đâm ngang
Em mê những kẻ nhanh tay gảy
Nghĩ hận mình xưa chẳng học đàn
Tú lòng...thòng
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tiếng đàn
Nổi tiếng hào hoa biết cả làng
Áo dài khăn đóng tướng đi sang
An nhàn nắng hạ nhìn mây trắng
Rảnh rỗi ngày thu đếm lá vàng
Lãng mạn vần thơ mơ chỉ thắm
Đa tình ánh mắt thích đò ngang
Bao nàng kiều nữ đêm nằm mộng
Trước gió hồn ru…Bác Tú đàn
Vancali 3.24.13
ai chứ Tú làm gì biết đàn , cũng vì vậy mà hận đến bây giờ đó
HẬN
Từ độ tình yêu hóa lỡ làng
Nhìn con đò nhỏ rẽ dòng sang
Đau đầu bởi mất vài bao lúa
Tức ruột vì đi mấy chỉ vàng
Ganh ghét - anh này chơi...xỏ lá
Tị hiềm - chú nọ dợt đâm ngang
Em mê những kẻ nhanh tay gảy
Nghĩ hận mình xưa chẳng học đàn
Tú lòng...thòng
85 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 25, 2013 3:03 am
vancali96
Bạn Thân
Xin phép NU cho mình dán ở đây nha , mồi quí huynh tỷ xem cho vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tiếng đàn
Nổi tiếng hào hoa biết cả làng
Áo dài khăn đóng tướng đi sang
An nhàn nắng hạ nhìn mây trắng
Rảnh rỗi ngày thu đếm lá vàng
Lãng mạn vần thơ mơ chỉ thắm
Đa tình ánh mắt thích đò ngang
Bao nàng kiều nữ đêm nằm mộng
Trước gió hồn ru…Bác Tú đàn
Vancali 3.24.13
ai chứ Tú làm gì biết đàn , cũng vì vậy mà hận đến bây giờ đó
HẬN
Từ độ tình yêu hóa lỡ làng
Nhìn con đò nhỏ rẽ dòng sang
Đau đầu bởi mất vài bao lúa
Tức ruột vì đi mấy chỉ vàng
Ganh ghét - anh này chơi...xỏ lá
Tị hiềm - chú nọ dợt đâm ngang
Em mê những kẻ nhanh tay gảy
Nghĩ hận mình xưa chẳng học đàn
Tú lòng...thòng
Cướp cạn
Trống đánh rùm beng chấn động làng
Đêm qua xóm dưới cướp mò sang
Vào nhà ả Tám “chôm” mâm bạc
Phá cửa ông Năm”thỉnh” túi vàng
Dở thói giang hồ nên phách lối
Coi thường luật pháp thật nghênh ngang
Sáng nay bồ cáo niêm đầu ngõ
Ai biết thêm tin báo diễn đàn
Vancali 3.24.13
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.32.13
Chào Van,U rất vui được Van ghé chơi,tiện đây U kể chiện xưa cho Van nghe nhé
TUYỂN CHỒNG
(chiện mừ năm trước)
Nổi tiếng em đây đẹp nhứt làng
Dập dìu sĩ tử dọ đường sang
Anh này vai gánh hòm to bạc
Chàng nọ tay ôm bị lớn vàng
Cao tuỏi mời vô thềm sảnh trước
Trẻ người dẫn lại chái nhà ngang
Trà thơm đãi khách xong vào cuộc
Tất cả cùng thi một khúc đàn
NU
Cám ơn NU cho nghe câu chuyện tình của NU rất là lãng mạn thơ mộng , chúc Nu chuối tuần vui mạnh .
Kén chồng
Cô đơn hiền hậu nhứt trong làng
Thấp thỏm canh dài đợi trống sang
Muốn đấy nam thanh đừng chuộng sắc
Còn đây nữ tú chả tham vàng
Phong trần chỉ kết tình lai láng
Mặc khách duyên cầu bút dọc ngang
Mỏi bước giang hồ xin ghé lại
Cùng nhau đối ẩm mộng tao đàn
Vancali 3.23.13
MỚI HỌC ĐÀN
Cục tắc kêu luôn ở khắp làng
Nương vào ngọn gió mới lần sang
Khi thì ọt ẹt câu tân cổ
Lúc lại u ơ khúc nhạc vàng
Được trớn sao dừng nghe vẻ ngắt
Đang đà cứ giật thấy hơi ngang
Lắng tai chẳng hiểu chi chi cả
Hỏi kỹ à ra...mới học đàn
Tú lòng...thòng
Tiếng đàn
Nổi tiếng hào hoa biết cả làng
Áo dài khăn đóng tướng đi sang
An nhàn nắng hạ nhìn mây trắng
Rảnh rỗi ngày thu đếm lá vàng
Lãng mạn vần thơ mơ chỉ thắm
Đa tình ánh mắt thích đò ngang
Bao nàng kiều nữ đêm nằm mộng
Trước gió hồn ru…Bác Tú đàn
Vancali 3.24.13
ai chứ Tú làm gì biết đàn , cũng vì vậy mà hận đến bây giờ đó
HẬN
Từ độ tình yêu hóa lỡ làng
Nhìn con đò nhỏ rẽ dòng sang
Đau đầu bởi mất vài bao lúa
Tức ruột vì đi mấy chỉ vàng
Ganh ghét - anh này chơi...xỏ lá
Tị hiềm - chú nọ dợt đâm ngang
Em mê những kẻ nhanh tay gảy
Nghĩ hận mình xưa chẳng học đàn
Tú lòng...thòng
Cướp cạn
Trống đánh rùm beng chấn động làng
Đêm qua xóm dưới cướp mò sang
Vào nhà ả Tám “chôm” mâm bạc
Phá cửa ông Năm”thỉnh” túi vàng
Dở thói giang hồ nên phách lối
Coi thường luật pháp thật nghênh ngang
Sáng nay bồ cáo niêm đầu ngõ
Ai biết thêm tin báo diễn đàn
Vancali 3.24.13
86 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Mar 25, 2013 8:28 am
hai lúa
Bạn Thân
Du côn
Dạo trước du côn đã ghé làng
No đòn chẳng sợ vẫn mò sang
Thằng đầy mặt sẹo, tai đeo bạc
Đứa khắp mình xăm, mũi xỏ vàng
Có bữa say đà chơi mánh lẻ
Nhiều hôm nổi hứng đánh tay ngang
Trận nào cũng bị te tua hết
Chúng tức nên nay gọi cả đàn
Hai lúa
Dạo trước du côn đã ghé làng
No đòn chẳng sợ vẫn mò sang
Thằng đầy mặt sẹo, tai đeo bạc
Đứa khắp mình xăm, mũi xỏ vàng
Có bữa say đà chơi mánh lẻ
Nhiều hôm nổi hứng đánh tay ngang
Trận nào cũng bị te tua hết
Chúng tức nên nay gọi cả đàn
Hai lúa
87 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sat Apr 20, 2013 2:19 pm
nha uyen
Bạn Thân
Cảm ơn Van và huynh hai lúa vào chơi,U nghĩ wài kg ra từ để họa típ nên dành xù vậy, chúc cả nhà cúi từng dzui dzẻ
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
88 thơ Nhã Uyên Sun Apr 21, 2013 12:27 am
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Cảm ơn Van và huynh hai lúa vào chơi,U nghĩ wài kg ra từ để họa típ nên dành xù vậy, chúc cả nhà cúi từng dzui dzẻ
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
89 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Apr 21, 2013 3:54 am
vancali96
Bạn Thân
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
90 Re: THƠ NHÃ UYÊN Sun Apr 21, 2013 8:58 am
nha uyen
Bạn Thân
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
DÃ...
Đã chẳng còn chi để chuyện trò
Đã đầy mỏi mệt với buồn lo
Đã khơi suối lê bao dòng chảy
Đã khép buồng tim những điệu hò
Đã hắt hiu vườn hoa đỏ lựu
Đã mờ mịt lối khói lam tro
Đã len giửa giấc cung sầu muộn
Đã lỡ làng duyên một bến đò
NU
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
DÃ...
Đã chẳng còn chi để chuyện trò
Đã đầy mỏi mệt với buồn lo
Đã khơi suối lê bao dòng chảy
Đã khép buồng tim những điệu hò
Đã hắt hiu vườn hoa đỏ lựu
Đã mờ mịt lối khói lam tro
Đã len giửa giấc cung sầu muộn
Đã lỡ làng duyên một bến đò
NU
91 Re: THƠ NHÃ UYÊN Mon Apr 22, 2013 4:07 am
vancali96
Bạn Thân
TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
DÃ...
Đã chẳng còn chi để chuyện trò
Đã đầy mỏi mệt với buồn lo
Đã khơi suối lê bao dòng chảy
Đã khép buồng tim những điệu hò
Đã hắt hiu vườn hoa đỏ lựu
Đã mờ mịt lối khói lam tro
Đã len giửa giấc cung sầu muộn
Đã lỡ làng duyên một bến đò
NU
Chúc Nu chủ nhật an vui
Còn
Còn đâu tuổi ngọc để bày trò
Còn cả đường dài nặng gánh lo
Còn nhớ sông Hương cùng mái đẩy
Còn thương núi Ngự với câu hò
Còn hờn kỷ niệm theo mây khói
Còn trách ân tình hóa lửa tro
Còn có đường thơ cùng Tuyệt Cốc
Còn thêm bằng hữu với con đò
Vancali 4.21.13
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
DÃ...
Đã chẳng còn chi để chuyện trò
Đã đầy mỏi mệt với buồn lo
Đã khơi suối lê bao dòng chảy
Đã khép buồng tim những điệu hò
Đã hắt hiu vườn hoa đỏ lựu
Đã mờ mịt lối khói lam tro
Đã len giửa giấc cung sầu muộn
Đã lỡ làng duyên một bến đò
NU
Chúc Nu chủ nhật an vui
Còn
Còn đâu tuổi ngọc để bày trò
Còn cả đường dài nặng gánh lo
Còn nhớ sông Hương cùng mái đẩy
Còn thương núi Ngự với câu hò
Còn hờn kỷ niệm theo mây khói
Còn trách ân tình hóa lửa tro
Còn có đường thơ cùng Tuyệt Cốc
Còn thêm bằng hữu với con đò
Vancali 4.21.13
92 Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Jan 14, 2015 1:32 pm
nha uyen
Bạn Thân
ĐÀNH !
Số phận nào ai có thể ngờ
Giữa đường nuốt lệ giã từ thơ
Bút hờ hững bút hoa tàn tạ
Nghiên lạnh lùng nghiên chữ vật vờ
Cứ ngỡ đương dài thanh thản bước
Đâu dè ngõ hẹp nhọc nhằn mơ
Thời gian nén chặt niềm u uẩn
Kỉ niệm ngày xưa - vệt khói mờ !
14/01/2015 - NU
Xin lỗi huynh HP.thời gian qua o.xã U bị tai nạn, đi lại khó khăn nên U vừa phải phụ giúp a điều hành CT,vừa phải quán xuyến gia đình nên kg có thòi gian để đến với thơ,thật là buồn nhưng kg làm sao được,thỉnh thoảng U tranh thủ vào đây và ĐV thăm mọi người,hy vọng sẽ có ngày được thảnh thơi cùng vui xướng hoạ,chúc huynh và tất cả các bạn thơ luôn vui khoẻ,thân mến,NU
Số phận nào ai có thể ngờ
Giữa đường nuốt lệ giã từ thơ
Bút hờ hững bút hoa tàn tạ
Nghiên lạnh lùng nghiên chữ vật vờ
Cứ ngỡ đương dài thanh thản bước
Đâu dè ngõ hẹp nhọc nhằn mơ
Thời gian nén chặt niềm u uẩn
Kỉ niệm ngày xưa - vệt khói mờ !
14/01/2015 - NU
Xin lỗi huynh HP.thời gian qua o.xã U bị tai nạn, đi lại khó khăn nên U vừa phải phụ giúp a điều hành CT,vừa phải quán xuyến gia đình nên kg có thòi gian để đến với thơ,thật là buồn nhưng kg làm sao được,thỉnh thoảng U tranh thủ vào đây và ĐV thăm mọi người,hy vọng sẽ có ngày được thảnh thơi cùng vui xướng hoạ,chúc huynh và tất cả các bạn thơ luôn vui khoẻ,thân mến,NU
93 Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Jan 15, 2015 9:35 am
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Thì ra lâu nay muội gặp chuyện lớn như vậy, muội cứ tập trung lo cho công việc và gia đình, khi nào có tg thì hãy thơ thẩn sau. Huynh chúc OX muội sớm bình phục để trở lại với công việc nha, còn với muội thì "bao phiền muộn sẽ theo cùng năm tháng".
Thân mến. HP
Thân mến. HP
Được sửa bởi Hàn Phong ngày Tue Feb 03, 2015 6:58 pm; sửa lần 1.
94 Re: THƠ NHÃ UYÊN Thu Jan 15, 2015 11:39 am
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
ĐÀNH !
Số phận nào ai có thể ngờ
Giữa đường nuốt lệ giã từ thơ
Bút hờ hững bút hoa tàn tạ
Nghiên lạnh lùng nghiên chữ vật vờ
Cứ ngỡ đường dài thanh thản bước
Đâu dè ngõ hẹp nhọc nhằn mơ
Thời gian nén chặt niềm u uẩn
Kỉ niệm ngày xưa - vệt khói mờ !
14/01/2015 - NU
CHẲNG NGỜ
Sự thế còn bao chuyện chẳng ngờ
Đã làm tắt lịm suối nguồn thơ
Tơ vò dạ xót câu cười gượng
Muối xát lòng đau giọng nói vờ
Mượn gió ru hồn qua giấc ảo
Nương đàn vỗ trí giữa niềm mơ
Tàn canh thao thức dòng tâm sự
Nhấc chén tìm quên ngấn lệ mờ
SG15/01/2015
Hàn Phong
Số phận nào ai có thể ngờ
Giữa đường nuốt lệ giã từ thơ
Bút hờ hững bút hoa tàn tạ
Nghiên lạnh lùng nghiên chữ vật vờ
Cứ ngỡ đường dài thanh thản bước
Đâu dè ngõ hẹp nhọc nhằn mơ
Thời gian nén chặt niềm u uẩn
Kỉ niệm ngày xưa - vệt khói mờ !
14/01/2015 - NU
CHẲNG NGỜ
Sự thế còn bao chuyện chẳng ngờ
Đã làm tắt lịm suối nguồn thơ
Tơ vò dạ xót câu cười gượng
Muối xát lòng đau giọng nói vờ
Mượn gió ru hồn qua giấc ảo
Nương đàn vỗ trí giữa niềm mơ
Tàn canh thao thức dòng tâm sự
Nhấc chén tìm quên ngấn lệ mờ
SG15/01/2015
Hàn Phong
95 Re: THƠ NHÃ UYÊN Wed Feb 18, 2015 7:25 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc bạn năm nay sẽ phát tài
Nhà lầu, xế hộp đón tương lai
Cháu con khỏe mạnh, người chăm chỉ
Bố mẹ yên bình, sức dẻo dai
Chị mới theo chồng xinh gấp bốn
Anh vừa lấy vợ đẻ luôn hai (sinh đôi)
Năm Mùi ghé cửa cùng hưng thịnh
Thơ phú tràn trề lộng bút khai
30/12/Ất Mùi
Hàn Phong
Chúc bạn năm nay sẽ phát tài
Nhà lầu, xế hộp đón tương lai
Cháu con khỏe mạnh, người chăm chỉ
Bố mẹ yên bình, sức dẻo dai
Chị mới theo chồng xinh gấp bốn
Anh vừa lấy vợ đẻ luôn hai (sinh đôi)
Năm Mùi ghé cửa cùng hưng thịnh
Thơ phú tràn trề lộng bút khai
30/12/Ất Mùi
Hàn Phong
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|