ĐỌC THƠ XƯA
Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!
Thanh Huy
đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc
viết đại dòng sau gắng gượng thôi...
boss_18_12_92
THAN THÂN
Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!
Thanh Huy
VỀ THĂM CHỐN CŨ
về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !
Liên Hương
CHIA VUI
Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi
Thanh Huy
Đọc lại thơ xưa thấy ngậm ngùi
Bạn giờ vắng đợi có mình tôi
Người thêm khách viếng đời vui lối
Kẻ có chồng theo duyên khéo đôi
Tan hợp chuyện trần sao đoán nỗi
Bể dâu cõi thế đã vương rồi
Trăng sao sáng tỏ tình thương đợi
Tàn héo bay theo ảo mộng thôi!
Thanh Huy
đọc hết bài thơ cũng ngậm ngùi
tiền giờ mất giá có chờ tôi
rau dưa mấy quả chia làm nữa
thịt cá vài cân thiếu cả đôi
nợ cũ đòi reo cao chất đống
tiền lương mới lãnh hết đâu rồi
người xưa đến lúc trăm công việc
viết đại dòng sau gắng gượng thôi...
boss_18_12_92
THAN THÂN
Nghe bạn than thân ruột rối ngùi
Cảnh tình khốn khó chẳng mình tôi
Mắm dưa mặn đắng ngày ăn mỗi
Trà nước đục trong tối uống đôi
Bill cứ chất chồng ai trả nỗi
Lương thì thiếu hụt chốc khan rồi
Nhìn trời cầu khẩn trời xua đuổi
Đời khổ tự mình lo lắng thôi!
Thanh Huy
VỀ THĂM CHỐN CŨ
về thăm chốn cũ chợt bùi ngùi
Cốc vắng âm thầm chỉ một tôi
Quạnh quẽ thềm sương trăng sẻ nửa
bơ phờ gốc liễu bóng nghiêng đôi
Vần mơ ngày ấy còn in dấu
Lối mộng hôm nay đã vắng rồi
Khẽ gọi : " người ơi ! mau trở lại "
Lẽ nào tình chỉ bấy nhiêu thôi !
Liên Hương
CHIA VUI
Chẳng lẽ tình ta chỉ thế thôi
Lời ca chén rượu đã vơi rồi
Đường vào mơ mộng ngăn bao lối
Ngõ đến ân tình tựu mấy đôi
Cốc vắng u buồn thưa kẻ tới
Người xa thương tiếc có mình tôi
Thôi làm thơ gởi chia vui với
Tâm sự dăm câu đỡ ngậm ngùi
Thanh Huy