You are not connected. Please login or register

Nhớ

+9
Liên Hương
boss_18_12_92
nguyenvanthien_b3_h
tây cuồng
hai lúa
lu khach
nha uyen
Hàn Phong
THH
13 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 9 trang]

101Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Wed Oct 24, 2012 12:52 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

KHI "BÀ THƠ" NHẬP

Thơ thẩn làm gì mất ngủ ghê
Râu quăn tóc quắn bụng, da xề
Bia tu mấy tợp liền dông tuốt
Rượu nốc đôi chung đã tót về
Cơm chẳng buồn ăn cô chú trách
Nước không muốn...tắm vợ con chê
Vậy mà hễ bị "bà thơ" nhập
Mở nét con "mao"* kéo kéo rề

Tú lòng...thòng
mao=mouse: con chuột


Làm Thơ

Thơ làm qua lại thật vui ghê
Thần trí tinh thông chẳng giảm xề
Sắm sửa dăm lon kêu bạn nhậu
Hát hò vài bản gọi yêu về
Tương lai khúc mắc đây không sợ
Tình nghĩa đậm đà đó chẳng chê
Cứ thế giỡn chơi quên thế sự
Quên cơn đói khổ đến rề rề

Thanh Huy

NHẬU KIỂU NHÀ NGHÈO

Cái kiếp nhà nghèo khổ khổ ghê
Quanh năm tất bật trán nhăn xề
Trưa trờ sếp réo co giò chạy
Tối mịt con kêu đạp máy về
Nhấm cóc cùng xoài bằng hữu mỉa
Uống cồn pha dấm đệ huynh chê
Thôi thì sắm đĩa...cầy tơ vậy
Nhiều đạm, no lâu lại...rẻ rề

Tú lòng...thòng

Đạm bạc vậy anh TH đừng chê nhá
Nhớ - Page 5 777260

Mời Nhậu

Thấy đời lận đận thật buồn ghê
Để tránh cơn lo thoát cảnh xề
Sẵn có rượu ngon mời bạn đến
Đang thui chim bự réo người về
Nhấm nha nhấm nhí xin đừng khước
Cười tỉ cười tê chớ vội chê
Tâm sự thật tình sao nói vậy
Men vô giọng thốt...quả khàn rề...

Thanh Huy

102Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sun Dec 23, 2012 12:42 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới

Kính chúc bà con bội phước phần
Bạn bè Tuyệt Cốc được bình an
Noel chuông đổ đêm vui khẩm
Năm Mới tình tăng dạ sướng rân
Nhà cửa giàu sang không túng quẩn
Cháu con đông đúc chẳng lo quần
May mai trúng số đời hưng phấn
Giúp khổ quê nhà kẻ thiếu ăn

Thanh Huy

103Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Feb 09, 2013 5:37 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THƠ CHÚC TẾT 2013

Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà

Tú lòng...thòng

Xin chúc anh TTH 1 năm mới nhiều may mắn nhé.

104Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Feb 09, 2013 11:25 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THƠ CHÚC TẾT 2013

Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà

Tú lòng...thòng



MỪNG XUÂN MỚI 2013

Sắm cỗ mừng xuân rắn viếng nhà
Mong rằng khác hẳn những năm qua
Con yêu nghẹn họng kem cùng sữa
Chồng quí phình hông rượu với gà
Mão đội lên đầu không rớt xuống
Tiền chun vô túi chảng lòi ra
Đòi vui như thể diều no gió
Ước chỉ bi nhiu đó thiẹt mà Nhớ - Page 5 881374

NU

105Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Mon Feb 11, 2013 8:19 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THƠ CHÚC TẾT 2013

Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà

Tú lòng...thòng



MỪNG XUÂN MỚI 2013

Sắm cỗ mừng xuân rắn viếng nhà
Mong rằng khác hẳn những năm qua
Con yêu nghẹn họng kem cùng sữa
Chồng quí phình hông rượu với gà
Mão đội lên đầu không rớt xuống
Tiền chun vô túi chảng lòi ra
Đòi vui như thể diều no gió
Ước chỉ bi nhiu đó thiẹt mà Nhớ - Page 5 881374

NU



THƠ CHÚC TẾT

Khấn vái năm nay lộc đến nhà
Danh lam khắp chốn ghé thăm qua
Mai vừa ở Huế xơi cơm hến
Mốt đã sang Vinh húp...cháo gà
Bạc chất đầy sân...đi chẳng được
Tiền nêm kín cửa...mở không ra
Giữa thời kinh tế đang suy thoái
Vẫn chúc cho vui vậy đó mà :)

tú lòng...thòng

106Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Wed Feb 13, 2013 2:59 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

THƠ CHÚC TẾT 2013

Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà

Tú lòng...thòng



MỪNG XUÂN MỚI 2013

Sắm cỗ mừng xuân rắn viếng nhà
Mong rằng khác hẳn những năm qua
Con yêu nghẹn họng kem cùng sữa
Chồng quí phình hông rượu với gà
Mão đội lên đầu không rớt xuống
Tiền chun vô túi chảng lòi ra
Đòi vui như thể diều no gió
Ước chỉ bi nhiu đó thiẹt mà Nhớ - Page 5 881374

NU



THƠ CHÚC TẾT

Khấn vái năm nay lộc đến nhà
Danh lam khắp chốn ghé thăm qua
Mai vừa ở Huế xơi cơm hến
Mốt đã sang Vinh húp...cháo gà
Bạc chất đầy sân...đi chẳng được
Tiền nêm kín cửa...mở không ra
Giữa thời kinh tế đang suy thoái
Vẫn chúc cho vui vậy đó mà :)

tú lòng...thòng


Chúc Tết 2013

Chúc bạn vui Xuân viếng Cốc nhà
Người người no ấm vận xui qua
Lễ chưng bàn chật đầy hoa quả
Cỗ sắm mâm cao lắm lợn gà
Cụ giỡn bà cười thân ngoẹo ngã
Anh đờn em hát tiếng vào ra
Đêm ngày nhóm họp ôi đông quá
Phước lộc năm nay đến khẩm mà...

Thanh Huy

107Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Wed Feb 13, 2013 1:03 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

THH đã viết:THƠ CHÚC TẾT 2013

Năm mới năm me chúc mọi nhà
Bạc tiền ở lại, nhọc nhằn qua
Thường ngày đạm bạc cùng dưa muối
Tết nhất lên hương với vịt gà
Sảnh trước tưng bừng người viếng, chúc
Sân ngoài tấp nập khách vào, ra
Bạn bè gặp gỡ dăm ba bữa
Hết tết thì đâu lại đó mà

Tú lòng...thòng



MỪNG XUÂN MỚI 2013

Sắm cỗ mừng xuân rắn viếng nhà
Mong rằng khác hẳn những năm qua
Con yêu nghẹn họng kem cùng sữa
Chồng quí phình hông rượu với gà
Mão đội lên đầu không rớt xuống
Tiền chun vô túi chảng lòi ra
Đòi vui như thể diều no gió
Ước chỉ bi nhiu đó thiẹt mà Nhớ - Page 5 881374

NU



THƠ CHÚC TẾT

Khấn vái năm nay lộc đến nhà
Danh lam khắp chốn ghé thăm qua
Mai vừa ở Huế xơi cơm hến
Mốt đã sang Vinh húp...cháo gà
Bạc chất đầy sân...đi chẳng được
Tiền nêm kín cửa...mở không ra
Giữa thời kinh tế đang suy thoái
Vẫn chúc cho vui vậy đó mà :)

tú lòng...thòng


Chúc Tết 2013

Chúc bạn vui Xuân viếng Cốc nhà
Người người no ấm vận xui qua
Lễ chưng bàn chật đầy hoa quả
Cỗ sắm mâm cao lắm lợn gà
Cụ giỡn bà cười thân ngoẹo ngã
Anh đờn em hát tiếng vào ra
Đêm ngày nhóm họp ôi đông quá
Phước lộc năm nay đến khẩm mà...

Thanh Huy

Chúc tết 2013

Tị đến mừng vui chúc mọi nhà
Đủ đầy thóc lúa khỏi lo qua
Kẻ tiền rủng rỉnh mần anh lợn
Người bạc leo heo thịt chú gà
Chẳng nệ giàu nghèo bia mở lấy
Không màng sang khó rượu khui ra
Vui ba bữa tết cùng thiên hạ
Măm một lần rôm rả í mà

hai lúa

108Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Fri Feb 15, 2013 11:57 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

hihi, cảm ơn bác Hai lúa vẫn tìm được đường về cốc : ) chúc bác năm mới vui nhiều

KẸT

Lại thêm năm mới lại lo nhiều
Vật giá tăng cao khó đủ điều
Sữa mớm hằng ngày khô bạc sắm
Gạo đường mỗi bữa kẹt tiền tiêu
Chòi tranh Thư Quán đà hư dột
Mái lá Tuyệt Tình cũng đổ xiêu
Chẳng biết rồi vài năm tới nữa
Hồn thơ còn giữ được bao nhiêu?

tú lòng...thòng


Cố

Hồn thơ còn giữ được bao nhiêu
Xin cố dựng lều chớ để xiêu
Đất đãi gặp may nhà chẳng thiếu
Trời ban trúng số bạc dư tiêu
Thơ văn xướng họa xinh tươi nẽo
Tình nghĩa đắp xây thắm thiết điều
Đừng sợ bể dâu đời ngoắt ngoéo
Lênh đênh thân phận ngại chi nhiều

Thanh Huy

109Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Feb 16, 2013 2:31 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


KẸT

Lại thêm năm mới lại lo nhiều
Vật giá tăng cao khó đủ điều
Sữa mớm hằng ngày khô bạc sắm
Gạo đường mỗi bữa kẹt tiền tiêu
Chòi tranh Thư Quán đà hư dột
Mái lá Tuyệt Tình cũng đổ xiêu
Chẳng biết rồi vài năm tới nữa
Hồn thơ còn giữ được bao nhiêu?

tú lòng...thòng


Cố

Hồn thơ còn giữ được bao nhiêu
Xin cố dựng lều chớ để xiêu
Đất đãi gặp may nhà chẳng thiếu
Trời ban trúng số bạc dư tiêu
Thơ văn xướng họa xinh tươi nẽo
Tình nghĩa đắp xây thắm thiết điều
Đừng sợ bể dâu đời ngoắt ngoéo
Lênh đênh thân phận ngại chi nhiều

Thanh Huy


THỬ THỜI VẬN

Vé số lâu nay tích trữ nhiều
Vậy mà chửa trúng được bao nhiêu
Xế trành mấy chiếc không buồn chạy
Bạc lẻ vài đồng chẳng dám tiêu
Vách lá hai đầu mưa lộp độp
Lều con một mái gió liêu xiêu
Năm nay chuyển thử trò đen đỏ
Nếu được thời thôi chắc...đủ điều :))

tú lòng...thòng

110Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Feb 23, 2013 12:44 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Nhớ - Page 5 Ongdo

THẤY HAM

Muốn thử thay vai với cụ đồ
Đặng mà được ngắm ngọc ngà phô
Loay hoay bút múa bùng tâm loạn
Dáo dác mắt dòm rực sóng xô
Cọ chỉ một đầu tương chỗ ấy
Tay thừa năm ngón bấu nơi mô ?
Kêu im thì cứ ngồi im nhé
Rủi có bề gì...lỗi ở cô

Tú lòng...thòng


Tranh người

Bạn vẽ ngày nay thích họa đồ
Từng đường tuyệt mỹ núi đồi nhô
Khung hình mát rượi buồng tim trỗi
Cáng bút căng phổng nhịp máu xô
Da trắng hương trầm lan đến nớ
Sương mù lạc thủy chảy về mô
Rừng xanh cỏ dại ôi huyền bí
Thượng lãm xin mời đến miếu cô

Vancali 2.21.13

Nhớ - Page 5 Tranh_nguoi_copy


Vẽ

Tấm tắt khen ai khéo vẽ đồ
Nụ hồng xinh xắn sắc hương phô
Ngầm trong bốn mắt lời yêu ngỏ
Rộn giữa hai người tính dục xô
Bút hoáy đê mê tô suối nọ
Tay xoa đều đặn kiếm đồi mô
Họa tôi cũng giỏi nghề ưng trổ
Tìm bóng đẹp mà chẳng thấy cô

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Sat Feb 23, 2013 10:53 pm; sửa lần 1.

111Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Feb 23, 2013 5:17 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Nhớ - Page 5 Ongdo

THẤY HAM

Muốn thử thay vai với cụ đồ
Đặng mà được ngắm ngọc ngà phô
Loay hoay bút múa bùng tâm loạn
Dáo dác mắt dòm rực sóng xô
Cọ chỉ một đầu tương chỗ ấy
Tay thừa năm ngón bấu nơi mô ?
Kêu im thì cứ ngồi im nhé
Rủi có bề gì...lỗi ở cô

Tú lòng...thòng



Tranh người

Bạn vẽ ngày nay thích họa đồ
Từng đường tuyệt mỹ núi đồi nhô
Khung hình mát rượi buồng tim trỗi
Cáng bút căng phổng nhịp máu xô
Da trắng hương trầm lan đến nớ
Sương mù lạc thủy chảy về mô
Rừng xanh cỏ dại ôi huyền bí
Thượng lãm xin mời đến miếu cô

Vancali 2.21.13


Nhớ - Page 5 Tranh_nguoi_copy


Vẽ

Tấm tắt khen ai khéo vẽ đồ
Nụ hồng xinh xắn sắc hương phô
Ngầm trong bốn mắt lời yêu ngỏ
Rộn giữa hai người tính dục xô
Bút hoáy đê mê tô suối nọ
Tay xoa đều đặn kiếm đồi mô
Họa tôi cũng giỏi nghề ưng trổ
Nhiều bận đi tìm chẳng thấy cô

Thanh Huy


VẬY CHO NHANH

Chơi chữ mà chơi kiểu...lột đồ
Thiệt tình cứ thấy nó hơi "phô"
Trên bàn lổn ngổn nghiên vài cái
Dưới đất lùm đùm mực mấy xô
Trên dưới trong ngoài lâu ấy nhỉ
Xuống lên qua lại đến khi mô
Hay là kéo cả...bia ôm quách
Tốn chút nhưng mà được...ối cô

Tú lòng...thòng

112Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Fri Mar 15, 2013 2:03 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

(Tặng LH)

Bạn quí loay hoay chiện kiếm chồng
Sợ rồi ít bữa đến mùa đông
Đêm dài thậm thượt không ngừ úm
Tối lạnh co ro thiếu kẻ bồng
Thơ phú từ rày thôi khỏi đọc
Rượu mồi sắp tới cũng đừng trông
Vì em đã quyết làm chim cảnh
Chim cảnh cao sang đẹp nhứt lồng

Nha Uyen

Chọn lồng
họa vui

Có khổ nào hơn gái chửa chồng
Lạnh lùng như ngọn gió mùa đông
Con anh hàng xóm hoài mơ ẵm
Cháu chị nhà bên mãi ước bồng
Kiệu rước đầu làng vù tới ngó
Xe đưa cuối xóm vụt ra trông
Chắc phường quân tử đui mù cả
Mới để riêng em đứng chọn lồng

hai lúa

Hân hạnh làm quen Hai Lúa , chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui

Chậu lồng

Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng

Vancali 3.10.13

Nhớ - Page 5 Chau_long_copy



HỘI KÉN CHỒNG

Thấy cảnh vui ghê: hội kén chồng
Hội này quả thực khách coi đông
Cô ưng chú nọ nhào vô bế
Chị thích anh kia chạy tới bồng
Kẻ chửa vừa lòng vô sát ngó
Người đà mát dạ đứng xa trông
Có cô tham quá ôm không hết
Phải chạy lăng xăng để mượn lồng

Tú lòng...thòng


Lấy Chồng

Em lớn sao em chẳng lấy chồng
Vướng đời lạnh lẽo đến bao đông
Ở ri chắc tại không người hợp
Sống thế làm sao có bé bồng
Đêm nhớ tình đi thân lảo đảo
Ngày cầu mộng đến dạ chờ trông
Tuổi xuân cứ thế trôi trôi mãi
Khổ sở như chim bị nhốt lồng

Thanh Huy

113Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Fri Mar 15, 2013 10:57 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

hihi,mấy hôm nay mụi bận wá,xem cái cảnh khổ của mụi nè Nhớ - Page 5 881374

U cám ơn bạn Van,huynh và huynh hai lúa cùng huynh TH đã vào thăm U,chúc mọi ngừ lun dui nha khi
U mời mọi ngừ uống trà nghen Nhớ - Page 5 82756
Nhớ - Page 5 110504_P5040067
BÙN !

Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !

NU


Nhớ - Page 5 495838
Dâu ngoan

Thấy bạn thân quen gả được chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Đâu rồi dáng ngọc vườn hoa mộng
Nức tiếng dâu ngoan tiếng tốt lồng

Vancali 3.15.13



Nhớ - Page 5 Dau_ngoan_copy


Nhớ - Page 5 Empty

114Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Mar 16, 2013 12:11 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihi,mấy hôm nay mụi bận wá,xem cái cảnh khổ của mụi nè Nhớ - Page 5 881374

U cám ơn bạn Van,huynh và huynh hai lúa cùng huynh TH đã vào thăm U,chúc mọi ngừ lun dui nha khi
U mời mọi ngừ uống trà nghen Nhớ - Page 5 82756
Nhớ - Page 5 110504_P5040067
BÙN !

Cực khô làm sao kẻ có chồng
Chưn thời ở bác,mặt đằng đông
Lăng xăng một bếp kho rùi luộc
Lếch thếch năm con bế lại bồng
Mẹ yếu canh sầu vàng võ dợi
Cha già giấc trở héo hon trông
Xe hoa lỡ bước nên đành phải
Đành phải từ đây dính chặt lồng !

NU


Nhớ - Page 5 495838
Dâu ngoan

Thấy bạn thân quen gả được chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Đâu rồi dáng ngọc vườn hoa mộng
Nức tiếng dâu ngoan tiếng tốt lồng

Vancali 3.15.13



Nhớ - Page 5 Dau_ngoan_copy


có cách này nè Nhớ - Page 5 881374

QUYẾT

Nghĩ tội thân em lỡ lấy chồng
Bởi chồng đẹp mã “họ” theo đông
Khi thì mánh lẻ nơi rừng Cát (tiên)
Lúc lại theo tua ở núi Bồng (lai)
Vợ mãi gầy mòn ra cửa đợi
Con hoài đau yếu đứng hiên trông
Tháng ba mồng tám này em quyết
Em quyết vùng lên…đạp gãy lồng

16/03/2013
Tú lòng…thòng

115Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Wed Apr 10, 2013 12:19 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Lâu Chẳng Thăm Quê

Lâu chẳng thăm quê viếng bạn hiền
Đây buồn lòng có nỗi lo riêng
Vé mua phải đợi ngày sale đến
Bạc trả cần vay lãi tính thêm
Vợ cản nói ra câu khó mến
Con bàn xét lại tiếng không êm
Thôi đành câm lặng cho xong chuyện
Đón Tết quê người để được yên

Thanh Huy

116Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Wed Apr 10, 2013 5:05 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Lâu Chẳng Thăm Quê

Lâu chẳng thăm quê viếng bạn hiền
Đây buồn lòng có nỗi lo riêng
Vé mua phải đợi ngày sale đến
Bạc trả cần vay lãi tính thêm
Vợ cản nói ra câu khó mến
Con bàn xét lại tiếng không êm
Thôi đành câm lặng cho xong chuyện
Đón Tết quê người để được yên

Thanh Huy



XA CÁCH

Cách trở quê xa nhớ mẹ hiền
Chân trời góc bể nén niềm riêng
Đeo mang sớm tối sầu càng nặng
Níu giữ đêm ngày khổ chất thêm
Nghĩ đến quê nghèo con nước lớn
Mơ về xóm nhỏ bóng chiều êm
Nhìn theo cánh nhạn ngoài mây thắm
Thổn thức dâng trào dạ chẳng yên

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

117Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Thu Apr 11, 2013 8:50 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Lâu Chẳng Thăm Quê

Lâu chẳng thăm quê viếng bạn hiền
Đây buồn lòng có nỗi lo riêng
Vé mua phải đợi ngày sale đến
Bạc trả cần vay lãi tính thêm
Vợ cản nói ra câu khó mến
Con bàn xét lại tiếng không êm
Thôi đành câm lặng cho xong chuyện
Đón Tết quê người để được yên

Thanh Huy



XA CÁCH

Cách trở quê xa nhớ mẹ hiền
Chân trời góc bể nén niềm riêng
Đeo mang sớm tối sầu càng nặng
Níu giữ đêm ngày khổ chất thêm
Nghĩ đến quê nghèo con nước lớn
Mơ về xóm nhỏ bóng chiều êm
Nhìn theo cánh nhạn ngoài mây thắm
Thổn thức dâng trào dạ chẳng yên

Hàn Phong


Nỗi niềm

Lính trẻ miền xa nhớ vợ hiền
Bao ngày cách trở giấu buồn riêng
Đâu làn má phấn mà mơ tưởng
Hết buổi hương nồng để ước thêm
Nghĩ đến bờ môi đầy nắng ấm
Thương hoài suối tóc tựa nhung êm
Giữ gìn tổ quốc đời trai tráng
Hẹn khải hoàn về giấc mộng yên

Vancali 4.10.13


Nhớ - Page 5 Noi_niem_2222_copy

118Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Fri Apr 12, 2013 8:23 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Lâu Chẳng Thăm Quê

Lâu chẳng thăm quê viếng bạn hiền
Đây buồn lòng có nỗi lo riêng
Vé mua phải đợi ngày sale đến
Bạc trả cần vay lãi tính thêm
Vợ cản nói ra câu khó mến
Con bàn xét lại tiếng không êm
Thôi đành câm lặng cho xong chuyện
Đón Tết quê người để được yên

Thanh Huy



XA CÁCH

Cách trở quê xa nhớ mẹ hiền
Chân trời góc bể nén niềm riêng
Đeo mang sớm tối sầu càng nặng
Níu giữ đêm ngày khổ chất thêm
Nghĩ đến quê nghèo con nước lớn
Mơ về xóm nhỏ bóng chiều êm
Nhìn theo cánh nhạn ngoài mây thắm
Thổn thức dâng trào dạ chẳng yên

Hàn Phong


Nỗi niềm

Lính trẻ miền xa nhớ vợ hiền
Bao ngày cách trở giấu buồn riêng
Đâu làn má phấn mà mơ tưởng
Hết buổi hương nồng để ước thêm
Nghĩ đến bờ môi đầy nắng ấm
Thương hoài suối tóc tựa nhung êm
Giữ gìn tổ quốc đời trai tráng
Hẹn khải hoàn về giấc mộng yên

Vancali 4.10.13


Nhớ - Page 5 Noi_niem_2222_copy



Gởi Em Hiền

Dăm lời thơ viết gởi em hiền
Tình chớ băn khoăn thủ phận riêng
Chia khổ với người xua khổ bớt
Ôm buồn giữa dạ chuốc buồn thêm
Cầu trời gặp bạn luôn hiền hậu
Khấn phật gầy duyên mãi ấm êm
Ăn ở tốt lòng thường được phước
Xây nhà hạnh phúc sống bình yên

Thanh Huy

119Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Apr 13, 2013 12:48 am

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

Bài Lâu chẳng thăm quê của bạn thật xúc động, mình xin họa cùng bạn một bài.

Yên

Quen nếp bao năm đã ở hiền
Mọi phần chia sẻ chẳng dành riêng
Sông tình lúc ngập còn bồi mãi
Bể nghĩa khi đầy vẫn đổ thêm
Con cháu cận kề lo đủ ấm
Xóm giềng gần gũi giữ cho êm
Nhìn đời hơn thiệt luôn toan tính
Tự nhủ lòng mình một chữ yên

Hai Lúa

120Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Apr 13, 2013 8:59 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Cái thằng …
(họa ngựa non háo đá của Đồ lãng)

Thí nghiệm thành công khí thế hăng
Ta đây chúa tể đố ai bằng
Phùng mang Nhật Bản xe tăng phạt
Trợn mắt Nam Hàn hỏa tiễn phăng
Gà mọc đuôi tôm còn lớn lối
Ếch ngổi đáy giếng có khôn chăng
Giờ đem nguyên tử hù thiên hạ
Thế giới điêu linh bởi cái thằng …

Vancali 3.12.13



Enlarge this image
Nhớ - Page 5 Cai_thang_copy


Cái Thằng

Nhỏ mà lấn tới cứ hung hăng
Tự phụ tự cao chẳng kẻ bằng
Huỵch toạt nói ngông luôn thế doạ
Ngang tàng làm sái lắm người phăng
Vuốt nanh mài giũa hay hù đại
Chiến trận nổ bùng hết lối chăng
Sáng mắt mới hay mình tép mọn
Khiến ai cũng chán gọi mi thằng

Thanh Huy

121Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Apr 13, 2013 10:04 pm

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Quái tượng
(Họa Khôi hài đen của PAH)

Nổi bật đương thời lãnh tụ “ Un”
Chửa ba mươi tuổi có mầm khùng
Quay phim lính chiến bò tung tóe
Tập trận xe tăng chạy bắn đùng
Súng dọa Nam Hàn vào ngõ cụt
Tay đe Mỹ Quốc tới đường cùn
Triệu hai tướng sĩ quyền sai khiến
Nguyên tử coi mòi
sẽ nổ tung

Vancali 4.13.13



Nhớ - Page 5 Quai_tuong_copy



Được sửa bởi vancali96 ngày Sun Apr 14, 2013 8:01 pm; sửa lần 2.

122Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sat Apr 13, 2013 11:47 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Cái thằng …
(họa ngựa non háo đá của Đồ lãng)

Thí nghiệm thành công khí thế hăng
Ta đây chúa tể đố ai bằng
Phùng mang Nhật Bản xe tăng phạt
Trợn mắt Nam Hàn hỏa tiễn phăng
Gà mọc đuôi tôm còn lớn lối
Ếch ngổi đáy giếng có khôn chăng
Giờ đem nguyên tử hù thiên hạ
Thế giới điêu linh bởi cái thằng …

Vancali 3.12.13



Enlarge this image
Nhớ - Page 5 Cai_thang_copy


Cái Thằng

Nhỏ mà lấn tới cứ hung hăng
Tự phụ tự cao chẳng kẻ bằng
Huỵch toạt nói ngông luôn thế doạ
Ngang tàng làm sái lắm người phăng
Vuốt nanh mài giũa hay hù đại
Chiến trận nổ bùng hết lối chăng
Sáng mắt mới hay mình tép mọn
Khiến ai cũng chán gọi mi thằng

Thanh Huy



ĐOÀN KẾT

Ỷ mình thâm độc mũi dùi hăng
Chọc ngoáy lung tung dậy đất bằng
Biển bởi tài nguyên toan lưới tóm
Rừng vì sản vật định tay phăng
Quýt dày móng nhọn từng nghe chửa?
Tham lắm thâm nhiều đã biết chăng?
Lựa thế trâu bầy xua cọp dữ
Chứ đâu lẻ tẻ một hai thằng

Tú lòng...thòng

123Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sun Apr 14, 2013 3:11 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Quái tượng
(Họa Khôi hài đen của PAH)

Nổi bật đương thời lãnh tụ “ Un”
Chửa ba mươi tuổi có mầm khùng
Quay phim lính chiến bò tung tóe
Tập trận xe tăng chạy bắn đùng
Súng dọa Nam Hàn vào ngõ cụt
Tay đe Mỹ Quốc tới đường cùn
Triệu hai tướng sĩ quyền sai khiến
Nguyên tử coi chừng sẽ nổ tung

Vancali 4.13.13



Nhớ - Page 5 Quai_tuong_copy


Quái Tượng

Dị ôn tướng tá hoá chàng "Un"
Tai tượng mặt heo mắt ngó khùng
Vạch ngực dơ lông đòi tấn mạnh
Quơ tay chỉ gậy doạ phang đùng
Miệng kêu Mỹ cút lời la lớn
Chân đá Nhật bay tánh nổi cùn
Cứ đánh giặc mồm ai chẳng biết
Có ngày bật mí lộ hành tung

Thanh Huy

124Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Sun Apr 14, 2013 7:27 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Cái thằng …
(họa ngựa non háo đá của Đồ lãng)

Thí nghiệm thành công khí thế hăng
Ta đây chúa tể đố ai bằng
Phùng mang Nhật Bản xe tăng phạt
Trợn mắt Nam Hàn hỏa tiễn phăng
Gà mọc đuôi tôm còn lớn lối
Ếch ngổi đáy giếng có khôn chăng
Giờ đem nguyên tử hù thiên hạ
Thế giới điêu linh bởi cái thằng …

Vancali 3.12.13



Enlarge this image
Nhớ - Page 5 Cai_thang_copy


Cái Thằng

Nhỏ mà lấn tới cứ hung hăng
Tự phụ tự cao chẳng kẻ bằng
Huỵch toạt nói ngông luôn thế doạ
Ngang tàng làm sái lắm người phăng
Vuốt nanh mài giũa hay hù đại
Chiến trận nổ bùng hết lối chăng
Sáng mắt mới hay mình tép mọn
Khiến ai cũng chán gọi mi thằng

Thanh Huy



ĐOÀN KẾT

Ỷ mình thâm độc mũi dùi hăng
Chọc ngoáy lung tung dậy đất bằng
Biển bởi tài nguyên toan lưới tóm
Rừng vì sản vật định tay phăng
Quýt dày móng nhọn từng nghe chửa?
Tham lắm thâm nhiều đã biết chăng?
Lựa thế trâu bầy xua cọp dữ
Chứ đâu lẻ tẻ một hai thằng

Tú lòng...thòng



Tại thằng …

Mặt còn hôi sữa thế mà hăng
Biến gió cuồng phong dậy sóng bằng
Thiết bảng tề thiên ra sức chọc
Bò cào bát giới mặc tình phăng
Đi khuya tăm tối chằng vơ phải
Ngủ trễ ban này quỷ ám chăng
Hỉ mũi chưa thông làm lãnh tụ
Giờ nên thế giới khổ vì thằng …

Vancali 4.13.13



Được sửa bởi vancali96 ngày Thu Apr 18, 2013 7:06 pm; sửa lần 1.

125Nhớ - Page 5 Empty Re: Nhớ Wed Apr 17, 2013 7:25 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Một

Một nắng hai sương khó bảo lười
Một vòng nhân quả rõ mười mươi
Một ngày tất nghĩa quên bao mống
Một chữ vi sư nhớ mấy người
Một quyết xem thường điều cản trở
Một lầm phớt nhẹ tiếng chê bươi
Một thời vang bóng tìm đâu nữa
Một kiếp nhân sinh khóc lẫn cười

bmvt


HAI

Hai con một nợ quá chừng lười
Hai chữ ân tình khổ mấy mươi
Hai lít là vừa tu bốn mạng
Hai trăm đã đủ nhậu mười người
Hai quì bếp quậy như gà bới
Hai véo nhà bày tựa chó bươi
Hai tháng nằm riêng cho nhớ tội
Hai ly kem Ý lại vui cười
khi

Nhớ - Page 5 881374


BỐN

Bốn tháng chơi không tính đổ lười
Bốn ngày không cạo tưởng...năm mươi
Bốn phen thất nghiệp nhìn như ngợm
Bốn bữa "ăn chay" ngó khác người
Bốn chiếc xe tàn ra sức đạp
Bốn hòm sách cũ mặc tình bươi
Bốn đêm nằm mộng đề theo đánh
Bốn phát...thua luôn hết cả cười

Tú lòng...thòng
:khoaichi

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết