You are not connected. Please login or register

Chúm chím môi cười

2 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

76Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:56 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

NHẮN...

Nnắn bạn Sở Khanh hãy cứ vui.
Giọng văn trào phúng khéo trêu đời,
Lêu lêu, mấy chị nghiêng nghiêng thẹn,
Cù léc, vài anh ngả ngớn cười...
Quán nước lịch xinh, cùng xướng hoạ,
Tâm tình phóng khoáng, cứ đùa chơi...
Cầm lòng gắng đợi Cô hàng dậy,
Thiếu nước, khô môi, bớt bớt lời...

Minh Tâm


Xin gửi

Cảm tạ Minh Tâm đã cảm thông
Nỗi niềm người có thấu cho không?
Tan đàn tắt giọng còn đâu hót
Sẻ nghé câm lời hết bí bông
Muốn xuống suối vàng tìm thục nữ
Mong lên tiên giới kiếm nàng Ong
Để về quán nước cùng xây mộng
Hạnh phúc trăm năm nghĩa vợ chồng.

< Sửa đổi: sokhanh -- 6/3/2009 12:55:55 PM >

77Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:57 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Chung tình

Suốt mấy tháng nay cứ trắng đêm
Gọi cô hàng nước khỏi quên tên
Nhớ đôi má núm đồng tiền xỉnh
Nhớ chiếc răng khênh góc mép duyên
Đến nỗi phải đi cầu cá Sấu
Để xin ủng hộ lệ vài chuyên *
Chừng nào chưa gặp người yêu dấu
Còn khóc cho lênh láng vũng thềm./.

Chú thích : ấm pha trà miền bắc gọi là cái chuyên

78Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:57 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Đi tìm em

Xin đừng nhắc nữa chuyện tình tôi
Cứ để thời gian cuốn dập vùi
Chìm vào quá khứ niềm đau ấy
Rồi sẽ vơi dần sẽ hết thôi

Người bỏ ta rồi có biết không
Bao giờ nghe tiếng gọi là chồng
Gốc cây ngồi đợi chờ sung rụng
Chỉ thấy gió ngàn thổi...bính bong

Ngóng người bao cách trở sơn khê
Chả biết khi nao mới trở về
Đan chiếc cũi tre rồi đóng lại
Nhờ tên Cuội bỏ sẵn bờ đê

Khi nào giông tố nổi trên sông
Là chắc tình em đã giục lòng
Chỉ việc lăn vài vòng xuống nước
Nổi chùm bong bóng thế là xong./.




< Sửa đổi: sokhanh -- 6/3/2009 10:01:19 AM >

79Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:58 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Đám Ma Chí Phèo

Hôm qua có một đám ma
Chiếc xe vội vã đi qua cổng làng
Theo sau có mỗi một nàng
Môi thâm váy xếch bước quàng liêu xiêu
Nàng khóc như gắt như kêu
Nhà sao không ở lại bêu ra đồng

Tình ta vườn chuối bờ sông
Cháo hành thơm kết lên chồng vợ ta
Cũng thương yêu cũng đậm đà
So nào có kém người ta trong làng
Thị Nở dù chẳng cao sang
Chí Phèo không được vào hàng trượng phu
Nồi méo vung méo cũng vừa
Xoay đi xoay lại duyên ưa mặn nồng

Hôm nay em tiễn đưa chồng
Ngày mai chịu cảnh phòng không lạnh lùng
Với chàng em mãi tình chung
Chờ cho hết kiếp lại cùng bên nhau
Duyên ta lại thắm tươi mầu
Sánh vai tình tứ đến chầu Diêm Vương ./.

80Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:58 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Tình ơi

Cuối tuần gọi mãi tình ơi
Tình đi đâu để một trời nhớ thương
Hoàng hôn tím ngắt vấn vương
Trăng khuya chếch bóng con đường vời xa

Mênh mông vũ trụ bao la
Biết bao giờ để cho ta gặp tình

Bỗng nghe tiếng sét nổ uỳnh
Trong nhà tiếng quát thình lình vang lên

Lão gàn kia! - tức muốn điên
Tình đây dào dạt còn luyên thuyên gì./.

81Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 10:59 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Mừng

Cô hàng trốn dịch tận ơi đâu
Cứ tưởng tình ta đã úa nhầu
Chén Rượu men say gương sóng sánh
LY Trà hương ngát khói muôn màu
Thế là trời đã thương mình đó
Bởi vậy duyên tiên vẫn trói nhau
Mừng quá đón nàng về quán cũ
Thoả lòng mong đợi những bao lâu./.

Sợ

duyên nợ chi nè, hổng dám đâu
về thôi kẻo chị ấy lầu nhầu
trước hàm sư tử râu co mép
trong rọ chằn tinh mặt biến màu
chẳng bõ công tình mơ mộng nhẽ
không còn cái thuở hẹn hò nhau
như mà nhứt quyết chờ sum hiệp
kiếp tới e rằng cũng khá lâu

CHN

82Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:00 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Gửi cô hàng

Hôm nay ngỏ với cô hàng
Mong sao được gọi tiếng chàng thân thương
Đôi ta là cặp uyên ương
Chí Phèo Thị Nở - vấn vương cháo hành

Hay là cô muốn vang danh
Ngưu Lang Chức Nữ trời xanh cao vời

Mơ trăng sóng nước đầy vơi
Chỉ nghe tiếng hát mê người Trương Chi

Cô còn tính toán so bì
Để tình dang dở Điệp thì xa Lan

Cô ơi tình nghĩa chứa chan
Mỵ Châu Trọng Thuỷ muôn vàn thương đau

Tình muốn cách trở dài lâu
Thuý Kiều có mối tình đầu Kim Lang

Tình ơi sao chẳng dễ dàng
Nàng ngúng nguẩy mãi bẽ bàng tình ta./.


(trả lời: Cô hàng nước)

83Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:00 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

NHÀ TÔI


Nhà tôi sư tử Hà Đông
Thấy mở máy tính lại lồng lộn lên
Mắt long lanh miệng rít rên:
Hồng Hồng - Tuyết Tuyết là tên con nào
Chít chát quyến rũ chồng tao
Dù xa xôi ở phương nào chẳng tha

Nhẹ nhàng tôi bảo: - em à
Giao lưu bè bạn chỉ là vui thôi

Mụ gắt: đừng có lôi thôi
Dù là một tý chẳng đời nào cho

Tôi chưa kịp nói rõ ra
Thì con mouse đã vù ra ngoài vườn

*****

Mách nhỏ bạn SK chiêu này nhé:

Ra vườn, bác lượm chuột mau,
Ôn tồn dỗ ngọt: Bà vào đây xem,
Tôi nào có dám lem nhem,
Đây sông, kia núi, nọ rèm hoa xuân,
Trời xanh, mây trắng mấy tầng
Trần gian xinh đẹp muôn phần đấy thôi...
Mình cùng sóng bước dạo chơi,
Tâm hồn tươi trẻ, giọng cười giòn tan...

MT


< Sửa đổi: Minh Tâm -- 6/6/2009 8:51:18 AM >

84Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:01 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Trăng trối

Có sống giờ đây chả nghĩa gì
Khi cô hàng rũ áo ra đi
Hương trà như đã phai mùi nhạt
Men rượu đâu còn chút vị cay
Âm phủ nơi nào ta gặp mặt
Đầu đường nẻo ấy dấn thân đi
Quyên sinh gửi lại lời trăng trối
Hồn sẽ vương quanh đám dã quỳ./.

85Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:01 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Tự gả

Tôi sẽ gả tôi cho một người
Là trang kiệt nữ đóa hoa khôi
Trong làng ngoài xóm không ai sánh
Dưới bến trên ngàn chả có hai
Nàng ấy chính danh là Thị Nở
Duyên này chỉ xứng Chí Phèo thôi
Cụ Nam Cao đứng ra làm chứng
Một bát cháo hành kết chặt đôi./

86Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:02 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Phải thôi

Ừ cũng phải thôi cũng phải thôi
Cù lần lại cố đấm ăn xôi

Cô hàng chán quá không thèm tiếp
Cài cửa bỏ đi chẳng hỡi ôi

Cứ tưởng giận hờn dăm bảy bữa
Nào ngờ cắt hẳn thế thì thôi

Duyên tiên mơ mộng làm chi nữa
Để tím chiều hoang một dãy đồi./.

87Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:02 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Hỏi thăm

Hỏi thăm tý chút nhé Minh Tâm
Cô ấy tại sao mãi lặng câm

Bỏ quán cô đi đâu chẳng rõ
Dứt tình ai phải chịu thăng trầm

Quán giờ vắng khách đìu hiu quá
Tình cũng lìa đàn lẩm cẩm hâm

Muốn được người ban cho phép giải
Để thấy cô hàng đứng trước sân./.

88Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:02 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Thử bói

Cô hàng chắc đến quán sờ - pa
Để đại tu nhan sắc mát -xa

Lúng liếng dao cau thêm một mí
Mượt mà nhung lụa mướt làn da

Trời ban vốn quý siêng chăm chút
Chúa thưởng hoa khôi giữ mặn mà

Mấy bữa nữa cô về lại quán
Thế nào khách cũng phải...ôi choa...

89Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:03 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Vọng hồn

Hồn cô hàng nước bạt đi đâu
Gọi mãi đung đưa suýt gẫy cầu

Cô đẩu đằng vân lên thượng giới
Cô vù một mạch xuống thung sâu

Tình mình một thuở như cầm sắt
Nghĩa cả muôn năm tựa nguyệt lầu

Tỏ tấm tình chung đem cả xấp
Đô la âm phủ đốt trao nhau./.

< Sửa đổi: sokhanh -- 6/2/2009 8:04:53 AM >

90Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:03 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Trách trời

Sao nỡ đày nhau thế hả trời
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ xanh tươi
Vừa chớm nảy chồi non đã phạt
Để cô hàng mất tích đâu rồi

Nhớ hôm nao mở quán ven đường
Cô chủ ngọt ngào đến dễ thương
Dừng chân khách ghé rồi vương vấn
Quân tử trao duyên khách má hường

Cứ ngỡ rằng trên khắp thế gian
Chỉ nơi đây đẹp nhất muôn vàn
Quan nhỏ xinh xinh cùng gắn bó
Một tiếng anh yêu-một tiếng nàng

Thế rồi xuân cuốn vội hè sang
Bên đường phượng cháy tiếng ve ran
Cửa quán cài then chìm vắng lặng
Trĩu nặng buồn ôi nghé sẻ đàn

Chả biết trách ai chỉ trách trời
Không xe cho trọn mối duyên tôi
Đã lỡ một lần thì quyết đợi
Khi về âm phủ gặp nhau thôi./.

91Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:03 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

quote:

Quán đông

Hình như cô chủ vẫn chưa chồng
Bởi thế ngày nào khách cũng đông
Kẻ đến người đi đều ngưỡng vọng
Rượu say trà ngấm thảy long đong
Cô chiều khéo thế ơi cô chủ
Khách mến ước ao được kết chồng
Riêng có một người mong biệt đãi
Được cô giành chỗ ở phòng trong


dạ dạ thưa em đã có chồng
mà rồi chồng bỏ mấy mùa đông
một mình xoay sở tay buôn bán
hai bữa bơ thờ mắt đếm đong
làm vợ tựa rằng không phải vợ
có chồng như thể vẫn chưa chồng
mười hai bến nước thân con gái
biết bến nào là bến nước trong ... hic hic!

92Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:04 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Thương cô hàng

Hai hàng lệ đổ cứ tuôn rơi
Vì cớ làm sao khổ thế trời
Chồng bỏ hay là chăn gối lạnh
Tình bay hay tại chiếu giường oi
Má đào đơn chiếc ai không tủi
Loan Phượng lẽ nào chịu lẻ đôi
Cô ạ hay là mình gá tạm
Rổ này cạp lại vẫn xuân tươi ./.


< Sửa đổi: sokhanh -- 5/21/2009 3:05:53 AM >

93Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:05 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

NGỎ LỜI

Ơi cô hàng nước ven đường
Có chàng họ Sở vẫn thường đến thăm
Nhọc nhằn đường xá xa xăm
Cô vui - thấy ánh trăng rằm sáng thêm
Tay cô thoăn thoắt trầu têm
Nghe lời cô hát êm êm mượt mà

Xin cho gọi tiếng : em à
Thế rồi sánh bước về nhà...lên duyên

Tôi chuyên buôn ván bán thuyền
Cô ơi chớ ngại...lời nguyền gió bay



< Sửa đổi: sokhanh -- 5/26/2009 8:35:48 AM >

94Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:05 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Chuyện tình tôi kể

Sao bỗng mò ra gã Sở Khanh
Bạc tình nổi tiếng chốn lầu xanh
Gã đã một thời mang tiếng xấu
Bây giờ ai gọi gã là anh

Ngày xưa gã ở huyện Lâm Tri
Được Tú Bà thuê những việc gì
Đưa đẩy các cô nương sập bẫy
Hái hoa rồi vút ngựa...phong truy

Quả thật gã có mẽ đẹp giai
Buông lời đường mật rót vào tai
Lão Gia cứ tưởng đây chàng rể
Giàu có cao sang lại lắm tài

Thế là bao số phận bi thương
Đổ hết lên đầu các quý nương
Vừa gọi tiếng chàng xong đã bị
Vào lầu xanh tiếp khách muôn phương

Cũng bởi người ta vẫn thói thường
Hai đường ân oán khó du dương
Dưới trướng nàng Kiều gươm tuốt vỏ
Gã về âm phủ tiếng còn vương

Gã xin mãi mới được Diêm Vương
Xuống tóc tu chùa vãi Giác Duyên
Hết tội được đầu thai kiếp khác
Phố Đặc Trưng tung tẩy khoa trương

Gã sà vào quán nước ven đường
Chủ quán xinh gã cứ vấn vương
Đuổi gã chẳng đi đành phải chịu
Cùng nhau xoắn xuýt cặp uyên ương./.


< Sửa đổi: sokhanh -- 5/27/2009 2:33:42 AM >

(trả lời: Sơn Trà)
Bài số: 175

95Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:05 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Gửi cô hàng

Ơi cô hàng nước mến thương
Má hồng duyên thắm vấn vương tơ lòng

Ước gì cô chửa có chồng
Ngỏ lời khách khỏi lòng vòng đẩy đưa
Để rồi những sớm cùng trưa
Bên nhau đầm ấm duyên ưa mặn nồng

Nếu như cô đã có chồng
Thì đành khách chỉ đứng trông bên ngoài
Dẫu buồn cũng chả trách ai
Trách mình phận hẩm duyên trời chẳng xe

Kiếp sau từ lúc oe oe
Bỏ trầu giấm sẵn rồi khoe khắp làng
Khi tròn trăng khỏi bẽ bàng
Nhìn xe hoa khuất hai hàng lệ mưa./.

96Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 11:06 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Vắng vẻ

Cô hàng đã bỏ quán đi rồi
Khách đến rêu phong chỉ ngắm thôi
Bếp lạnh tro tàn hơi lạnh ngắt
Bàn trơ chén chỏng mốc meo ôi
Ngoài hiên gót ngọc in mờ dấu
Trong kệ tay tiên chẳng xếp nồi
Cô bỏ quán đi không nhắn nhủ
Khách thương cô lắm... khóc ồi ồi
(hết trang18)

97Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 1:36 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

bounce không ngờ lâu nay huynh sáng tác nhiều thế, đọc mệt nghỉ luôn :cyclops:

http://thohanphong.blogspot.com/

98Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 2:56 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Ghé quán

Cô hàng nước khéo mời chào
Mỏi chân lữ khách ghé vào thử coi
Thấy cô hàng nước xinh tươi
Nụ cười duyên thắm như người tiên cung

Tinh khôi còn nét thẹn thùng
Dám xin được ngỏ cho cùng vui xuân

Sợ chê lữ khách là đần

TuTang



Ô kìa anh Tú sang chơi
Trải khăn kéo ghế xin mời nghỉ chân

Nghe đồn cũng bậc cao nhân
Tài danh nức xóm xa gần nể nang

Tay dâng bút ngọc nghiên vàng
Cầu người quân tử rộng ban đôi vần

Gọi là tống cựu nghinh tân

CHN



< Sửa đổi: Cô hàng nước -- 2/2/2009 11:10:21 AM >

99Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 2:57 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Ơi cô hàng nước ân cần
Khéo mời khách thế một lần ghé qua
Tình vương về đến tận nhà
Nôn nao nhung nhớ lại ra quán liền

Rõ đây là gái thuyền quyên
Gặp Bờm liệu có bén duyên Châu -Trần

Chớ cười cái thói lần khân

TuTang



Nghe anh Tú tỉnh tò méc cỡ quá!

Trèo cao sợ lắm anh ơi
Em đây đũa mốc nào chòi mâm son
Mai sau chẳng được vuông tròn
Tủi cho phận gái mỏi mòn mắt trông

Phượng hòang đậu nhánh ngô đồng
Hoa hèn đâu dám sánh cùng mẫu đơn

Em về an phận thì hơn

CHN

100Chúm chím môi cười - Page 4 Empty Re: Chúm chím môi cười Mon Oct 12, 2009 2:59 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Phượng hòang đậu nhánh ngô đồng
Hoa hèn đâu dám sánh cùng mẫu đơn

Em về an phận thì hơn

CHN

Sao cô hàng nước dỗi hờn
Để cho kém sắc tiếng đờn chùng dây
Ven đường mở quán nơi đây
Phải duyên kỳ ngộ chốn này trao nhau

Quán cô thắm đượm sắc màu
Chân quê giản dị cơi trầu say mê

Để ai đến quán khi về
Cũng mong được có lời thề mang theo

Chỉ e chủ quán chê nghèo
Khách không dám ngỏ muốn theo...làm chồng./.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết