gót phiêu du đã viết:mục này hay đưa vào văn đàn.
chúc vui vẽ
cảm ơn bạn gotphieudu đã có lời khen, nhưng HP chưa hiểu ý bạn lắm, "văn đàn" là ở đâu vậy ta?
gót phiêu du đã viết:mục này hay đưa vào văn đàn.
chúc vui vẽ
Hàn Phong đã viết:PHỐ KHUYA
Phố nhỏ về khuya thoáng chạnh buồn
Mưa hay tí tách giọt sầu tuôn
Đèn vàng đổ bóng đôi thân thẳng
Phượng đỏ ru mình mấy nhánh suôn
Gió tạnh tàn cây sao kết tụ
Mây tan kẽ lá nguyệt lồng khuôn
Người đi bước chậm đêm qua phố
Ý lạ trào dâng kín mạch nguồn
Hàn Phong
SG 06/10/2010
Được sửa bởi boss_18_12_92 ngày Thu Jun 02, 2011 2:28 am; sửa lần 1.
Hàn Phong đã viết:CẢM THÁN !
Huynh Hàn bỏ cốc nỡ lòng sao ?
Nhện phủ tơ giăng ngập lối vào
Xẻ ánh trăng vàng tim khắc khoải
Gom dòng thơ cũ dạ nôn nao
Mồi thơm thiếu bạn bùn ghê góm
Rượu ngọt không người tủi xiết bao
Cơm áo đời thường chôn chí cả
Đường mây dang dở bước anh hào !
Nha Uyen
KHỔ
Cơm này áo nọ khổ làm sao
Mấy bận tìm lên ngại chẳng vào
Lẩn thẩn câu từ lần mất dạng
Lèo tèo ý luật biệt nơi nao
Đăm chiêu quá độ: thân tre miễu
Suy nghĩ vô chừng: mặt bánh bao (chiều)
Bởi vậy đành ngưng thơ với thẩn
Ngày đêm cục tắc kiếm dăm hào
Hàn Phong
Hàn Phong đã viết:CHIỀU XUÂN NHÓ BẠN
Lối cũ tiêu sơ cỏ mọc đầy
Không Người đối ẩm với ai đây
Cuộc cò sắp sẳn nguyên xe pháo
Tiệc rượu bày xong đủ lợn cầy
Buốt dạ cung đàn xen giữa gió
Nao lòng tiếng nhạn lẫn trong mây
Chiều Xuân nhớ bạn bùn khôn xiết
Nửa mảnh trăng rơi lạc chốn nầy!
Nha Uyen
ĐÊM VẮNG
Độc ẩm mình ta một chén đầy
Nhớ người rảo bước đến nơi đây
Tiêu sơ lối cỏ hình tre trúc
hoang vắng am tranh tiếng hoãng cầy
Chả lẽ xa rồi tình cá nước
Hay là đành đoạn phận bèo mây
Mịt mờ nhân ảnh tìm đâu thấy
Chỉ bóng trăng khuya lạc lối này
Liên Hương
CẢNH BỒNG LAI
Gió núi heo heo gợi nhớ đầy
Chiều buồn độc ẩm thế này đây:
Chai nguyên mới tậu...cồn pha dấm
Bát đẫy vừa mua lơn giả cầy
Hết chén hãy còn bò dưới đất
Xong bình thoắt đã vọt lên mây
Bồng lai tiên cảnh tìm đâu tá?
Ngẫm kỹ thì ra chính chỗ nầy
Tú Hàn
hihi, thấy bài đăng đã lâu mà lu bu nên quên, nay nhớ ra vội lên trả bài nè.
Chúc NU, LH và mọi người vui vẻ, năm mới phát tài nha
|
nha uyen đã viết:Trới ạ đi đâu mà biệt tăm hơi làm mụi với LH gào khan cả cổ,lạy trời còn thấy huynh bình yên mụi còn để dành hộp bánh với mấy chai rượu vang chi lê nè,đừng có uống cồn pha dấm nữa nha,chít đó
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Lặng lẽ nơi này một bóng em
Hương xuân gió thoảng nhẹ lay rèm
Xuôi về lối mộng bâng khuâng nhớ
Lật lại thư tình áo não xem
Một thuở hồn nhiên vùi tóc rối
Hai phương dịu vợi rũ môi mềm
Nềm riêng biết gửi về đâu nhỉ !
Nặng nỗi ai hoài nghẹn tiếng đêm !
Nha uyen
| |
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN Lặng lẽ nơi này một bóng em Hương xuân gió thoảng nhẹ lay rèm Xuôi về lối mộng bâng khuâng nhớ Lật lại thư tình áo não xem Một thuở hồn nhiên vùi tóc rối Hai phương dịu vợi rũ môi mềm Niềm riêng biết gửi về đâu nhỉ ! Nặng nỗi ai hoài nghẹn tiếng đêm ! Nha uyen LẺ LOI người hỡi đi rồi bỏ mặc em Tiêu sơ thềm vắng cửa buông rèm Bút nghiên lặng lẽ không gì đọc Thơ phú im lìm chẳng thứ xem gió rối chân mây vầng nhật lặng rào thưa bờ dậunhánh hoa mềm Một mình lẻ bước theo dòng nhớ Chợt xé ngang trời tiếng vạc đêm Liên Hương Lời thơ như gió bay qua Ai ơi chớ để thềm hoa chạm buồn Yêu Thầm Thoảng gió ngoài hiên thoáng bóng em Đâu hay có kẻ đứng sau rèm Lòng tường nghiệp khổ đeo khi thấy Dạ rỏ duyên sầu vịn lúc xem Phím mộng chân tình dường sỏi cứng Ngòi mơ thật sự giống rêu mềm Hằng ngày hóa giải thầm câu chúc Phước lộc theo kề tợ pháo đêm Mytutru 02.02.2012 QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN Tỉnh giấc canh trường chạnh nhớ em Xanh xao ánh nguyệt vén khe rèm Đầu hiên lạnh cột sân mờ phủ Cuối án long bìa sách dở xem Kỷ niệm mơ hồ rơi lệ nóng Tương lai khúc khuỷu xót chân mềm Đò sang lỡ chuyến người vô vọng Nhặt trái thương sầu rụng giữa đêm Ái Hoa 05/02/2012 * Thơ Huy Cận: Tay anh em hãy tựa đầu Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi Kính Bạch Thầy Mytutru kính chúc Thầy - Tỷ - và muội NU luôn vui .. Mytt làm thơ "Tình ướt át có giống không ạ.?" Hihii QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN Baongười hiện diện vắng mình em Khắc khoải con tim héo cặp rèm Khúc nhạc khơi thương hầu chẳng thiết Câu hò gợi nhớ mặc nào xem Chung trà chát lưỡi tình không dịu Điếu thuốc cay môi nghĩa vẫn mềm Góp nhặt từng lời mưa bảo chớp Giây chờ phút đợi sáng ngày đêm Mytutru 06.03.2012 Quạnhquẽ đêm xuân Tiếng hát đâu còn... thắt dạ em Lời ru vướng đọng cánh sa rèm Kêu sương vạc rũ khôn người hiểu Đợi nguyệt hoa tàn chẳng khách xem Nét mực phai rồi nhoà giấy cũ Vòng tay Vòng taycách mãi lạnh tơ mềm Hồn xưa khép kín vùng hoài niệm Đã chín bao mùa... mộng cuối đêm Shiroi 06/03/2012 Ngủ đi em, mộng bình thường ! Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... -- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau (thơ Huy Cận) Cảm ơn các bạn thân thương đã viết những vần thơ đầy cảm xúc nơi đây LH mạn phép họa cùng Quạnh quẽ đêm xuân Khóitỏa sương rơi ướt mắt em Tro tàn rải rắc đọng khung rèm Bâng khuâng cánh én xuyên mây gió Luyến tiếc trời xuân rách khó xem Nhịp điệu buông lơi lòng rã rượi Âm thanh ray rứt buốt tim mềm Thùy dương một bóng cành sầu rủ Bến mộng u hoài khóc thấu đêm Lữ Hoài Mar8'12 Em xin cám ơn Thầy AH,Cửu Tỷ và Tỷ MTT cùng bạn LH đã vào thăm em và tặng em những bài hoạ tuyệt vời,mấy h6m nay em bận về quê đưa đám tang bà Ngoại em nên tiếp đón chậm trễ,mong được lượng thứ QUẠNH QUẼ DÊM XUÂN Lá rụng ngoài vườn ngỡ bước em Canh khuya kỷ niệm ẩn sau rèm Trăng cài đáy suối không đường nhặt Chữ buộc nơi lòng hết cách xem Trắc trở cung đàn câu hát nghẽn Chông chênh lối mộng khúc ru mềm Neo thuyền bến cũ mình ta đợi Hứng giọt sương buồn gửi gió đêm ! Nha Uyen Bạn LH thân iu ui,LH sang DÀO VIÊN THI CÁC chơi đi,bạn rủ anh Thanh Huy nữa nhé, sang đây mở toppic thả thơ vào đi,thơ bạn Thầy Ái Hoa khen đó,lúc này U rất bận nên kg vào TQ được vì ở đó mình thả một bài thì rất nhìu nguời hoạ rùi mình lại phải đến từng nhà đáp lễ mà U thì kg có thời gian,LH thỉnh thoảng sang đây chơi để chúng mình có dịp chung vui và cùng về đây thăm cốc nữa,bên đó Vancali cũng thường xuyên ghé vào và các huynh tỷ bên ấy làm thơ đường tuyệt cú mèo lắm,U thấy thơ LH rất có hồn nên muốn LH sang đó để có điều kiện tiếp cận với dòng thơ Đường chính tông để thơ bạn tuyệt vời hơn.mong được đón tiếp bạn hiền,thân mến,NU http://www.daovien.net/ |
nha uyen đã viết:
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Lặng lẽ nơi này một bóng em
Hương xuân gió thoảng nhẹ lay rèm
Xuôi về lối mộng bâng khuâng nhớ
Lật lại thư tình áo não xem
Một thuở hồn nhiên vùi tóc rối
Hai phương dịu vợi rũ môi mềm
Niềm riêng biết gửi về đâu nhỉ !
Nặng nỗi ai hoài nghẹn tiếng đêm !
Nha uyen
LẺ LOI
người hỡi đi rồi bỏ mặc em
Tiêu sơ thềm vắng cửa buông rèm
Bút nghiên lặng lẽ không gì đọc
Thơ phú im lìm chẳng thứ xem
gió rối chân mây vầng nhật lặng
rào thưa bờ dậunhánh hoa mềm
Một mình lẻ bước theo dòng nhớ
Chợt xé ngang trời tiếng vạc đêm
Liên Hương
Lời thơ như gió bay qua
Ai ơi chớ để thềm hoa chạm buồn
Yêu Thầm
Thoảng gió ngoài hiên thoáng bóng em
Đâu hay có kẻ đứng sau rèm
Lòng tường nghiệp khổ đeo khi thấy
Dạ rỏ duyên sầu vịn lúc xem
Phím mộng chân tình dường sỏi cứng
Ngòi mơ thật sự giống rêu mềm
Hằng ngày hóa giải thầm câu chúc
Phước lộc theo kề tợ pháo đêm
Mytutru
02.02.2012
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Tỉnh giấc canh trường chạnh nhớ em
Xanh xao ánh nguyệt vén khe rèm
Đầu hiên lạnh cột sân mờ phủ
Cuối án long bìa sách dở xem
Kỷ niệm mơ hồ rơi lệ nóng
Tương lai khúc khuỷu xót chân mềm
Đò sang lỡ chuyến người vô vọng
Nhặt trái thương sầu rụng giữa đêm
Ái Hoa
05/02/2012
*
Thơ Huy Cận:
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu
rụng rơi
Kính Bạch Thầy
Mytutru
kính chúc Thầy - Tỷ - và muội NU luôn vui .. Mytt làm thơ "Tình ướt át
có
giống không ạ.?" Hihii
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Baongười hiện diện vắng mình em
Khắc khoải con tim héo cặp rèm
Khúc nhạc khơi thương hầu chẳng thiết
Câu hò gợi nhớ mặc nào xem
Chung trà chát lưỡi tình không dịu
Điếu thuốc cay môi nghĩa vẫn mềm
Góp nhặt từng lời mưa bảo chớp
Giây chờ phút đợi sáng ngày đêm
Mytutru
06.03.2012
Quạnhquẽ đêm xuân
Tiếng hát đâu còn... thắt dạ em
Lời ru vướng đọng cánh sa rèm
Kêu sương vạc rũ khôn người hiểu
Đợi nguyệt hoa tàn chẳng khách xem
Nét mực phai rồi nhoà giấy cũ
Vòng tay
Vòng taycách mãi lạnh tơ mềm
Hồn xưa khép kín vùng hoài niệm
Đã chín bao mùa... mộng cuối đêm
Shiroi
06/03/2012
Ngủ đi em,
mộng
bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài
bóng
xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau (thơ
Huy
Cận)
Cảm ơn các bạn thân
thương
đã viết những vần thơ đầy cảm xúc nơi đây
LH mạn phép họa cùng
Quạnh quẽ đêm xuân
Khóitỏa sương rơi ướt mắt em
Tro tàn rải rắc đọng khung rèm
Bâng khuâng cánh én xuyên mây gió
Luyến tiếc trời xuân rách khó xem
Nhịp điệu buông lơi lòng rã rượi
Âm thanh ray rứt buốt tim mềm
Thùy dương một bóng cành sầu rủ
Bến mộng u hoài khóc thấu đêm
Lữ
Hoài
Mar8'12
Em xin cám ơn
Thầy AH,Cửu Tỷ và Tỷ MTT cùng bạn LH đã vào thăm em và tặng em những
bài hoạ tuyệt vời,mấy h6m nay em bận về quê đưa đám tang bà Ngoại em nên
tiếp đón chậm trễ,mong được lượng thứ
QUẠNH QUẼ DÊM XUÂN
Lá rụng ngoài vườn ngỡ bước em
Canh khuya kỷ niệm ẩn sau rèm
Trăng cài đáy suối không đường nhặt
Chữ buộc nơi lòng hết cách xem
Trắc trở cung đàn câu hát nghẽn
Chông chênh lối mộng khúc ru mềm
Neo thuyền bến cũ mình ta đợi
Hứng giọt sương buồn gửi gió đêm !
Nha Uyen
Bạn LH thân iu ui,LH sang DÀO VIÊN THI CÁC chơi đi,bạn rủ anh Thanh Huy nữa nhé, sang đây mở toppic thả thơ vào đi,thơ bạn Thầy Ái Hoa khen đó,lúc này U rất bận nên kg vào TQ được vì ở đó mình thả một bài thì rất nhìu nguời hoạ rùi mình lại phải đến từng nhà đáp lễ mà U thì kg có thời gian,LH thỉnh thoảng sang đây chơi để chúng mình có dịp chung vui và cùng về đây thăm cốc nữa,bên đó Vancali cũng thường xuyên ghé vào và các huynh tỷ bên ấy làm thơ đường tuyệt cú mèo lắm,U thấy thơ LH rất có hồn nên muốn LH sang đó để có điều kiện tiếp cận với dòng thơ Đường chính tông để thơ bạn tuyệt vời hơn.mong được đón tiếp bạn hiền,thân mến,NU
http://www.daovien.net/
nha uyen đã viết:
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Lặng lẽ nơi này một bóng em
Hương xuân gió thoảng nhẹ lay rèm
Xuôi về lối mộng bâng khuâng nhớ
Lật lại thư tình áo não xem
Một thuở hồn nhiên vùi tóc rối
Hai phương dịu vợi rũ môi mềm
Niềm riêng biết gửi về đâu nhỉ !
Nặng nỗi ai hoài nghẹn tiếng đêm !
Nha uyen
LẺ LOI
người hỡi đi rồi bỏ mặc em
Tiêu sơ thềm vắng cửa buông rèm
Bút nghiên lặng lẽ không gì đọc
Thơ phú im lìm chẳng thứ xem
gió rối chân mây vầng nhật lặng
rào thưa bờ dậunhánh hoa mềm
Một mình lẻ bước theo dòng nhớ
Chợt xé ngang trời tiếng vạc đêm
Liên Hương
Lời thơ như gió bay qua
Ai ơi chớ để thềm hoa chạm buồn
Yêu Thầm
Thoảng gió ngoài hiên thoáng bóng em
Đâu hay có kẻ đứng sau rèm
Lòng tường nghiệp khổ đeo khi thấy
Dạ rỏ duyên sầu vịn lúc xem
Phím mộng chân tình dường sỏi cứng
Ngòi mơ thật sự giống rêu mềm
Hằng ngày hóa giải thầm câu chúc
Phước lộc theo kề tợ pháo đêm
Mytutru
02.02.2012
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Tỉnh giấc canh trường chạnh nhớ em
Xanh xao ánh nguyệt vén khe rèm
Đầu hiên lạnh cột sân mờ phủ
Cuối án long bìa sách dở xem
Kỷ niệm mơ hồ rơi lệ nóng
Tương lai khúc khuỷu xót chân mềm
Đò sang lỡ chuyến người vô vọng
Nhặt trái thương sầu rụng giữa đêm
Ái Hoa
05/02/2012
*
Thơ Huy Cận:
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu
rụng rơi
Kính Bạch Thầy
Mytutru
kính chúc Thầy - Tỷ - và muội NU luôn vui .. Mytt làm thơ "Tình ướt át
có
giống không ạ.?" Hihii
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Baongười hiện diện vắng mình em
Khắc khoải con tim héo cặp rèm
Khúc nhạc khơi thương hầu chẳng thiết
Câu hò gợi nhớ mặc nào xem
Chung trà chát lưỡi tình không dịu
Điếu thuốc cay môi nghĩa vẫn mềm
Góp nhặt từng lời mưa bảo chớp
Giây chờ phút đợi sáng ngày đêm
Mytutru
06.03.2012
Quạnhquẽ đêm xuân
Tiếng hát đâu còn... thắt dạ em
Lời ru vướng đọng cánh sa rèm
Kêu sương vạc rũ khôn người hiểu
Đợi nguyệt hoa tàn chẳng khách xem
Nét mực phai rồi nhoà giấy cũ
Vòng tay
Vòng taycách mãi lạnh tơ mềm
Hồn xưa khép kín vùng hoài niệm
Đã chín bao mùa... mộng cuối đêm
Shiroi
06/03/2012
Ngủ đi em,
mộng
bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài
bóng
xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau (thơ
Huy
Cận)
Cảm ơn các bạn thân
thương
đã viết những vần thơ đầy cảm xúc nơi đây
LH mạn phép họa cùng
Quạnh quẽ đêm xuân
Khóitỏa sương rơi ướt mắt em
Tro tàn rải rắc đọng khung rèm
Bâng khuâng cánh én xuyên mây gió
Luyến tiếc trời xuân rách khó xem
Nhịp điệu buông lơi lòng rã rượi
Âm thanh ray rứt buốt tim mềm
Thùy dương một bóng cành sầu rủ
Bến mộng u hoài khóc thấu đêm
Lữ
Hoài
Mar8'12
Em xin cám ơn
Thầy AH,Cửu Tỷ và Tỷ MTT cùng bạn LH đã vào thăm em và tặng em những
bài hoạ tuyệt vời,mấy h6m nay em bận về quê đưa đám tang bà Ngoại em nên
tiếp đón chậm trễ,mong được lượng thứ
QUẠNH QUẼ DÊM XUÂN
Lá rụng ngoài vườn ngỡ bước em
Canh khuya kỷ niệm ẩn sau rèm
Trăng cài đáy suối không đường nhặt
Chữ buộc nơi lòng hết cách xem
Trắc trở cung đàn câu hát nghẽn
Chông chênh lối mộng khúc ru mềm
Neo thuyền bến cũ mình ta đợi
Hứng giọt sương buồn gửi gió đêm !
Nha Uyen
Bạn LH thân iu ui,LH sang DÀO VIÊN THI CÁC chơi đi,bạn rủ anh Thanh Huy nữa nhé, sang đây mở toppic thả thơ vào đi,thơ bạn Thầy Ái Hoa khen đó,lúc này U rất bận nên kg vào TQ được vì ở đó mình thả một bài thì rất nhìu nguời hoạ rùi mình lại phải đến từng nhà đáp lễ mà U thì kg có thời gian,LH thỉnh thoảng sang đây chơi để chúng mình có dịp chung vui và cùng về đây thăm cốc nữa,bên đó Vancali cũng thường xuyên ghé vào và các huynh tỷ bên ấy làm thơ đường tuyệt cú mèo lắm,U thấy thơ LH rất có hồn nên muốn LH sang đó để có điều kiện tiếp cận với dòng thơ Đường chính tông để thơ bạn tuyệt vời hơn.mong được đón tiếp bạn hiền,thân mến,NU
http://www.daovien.net/
Được sửa bởi nha uyen ngày Sat Apr 07, 2012 10:54 pm; sửa lần 1.
Tuyệt Tình Cốc » Vườn Văn Thơ » Vườn Thơ » Thơ Đường Luật & Xướng Họa » Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|