You are not connected. Please login or register

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong

+13
Tú lòng...thòng
vancali96
nguyệt ánh
trailang
samesame
boss_18_12_92
gót phiêu du
Liên Hương
THH
nha uyen
lu khach
manminhtiep
Hoason
17 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 8 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHÓC
NGUYỄN BÁ THANH


Một cánh hoa thơm rụng xuống rồi
Để buồn con nước ngẩn ngơ trôi
Hai bờ hưng thịnh cầu còn bắc*
Một dải phồn hoa cát vẫn bồi
Nghĩa khí gương mờ tai ách nhận
Anh hoa bóng nhạt nợ nần thôi
Mới hay tạo vật ghen tài nhỉ
Phố biển từ đây lạnh sóng dồi

16/02/2015
Hàn Phong

* cầu sông Hàn, Đà Nẵng

http://thohanphong.blogspot.com/

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

CHÚC TẾT HUYNH HÀN


Đầu năm xin quẻ giúp huynh Hàn
Thánh bảo phen này bợ chức quan
Tiền giấy người nhờ gom chật tủ
Vàng cây kẻ tạ chất tràn bàn
Vợ hiền con thảo muôn điều tốt
Nghiệp vững gia hoà vạn sự an
Mai mốt khi nào U lỡ kẹt
Chạy qua mượn tạm ít trăm ngàn Very Happy
NU
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thiep-Xuan-2015-(1595)
Chúc Huynh và gia quyến một năm mói an vui,hạnh phúc  và thành đạt,thân mến,NU

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHÚC TẾT HUYNH HÀN


Đầu năm xin quẻ giúp huynh Hàn
Thánh bảo phen này bợ chức quan
Tiền giấy người nhờ gom chật tủ
Vàng cây kẻ tạ chất tràn bàn
Vợ hiền con thảo muôn điều tốt
Nghiệp vững gia hoà vạn sự an
Mai mốt khi nào U lỡ kẹt
Chạy qua mượn tạm ít trăm ngàn Very Happy
NU

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thiep-Xuan-2015-(1595)
Chúc Huynh và gia quyến một năm mói an vui,hạnh phúc  và thành đạt,thân mến,NU
[/size]

Cảm ơn muội, tình hình là nó thế này nè muội à Very Happy

NHẤT ĐỊNH

Tết lại, đông qua bớt cảnh hàn
Gom vài mối nợ mấy trăm quan
Ly ngon tậu gấp dành...tu rượu
Gỗ tốt mua ngay để đóng bàn
Đến miễu lu loa mình nguyện phú
Vô chùa lẩm bẩm vợ cầu an
Năm sau nếu chỉ y năm trước
Nhất định mò lên ẩn tít ngàn

19.02.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy



GẶP LẠI BẠN BÈ

Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Icon_biggrin
NU Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 495838  


CHIA ĐỀU

Tương phùng chén rượu thấy mừng sao
Sưởi ấm lòng nhau tự thuở nào
Nghiên, bút say niềm êm ái thảo
Câu, vần đẹp ý nhẹ nhàng trao
Thuyền xa bến cũ thuyền mong đáo
Sóng nhớ bờ xưa sóng chực trào
Ta - bạn đồng lòng xây mộng ảo
Chia đều khỏi nặng gánh người khao

28.02.2015
Hàn Phong



Tiệc

Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu
Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao

Thanh Huy

155Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Sun Mar 01, 2015 10:21 pm

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn huynh Tú nè , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thu_mui

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Xa Cách Bạn Bè

Xa cách bạn bè khổ nói sao
Lơ đi quên cũ có đâu nào
Nhớ thương thương nhớ trông hình đáo
Mơ mộng mộng mơ kiếm kẻ trao
Tình giữ đầy tim xây bến đậu
Nghĩa ghim chật dạ viết thơ trào
Biết quen quen biết ôi huyền ảo
Quyến luyến bừng dâng trong khát khao

Thanh Huy



GẶP LẠI BẠN BÈ

Bạn bè gặp lại thấy vui sao
Sẵn quán ta vô nhậu đã nào
Bỏ lúc đêm dài khăn túi dạo
Đến hồi tháng rộng bút nghiên trao
Vit thơm măng ngọt cô vừa xáo
Phú giỏi thơ hay bạn cứ trào
Trống đệm đàn hoà y gió bão
Chầu này nhất định để U khao Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Icon_biggrin
NU Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 495838  


CHIA ĐỀU

Tương phùng chén rượu thấy mừng sao
Sưởi ấm lòng nhau tự thuở nào
Nghiên, bút say niềm êm ái thảo
Câu, vần đẹp ý nhẹ nhàng trao
Thuyền xa bến cũ thuyền mong đáo
Sóng nhớ bờ xưa sóng chực trào
Ta - bạn đồng lòng xây mộng ảo
Chia đều khỏi nặng gánh người khao

28.02.2015
Hàn Phong



Tiệc

Cách lâu tụ họp mặt tươi sao
Mời chị anh vô chén rượu nào
Đây liễn mừng Xuân xinh nét đảo
Đó quà chúc Tết gọn tay trao
Tiếng cười lanh lảnh rung môi nhậu
Câu nói thân thương gợi ý trào
Gặp tựa vui niềm hạnh phúc đáo
Tiệc nầy tốn kém một tôi khao

Thanh Huy


Xuân hội ngộ
 
Giây phút tao phùng biết nói sao
Hàn huyên tâm sự nói lên nào
Ngày qua kỷ niệm cung đàn báo
Tháng lại ân tình chén rượu trao
Bắt bướm làm thơ lời rộn xáo
Đem hoa biếu bạn tiếng dâng trào
Ôn về dĩ vãng vàng thân ái
Gặp lại xuân này tiệc lớn khao
 
Vancali 3.1.15


Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Xuan_hoi_ngo

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

vancali96 đã viết:
Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thu_mui
ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 129368 
NU  Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 513898

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thu_mui

ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 129368
NU Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 513898

Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc zo khi

CHƠI XUÂN

Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui

02.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

159Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Mon Mar 02, 2015 11:48 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

THH


Bạn Thân
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Default3
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 User_o10
Tổng số bài gửi: 190
Join date: 05/02/2010
Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thu_mui

ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 129368 
NU  Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 513898

Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 495838 Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 777260

CHƠI XUÂN

Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui

02.03.2015
Hàn Phong



Tết

Tết đẹp hương theo gió tỏa mùi
Rượu nồng tiệc đãi uống chia vui
Khuyên anh chơi cọp nên xui phủi
Chúc chị đánh bài để xấu lui
Trai gái nắm tay ngồi kiếm bụi
Trẻ già ăn mít đứng quăng cùi
Gặp nhau cung kính mừng chào cúi
Nghèo khổ hổ lòng tự trốn chui

Thanh Huy

Thanh Bình


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .

Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thu_mui

ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 129368 
NU  Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 513898

Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 495838 Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 777260

CHƠI XUÂN

Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui

02.03.2015
Hàn Phong



Tết

Tết đẹp hương theo gió tỏa mùi
Rượu nồng tiệc đãi uống chia vui
Khuyên anh chơi cọp nên xui phủi
Chúc chị đánh bài để xấu lui
Trai gái nắm tay ngồi kiếm bụi
Trẻ già ăn mít đứng quăng cùi
Gặp nhau cung kính mừng chào cúi
Nghèo khổ hổ lòng tự trốn chui

Thanh Huy



Cùng Chơi

Mới ghé
vô xem đã thấy mùi
Trong ngoài anh chị rộn ràng vui
Tình trao thắm thiết buồn đau lủi
Phú dệt nồng nàn khổ cực lui
Chẳng
ngán vần trơ kề nghĩa lụi
Nào e chữ tốt cạnh âm cùi
Cùng chơi xướng họa cùng nhau khúi
Khó nhọc bao ngày hết chốn chui


TB

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân



Hôm này mùng một hết Tết rủi , nhưng em xin chúc Tết muộn tỷ NU ne , năm Ất Mùi vạn sự như ỳ .


Thừ mùi

 Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15



Enlarge this image Click to see fullsize
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Thu_mui

ANH HÀNG XÓM


Chưa nghe thấy tiếng đã nghe mùi
Mặt đỏ phừng phừng ngó thiệt vui
Mới ngước lên trời liền ngã chúi
Hêt dòm xuống đất lại quay lui
Gặp bà bán chả xin xâu lụi
Đến chị buôn thơm lượm mớ cùi
Mừng rỡ mang về quăng cái đụi
Vợ nhà hoảng sợ kiếm đường chui Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 129368 
NU  Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 513898

Lâu mới gặp lại Van nha, chúc năm mới phát tài phát lộc Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 495838 Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 777260

CHƠI XUÂN

Chén rượu nghinh xuân bát ngát mùi
Thân mời bạn hữu gợi nguồn vui
Ba chung đủ độ đi không lủi
Nửa xị vừa tầm bước chẳng lui
Bánh, kẹo đua vèo trơ cả túi
Mít, thơm oánh roẹt ló luôn cùi
Chơi xong đứng dậy quần ta phủi
Mấy bọc lì xì...giỏ xách chui

02.03.2015
Hàn Phong



Tết

Tết đẹp hương theo gió tỏa mùi
Rượu nồng tiệc đãi uống chia vui
Khuyên anh chơi cọp nên xui phủi
Chúc chị đánh bài để xấu lui
Trai gái nắm tay ngồi kiếm bụi
Trẻ già ăn mít đứng quăng cùi
Gặp nhau cung kính mừng chào cúi
Nghèo khổ hổ lòng tự trốn chui

Thanh Huy



Cùng Chơi

Mới ghé
vô xem đã thấy mùi
Trong ngoài anh chị rộn ràng vui
Tình trao thắm thiết buồn đau lủi
Phú dệt nồng nàn khổ cực lui
Chẳng
ngán vần trơ kề nghĩa lụi
Nào e chữ tốt cạnh âm cùi
Cùng chơi xướng họa cùng nhau khúi
Khó nhọc bao ngày hết chốn chui


TB


Lễ Phật đầu năm

 

Đầu năm lễ Phật thoảng nhang mùi

Lễ hội tưng bừng náo nhiệt vui

Lắm ả khoe hình đẩu chẳng cúi

Bao chàng gợi cảm bước nào lui

Phèng la lão địa chườm thân búi

Pháo nổ ông lân thí mạng cùi

 Cá cọp ham chơi người thủng túi

Âm thầm bọn trẻ xé rào chui

 

Vancali 3.2.15

162Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Tue Mar 03, 2015 12:40 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hi Van ơi, bài vận "úi" này HP cứng lưỡi rồi, để đổi đề tài đi ha Very Happy

http://thohanphong.blogspot.com/

THH


Bạn Thân
Bạn Thân



Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96



Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Chuc_tet_2015




PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong


Tết

Tết này chính cống Tết mùi Dê
Lớn nhỏ ăn chơi dạo bốn bề
Lộc đến liên tu chân nhảy múa
Tiền vô khấm khá dạ say mê
Ấm êm nhà cửa tô sơn lại
Thân thiết bà con rủ kéo về
Gặp nói cười tươi vang lối ngõ
Người người mặc sức hưởng đời phê

Thanh Huy

164Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Wed Mar 04, 2015 10:38 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

[quote defaultattr=""]

Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96



Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Chuc_tet_2015




PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong


Tết

Tết này chính cống Tết mùi Dê
Lớn nhỏ ăn chơi dạo bốn bề
Lộc đến liên tu chân nhảy múa
Tiền vô khấm khá dạ say mê
Ấm êm nhà cửa tô sơn lại
Thân thiết bà con rủ kéo về
Gặp nói cười tươi vang lối ngõ
Người người mặc sức hưởng đời phê

Thanh Huy



Năm Dê

 

Ất Mùi quí lão gọi năm Dê

Bổn mạng ba lăm sướng tứ bề

Tóc húi  ra đường bao kẻ mến

Râu xồm xuống phố lắm nường mê

Hào hoa biển hẹn ong tìm đến

Lãng tử đồi mơ bướm vọng về

Lối nhỏ vườn đào câu đối phả

Canh dài gối mộng thỏa lòng phê

 

Vancali 3.3.15
[/quote]

165Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Wed Mar 04, 2015 11:41 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



Chúc Tết 2015


Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 96



Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Chuc_tet_2015




PHÊ

Xuân này được đãi thịt chàng dê
Sức khỏe gia tăng sướng đủ bề
Dạo chợ bao nàng vừa thấy kết
Ra đường lắm chị mới nhìn mê
Con vui hí hửng tiền gom lại
Vợ khoái tung tăng lộc rước về
Bạn ghé thăm xuân cười hỉ hả
Ba ngày trí óc vẫn còn phê

03.03.2015
Hàn Phong


Tết

Tết này chính cống Tết mùi Dê
Lớn nhỏ ăn chơi dạo bốn bề
Lộc đến liên tu chân nhảy múa
Tiền vô khấm khá dạ say mê
Ấm êm nhà cửa tô sơn lại
Thân thiết bà con rủ kéo về
Gặp nói cười tươi vang lối ngõ
Người người mặc sức hưởng đời phê

Thanh Huy



Năm Dê 

Ất Mùi quí lão gọi năm Dê
Bổn mạng ba lăm sướng tứ bề
Tóc húi  ra đường bao kẻ mến
Râu xồm xuống phố lắm nường mê
Hào hoa biển hẹn ong tìm đến
Lãng tử đồi mơ bướm vọng về
Lối nhỏ vườn đào câu đối phả
Canh dài gối mộng thỏa lòng phê

 
Vancali 3.3.15


NUÔI DÊ

Năm này quyết định thả nuôi dê
Ví phỏng trời thương việc bộn bề
Đủ bạc mua nhà cho vợ thích
Dư tiền sắm kẹo để con mê
Hừng hừng sáng sớm lùa ra bãi
Nhập nhoạng chiều hôm dắt trở về
Lúc đổi đời rồi sung sướng mấy
Nằm khoèo ngửa cổ rượu tu phê

04.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 55778810

ĐỀ HỒ BẾN TUYẾT

Bàng bạc sương gieo cảnh nhuốm mờ
Say lòng lữ khách dệt hồn thơ
Chim xa gọi bạn mơ màng núi
Gió nhẹ ru lau phảng phất bờ
Điệu sáo chàng Trương ngân réo rắc
Con thuyền cụ Đổ* đứng chơ vơ
Bồng Lai hiện đấy đâu người quản
Có lẽ Tiên ông bận đánh cờ

05.03.2015
Hàn Phong

(Tiếc là lúc chụp ảnh này không có con thuyền nhỏ)

* Yên Đổ Nguyễn Khuyến: "Một chiếc thuyền con bé tẻo teo"

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Hangro10

GÁNH HÀNG RONG

Tần tảo đường xa quảy gánh tình
Thân cò đi giữa cuộc mưu sinh
Phương trời chẳng ngại niềm lao khổ
Cõi thế khôn nhằm tiếng mỉa khinh
Sáng lại chân quen miền đất mới
Đêm về dạ nhớ dáng con xinh
Mai kia sải cánh qua trời rộng
Nghĩa nặng dài theo bước viễn trình

06.03.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Thanh Bình


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Hangro10

GÁNH HÀNG RONG

Tần tảo đường xa quảy gánh tình
Thân cò đi giữa cuộc mưu sinh
Phương trời chẳng ngại niềm lao khổ
Cõi thế khôn nhằm tiếng mỉa khinh
Sáng lại chân quen miền đất mới
Đêm về dạ nhớ dáng con xinh
Mai kia sải cánh qua trời rộng
Nghĩa nặng dài theo bước viễn trình

06.03.2015
Hàn Phong



Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 2zqvimr


Lính

Biệt những thân thương nặng nghĩa tình
Đời vì Tổ Quốc nguyện hy sinh
Trời nam ngọn sóng từng hôm duyệt
Đất bắc chân mây mỗi bước trình
Quyết giữ cho tròn non nước thắm
Mong gìn để vẹn núi sông xinh
Thề trong khó nhọc lòng không nản
Gột rửa quê nhà hết nhục khinh

TB



Được sửa bởi Thanh Bình ngày Sat Mar 07, 2015 9:27 am; sửa lần 1.

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 55778810

ĐỀ HỒ BẾN TUYẾT

Bàng bạc sương gieo cảnh nhuốm mờ
Say lòng lữ khách dệt hồn thơ
Chim xa gọi bạn mơ màng núi
Gió nhẹ ru lau phảng phất bờ
Điệu sáo chàng Trương ngân réo rắc
Con thuyền cụ Đổ* đứng chơ vơ
Bồng Lai hiện đấy đâu người quản
Có lẽ Tiên ông bận đánh cờ

05.03.2015
Hàn Phong

(Tiếc là lúc chụp ảnh này không có con thuyền nhỏ)

* Yên Đổ Nguyễn Khuyến: "Một chiếc thuyền con bé tẻo teo"

  Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Xuan_tha_huong

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đăng lại bài cũ
ĐÔI LỜI
CHO PHỐ NÚI


Cách biệt nhau rồi phố núi ơi
Dù mai nắng vẫn rộn bên trời
Rưng làn mây bạc hồn đương ở
Quẫy mái chèo con gót đã dời
Hạ đến hoa tàn cho não rụng
Thu về lá úa để sầu rơi
Trong ta khắc khoải niềm thương nhớ
Sẽ trải dài theo vạn bước đời

14.06.2014
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Bài cũ

TRẢ

Vẫn biết tình xưa đã úa màu
Sao còn gợi mãi những thương đau
Niềm yêu vỡ vụn nghìn năm trước
Nỗi nhớ vương dài vạn kiếp sau
Quán nhỏ tơ chùng cung oán chậm
Canh trường nến lụn giọt sầu mau
Thôi về nhặt hết dư hương cũ
Trả lại thời gian kỷ niệm nhàu

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân



TRẢ

Vẫn biết tình xưa đã úa màu
Sao còn gợi mãi những thương đau
Niềm yêu vỡ vụn nghìn năm trước
Nỗi nhớ vương dài vạn kiếp sau
Quán nhỏ tơ chùng cung oán chậm
Canh trường nến lụn giọt sầu mau
Thôi về nhặt hết dư hương cũ
Trả lại thời gian kỷ niệm nhàu

Hàn Phong


Xin lỗi huynh Hàn Phong em lại đăng lộn bài , chúc huynh ngày vui .

 Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Tuoi_ngoc



Được sửa bởi vancali96 ngày Tue Mar 10, 2015 10:40 am; sửa lần 1.

173Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Tue Mar 10, 2015 10:12 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Tuoi_hoa_nien


THUỞ THIẾU NIÊN

Nhớ lắm bao trò thuở thiếu niên
Chọi gà, đánh đáo với ăn kem
Ưng làm súng giả lồ ô chặt
Thích nặn xe chơi đất sét nghiền
Mẹ vẫn mua quà vui giống hội
Chan thường tặng bánh sướng như tiên
Thế rồi khôn lớn đâu còn nữa
Nhớ lắm bao trò thuở thiếu niên

10.03.2015
Hàn Phong


lồ ô giống như cây trúc, dùng làm ống thụt bắn bằng trái cò ke, trẻ con hay ngâm cò ke vào nước tiểu để bắn cho đau hơn, và có mùi  khi , đúng là thơ dại hihi
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Ong-th10

Chọi gà
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Choiga10



Được sửa bởi Hàn Phong ngày Tue Mar 10, 2015 12:42 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

174Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Empty Re: Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong Tue Mar 10, 2015 10:41 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

TRẢ

Vẫn biết tình xưa đã úa màu
Sao còn gợi mãi những thương đau
Niềm yêu vỡ vụn nghìn năm trước
Nỗi nhớ vương dài vạn kiếp sau
Quán nhỏ tơ chùng cung oán chậm
Canh trường nến lụn giọt sầu mau
Thôi về nhặt hết dư hương cũ
Trả lại thời gian kỷ niệm nhàu

Hàn Phong


Xin lỗi huynh Hàn Phong em lại đăng lộn bài , chúc huynh ngày vui .

 Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Tuoi_ngoc

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

[quote defaultattr=""]Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Tuoi_hoa_nien


THUỞ THIẾU NIÊN

Nhớ lắm bao trò thuở thiếu niên
Chọi gà, đánh đáo với ăn kem
Ưng làm súng giả lồ ô chặt
Thích nặn xe chơi đất sét nghiền
Mẹ vẫn mua quà vui giống hội
Chan thường tặng bánh sướng như tiên
Thế rồi khôn lớn đâu còn nữa
Nhớ lắm bao trò thuở thiếu niên

10.03.2015
Hàn Phong


lồ ô giống như cây trúc, dùng làm ống thụt bắn bằng trái cò ke, trẻ con hay ngâm cò ke vào nước tiểu để bắn cho đau hơn, và có mùi  khi , đúng là thơ dại hihi
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Ong-th10

Chọi gà
Đường Luật Trữ Tình - Hàn Phong - Page 7 Choiga10

Ham vui

Cho dù đã đến tuổi trung niên
Vẫn khoái theo nàng ghé quán kem
Dạo ấy gần hoài nên dạ thích
Giờ đây thấy mãi khiến hương ghiền
Làm ong đùa bóng vờn môi ngọc
Để bướm ru hồn bỡn tóc tiên
Đã lạc vào yêu màng khác biệt
Cho dù đã đến tuổi trung niên

Vancali 3.10.15
[/quote]

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết