TRÁCH...
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
DÃ...
Đã chẳng còn chi để chuyện trò
Đã đầy mỏi mệt với buồn lo
Đã khơi suối lê bao dòng chảy
Đã khép buồng tim những điệu hò
Đã hắt hiu vườn hoa đỏ lựu
Đã mờ mịt lối khói lam tro
Đã len giửa giấc cung sầu muộn
Đã lỡ làng duyên một bến đò
NU
Chúc Nu chủ nhật an vui
Còn
Còn đâu tuổi ngọc để bày trò
Còn cả đường dài nặng gánh lo
Còn nhớ sông Hương cùng mái đẩy
Còn thương núi Ngự với câu hò
Còn hờn kỷ niệm theo mây khói
Còn trách ân tình hóa lửa tro
Còn có đường thơ cùng Tuyệt Cốc
Còn thêm bằng hữu với con đò
Vancali 4.21.13
Trách vội chia tay thưở học trò
Trách đời sớm nhận những âu lo
Trách đau âm ỉ lời thề nguyện
Trách nhớ miên man chữ hẹn hò
Trách nẻo suy tư còn mở lối
Trách miền kí ức đã tàn tro
Trách thời gian chẳng quay về lại
Trách bến sông xưa vắng lặng đò
NU
NHỚ
Nhớ thuở sinh viên quậy đủ trò
Nhớ ngày bé dại chẳng phiền lo
Nhớ quay quắc lúc nghe lời nhạc
Nhớ thiết tha khi lắng giọng hò
Nhớ lá thư xưa thành kỷ niệm
Nhớ câu thề cũ hóa than tro
Nhớ tràn chung uống đêm từ biệt
Nhớ pháo vương theo kẻ xuống đò
Hàn Phong
Thương
Thương buổi thơ ngây diễn lắm trò
Thương đời áo trắng chẳng sầu lo
Thương ngày cắp sách lời thầy dạy
Thương phút nằm nôi tiếng mẹ hò
Thương mãi ân tình sao hóa gió
Thương hoài kỷ niệm đã thành tro
Thương cành phượng vĩ sân trường vắng
Thương cảnh qua sông đợi chuyến đò
Vancali 4.20.13
Enlarge this image
DÃ...
Đã chẳng còn chi để chuyện trò
Đã đầy mỏi mệt với buồn lo
Đã khơi suối lê bao dòng chảy
Đã khép buồng tim những điệu hò
Đã hắt hiu vườn hoa đỏ lựu
Đã mờ mịt lối khói lam tro
Đã len giửa giấc cung sầu muộn
Đã lỡ làng duyên một bến đò
NU
Chúc Nu chủ nhật an vui
Còn
Còn đâu tuổi ngọc để bày trò
Còn cả đường dài nặng gánh lo
Còn nhớ sông Hương cùng mái đẩy
Còn thương núi Ngự với câu hò
Còn hờn kỷ niệm theo mây khói
Còn trách ân tình hóa lửa tro
Còn có đường thơ cùng Tuyệt Cốc
Còn thêm bằng hữu với con đò
Vancali 4.21.13