You are not connected. Please login or register

Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng

+21
bmv
hoaha
thương lãng
lu khach
trailang
vancali96
samesame
boss_18_12_92
nguyenvanthien_b3_h
Tú lòng...thòng
Rớt Mồng Tơi
hạnh liên
tây cuồng
hai lúa
nguyệt ánh
voanhkiem
Liên Hương
THH
nha uyen
Hoason
Hàn Phong
25 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 22 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẮN !
Người đi để vắng lạnh trang thơ
Buông mái chèo khua sóng lững lờ
Ngắm cánh phượng hồng thương hạ cũ
Nhìn vầng trăng úa tiếc thu xưa
Túi thơ lăn lóc câu mong nhớ
Bầu rượu khô queo chén đợi chờ
Vắng bạn tâm tình bùn hết biết
Chạnh lòng lưu lại chút bâng quơ !

Nha uyen

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHÀ BỊ MẤT TRỘM

Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…

Tú Lòng…thòng




PHẢI LA OM !

Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng
Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !

Nha Uyen
Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU



Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009




Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ...



Vỡ lẽ...

Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om

Sương Anh



Chia buồn

Nghe huynh tích góp mấy xu còm
Để đấy không tiêu trộm nó...dòm
Bữa chỉ khoai sùng xen gạo mốc
Ai ngờ " khách quí " tới nhà tôm
Có vay chẳng hỏi thằng tròn ú
Đi mượn lại nhè kẻ ốm nhom
Mất ngựa có khi thêm được ngựa
Buồn chi cho mặt tối om om

Kôn Linh



GIÚP THẦY

Thương thầy kẽo kẹt tấm thân còm
Gái giếc quanh năm hỏng dám dòm
Làm lụng đâu nề khi tối sáng
Cơm canh chẳng kén cá hay tôm
Niềm vui làm bố chưa tròn mập
Giận bọn vô lương lại ốm nhom
Thôi để con đi tìm gặp cóc
Lên trời cùng wánh trống kêu om !

Nguyet Anh

Tội sư phụ wá đi,đã ròm lại thêm ròm



NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO

Cố công kiếm được chút tiền còm
Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
Chỉ còn sót lại một vài om...
Thi Nang



ĐÂU PHẢI THẾ
Từ lúc yêu em phát ốm còm.
Bởi tình đâu phải đóng khung dòm.
Đêm đêm mê mệt vin cành liễu.
Sáng sáng ỉu xìu vẹo dáng tôm.
Tình thế tự nhiên đâu phải thế.
Gầy nhom có phải tại lom nhom.
Tình yêu rực lửa trưa, chiều, tối.
Sáng chói giữa ngày vẫn tối om...
Trần Mạnh Hùng



Ăn Trộm..Đừng Hòng…

Nhà kia hai nửa cái…thân còm
Đạo chích vào chơi … thả sức dòm
Bếp lạnh nằm buồn mơ ruột …bí
Nồi đau trăn trở nhớ … râu tôm
Chồng chan chắc sẽ lay thần trí
Vợ húp may ra bớt …ốm nhom
Chẳng đủ lượng liều đâu đến lượt
Trộm nào tranh kịp giữa mù om

TrúcGiang 26.6.09



Được sửa bởi hàn phong ngày Mon Oct 26, 2009 10:00 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GỞI CÔ HÀNG NƯỚC

Nghe cô danh tiếng nổi chư cồn
Đi khắp đâu đâu họ cũng đồn
Quán nước vừa che nơi cuối hẻm
Nhà riêng mới dựng ở đầu thôn
Vào ra sớm tối người đông đúc
Lui tới ngày đêm khách dập dồn
Tú cũng muốn dừng chân quán ấy
Chẳng hay cô có duyệt cho hôn?

Tú Lòng…thòng


GỞI ANH TÚ

em trót sinh ra ở đất cồn
buồn cho thiên hạ vẫn hay đồn
bạn bè chế nhạo ngu đầu xứ
hàng xóm chê cười vụng nhứt thôn
chẳng giỏi thành ra chồng bỏ phế
không siêng nên hoá việc đưa dồn
hiền nhân nào tính mang đơn duyệt
vỡ mộng ê chề liệu dám hôn?

cô hàng nước


RƯỢU NGON

Rượu cô nức tiếng chẳng pha cồn
Đây chả thèm tin chuyện họ đồn
Nước mát gánh về từ cửa giếng
Men ngon mua lấy ở trong thôn
Nhâm nhi thủng thẳng không mời vội
Thưởng thức rai rai chớ uống dồn
Xỉn xỉn ra sau hè hỏi nhỏ
...thì..rằng cô chủ có cho...hôn?

Tú lòng...thòng


RƯỢU SAY

rượu của em mua đúng độ cồn
uống vô xiểng liểng khó qua đồn
về nhà cũng nhớ tình hàng quán
trở gót còn vương nghĩa xóm thôn
mật rót mềm môi tâm trút cạn
vị lưu ngọt lưỡi chén xoay dồn
lời say ai dám tin rằng thật
lúc tỉnh ra rồi hỏi có hôn?

chn


Lỡ...

Cô hàng bán rượu có pha cồn
Lửa bốc khói bay chẳng phải đồn
Tiếng đã lan nhanh ra khắp chợ
Tăm đà sủi suốt rải quanh thôn
Cô ơi buôn bán gì...gian dối
Khách lỡ nhâm nhi chỉ thở dồn
Đã trót cũng đành thôi phải trét
Nhắm nghiền mắt lại để mà ...hôn

Sở Khanh


Thưa

vu cáo người ta bán rượu cồn
rõ là chàng sở muốn lên đồn
đơn từ chấp kiện đưa quan án
chứng cớ xin nhờ có trưởng thôn
đó dối gian ngoa rày nữa sợ
đây ngay uất ức bấy lâu dồn
thôi đừng năn nỉ chi vô ích
ăn bữa cơm tù có thích ... hôn?

chn


CỨ THỦNG THẲNG

Chẳng qua bác Sở khoái cơm cồn
Nên mới rêu rao kiếm chuyện đồn
Cô chủ phồng mang lên báo xã
Chàng Khanh tái mặt lủi vào thôn
Có chi thủng thẳng phân sai trái
Sao lại lu loa bắt ép dồn
Nếu lỡ chàng Khanh mà có chuyện
Quán còn khách đến nữa hay hôn?

Tú Lòng...thòng


Xử tội buôn lậu

Chiếc áo anh mang gắn cổ cồn
Oai phong lịch lãm dáng quan đồn
Cô hàng buôn lậu qua biên giới
Hàng cấm giấu chui chỗ cuối thôn
Mấy bận làm ngơ cho thoát cả
Lần này quyết bắt xử luôn dồn
Bàn dân thiên hạ ra xem mặt
Nữ quái ai người thích...cứ hôn

Sở Khanh

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GIANG HỒ

Quy ẩn lâu nay chán thấy mồ
Quyết tâm đi tiếu ngạo giang hồ
Võ Đang ghé lại mần chung rượu
Không Động dừng chân nhắp miếng khô
Cung kiếm so tài vung nhốn nháo
Văn chương đàm luận nói xi xô
Chiều nay dợm bước toan đi tiếp
Vợ bào: "anh yêu, chửa giặt đồ"...

Tú Lòng...thòng



Tỉnh mộng giang hồ !

Luyện võ mài gươm dưới đáy mồ
Vùng lên thoát khỏi kiếp ao hồ
Đông Tà thử sức lưng bầu rượu
Tây độc tranh tài nhậu cá khô
Sơn Bá nam nhân vào cạn chén
Anh Đài nữ tú ói đầy xô
Giật mình tỉnh giấc lòng tê tái
Vợ réo ông ơi phụ xếp đồ

Vancali 7.20.09



TRÒ GIỎI

Sư phụ đi chơi sướng thấy mồ
Hết trèo viếng động lại bơi hồ
Bỏ con trơ trọi ngồi trông quán
Nhịn đói dài dài chắc chết khô
Thơ phú gom chung chùng tám ký
Muối đường đong kỹ được muời xô
Con đem ra chợ tìm người bán
Được mấy mươi đô chạy sắm đồ

Nguyet Anh



Hổng Thích Giang Hồ

Hổng thích đâu VAN ghét thấy mồ
Mặc ai lui tới chốn giang hồ
Vườn hồng thả bước nhìn mây lượn
Quán trúc dừng chân ngắm lá khô
Trước cảnh mênh mông tâm rúng động
Trong lòng rạo rực sóng lô xô
Lang thang khắp chốn chi cho mệt
Mắc võng ngâm nga giống cụ đồ

Sương Anh



KHỔ THÂN THẦY ĐỒ

Này mực, này nghiên mệt thí mồ
Lại thêm trét giấy với pha hồ
Tướng cứ gầy tong mồm cứ há
Áo thì ướt nhẹp túi thì khô
Dưới phố xăn quần đon đả khách
Bên đường trải chiếu chực chờ sô*
Chợt nghe có tiếng còi pô-lic
Vội chạy lăng quăng dọn hết đồ

Tú Lòng...thòng



Cam Thân Thầy Đồ

Tưởng tượng thân em dưới huyệt mồ
Trời ơi lạnh lắm nước sông hồ
Thôi thì chịu phận manh như lá
Hoặc sẽ cam phần mảnh củi khô
Dẫu kém nhưng còn thâu mấy cắc
Dù nghèo cũng nhận được vài sô
Khi police đuổi thì co chạy
Nếu thấy im hơi lại giở đồ

Sương Anh



SƯỚNG THÂN THẦY ĐỒ

Trăm kẻ dạ thưa sướng thấy mồ
Môn sinh cạo giấy vơí pha hồ
Thầy đây chỉ việc vung tay bút
Xong lại rung đuì đợi mực khô
Nưả buôỉ cắc xu chừng hai tuí
Một ngaỳ chẵn lẽ cũng hai sô
Tiền dư thầy gởi ngân hàng hết
Dâu có sợ chi bọn trộm đồ.

Nha Uyen

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHÀ NGHÈO

Nhà nghèo thiếu thốn lắm người chê
Khách chửa vào sân vội bỏ về
Sử địa dăm pho nhìn mốc mặt
Kinh thư mấy cuốn lật bung lề
Châm trà đãi sĩ trà thêm chát
Rót rượu chiêu hiền rượu cũng khê
Phú quý thường hay sinh lễ nghĩa
Nghèo như lão Tú…tủi thân ghê

Tú lòng…thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Kiếp sau

Kiếp sau trời có bắt làm bò
Cỏ úa rơm khô khỏi phải lo
Khách đến cơm no rồi thoả cưỡi
Thừng lùa mũi xỏ cứ tuỳ đo
Em ra hàng phở nhiều người thích
Em lạc phố phường lắm kẻ bo
Chớ bảo lơ ngơ bò đội nón
Xứ này em giỏi nhất đưa đò./.



< Sửa đổi: Sơn Trà -- 11/5/2009 10:51:28 PM > [center]

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Chuyển nhà

NHà cũ người ta quy hoạch rồi
Rời sang chỗ tái định cư thôi
Hương hồn các cụ nằm nguyên đấy
Ký ức tuổi thơ cứ mặc trôi
Quan bắt chuyển thì đành phải chịu
Dân thân hèn đố dám kêu trời
Mỗi khi dự án trên phê duyệt
Lắm kẻ giàu to sướng mấy đời ./.

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chuyển nhà

NHà cũ người ta quy hoạch rồi
Rời sang chỗ tái định cư thôi
Hương hồn các cụ nằm nguyên đấy
Ký ức tuổi thơ cứ mặc trôi
Quan bắt chuyển thì đành phải chịu
Dân thân hèn đố dám kêu trời
Mỗi khi dự án trên phê duyệt
Lắm kẻ giàu to sướng mấy đời ./.



QUY HOẠCH

Quy hoach, nghe đâu đã duyệt rồi
Bà con tranh thủ chuyển nhà thôi
Dư âm mấy độ theo dòng chảy
Kỷ niệm một thời thả nước trôi
Đã biết vẽ vời do các sếp
Đành thôi an ủi đổ cho trời
Ước gì sẵn bạc đầu cơ nhỉ
Giàu lại giàu thêm vốn lẽ đời

Tú Lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

34Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng - Page 2 Empty HẾT HỨNG Sat Jan 09, 2010 11:44 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HẾT HỨNG

Nghĩ mãi không ra một chữ nào
Chắc là mạch hứng bị làm sao
Thâm tiền vợ dại co giò chạy
Khát sữa con thơ há miệng gào
Bạn cũ vài nơi thôi hỏi tới
Người xưa mấy chỗ ngại thăm nhau
Cho nên lão Tú ngày nay đã
Lánh mặt vườn thơ chẳng muốn vào

Tú Lòng...thòng


Lão Tú phong trần ...

Tuổi trẻ còn sung hỏng lẽ nào
Hoặc là đổi món thử xem sao
Hay cơm chả chín mồm la lối
Tại cá hơi khê miệng thét gào
Xướng họa tha hồ sang kết nối
Vui đùa mạnh dạn đến tìm nhau
Nhìn hình gái đẹp còn tăng nhiệt
Lão Tú nhìn quanh quán phở vào

Vancali 1.27.09

http://thohanphong.blogspot.com/

35Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng - Page 2 Empty Ngoa - HanhGia Sat Jan 09, 2010 11:56 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Ngoa

Thầy Tú thế mà cũng biết ngoa
Bão rằng năm nọ giống năm kia
Bế bồng sao tự nhiên mà có
Rủ rỉ ở đâu lại được chia
Năm ngoái rõ ràng lên chức bố
Xuân này nhoen nhoẻn gọi...ba...ba
Người ta khó nhọc mang bầu nặng
Chẳng được nựng cưng...rẻ rúng a

HanhGia


THƯƠNG VỢ (Làm văn phòng)

Quanh năm giấy mực chặn đường xa
Nuôi đủ chồng, con, bố mẹ già
Giặt ủi trưa chiều kêu chẳng thấu
Cơm canh sớm tối thở không ra
Một duyên hai nợ...đành ôm hết
Năm nắng mười mưa...nhịn cũng qua
Chỉ tại số trời cho đã vậy
Gặp chăng hay chớ biết sao mà

Tú Lòng...thòng



HAI GIỎI
Mang tiếng xênh xang lính văn phòng
Tất bật việc nhà lẫn việc công
May ra được chút danh "hai giỏi"
Chẳng may thời có cũng như không
Đầu bù tóc rối không son phấn
Chậm giờ trễ việc, chạy long nhong
Chồng ốm, con đau mà nghỉ việc
Thi đua năm ấy kể như...tong

VỢ ÔNG TÚ
Cho dù chả lặn lội mom sông
Cũng phải chăm con lẫn chăm chồng
Thâm tiền, hết gạo khi giáp hạt
Xót lòng méo mặt lúc đầu đông
Tơ hồng đã định - duyên ông Tú
Ân tình - nợ ấy trả cho xong
Dám đâu than trách trời cao thấp
Duyên kiếp xá gì phận long đong...
Nguyệt Quế

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GỞI CÔ CHÍN XÍ

Thấy giọng thơ quen muốn bắt quàng
Ngại rằng nhận họ trúng người sang
Mất công đàm tiếu lời thiên hạ
Phải chịu xầm xì miệng thế gian
Nửa gánh ưu tư còn nặng bám
Một niềm tâm sự vẫn riêng mang
Lâu nay muốn nói cùng cô lắm
Muốn nói nhưng mà...hổng có gan

Tú lòng...thòng


Chín Xí trả lời

Shiroi giản dị ngại chi quàng
Thi Các im lìm chẳng tí sang
Mến bạn vườn sơ giăng ảo võng
Kính người quán nhỏ nép trần gian
Vui câu xướng hoạ lòng không đổi
Nặng chữ ân tình nghĩa vẫn mang
Khoáng đạt nào so hơn với kém
Niềm riêng nói thẳng có gì gan ?

Chín Xí

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XUÂN THÁN

Tết nhất làm chi lắm cái phiền
Quà kia, cáp nọ ngủ không yên
Cành mai đẹp đẹp toi năm cắc
Chậu cúc xinh xinh đứt bốn tiền
Mới hãy tân gia nhà phố trưởng
Mai còn họp mặt hội thanh niên
Khi xưa giá biết: đời là khổ
Ẩn quách non cao học phép thiền

Tú lòng...thòng


ĐÓN TÂN NIÊN

Cụ Tú chơi Xuân lại thán phiền
Ít đi - Quy lại hẳn là yên
Sắm mua sướng-sướng hà bao xấp
Tặng biếu vui-vui dẫu mấy tiền
Năm mới "lòng... thòng" chơi tới bến
Đông tàn nhom nhóm đón tân niên
Quên hết sự đời bao khổ ải
Nâng ly chúc phúc đặng duyên thiền.

Nghè... Nguyên Hải



THIỀN

Khốn khó thành ra chuốc lấy phiền
Muốn yên nào đã dễ gì yên
Chơi đề giải trí lo thời...mạt
Chuốc rượu tìm vui...sợ tốn tiền
Sáng lại thư tin: quà cứu trợ
Chiều về giấy báo: quỹ thường niên
Hàng trăm thứ khổ nào ai thấu
Quyết chí từ đây một chữ "thiền"

Tú lòng...thòng


Chạy

Tết đến trời ơi ! lắm nỗi phiền
Đêm nằm nghĩ ngợi dạ đâu yên
Con la bụng đói tay không cắc
Cháu khóc đòi ăn túi rỗng tiền
Tháng tháng rong chơi người cùng hội
Ngày ngày tụ họp bạn đồng niên
Nên giờ cuống quýt lo không nổi
Năm hết vào non nhắm mắt ….thiền

ThanhThanhKhiết
15.1.2010


KHÓ

Bạn đến nhà chơi lại thấy phiền
Nhà như ổ chuột ở chưa yên
Toan đi kiếm rượu xe khô nhớt
Định ghé mua tôm túi hết tiền
Nghĩ lại quê cùng em kết nghĩ
Suy thêm hổ với bạn vong niên
Muốn...chui đâu đó cho xong quách
Sợ tuổi chưa cao cũng khó thiền

Tú lòng...thòng



Được sửa bởi hàn phong ngày Mon Jan 18, 2010 4:09 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


XUÂN CẢM

Há dễ vui chi cái tết nghèo
Về nương cốc vắng nợ còn đeo
Lo cơm sớm tối quần tưa chỉ
Chạy gạo ngày đêm dép sút keo
Xế nổ khô xăng con, nhện bám
Lều tranh dột mái, mảnh trăng neo
Cao xanh ví phong thương mình nhỉ
Mách chỗ yên thân mấy cũng trèo

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương

Tú lòng...thòng



Thư Hồi Đáp Bác Tú Lòng...thòng

Bác Tú khen hay tính xỏ Đường
Lại dò hòi tóc ngả màu sương ?
Kinh thi đã bết, không rành rọt
Khổng giáo còn ngu, chẳng tận tường
Khắc phục thành quen nêu dẫn sách
Trau dồi mới thích vạch tìm chương
Hơn nhau cả giáp bằng so tuổi
Tiếng "đệ" kêu giùm nếu có thương

Việt Đường
(14/01/2010)


KHÉO GIẢ VỜ

Mấy chữ đơn sơ ngọt quá đường
Nghe ra đậm chất khách phong sương
Mê thơ chẳng kể gà bươi giậu
Mải sách màng chi mối đục tường
Áng nọ lời xưa chèn ít khúc
Bài kia tích cũ dẫn vài chương
Lại còn...giả bộ không rành rọt
Tú bực nên thời chửa muốn thương

Tú lòng...thòng



TÚ LÒNG...THÒNG

Thiếu một tròn ba chục bước đường
Lẽ nào tóc đã nhuốm hơi sương
Con vừa đầy tuổi đi còn vấp
Vợ mới ba năm nết chửa tường
Trà rượu lu bù không đọ lít
Kinh thư tá lả chẳng so chương
Nhiều tài lắm tật nên gàn tí
Được cái hiền lành cũng đễ thương

Nha Uyen


Anh Việt Đường

Thành đô trú ngụ chính anh Đường
Sáng dậy đi làm áo đẫm sương
Khắc cốt quốc âm gìn tỏ rạng
Trì tâm Đường luật đạt minh tường
Cảm ai hào sảng xem từng chữ
Mến bạn chân thành nhắc mỗi chương
Thoả chí một đời vui hạnh ngộ
Thôi còn nửa kiếp ... để lòng thương

Chín Xi
14/01/2010


phá rồi dzọt lẹ.... :biking:

Hỏi anh Việt Đường ?

Đã được bao xuân hỡi bác Đường
Thân dài lỡ nhuộm mấy lần sương
Giang hồ dừng bước còn ghi dạ
Phong nguyệt đề thơ có khắc tương
Dạo bốn phương Trời thơ ngạt chữ
Đi mười cõi Phật sách đầy chương
Yên hà kết bạn hồn phơi phới
Đêm lạnh buông mành ấp bóng thương ?

thím xẩm 15/01/10
Kỳ này em nắm đuôi áo của tỷ Quê Hương chắc hong bị la hì hì ....


Huynh Đường

Ba lê trấn thủ bởi huynh Đường
Thức sớm pha trà mặc gió sương
Bát cú tinh thông lời lãng mạn
Thất ngôn lão luyện ý am tường
Sách Tây hình ổng nhiều trang giấy
Báo Mỹ thơ chàng lấn mấy chương
Nổi tiếng tâm hiền đời quí mến
Trang nhà Thi Cát lắm người thương

Vancali 1.15.10

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XUÂN CẢM

Há dễ vui chi cái tết nghèo
Về nương cốc vắng nợ còn đeo
Lo cơm sớm tối quần tưa chỉ
Chạy gạo ngày đêm dép sút keo
Xế nổ khô xăng, con nhện bám
Lều tranh dột mái, mảnh trăng neo
Cao xanh ví phỏng thương mình nhỉ
Mách chỗ yên thân mấy cũng trèo
Tú lòng...thòng


VUI TẾT
Tết cứ vui đi mặc xác nghèo
Áo quần chải chuốt, cái nơ đeo
Gặp ông mừng tuổi nào lo thiếu
Tìm cháu lì xì chẳng dám keo
Rượu ngoại thuốc tây no miệng mút
Tổ tôm xóc đĩa thỏa chân neo
Giàu ba ngày Tết sao mà chẳng
Cày cuốc ra năm chớ ngại trèo
January 15, 2010
Đuyên Hồng


Chơi Xuân

Mừng xuân đãi tiệc nhậu quên nghèo
Rượu thịt tưng bừng mặc nợ đeo
Nghè Hải tìm sang cầm mấy xị
Tú Hàn đến dự xách vài keo
Lòng bò mặc sức ăn căng bụng
Xì phé tha hồ tố đứt neo
Đón Tết ba ngày cho phì chí
Ra giêng mót củi núi cao trèo

Vancali 1.15.10

Chào chư huynh , xã láng sáng dậy muộn hì hì .....



NGHÈO HAM NHẬU


Vẫn cứ nhà quê, vẫn cứ nghèo
Ai chơi thời kệ, chẳng đu đeo
Bia hơi uống lậm, thây danh kiết
Rượu đế chơi ròng, mặc tiếng keo
Khoái nhậu bao phen sa khúc ruột
Ham vui mấy bận tuột dây neo
Vậy mà thiếu rượu thì đây lại
Trốn vợ tường sau thọt cẳng trèo

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TẬT XẤU

Cái tật ham vui chẳng chịu chừa
Mấy phen rước họa hãy còn ưa
Site thơ tức tối anh kia kiện
Web nhạc đau đầu chị ấy thưa
Còn bạn, còn bè, còn lí lắc
Hết thân, hết thích, hết dây dưa
Nhưng mà cứ hễ tu vài xị
Lại chạy lăng xăng lại...viết bừa
16/01/2010

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CÁI SỐ

Mấy chục năm dư mộng chửa thành
Vẫn là tiểu tốt, vẫn vô danh
Mình vì lạ lối nên đi chậm
Họ bởi quen đường mới tiến nhanh
Số đỏ không ra, ra số...rệp
Tài cao chẳng thấy, thấy tài...lanh
"Thiên thư định phận" làm sao cãi
Tốt đẹp thì vui, xấu cũng đành...

Tú lòng...thòng


đổi không khí thì đổi nè, tiếp nè anh Tú

Cái số

Trăm năm đã hết ước mơ thành
Dù có mong gì một chữ danh
Nguyện chúc người may đời mãi đẹp
Xin cầu kẻ giỏi bước càng nhanh
Duyên hồng chẳng vẹn ôm duyên hẩm
Tiếng ngọt chưa tròn chịu tiếng lanh
Bất hứa bạch đầu đùa chữ nghĩa
Hoà vui tuyết nguyệt phận cam đành

th - Shiroi
16/01/2010

Hồng nhan tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu !

sorry anh Tú, bài thơ tính làm vui mà ra cái gì đâu hông à


Cho em theo chân tỷ nhen hì hì ....

Phép trời

Hữu dũng vô mưu mộng bất thành
Vẫn còn áo vãi tạo hư danh
Đèo cao ngất ngưỡng hòng đi lẹ
Núi thẳm xa vời dể bước nhanh
Ít vốn đa đoan tình cảm lạnh
Non tài nhiễu sư chuyện đời lanh
Bon chen mạng phước trời an định
Nghiệp chướng tai ương số phận đành

Vancali 1.17.10

Thân chúc tỷ huynh ngày chủ nhật vui hì hì .....


HỎNG ĐÀNH

Mũ áo xênh xang mộng đã thành
Ít nhìu củng được gọi là danh
Em thơm réo mài tiền mau cạn
Bạn quý kêu hoài gối mỏi nhanh
Mãi đứng một nơi nên mãi dốt
Càng đi khắp chốn lại càng lanh
Nhỏ to cũng được là quan nhé
Chẳng bít ăn chơi bụng hỏng đành.!

Nhuyễn A


CHỨC NHỎ

Cái chức con con mớt đạt thành
Làm quan chốn ảo, kể...giàm danh
Cơ quan sáng lại lo xem vội
Tiệm net chiều về gắng lướt nhanh
Chẳng thích thăng cao, trò nịnh bợ
Không quen đap thấp, kiểu ma lanh
Bao lần muốn cáo quan về ẩn
Bị dụ cầy tơ... khó bước đành

Tú lòng...thòng




Được sửa bởi hàn phong ngày Mon Jan 18, 2010 4:41 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VỊNH
CỤC XÀ BÔNG TẮM

Tròn tròn, trắng trắng lại trơn lu
Hễ đến giờ linh khối kẻ bu
Xát xát trên lưng nghe mát rượi
Xoa xoa dưới bụng thấy êm ru
Quen trò cỡi cổ nhiều nhi nữ
Khoái chuyện đè đầu lắm trượng phu
Ấy vậy mà sao ai cũng thích
Ở đâu vắng ả hẳn...dơ mù

SG17/01/2010
Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỦI

Tủi mình chẳng được giống như ai
Áo mũ nghênh ngang khắp phố dài
Chỉ thấy trong nhà con khóc lóc
Toàn nghe trước ngõ vợ lài nhài
Đào Viên bữa trước đi vay chữ
Thư Quán hôm sau chạy trả bài
Sách viết*: "người sinh nhằm tuổi Dậu
Khổ như gà bới" quả không sai

Tú lòng..thòng

*Sách này do Tú..tự viết khi (chưa xuất bản)

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHÓ AI BẰNG

Thiên hạ còn ai khổ nữa không?
Lẽ đâu cái khổ chỉ riêng ông?
Thơ rao chẳng chạy gom đầy sọt
Sách bán không trôi xếp cả chồng
Kiếm mánh, làm "sô"* dư bốn cắc
Mua xuân, sắm tết mất năm đồng
Còn con gà chọi chưa đem đá
Đã bị mèo quào...trụi hết lông

Tú lòng...thòng
*Show



Oải Ai Bằng

Nghe gào điếc ráy giữa thinh không
Cái tiếng... khàn khàn sớm biết ông !
Chẳng lũ con bu mền thiếu đắp
Thì dây nợ siết bạc quên chồng
Thơ mà bán vạn may gom của
Rượu nếu kiêng trăm hẳn tích đồng
Nghèo rớt mồng tơi còn cá độ
Mai này đếch trụi cũng trơ lông !

Việt Đường
(18/01/2010)



Ai bằng ... em Laughing

Cực nhọc đi làm cũng rõ không
Thân tàn túi sạch khổ hơn ông
Bệnh xưa tới tấp về hành hạ
Giấy nợ liên miên để chất chồng
Trời kéo cơn giông nhà bốc lửa
Đất bao lũ trộm áo ra đồng
Duyên ôi phải chịu ngồi chong ngóc
Bạn với con cầy xổ lắm lông

Chín Xi lol!
18/01/2010



CẢNH GIÀ

Cái cảnh già, thời khó nói không
Lên cha, chắc hẳn sẽ lên ông
Bầy trai tới tuổi...cho theo vợ
Lũ gái vừa xuân...bắt lấy chồng
Tháng lại vù vù, đôi mắt kính
Năm qua vụt vụt, nước da...đồng
Rồi theo thứ tự từ trên xuống
Bạc tóc, râu rồi mới đến...lông


Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VỊNH
CỤC XÀ BÔNG TẮM

Tròn tròn, trắng trắng lại trơn lu
Hễ đến giờ linh khối kẻ bu
Xát xát trên lưng nghe mát rượi
Xoa xoa dưới bụng thấy êm ru
Quen trò cỡi cổ nhiều nhi nữ
Khoái chuyện đè đầu lắm trượng phu
Ấy vậy mà sao ai cũng thích
Ở đâu vắng ả hẳn...dơ mù

SG17/01/2010
Tú lòng...thòng



CỤC XÀ BÔNG
Mẹ sinh đã trắng đậy không lu
Ngửi thấy dậy mùi lắm kẻ bu
Bởi mát nhiều tay thèm nặn bóp
Vì thơm khối đứa muốn ôm ru
Không đau cũng rát thân kiều nữ
Chẳng đớn mà ghê dạ thất phu
Một kiếp vuông tròn thời đủ cả
Xin ngưng tay xát kẻo thêm mù
January 20, 2010
Đuyên Hồng



http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỦI

Tủi mình chẳng được giống như ai
Áo mũ nghênh ngang khắp phố dài
Chỉ thấy trong nhà con khóc lóc
Toàn nghe trước ngõ vợ lài nhài
Đào Viên bữa trước đi vay chữ
Thư Quán hôm sau chạy trả bài
Sách viết*: "người sinh nhằm tuổi Dậu
Khổ như gà bới" quả không sai

Tú lòng..thòng



VUI

Soi gương tự ngắm chẳng thua ai
Cũng nét mi cong mái tóc dài
Đỏ đỏ bờ môi xinh nét mận
Thơm thơm hơi thở ngát hương nhài
Thi thư lõm bõm năm ba quyển
Hò hát ầu ơ bảy tám bài
Chưn đã vào cùm còn thích chạy
Nhìn là biết khỉ khó lòng sai!

Nguyet Anh

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KIẾM VIỆC

Chẳng đẻ năm Dần chẳng tuổi trâu
Đời sao mãi gặp chuyện đâu đâu
Ba lần cắp cặp thi toàn hỏng
Bốn bận đâm đơn việc vẫn rầu
Chạy xế đưa người thân thiếu sức
Làm đồ bán chữ mặt chưa râu
Đành xin tạm quán cầy tơ vậy
Ai uống thây ai, tớ...đứng hầu

Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

KIẾM VIỆC

Chẳng đẻ năm Dần chẳng tuổi trâu
Đời sao mãi gặp chuyện đâu đâu
Ba lần cắp cặp thi toàn hỏng
Bốn bận đâm đơn việc vẫn rầu
Chạy xế đưa người thân thiếu sức
Làm đồ bán chữ mặt chưa râu
Đành xin tạm quán cầy tơ vậy
Ai uống thây ai, tớ...đứng hầu

Tú lòng...thòng

THƯ GIÃN

Sướng hả hê cười khổ mắng trâu
Người sao kì cục ghét gì đâu
Giờ đi wảnh phỏm cho vơi bực
Lát chạy đua xe để bớt rầu
Mặc xác em miêu gào khản cổ
Kệ thây bạn cún ngáp phờ râu
Tung tăng một chút cho thư giãn
Vợ gọi mình ơi lại phải hầu Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng - Page 2 82756

Nha Uyen

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MỆT

Cuối năm độ nhậu cứ liên miên
Hết bận tiệc tùng lại tất niên
Cậu Tám kêu qua lo đến lẹ
Anh Tư gọi tới vội đi liền
Thân thương cỡ ấy "chuồn" sao đặng
Nghĩa ngãi như kia tránh cũng phiền
Thôi kệ uống thêm vài bữa nữa
Rồi sau chay tịnh với...ngồi thiền


Tú lòng...thòng



HÃI

Có mà " chay tịnh với...ngồi thiền"
Rượu uống kiểu này ...hoạ thuốc tiên
Tiến sỹ say mèm, như kẻ dở
Giáo sư xỉn quắc, tựa người điên
cảm hàn khổ vợ xông hơi lẹ
thổ tả phiền con cạo gió liền
Giờ mở công ty "đi nhậu thế "*
Có khi đỡ mêt..lại đông tiền!
Liên Hương


* Ngành nghề mới - mở ra theo nhu cầu xã hội " chuyên cho thuê người đi nhậu thế" cần tuyển người có khả năng chuyên môn, không cần bằng cấp ưu tiên cho người có thể nhậu từ 03 thùng bia trở lên, có khả năng uống các loại có nồng độ cồn cao cùng lúc, không phân biệt độ tuổi, giới tính, không vướng bận gia đình. Mại zô!

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 22 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết