VỊNH CÁI GIẺ LAU
Vốn mang tiếng hẩm: giẻ lau nhà
Cặm cụi quanh năm khổ khổ là
Lão chủ kiêu kỳ không ngó tới
Cô hầu chảnh chọe chẳng nhìn qua
Dầu nhờn kín vách lo chùi kỹ
Cáu bẩn đầy sàn cố ủi ra
Ấy vậy mà nào ai đã biết
Đời không có tớ mệt liền à.
Tú lòng...thòng
VỊNH CON ĐƯỜNG
Là đường tất không phải là nhà
Bị đạp quanh năm mệt mệt là
xe bus , xe hơi vừa sịch đến
Mô tô , xe máy đã vèo qua
Tiểu thư xinh đẹp quăng vù rác
Công tử bô trai khạc nhổ ra
Khốn khổ thế mà chưa hết tội
Nay đào mai bới ...tắc hoài à ! ! !
LIÊN HƯƠNG
Vịnh cây chổi ....
Sướng khổ buồn vui chổi quét nhà
Người siêng hốt rác mệt ơi là
Ngoài sân lá đổ đành chăm sóc
Dưới bếp tro tàn phải lướt qua
Cán gãy,chồng hoang hờn ngó lại
Lông sờn,con quậy sợ dang ra
Trần gian nhiễu sự sầu nhân thế
Một kiếp hồng nhan gió bụi à
Vancali 4.16.10
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui hì hì ....
Vịnh Sọt Rác
Trời định rằng luôn ở góc nhà
Không ra chánh điện, thế nên là
May thời nhờ phải “ người hiểu chuyện”
Thất thế va vào “kẻ hái hoa”*
Hứng hết âu lo mà vẫn sạch
Gom luôn phiền muộn cũng xinh dza**
Trần gian sót lại…em.. thôi nhé
Hỏi thử ai hơn “Đức” đó à.
LT Pé..!
* : qua = hoa
**: ra = dza