You are not connected. Please login or register

Thơ xướng họa gom về

3 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

26Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Wed Sep 29, 2010 10:56 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THƠ VIẾT ẨU

Vốn quen viết vội ít đầu tư
Chỉ tại mần lâu cháo cũng nhừ
Mới mẻ đâu chừng năm bảy áng
Hay ho chắc cỡ chín mười từ
Làm xong đóng gói, mừng ra mặt
Đọc lại vo viên, chán bõ xừ
Lại nghĩ, lại suy, rồi lại viết
Dở - hay chuyện ấy...để thư thư

Tú lòng...thòng


Tối nay mất ngủ nên mò vô đây họa thơ Bác Tú tiếp. Họa dzui không giận nha :

Tánh Ẩu Do Nghề ?

Tóc còn có thể chẻ làm tư
Chữ nghĩa hề chi vắt nhuyễn nhừ
Vội ngoáy hai hàng chôn kỹ kỹ
Rảnh chêm ba khúc ráp từ từ
Thầy lang ngó bác nào ra mẽ
Lính tráng coi ông chả giống xừ
Thì cớ gì than ưa viết ẩu
Hay nghề nối dõi vốn... đưa thư ?

Việt Đường
(26/09/2010)



TT Kính Chào Quý Huynh

Câu vần ý đẹp giỡn vô tư
Luật đối xưa nay bác thuộc nhừ
Ngắm lại xem ai hào xướng chữ
Nhìn qua thấy đó hứng ôn từ
Muôn người Tú Quán còn quen mặt
Vạn kẻ Đường Huynh có lạ xừ
Tứ Trụ nghiêng mình chào đại khách
Vườn Đào hạnh ngộ kính Hàn thư

Mytutru_26.09.2010

27Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Wed Sep 29, 2010 10:58 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XEM THƠ BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Xem xong khoái chí vỗ đùi reo
Mỗi áng như đàn thánh thót gieo
Lúc giận trầm hùng dòng nước xiết
Khi thương lãng mạn cánh hoa vèo
Dùng từ độc đáo người khôn gỡ
Thả vận cầu kỳ khách khó theo
Ngẫm lại thơ mình buồn quá xá
Khô như củi đốt, chán phèo phèo Laughing

Tú lòng...thòng


Chủ nhật rùi cho em họa vui theo huynh HP nhen .

Thơ "Gàn"

Xem bài Bác Tú thoả lòng reo
Cú pháp phi thường vận khéo gieo
Bảo ý chua lòm thêm viết vội
Cho thơ đắng nghét ném bay vèo
Đào Viên lắm kẻ tìm tòi nhái
Thi Các bao người cố sức theo
Muốn chạy theo "Gàn" xin ít chữ
Nhanh chân gắng sức thở phì phèo ... tongue

Vancali 9.26.10

Chúc huynh Hàn Phong chủ nhật say xỉn hì ì ....


Shiroi tiếp cho dzui nha với các anh và VC nha sunny

Xem thơ các bác ... Razz

Ngồi buồn đọc hết dạ thầm reo
Mỗi áng nghe dường chuỗi ngọc gieo
Ý thoát lạc hoa lưu thuỷ cuộn
Từ tuôn hoán vũ khởi phong vèo
Bao mùa thư quán tay dìu đỡ
Mấy độ thi đàn bước nối theo
Kính phục chư huynh giàu kiến thức
Mở toang cửa Khổng, chữ tung phèo

Shiroi
28/09/2010


ĐỌC LẠI THƠ MÌNH

Mới đọc thơ mình thấy khoái, reo
Nghe như nhạc Rock xập xình gieo
Vừa hay định gởi đầu quên tuốt
Chửa kịp đem đăng mạng đứt vèo
Câu trước câu sau tìm ngõ ráp
Chữ còn chữ mất kiếm đường theo
Ai ngờ rượu đã làm lu trí
Nấu tới xào lui nó lộn phèo

Tú lòng...thòng


Thơ Bác Tú

Thơ bác vui đùa tựa gió reo
Bao đàng góp mặt tiếng cười gieo
Nhộn nhàng Thư Quán phen quay rộ
Mát mẻ Đào Viên bận thả vèo
Kể nghịch phi phàm khôn sánh nổi
Luận hài trác tuyệt khó đua theo
Mình ưa viết biếm còn khâm phục
Đọc tới là tê cả ruột phèo

Việt Đường
(28/09/2010)

Nghe Mà Khoái
(tếu vui)

Nghe bác chân tình cất giọng reo
Mỗi lần đọc những cánh thơ gieo
Yêu thương lả lướt câu bày tuyệt
Đả phá ngông nghênh đoạn chém vèo
Muốn hoạ mà trơ từ ngữ kiếm
Toan đùa lại bí điệu vần theo
Làm em ốt dột chen khoan khoái
Đỏ cả buồng tim lẫn phổi phèo

Việt Đường
(28/09/2010)

28Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Fri Oct 01, 2010 10:37 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GỞI CÔ HÀNG NƯỚC

Chốn cũ tìm cô biết mấy lần
Chưa thu lá đã rụng đầy sân
Thương đôi mắt ngọc màu hoài cổ
Nhớ cặp khuyên vàng kiểu cách tân
Chỉ thấy mưa tuôn cành vú sữa
Toàn nghe gió rỡn ngọn kỳ lân
Mong gì đảo ngược thời gian lại
Để được cùng cô...học đánh vần

Tú lòng...thòng


Ráp vần yêu

Công viên ngóng đợi đã bao lần
Nắng nhuộm đường về trải kín sân
Bước ngả cô đơn tình ước vọng
Mây sầu phiêu bạt bóng hoài tân
Mưa lòng thổn thức đời mưa gió
Trống ngực bàng hoàng nhịp trống lân
Lá rụng vào thu chiều ảm đạm
Lời yêu vụng dại ráp chung vần

Vancali 9.29.10

29Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Fri Oct 01, 2010 10:38 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MỆT VÌ THƠ

Dây vào chữ nghĩa mệt đầu kinh
Lúc ý chưa ra thắc thỏm rình
Chán thịt, chê cơm người ốm nhách
Mê bia, khoái rượu bụng căng phình
Ham làm vợ gọi còn đơ mặt
Mãi nghĩ con kêu cũng giật mình
Mấy bữa nàng thơ chưa chịu ghé
Toàn ngồi cắn bút viết linh tinh

Tú lòng..thòng





Lưỡng Lự

Trang nầy tấp nập thấy đông kinh
Muốn lựa bài ưa phải ráng rình
Chộp được đâu dè… hồi trợn ngược
Bê nguyên tưởng dễ … chút lình phình
Gò o nặn vọt mong như bạn
Nắn nót xong xuôi khác hẳn mình
Lẩn quẩn y hồi Trình* tập võ
Rì mò luyện mãi chẳng thuần tinh

NhàQuê Sep 28, 2010


* Trình : Trình Giảo Kim đời Đường




Chuyện Nhà Đường

Uất Trì râu rậm thấy mà kinh
Trình Giảo Kim kia lấp ló rình
Giảo hỡi, Giảo ơi... đừng lấp ló!
Kim ơi, kim hỡi... chớ nên phình!
Một roi dai sức nhờ gân cốt
Ba búa hết hơi chạy bỏ mình
Vớ vẩn cười chơi đừng để bụng
Nhà Đường nhiều tướng, võ công... tinh

Chu Hà

30Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Fri Oct 01, 2010 10:40 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHÉN RƯỢU TRI ÂN

Bạn hữu không chê chịu ghé lều
Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
Tư gia chật chội người đừng mỉa
Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
Đã có hai tô đầu cổ cánh
Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
Chén rượu tri ân rót thật đều

Tú lòng...thòng

31Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Fri Oct 01, 2010 11:40 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHÉN RƯỢU TRI ÂN

Bạn hữu không chê chịu ghé lều
Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
Tư gia chật chội người đừng mỉa
Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
Đã có hai tô đầu cổ cánh
Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
Chén rượu tri ân rót thật đều

Tú lòng...thòng



LÀM SAO ĐỀU !!!

Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
Một miếng chia hai cũng hõng đều
Nguyệt Anh



ẮT PHẢI ĐỀU

Chuyện phiếm râm ran ngỡ sập lều
Mặc cho vợ gọi với con kêu
Cô Hương tốt nết nhiều anh chọc
Chị Ánh xinh người lắm chú trêu
Trước cửa tay tiên đàn tí tách
Trong nhà miệng...móm hát lêu nghêu
Đừng lo rượu ít mà không uống
Chủ xị ngồi đây ắt phải đều

Tú lòng...thòng

32Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Oct 02, 2010 10:38 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Quán Hề Bán Lẩu Dê

Mua được vài câu mở quán hề
Trưa nầy vắng khách bị người chê
Nói rằng hạ cấp không thèm ghé
Chờ lúc tài cao sẽ trở về
May phước đây nghèo nên hữu dụng
Gặp thời đó sướng chắc cà kê
Bán buôn ế ẩm lâu huề vốn
Lỗ quá làm tui phải đổi nghề

Lỗ quá mèn ui phải đổi nghề
thiếu tiền bụng dạ thấy rầu ghê
Phen nầy quyết chí rao hàng mới
Kiểu vậy ra lò bán lẩu dê
Chưa hết một ngày bao kẻ giễu
Vừa xong cuối buổi mình tui quê
Bạn bè, vốn liếng chạy đâu mất
Bỏ lại hề đây gánh nặng nề

Đoạn Trường



HỌC NGHỀ

Bởi tính ham vui chẳng phải hề
Lời thâm ý diệu dám đâu chê
Treo cờ động thổ người bu đến
Gắn biển khai trương khách kéo về
Sáng rực trên đầu vầng ngọc thố
Uy nghiêm trước cửa tượng kim kê
Lâu nay thấy quán làm ăn được
Tú vội mò sang học lóm nghề

Tú lòng...thòng

33Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Oct 02, 2010 10:40 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thơ xướng họa gom về - Page 2 2dabsc0

THAO THỨC

Nụ hồng thuở ấy dạt về đâu?
Bão táp phong ba gãy nhịp cầu
Lá đã lìa cành ra biển rộng
Trăng còn khắc bóng ở hồ sâu
Bao lần hạ đến cây khô héo
Mấy lượt đông qua cỏ úa sầu
Mãi đợi chờ ai trên bến vắng
Đêm buồn thao thức suốt canh thâu!
Thi Nang


HẸN NGÀY TÁI NGỘ

"Hứa hẹn yêu anh" em để đâu?
Tình như gió thoảng nước qua cầu
Sáng còn tối mất duyên tàn rữa
Trăm nhớ ngàn thương bóng khuất sâu
Đất lỡ ngày trôi giăng tuyết lạnh
Trời long đêm xuống quyện mây sầu
Quanh năm gối chiếc thân hiu quạnh
Uống rượu quên đời xỉn lắm thâu

Vui vẻ với người được mấy thâu
Tình xa nhắc đến chỉ thêm sầu
Trả thời hoa bướm đời tươi rói
Quên thuở lứa đôi nợ thấm sâu
Về góp mộng xây bao nguyện ước
Rồi đem yêu đắp một cây cầu
Đợi ngày tỉnh ngộ em quay lại
Sung sướng hồn tôi...bay tận đâu...

Thanh Huy

Lâu ngày, làm bài thơ họa có hai phần, Van bỏ qua, đừng la rầy nha. Chúc vui. TTH.



NHỚ ... ĐƯỜNG

Đường thùng em vội gánh đi đâu
Để bạn tình thơ mãi dựa cầu
Nhớ quá đưa tay mò vực thẳm
Buồn đầy xoải cẳng quậy sông sâu
Khi xưa mắt nhắm thì sao khổ
Lúc trước mồm câm sẽ chẳng sầu
Cũng tại do mình ham thích ngọt
Nên giờ mộng mị suốt đêm thâu

Nguyệt Ánh

hihi chúc Van dzui dzui


Thơ xướng họa gom về - Page 2 Ftevxs

Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui khỏe hì hì ....

Lỗi hẹn

Con thuyền cập bến bạn nơi đâu
Dõi mắt cô đơn đứng giữa cầu
Tiếng sóng dạt dào cơn gió nổi
Cung lòng nức nở cuộc tình sâu
Mưa mềm mặt đất chân chùng bước
Tóc xõa bờ vai lệ úa sầu
Biển hẹn chiều nay buồn trống vắng
Bên đèn thổn thức suốt đêm thâu

Bên đèn thổn thức suốt đêm thâu
Nhắc đến mà chi dậy nỗi sầu
Chốn đó người đi tình chối bỏ
Phương này bến đợi nghĩa hằn sâu
Khơi dòng kỷ niệm nơi bờ đá
Nhớ tiếng thương yêu dưới dạ cầu
Ký ức tìm về trong giấc mộng
Con thuyền cập bến bạn nơi đâu

Vancali 10.1.10

Huynh TTH đó nhe , làm người ta thức cả đêm làm bài đôi đáp lễ nè ...


MẤT ĐỨT NĂM NGÀN

Chẳng biết năm ngàn lạc mất đâu
Chắc rơi lúc chạy xế lên cầu
Mong qua bãi kiếm e trời tối
Muốn xuống sông mò sợ nước sâu
Có đãi bia hơi thời bạn khoái
Không khao nước mía chắc em sầu
Năm ngàn ơi hỡi chào mi nhé
Tiếc nuối lòng buồn tận mấy thâu

Tú lòng...thòng

34Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Oct 02, 2010 10:42 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LO

Đếm lại hầu bao chỉ mấy ngàn
Phập phồng cứ ngại bạn bè sang
Khao bia chắc hẳn đời nhanh hẻo
Đãi rượu thì e nghĩa chớm tàn
Gặp buổi đồng lương quy lúa, gạo
Nhằm khi vật giá tính đô, vàng
Làm sao tính toán cho xong nhỉ?
Chẳng chịu chi ra...sợ mất nàng

Tú lòng...thòng


không biết hoạ thơ vui ở đây có ổn không ta???

GIÚP

Phòng thân cất kĩ một trăm ngàn
Ngộ nhỡ đông về ngọn bấc sang
Tuổi lớn va hàn e dứt kiếp
Thân già gặp gió ắt đởi tàn
Chiều ghi cặp số chừng trăm bạc
Tối trúng hai con cỡ ký vàng
Phải lúc thầy cần thôi cứ tạm
Cầm đi sắm kiệu rước cô nàng

Hanh Lien,

35Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Oct 02, 2010 10:44 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CẢM ƠN

Lều cỏ nghèo hèn chẳng ngại qua
Mời ai nhận lấy chút quà nhà
Xoài vườn tốt quả thơm ngan ngát
Chuối ruộng tươi cây ngọt đậm đà
Rượu nhạt tri ân ly nghĩa thẳm
Trà nồng cảm kích chén tình xa
Đời như cánh hạc ngoài sương gió
Một chút vui thôi cũng gọi là !

Hạnh Liên



XIN LỖI

Lều cỏ lâu rùi chẳng ghé qua
Vì chưng lắm việc ở nơi nhà
Ham bay với phú không còn trớn
Muốn chạy theo thơ chửa có đà
Bến mộng trăng vờn hoài nín lặng
Lời tình gió cuộn mãi bay xa
Tri âm chẳng ở lời hoa mỹ
Một tiếng cuời thôi cũng rõ là ...

Nguyệt Ánh

Chào HL,được HL ghé thăm lâu rùi mà Á chưa sang đáp lễ,mong thứ lỗi,chúc HL luôn vui,khỏe,trẻ nha,NÁ

Thơ xướng họa gom về - Page 2 Thumb.large_04_2009_1095568_0.280.280


SƯỚNG

Nghĩ lại ai người được giống qua
Chơi nguyên trang trại ở ngay nhà
Bên đông mới bỏ bầy tê giác
Phía bắc vừa mua đám lạc đà
Hổ, báo che mình nằm kín kín
Cừu, dê mất vía chạy xa xa
Từng chiều cưỡi ngựa đi thăm thú
Sống giữa thiên nhiên sướng sướng là...

Tú lòng...thòng

36Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Oct 02, 2010 1:01 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHÉN RƯỢU TRI ÂN

Bạn hữu không chê chịu ghé lều
Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
Tư gia chật chội người đừng mỉa
Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
Đã có hai tô đầu cổ cánh
Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
Chén rượu tri ân rót thật đều

Tú lòng...thòng



LÀM SAO ĐỀU !!!

Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
Một miếng chia hai cũng hõng đều
Nguyệt Anh



ẮT PHẢI ĐỀU

Chuyện phiếm râm ran ngỡ sập lều
Mặc cho vợ gọi với con kêu
Cô Hương tốt nết nhiều anh chọc
Chị Ánh xinh người lắm chú trêu
Trước cửa tay tiên đàn tí tách
Trong nhà miệng...móm hát lêu nghêu
Đừng lo rượu ít mà không uống
Chủ xị ngồi đây ắt phải đều

Tú lòng...thòng



ĂN THEO


Nhiều khi cũng muốn hỏi thiên tào
Vận số ngày sau sẽ thế nào
Chiến cuộc qua rồi cơn nước lửa
Hòa bình vẫn ngán cảnh binh đao
Tình duyên lận đận câu còn mất
Tiền bạc nhì nhẳng chữ tổn hao
Lực bất tòng tâm, lâm bĩ cực
Tương lai nghĩ đến lại cồn cào

Liên Hương



Ai kêu tôi đó !

Tản bộ đi ngang trước cửa lều
Vui mừng tiếng gọi của ai kêu
Nhanh chân ghé lại huynh Hàn háy
Đói bụng xơi liền tỷ Ánh trêu
Muốn nhậu lên nhà khôn có rượu
Tìm mồi xuống bếp chả còn nghêu
Chờ lâu "tăng kể" dòm sau trước
Nhích cổng chuồn nhanh lẹ bước đều ...
.

Vancali 10.1.10

Hôm nay thấy làm biến ..cúp kua ở nhà vào phá huynh tỷ nè hì hì ....



TÀN CUỘC

Dao thớt râm ran một góc lều
Cho dù chả thấy chủ nhà kêu
Liều mình cứ đến thây ai diễu
Mặc xác nhào vô kệ đứa trêu
Chiếu dưới còn chừng dăm gỏi cuốn
Giường trên xót lại mấy con nghêu
Người hò kẻ hát dường như ...xỉn
Ngừơi vẫn nhanh tay đũa gắp đều

Liên Hương

37Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Wed Dec 28, 2011 2:43 pm

samesame


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Tú lòng...thòng đã viết:MỆT VÌ THƠ

Dây vào chữ nghĩa mệt đầu kinh
Lúc ý chưa ra thắc thỏm rình
Chán thịt, chê cơm người ốm nhách
Mê bia, khoái rượu bụng căng phình
Ham làm vợ gọi còn đơ mặt
Mãi nghĩ con kêu cũng giật mình
Mấy bữa nàng thơ chưa chịu ghé
Toàn ngồi cắn bút viết linh tinh

Tú lòng..thòng



Lưỡng Lự

Trang nầy tấp nập thấy đông kinh
Muốn lựa bài ưa phải ráng rình
Chộp được đâu dè… hồi trợn ngược
Bê nguyên tưởng dễ … chút lình phình
Gò o nặn vọt mong như bạn
Nắn nót xong xuôi khác hẳn mình
Lẩn quẩn y hồi Trình* tập võ
Rì mò luyện mãi chẳng thuần tinh

NhàQuê Sep 28, 2010

* Trình : Trình Giảo Kim đời Đường



CHƯA TINH

Bác này hạ bút nghĩ tài kinh
Tú chẳng mơ đâu, chỉ dám rình
Được biết thi đàn tên tuổi rộp
Nghe đâu hội quán tiếng tăm phình
Xem ra hảo hán đầy thiên hạ
Tính lại tào lao chỉ mỗi mình
Vớ vẩn vớ va ngồi viết mãi
Mà tâm chẳng sáng, mắt chưa tinh

Tú lòng...thòng



THUA LÔ TÔ
Chờ quài hổng tới lượt mình kinh
Nhen nhóm bao phen mấy chổ rình
Ngóng số tay rêm từng nổi nhối
Đợi "kinh" tim cứ đập lình phình
Phải tay bạc lận đành ôm hận
Gặp kẻ cờ gian hãy trách mình
Nổi máu, muốn gom sòng bỏ chạy
Ôi trời, sao dám nghĩ linh tinh

Samesame

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GIANG HỒ HIỂM ÁC

Giang hồ hiểm ác quá trời ơi
đao rút chưa ra bị chém rồi
Trước ngực đỏ lòm dăm chục nhát
Sau lưng bầm tím mấy mươi roi
Thiên Long Hiệp Khách thời chưa thuộc
Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ mới coi
Quyết chí từ đây về núi ẩn
Tầm sư học đạo khỏi...lôi thôi

Tú lòng...Thòng


Bài họa:

Thiệt tình cũng ác

nghe phán cũng ghê quá tú ơi
có khi tớ phải bỏ thơ rồi
dạo ni hứng cật nhưng mềm củ
hồi đó nhàm phèo lại cứng roi
tại bởi gái nhiều nên phải ngắm
do là bựa lắm mới dò coi
giang hồ hiểm ác nguyên do bởi ...
tử vận quẳng vào thiệt ... thối thôi ( rồi )

Lão Phàm Phu

39Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ trào phúng, tú lòng...thòng Mon Mar 04, 2013 12:36 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GIANG HỒ

Quy ẩn lâu nay chán thấy mồ
Quyết tâm đi tiếu ngạo giang hồ
Võ Đang ghé bước mần chung rượu
Không Động dừng chân nhắp miếng khô
Cung kiếm so tài vung nhốn nháo
Văn chương đàm luận nói xi xô
Chiều nay dợm bước toan đi tiếp
Vợ bảo: anh yêu! chửa giặt đồ

Tú lòng...thòng


Bài họa:

CHUYỆN CƠ ĐỒ

Người ơi Quách Tĩnh đã xanh mồ
Bóng của Hoàng Dung hết hải hồ
Nhắc nữa làm chi cho lệ đẫm
Hãy thôi đi nhé để châu khô
Tích xưa ném chợ nhờ mua mão
Phim cũ gom thùng gửi bán xô
Cơm áo gạo tiền giằng tứ phía
Chồng con lại nói chuyện cơ đồ

tnth


CHUYỆN LỄ TANG

Giờ lo cái chuyện phải xây mồ
Tốn của hao đô mướn thợ hồ
Chẳng lẽ hình hài đem ủ mắm?
Hay là xác thịt để phơi khô?
Quan tài dẫu xịn tình thời nhạt
Mộ huyệt dù to nghĩa cũng xô
Thì chuyện phát tang cho đủ lễ
Chỉ gây mệt mỏi tính thêm đồ

tnth


CHUYỆN TRONG GIANG HỒ

Võ lâm ngũ bá đã yên mồ
Đệ tử đành theo việc phụ hồ
Lót dạ nhiều khi tô cháo loãng
Cầm hơi lắm lúc bịch lương khô
Anh kia tướng bự chơi hai gánh
Chú nọ người ròm vác một xô
Nghĩ lại cái thời hoành tráng cũ
Bạ đâu đánh đó thiệt...hồ đồ

Tú lòng...thòng


TỘI ĐỒ

Sư phụ Đường Thi muốn đội mồ
Gạch thơ xây dựng chẳng tô hồ
Văn chương kết cấu hình như hỏng
Niêm luật hạ tầng có lẽ khô
Kiến trúc trắc bằng nhiều kẻ vứt
Công trình hòa xướng lắm người xô
Thất ngôn bát cú khi chưa vững
Nghệ thuật làm sai hóa tội đồ

tonnuthihanh

BỰC QUÁ HÓA RỒ

Nghĩ mãi không ra một chữ mồ
Đang khi tỉnh táo hóa hàm hồ
Tay vung loạn xạ chùm cơ mỏi
Miệng chửi om sòm nước miếng khô
Kiếm chữ lục tung năm bảy đống
Tìm vần quậy nát chín mười xô
Mất luôn mấy tiếng chưa ưng ý
Bực quá gồng lên rách cả đồ

Tú lòng...thòng


PHẢI ĐÀNH

Vất vả đường xa mệt chết mồ
Trải qua mới biết khổ sông hồ
Đèo cao núi thẳm, hồn mong vượt
Ghế chật xe lùn, xác muốn khô
Nhớ vợ dòng châu tuôn ngập thúng
Thương con giọt lệ chảy đầy xô
Cũng vì chữ hiếu lo cho trọn
Đành phải bê theo cả đống đồ

tnth



Được sửa bởi Tú lòng...thòng ngày Mon Mar 04, 2013 12:50 pm; sửa lần 1.

40Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 04, 2013 12:38 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ TRÀO

Mấy chục năm qua ngó lại mình
Càng nhìn càng ngắm lại càng kinh
Chân tay gầy đuộc lồi trôn ốc
Mắt mũi sâu hoằm sút lỗ đinh
Lông lá so hơn bầy chuột chũi
Râu ria sánh vượt lũ tinh tinh
Chỉ còn một mớ …thơ con cóc
Giờ cũng lôi ra vứt xuống sình

Tú Lòng...Thòng


THƠ CÓC NHÁI

Cóc nhái làm thơ tưởng có mình
Ai ngờ đông thế nghĩ mà kinh
Thông đôi ba chữ ưa vờ vịt
Biết ít mớ từ ngỡ chắc đinh
Đá khéo giở bao trò quỷ quái
Chơi khăm dụng mấy chước thiên tinh
Làm cha kẻ khác riêng ông sướng
Chẳng nghĩ khi xui bị nhận sình

Hương Đồng Cỏ Nội



Được sửa bởi Tú lòng...thòng ngày Mon Mar 04, 2013 12:51 pm; sửa lần 1.

41Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 04, 2013 12:39 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SỢ GIÀ

Cái dốc ba mươi đã sắp ngồi
Dù râu mới mọc, miệng còn hôi
Lầu xanh, gác tía chưa lai vãng
Bảng đỏ, bia vàng đã hỏng toi
Á phiện, xì ke mời chẳng đụng
Cờ gian, bạc lận mướn không chơi
Sống lâu, sống lắm thì lên lão
Chứ sướng gì đâu mấy chú ơi

Tú lòng...Thòng

Tủi phận

tớ cũng chẵn trăm chả dám ngồi
sợ là bọn trẻ nó ăn hôi
oai phong ém nhẹm phòng khi mất
danh vọng để dành thủ lúc toi
lê lết góc thơ vui lại hóng
ất ơ quán thẩn hứng thì chơi
đã phàm , phu nữa ,rồi còn lão
mấy bận giang hồ nể Tú ơi !

Lão Phàm Phu

Mặc thôi

kệ tuổi xuân già ta cứ ngồi
chơi bời gái gú tiệc là hôi
lầu xanh,gái gọi ưa lai vãng
thế sự,danh tài bỏ chẳng toi
vợ lấy tù gông chờ đó đụng
con sinh nợ lắm có mà chơi
ngạo nghễ vung tay ừ thì lão
cứ thế nầy thôi hứng là ơi...

Uoc'mo Chi la Uoc'mo

42Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 04, 2013 12:41 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BẠN QUÝ

Bằng hữu lâu nay có ý mời
Đến nhà bạn đãi thử dòm coi
Xoài non đỡ bữa hai chùm hột
Mít ướt giải khuây một cái cồi
“Súc miệng” xơi nguyên chai rựợu giấm*
“Rửa lòng” uống sạch ấm trà ôi
Tối về…Tào Tháo mà không rượt*
Nhất định lần sau lại ghé chơi

Tú Lòng…Thòng

*rượu giấm: rượu nhạt để lâu có vị chua, để lâu nữa thì thành giấm
* Tào Tháo rượt: đau bụng


NHỚ SANG CHƠI

Bấy nay mong lắm tiếng kêu mời
Ta nối kết tình cho dễ coi
Rượu uống mấy chai mông hết nhọt
Bia tu vài két mụn tiêu cồi
Kẹt chiều ra chợ toàn rau hỏng
Hiềm tối tới làng ngập thịt ôi
Có ổi tạm xơi thông cảm nhé
Sau này thỉnh thoảng nhớ sang chơi

tnth


TỰ KỶ CÒN CHẢNH

Nghĩ ngại làm thân khách chẳng mời
Nên vườn xướng họa chỉ vô coi
Thơ ai ngọt lịm như xơi múi
Chữ tớ chua le giống gặm cồi
Vẫn xới vẫn đào mà vẫn rởm
Càng bươi càng móc lại càng ôi
Nay nghe bạn nói mừng ra mặt
Dọn sẵn...vịt gà tớ ghé chơi

tú lòng...thòng

NHỚ VỀ CHƠI

Khều xong trái mít, tính qua mời
Bạn hữu gật đầu ưng cái coi
Bổ nửa tìm xơ quăng bỏ hột
Chia hai tách múi ném đi cồi
Đầy mâm ăn vả lo gì mốc
Ngập dĩa nuốt càn chẳng sợ ôi
Vườn tược quê mình luôn thoáng đãng
Mong người mùa đến hãy về chơi

tonnuthihanh

43Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ trào phúng, tú lòng...thòng Mon Mar 04, 2013 12:46 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẮN TÁO QUÂN

Táo hỡi mai này Táo có thăng
Nhắn nhe giúp Tú mấy câu rằng
Gian nan chốn nọ còn đôi đứa
Vất vả nơi đây có một thằng
Lương bổng lâu nay sao vẫn rứa?
Vợ con mai mốt biết mần răng?
Ngọc Hoàng chả đoái thương cho với
Để cảnh trần gian mãi nhập nhằng

Tú lòng...thòng



Hôm chầu Ngọc đế Táo gần Thăng
Bởi tấu kèm lời Tú nói rằng:
Chốn nọ gian nan còn mấy đứa
Nơi đây vất vả vẫn nhiều thằng
Lâu nay lương bổng không đầy dạ
Mai mốt vợ con đói trắng răng.
Sếp trưởng đùng đùng ngực, bụng ưỡn
Vì tao thích thế chớ lằng nhằng

Lãn Trường Nhân

NHẮN TÚ

Tới ngày cuốn gói để mà thăng
Ta cũng vài câu với Tú rằng
Hẻo lánh áo cơm đâu lẻ bạn
Quạnh hiu tiền bạc chẳng riêng thằng
Cố công kiếm chác cho vô bụng
Gắng sức tìm tòi để nhét răng
Nay Táo chầu trời dâng sớ tấu
Dân đen vất vả cứ nhằng nhằng

tnth


THƯỢNG ĐẾ PHẢI THAN CỤ TÚ

Bữa trước (lâu rồi) Táo chửa thăng
Đã nghe Ngọc Đế thở than rằng:
Lai nhai lải nhải ê đầu gã
Lúng tủng lung tung mệt cái thằng
Đã rượu bia nhiều cho loét bụng
Lại xoài ổi lắm khiến ê răng
Tưng tưng ngoác miệng lên mà réo
Làm cả nơi đây cũng rối nhằng

Tú lòng...thòng


MỘT ÔNG ĐÔI Ả

Hai bà trì níu chẳng cho thăng
Giữ rịt cạnh bên lại nói rằng
Nhậu nhẹt đam mê đâu một gã
Bê tha ham thích dính nhiều thằng
Rượu chè be bét mai sưng mặt
Tiền bạc bầy hầy mốt rụng răng
Thân Táo tấu chương chưa thể thảo
Một ông đôi ả thiệt là nhằng

tnth


KIẾM VIỆC

Này này cụ Táo trước khi thăng
Nhớ chép dùm cho mấy ý rằng:
Chật vật áo cơm còn mỗi Tú
Phây phây hưởng thụ biết bao thằng
Rượu cồn uống mãi thêm đau bụng
Cóc ổi mần hoài thiệt nhức răng
Liệu ở thiên đình còn chỗ tốt
Tú lên ngồi với khỏi nhì nhằng

Tú lòng...thòng

Không có tựa

Có kẻ xem ra muốn táo thăng
Thay chân thế chỗ nên truyền rằng:
Nhân gian lận đận bao anh Tú
Cửa Lại thong dong rất lắm thằng
Nuốt mật, moi tim trông sởn gáy*
Phanh da, cạo óc thấy ghê răng**.
Thiên đình cảnh ấy nhiều vô kể
Chịu được cho theo cấm nói nhằng.

Lãn Trường Nhân

* và ** là những món ăn của đại gia, quan lại thoái hóa biến chất


DẶN DÒ

Hôm rồi Táo Lão tính đường thăng
Hai ả nhà tui lên tiếng rằng
Thiên Giới chàng xa rời mấy nữ
Trần Gian vợ cách biệt bao thằng
Đêm hôm cửa đóng rồi thay áo
Sớm tối then cài mới đánh răng
Cẩn thận trước sau gìn ngọc thể
Nếu không tình nghĩa nó đan nhằng

tnth


NÓI THIỆT

Bất kể việc gì Táo cứ thăng
Miễn sao phải cố nhắn thêm rằng
Chân cày tay cuốc riêng mình Tú
Ngồi trốc ăn trên cả khối thằng
Động bút thì vèo: đi sạch tóc
Hở mồm đã xoạch: hết trơn răng
Ngọc Hoàng có biết hay không nữa
Nói thiệt cho nghe chớ bảo nhằng

Tú lòng...thòng



NHỜ TÂU GIÚP

Hôm rồi Nhà Táo nói là thăng
Tớ muốn tấu chương hãy viết rằng
Nếu lúc cấy cày hao sức vợ
Thì khi buôn bán tốn công thằng
Khó khăn trăm việc đành im miệng
Cực khổ vạn điều chẳng hé răng
Đời sống gian nan và vất vả
Chỉ mong hạnh phúc chớ vô nhằng

tnth


TAY LÁI LỤA

Táo điện: bai bài* Táo sẽ thăng
Bấm phôn tớ vội nhắn theo rằng:
Trần gian tốt bụng năm mười đứa
Thế giới du côn ức vạn thằng
Cưỡi cá đừng đùa coi gãy cổ
Ngồi xe chớ giỡn khéo nhăn răng
Ôm phanh cái két ngài quay lại
"Lái lụa như ông...chú rõ nhằng"

Tú lòng...thòng


CHỚ

Táo cười: lái lụa có ngày thăng
Cẩn thận vẫn hơn, hãy biết rằng:
Chín tháng cưu mang cho định dáng
Bao năm dưỡng dục tạo ra thằng
Không kiêng cũng giữ hai con mắt
Chẳng ngại thời gìn mấy cái răng
Hình vóc mẹ cha sinh trọn vẹn
Các ngươi nên nhớ chớ lao nhằng

tnth


TÁO GẶP XUI

Lâu rồi (chẳng nhớ) trước giờ thăng
Tớ chạy theo sau mới bảo rằng:
- Bác mặc quần the trông giống gái
- Tao mang áo bó ngó ra thằng
Thế rồi chụp vội keo xoa tóc
Sau đó vơ liền bót đánh răng
Lẩm bẩm: bao nhiêu là việc khẩn
Gặp chi lão Tú thiệt là nhằng

Tú lòng...thòng



NÓI THIỆT

Nói thiệt lòng là nếu chức thăng:
Tôi đây ban bố lệnh ra rằng
Rượu chè cấm cửa luôn từng lão
Bia bọt bài phong tới mỗi thằng
Bởi uống quá nhiều đâm loạn trí
Vì tu hơi dữ khiến nhe răng
Khùng điên tốn bạc rồi hao của
Rối ruột vợ con phải lãnh nhằng

tnth

44Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Thu Mar 07, 2013 11:52 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHỔ

Còn biết cùng ai chén tạc-thù
Thằng thì bỏ rượu đứa đi tu
Hầu bao vét mãi lòi hai cắc
Két sắt dồn hoài ló bốn xu
Đụng ấm, ấm kia vừa rỗng tuếch
Sờ bình, bình ấy đã trơn lu
Đánh liều ra quán "mần" đôi xị
Trời lại mưa to chẳng có dù

Tú Lòng...Thòng



CHỒNG NHẬU

Vợ than: nhân dáng chẳng hình thù
Bởi rượu thân tàn giống kiếp tu
Khổ hạnh vì đâu thêm tốn bạc
Bầy hầy nên nỗi chuốc hao xu
Việc làm ở xưởng như đang tịt
Công sức trong nhà lại bị lu
Chết đói tới nơi còn nhậu nhẹt
Chồng luôn kiếm cớ để đi dù

Tonnuthihanh



LÁNH

Thẳng ruột thành ra lắm kẻ thù
Phải mò lên núi giả vờ tu
Theo chân mãi võ tìm dăm lượng
Mượn gánh hàng rong kiếm ít xu
Tay gảy đàn Nha ngày nắng đẹp
Miệng ngâm câu Lý buổi trăng lu
Thoảng nghe hơi kiếm từ đâu lại
Đề cước phi thân…rách cả dù

Tú lòng...thòng



CHỒNG NHẬU I

Hôm qua vừa nói rất thâm thù
Cứ tưởng lão nhà tâm muốn tu
Đâu biết giả vờ thôi uống rượu
Ai dè lấy cớ để moi xu
Mặc con giọt lệ tuôn đầy chĩnh
Kệ vợ dòng châu chảy ngập lu
Nhậu nhẹt tinh mơ sang tối mịt
Còn than sao chẳng có ô dù

tnth



CAI RƯỢU

Tự nhiên tâm trạng lại nghe thù
Bia bọt uống hoài khó tịnh tu
Từ giã chắt chiu thêm lắm thứ
Chia tay tiết kiệm được nhiều xu
Vợ ham con thích ăn cơm cá
Cha gật mẹ cười đổ gạo lu
Cuộc sống gia đình tràn hạnh phúc
Ta nay cai rượu hết mơ dù

tonnuthihanh

45Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Thu Mar 07, 2013 10:38 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HỒI ỨC

Hồn thẩn thơ về nhớ đến ai
Tin yêu từng dệt mộng trang đài
Kia hình bóng cũ ghì duyên vắn
Đó ánh mắt xưa chứa nợ dài
Tận đáy lòng sầu còn sắc nét
Nơi tiềm thức ước chẳng nhoà phai
Chiều nay lối rẻ vàng màu lá
Tơ tưởng vấn vương lại miệt mài

tonnuthihanh


CHƠI LIỀU

Bạn đã đi rồi múa với ai?
Mang dăm miếng võ khó lên đài
Tập nhiều chửa thạo đòn côn ngắn
Đánh lắm không thông thế trượng dài
Bảo kiếm lâu đời chui lại gãy
Chân kinh quá kỷ mực đà phai
Trận này họ cáp* bao nhiêu nhỉ?
Mặc kệ thôi lo mượn đá mài
Tú lòng...thòng

* cáp độ

sorry HanhTon vì họa bài trữ tình thành trào phúng nha hihi

46Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Mar 09, 2013 1:13 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thầy Tú dạo này có khỏe không
Có dư tiền bạc giúp đôi đồng
Mua vài cút rượu nhâm nhi nhấm
Tậu mấy bình hoa ngây ngất trông
Thú thật vì lười nên khánh kiệt
Giấu chi cái tính mải lông bông
Thế nên mải ngóng tình duyên đẹp
Mà có được đâu tiếng gọi chồng./.

Trương Sỏi


THẸN

Chẳng khỏe là vì cứ ở không
Hết buôn nhôm sắt lại buôn đồng
Nhiều đêm bó gối âu rầu ngóng
Lắm bữa trùm mền áo não trông
Đợi vịt vịt lười chưa muốn đẻ
Chờ hoa hoa chán chẳng ra bông
Trong nhà còn ít rau, khoai, sắn
Nghĩ lại càng thêm thẹn tiếng chồng

Tú lòng...thòng

47Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Sat Mar 09, 2013 7:46 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẤT TỬU

Rượu rượu bia bia cũng hết ngày
Hết ngày mà tớ vẫn không say
Ba chàng ôm miệng đi ra bếp
Mình lão cầm chai đứng ở đây
Anh khóc, anh cười anh hát dạo
Chú rơi, chú rụng chú lăn quay
Mang danh nhất tửu mà như thế
Sao sánh bằng ông…thủng dạ dày

Tú Lòng...Thòng


NỢ ĐỜI

Nhiều khi cũng muốn sống qua ngày
Bởi cuộc đời này cứ tỉnh say
Lương bổng làm ra vừa đứng đó
Đồng tiền đã biến mất đâu đây
Con than vợ khóc tâm tư xoáy
Gối mỏi chân chùn ý chí quay
Trộm nghĩ hình như mình mắc đọa
Mới ôm cái nợ kể hơi dày

tnth



NHẤT SẮC

Son son, phấn phấn suốt đêm ngày
Khiến mấy anh chàng cứ đắm say
Bốn chú lòng vòng ngoài cửa ngõ
Mình em lấp ló ở trong đây
Chàng đen, chàng trắng, chàng da sạm
Anh mập, anh gầy, anh ú quay
Phận gái thuyền quyên là thế đó
Mặt hoa, má phấn trét cho dày

Huỳnh Bá Phúc
09/03/2013



NHẤT NGÔNG

Ngông nghênh cho hết những bao ngày
Tửu nhập ngôn tràn lộng hí say
Vung vít dọc ngang trong cõi ấy
Nghinh ngang cao thấp giữa trời đây
Nói năng vài tiếng cầu tai thủng
Thơ thẩn trăm dòng tít mắt quay
Bố mẹ lỡ sinh giờ đại dốc
Ba hoa láo toét mặt thêm dày

HANSY

48Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Sat Mar 09, 2013 7:50 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VƯỜN YÊU

Trở lại vườn hoa một buổi chiều
Xưa em thường bảo ấy Vườn Yêu
Ti gôn, thược dược màu tươi thắm
Hoàng cúc, kim chi sắc diễm kiều
Vẫn tưởng trăm năm tình vẹn vẽ
Nào ngờ thoáng chốc hoá đìu hiu
Vàng phai theo gió mây giăng mắc
Mới biết duyên mình chỉ bấy nhiêu

Hàn Phong



HOÀI YÊU

Tơ vàng rải nhẹ xuống trong chiều
Bảng lảng tim lòng gợn nỗi yêu
Tha thẩn mơ thương vài khúc điệu
Xao tình mong nhớ một thân kiều
Thề nguyền hẹn kiếp hoài tươi đẹp
Mộng ước xin đời giảm quạnh hiu
Hạ bút thơ đề trao chốn ấy
Tâm tư xáo động ngát thơm nhiều

HANSY


KÝ ỨC

Vương vấn hồn thơ quyện gió chiều
Tình xưa thắm mãi bến bờ yêu
Hồng tươi rực rở niềm mơ ước
Cúc thắm mơn man giấc mộng kiều
Mong muốn câu tơ duyên đẹp mãi
Tiếc thầm lời luyến ái hắt hiu
Lá vàng từng chiếc bay lơi lã
Tình đã cho nhiều nhận bấy nhiêu.

Huỳnh Ngọc Tự.



VƯỜN YÊU

Rong chơi khắp chốn giữa ban chiều
Chợt lạc vườn hoa tựa cõi yêu
Đóa tú cầu hồng thân đỏng đảnh
Nhành anh túc đỏ dáng yêu kiều
Tình duyên mới đó còn nồng thắm
Số phận bây giờ đã hẩm hiu
Chợt trách đường đời nhiều ảo mộng
Tình sâu nghĩa nặng có bao nhiêu

Huỳnh Bá Phúc
09/03/2013


NHỚ NHIỀU

Trở lại vườn xưa nắng vãng chiều
Như còn vương vấn chút hương yêu
Nghiêng tai lắng với lời chim thoảng
Dõi mắt trông theo nhẹ dáng kiều
Khí lạnh chân chồn mây bảng lảng
Đường dài bước mỏi gió hiu hiu
Tình sầu thuở ấy giờ hư ảo
Tự nhủ lòng này nhớ biết nhiêu

Hàn Phong
09/03/13

49Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Wed Mar 13, 2013 1:04 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHỚ NGƯỜI THẾ ĐÓ


Giấc ngủ không tròn bởi nhớ anh
Bận lòng thao thức vợi tàn canh
Cúi xin bồ tát gầy duyên đẹp
Ước nguyện phật trời kết mộng lành
Chung thủy hoài nghe nồng sắc tím
Thương yêu mãi nhé đượm tình xanh
Ước ao hạnh ngộ trao lòng thắm
Của góc hồn thơ đã trọn dành

Hoa Tím



MƠ YÊU

Sắc hương hồn tím giữa lòng anh
Vướng vất cô phòng ủ suốt canh
Thanh mộng ngạt ngào nồng dịu mát
Hồng duyên tươi thắm ngọt thơm lành
Thề nguyền hòa lẫn vầng trăng sáng
Mộng ước lan cùng thảm cỏ xanh
Vũ khúc nghê thường mơ hợp cẩn
Tim yêu nóng bỏng vẫn luôn dành

HANSY



KỶ VẬT EM TRAO

Xin cảm ơn người nhớ đến anh
Anh giờ cũng nhớ suốt năm canh
Đôi môi chúm chím chùm hoa mọng
Mái tóc lao xao ngọn gió lành
Kẻ gói nỗi niềm dòng mực tím
Người lồng tâm sự lá thư xanh
Còn đây cánh phượng trang lưu bút
Thuở ấy em trao vẫn để dành

13/03/2013
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

50Thơ xướng họa gom về - Page 2 Empty thơ tú lòng thòng Wed Mar 13, 2013 4:39 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LÀM THUÊ

Hôm nọ trên đường ra bến xe
Vé mua một chiếc, rõ ràng nè
Ghế ngồi số bốn không lo thiệt
Lối bước hàng ba chẳng sợ đè
Ngắm cảnh nghĩ về đời xỏ lá
Nhìn trời thương lấy kiếp ba que
Nay đây mai đó nào ai hiểu
Cái phận làm thuê khó chém vè
tnth


Hú hồn

Cứ tưởng hôm nào trật chuyến xe
Ba chân bốn cẳng chạy theo nè
Bên này xế nổ lao vô ép
Phía nọ công an nhảy tới đè
Xả tức bia liền tu một ngụm
Xua rầu thuốc vội móc hai que
May mà đón kịp không lo nữa
Mới dám nghêu ngao mấy điệu vè

Tú lòng...thòng

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết