You are not connected. Please login or register

Thơ xướng họa gom về

3 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

51Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty thơ tú lòng thòng Wed Mar 13, 2013 4:41 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Mời họa thơ..

Đường thi khó tính thế mà vui
Mời bạn vào chơi họa mấy lời
Trà rượu bút nghiên..thơ ngọt đắng
Trăng hoa mây nước ..mộng đầy vơi
Gò câu nắn chữ tâm thanh thản
Chuốt ý trao vần trí thảnh thơi
Tri kỷ hữu duyên cùng xướng họa
Bầu thơ túi chữ luận thi đời
Huỳnh Ngọc Tự.



KHUÂY

Ừ thì Tú cũng rất ham vui
Nhác thấy vòng qua gởi ít lời
Những tưởng khui bình trà vẫn ắp
Nào ngờ mở hũ rượu đà với
Ngồi thêm mấy phút vì giờ rảnh
Nói ráng vài điều bởi lúc thơi
Bạn hữu lâu ngày ngồi kể lể
Vòng vo tam quốc cũng khuây đời

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GỞI CÔ HÀNG NƯỚC
(cô hàng nước phố Rùm)

Cô chủ xinh tươi, tính lại hiền
Bao chàng ngấp nghé muốn đưa duyên
Mơ màng lão Tú chờ tay ngọc
Hí hửng anh Trà đợi gót tiên
Ước được chung đôi xây tổ ấm
Mơ cùng sánh bước dựng nhà riêng
Nay nghe cô chủ...năm con mọn
Hảo hán đua nhau xách dép liền

Tú lòng...thòng


ĂN DƯA BỞ

Mặt mày ngó bộ cũng hơi hiền
Chúm chím miệng cười sao thấy duyên
Lời nói dịu êm như gió thoảng
Dáng đi ẻo lả tựa nàng tiên
Nhu mì lễ phép muôn người đến
Kín đáo âm thầm một cõi riêng
Hôm nọ thông tư ra tóa hỏa
Sát phu tai họa giáng liền liền

HANSY



ĐỪNG CÓ ĐÙA

Ai cũng khen cô được tính tiếng hiền
Trông người đã đẹp lại còn duyên
Chân đi lả lướt y như phật
Giọng nói ôn tồn giống hệt tiên
Vốn vẫn rụt rè nơi phố hội
Thường hay khép nép ở phòng riêng
Anh nào ghé mắt đòi xem lén
Vận khí đề công phóng cước liền

Tú lòng…thòng

53Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Thu Mar 14, 2013 8:47 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thơ xướng họa gom về - Page 3 295603_368193866627968_1015073754_n

THẾ GIAN AI ĐẸP BẰNG?

Cha mẹ sinh ra đã thế rồi
Đám ma đám cưới ... vẫn luôn tươi
Mím môi che lại ... nhưng không thể
Nún miệng ngậm vào ... cũng vậy thôi
Cái ngắn xiên ngang ... xem gió thổi
Chiếc dài đâm ngược ... ngắm mây trôi
Gương kia cho hỏi ... rằng thiên hạ
Răng đẹp như em ... được mấy người?

_____________ 13.3.213_______
Khuyết Danh


HÀNG ĐỘC

Bác chớ trêu em bởi số rồi
Tuy rằng lủng củng vậy mà tươi
Mai này đủ bạc thầy lang nhá
Mốt nữa dư tiền thẩm mỹ thôi
Thấy mía thèm ăn ăn chẳng được
Nhìn xương muốn gặm gặm không trôi
Nhưng mà giả sử thi hàng độc
Nếu bỏ em ra...hiếm có người

14/03/2013
Tú lòng...thòng

54Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty thơ tú lòng thòng Thu Mar 14, 2013 10:30 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Tương Tư

Đêm trăng thơ thẫn bóng đầu non
Rụng cánh tương tư đọng héo hon
Tháng hạ sương phai hình mộng ảo
Ngày thu gió nhạt dáng hao mòn
Đông mơ chất ngất nhoè màu mắt
Xuân nhớ hoen mờ nét môi son
Khắc khoải trăng tìm qua đáy cốc
Mi ngoan khẽ khép giọt mây tròn

Phượng Quỳnh


TÌNH NGHÈO

Nhà còn được mỗi miếng sườn non
Em bảo: hay mình nấu món hon
Đạm bạc nhưng mà luôn đượm thắm
Cao sang khéo lại dễ hao mòn
Quen mùi giản dị không tô phấn
Thích kiểu sơ sài chẳng đánh son
Hai quả tim vàng, tranh một mái
Cưới nhau nửa tháng...bụng đà tròn

Tú lòng...thòng

55Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty thơ tú lòng thòng gom về Thu Mar 14, 2013 1:31 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thơ xướng họa gom về - Page 3 602026_249941648475997_869497712_n

DÁNG CHIỀU

Bờ đê vắng vẻ một nàng kiều
Chẳng biết là người hay quỷ yêu
Da trắng, mình dây, thân vặn vẹo
Quần xanh, chân đất, dáng liều xìu
Trên đê bụi chuối nghiêng mình cợt
Dưới ruộng đàn cò đạp nước trêu
Chủ máy đâu rồi, sao thế nhỉ?
Vù lên chụp ảnh đẹp hơn nhiều!

Huỳnh Bá Phúc
13/03/2013



KIỀU 21

Tha thướt từ xa một dáng kiều
Tóc mây buông trải mặt ngời yêu
Cụ già ngó xuống thêm co giật
Trai tráng trông lên hết ển xìu
Phấp phới non bồng khêu nỗi hứng
Bềnh bồng nhược thủy gợi niềm trêu
Giai nhân thế kỷ nghèo như thế
Thiên hạ lao lung sớn sác nhiều

HANSY



CŨNG NHIỀU

Nước lặng im soi một bóng kiều
Mày thanh mục tú thiệt là yêu
Phần ưng rủ nhậu...tiền đang kẹt
Nửa muốn mời cơm...ví đã xìu
Chằng lẽ banh mồm ầm ĩ chọc
Thôi thì mở miệng nhè nhàng trêu:
Phắc sinh* theo kiểu thời đồ đá
Chỗ Tú người ta mặc cũng nhiều

Tú lòng...thòng
Phắc sinh* = Fasion: thời trang

56Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty thơ tú lòng thòng Thu Mar 14, 2013 1:35 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

GỞI CÔ HÀNG NƯỚC
(cô hàng nước phố Rùm)

Cô chủ xinh tươi, tính lại hiền
Bao chàng ngấp nghé muốn đưa duyên
Mơ màng lão Tú chờ tay ngọc
Hí hửng anh Trà đợi gót tiên
Ước được chung đôi xây tổ ấm
Mơ cùng sánh bước dựng nhà riêng
Nay nghe cô chủ...năm con mọn
Hảo hán đua nhau xách dép liền

Tú lòng...thòng



ĂN DƯA BỞ

Mặt mày ngó bộ cũng hơi hiền
Chúm chím miệng cười sao thấy duyên
Lời nói dịu êm như gió thoảng
Dáng đi ẻo lả tựa nàng tiên
Nhu mì lễ phép muôn người đến
Kín đáo âm thầm một cõi riêng
Hôm nọ thông tư ra tóa hỏa
Sát phu tai họa giáng liền liền

HANSY



ĐỪNG CÓ ĐÙA

Ai cũng khen cô được tính tiếng hiền
Trông người đã đẹp lại còn duyên
Chân đi lả lướt y như phật
Giọng nói ôn tồn giống hệt tiên
Vốn vẫn rụt rè nơi phố hội
Thường hay khép nép ở phòng riêng
Anh nào ghé mắt đòi xem lén
Vận khí đề công phóng cước liền

Tú lòng…thòng

57Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty thơ trào phúng tú lòng thòng Fri Mar 15, 2013 12:05 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ THÁN

Thử hỏi còn ai khổ nữa không?
Lẽ đâu cái khổ chỉ riêng ông
Thơ rao chẳng chạy gom đầy sọt
Sách bán chưa trôi xếp cả chồng
Kiếm mánh làm sô dư bốn cắt
Mua xuân sắm tết đứt năm đồng
Còn con gà chọi chưa đem đá
Đã bị mèo quào trụi hết lông

Tú lòng...thòng



Mơ.. Chồng

Đã mấy năm ròng cứ ở không?
Chán chê cái cảnh thiếu đàn ông
Chim lồng hứng chịu nhiều lời oán
Cá chậu ước mong một tấm chồng
Chăn lạnh co ro chờ gái đẹp
Chiếu hoa mở rộng đợi trai đồng
Đêm thâu vay trả tình cho trọn
Mặc kệ mưa lùa ướt cả lông.

Huỳnh Ngọc Tự.
Họa vui với anh Tú..



THỞ THAN

Giữa đời cực nhất chịu mình không
Lui tới ra vào chỉ có ông
Nam giới làng nhàng nào có vợ
Đàn bà ỏng ẻo chẳng ưa chồng
Nhằm khi gái nạ mua nhiều bạc
Thời buổi trai tơ giá mấy đồng
Thui thủi một mình than thở riết
Mong sao cá chậu với chim lồng

HANSY



Mơ.. Tiên

Nhắm mắt tịnh thiền gặp cõi không
Nơi đây Ni viện vắng đàn ông
Hương trầm nghi ngút len ra suối
Tiếng mõ râm ran cấm lấy chồng
Dưới núi lom khom vài tín nữ
Ngoài sân thấp thoáng mấy thần đồng
Muối dưa ngũ cốc vui câu kệ
Chẳng nhớ làm gì thịt với lông

Tg: Huỳnh Ngọc Tự



BUỒN

Mai này, nếu ế tối nằm không
Dạ chẳng mong tìm lấy một ông
Mộng chữ, tớ ghi chừng mấy đống
Mơ thơ, mình viết áng dăm chồng
Ai buồn cũng kệ như sương khói
Bạn trách thời quên giống gió đồng
Duy nhất một điều gây nghĩ ngợi
Thả vần Tú bảo quá bông lông

Quỳnh Như


VỤNG

Làm mình phải chịu cảnh nằm không
Muốn cũng đừng hòng gọi đến ông
Tại đấy giận hờn theo kiểu vợ
Nên đây sắt đá xứng danh chồng
Hôm qua móc túi đưa ba xị
Bữa trước khui rương móc bốn đồng
Tưởng được ăn ngon nhờ vợ đảm
Nào ngờ miếng thịt chỉ toàn lông

Tú lòng...thòng


SỢ

Đưa vàng để được tặng cho không
Tớ cũng chạy dài với mấy ông
Sáng xỉn chiều say đây họ lão
Trưa la tối mắng đó tên chồng
Đầu ngày ngóng vợ ban vài cắc
Cuối tháng canh con xỉa mấy đồng
Nhậu nhẹt thời ham, công việc bỏ
Về nhà lũ chó nó xù lông

nq



QUAN THAM

Trên cả muôn người có sướng không?
Đè đầu, cưỡi cổ biết bao ông
Euro sổ đỏ phơi hàng xấp
Bốn chín đôla chất mấy chồng
Gạt dưới lường trên vơ cả cấn
Lừa thầy phản bạn nhặt từng đồng
Ngày đêm kế bẩn ra công rặn
Đến độ chân, môi rụng sạch lông

Hoàng Ân

58Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty thơ trào phúng tú lòng thòng Fri Mar 15, 2013 12:13 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Cảnh Sài Gòn

Ngó cảnh Sài Gòn thiệt ngán sao
Người mang mặt nạ kẻ đeo bao*
Ô tô nhả khói như rồng lượn
Xế nổ tuôn hơi tựa núi trào
Đụng chỗ kẹt xe xờ cả tóc
Nhằm nơi ngập nước rụng luôn mao (lông)
Phải đây địa ngục trần gian nhỉ?
Dám chắc mười mươi trật ngõ nào

Tú lòng...thòng

* Bao là bao tay nhá bà con, không phải bao...thanh thiên mô nà.



CHỐN GIANG HỒ

Buồn cười mấy bé tự xưng sao
Trong ví kè kè mấy cái bao
Quần lửng khoe chân, mông lấp ló
Áo thun trễ cổ, ngực phun trào
Đong đưa thế đấy e nhiều mỡ
Đỏng đảnh như vầy chắc lắm mao
Chẳng biết ngàn đô em có được?
Ai mê muốn thử, nhảy vô nào!

Huỳnh Bá Phúc
14/03/2013


CẢNH PHÒNG MỔ

Thuốc ngấm từ từ mắt lóe sao
Nhìn qua, bác sĩ đã xong bao
Phen này chắc mẩm xu đành chảy (tốn tiền)
Chút nữa đương nhiên máu sẽ trào
Lạy phật trước sau đừng ủi tóc
Cầu trời trên dưới giữ nguyên mao
Chứ không ít bữa mà ra viện
Vợ nắm vô đâu để...dạy nào

Tú lòng…thòng



NHỦ LÒNG

Đau bệnh thôi đành chịu chớ sao
Chữa rồi phải xỉa cái phong bao
Thuốc thang tốn bạc làm tâm mệt
Tiền viện hao xu khiến lệ trào
Dặn trẻ học hành thành bác sĩ
Khuyên mình phấn đấu đoạt cờ mao
Mới mong cuộc sống cho sung sướng
Hết cảnh lo toan cố tật nào

tnth


CẢNH NGẬP NƯỚC

Nước ngập lên rồi mệt chứ sao
Nhìn xe chết máy biết là bao
Phàm phu tục tử banh mồm chửi
Liễu yếu đào tơ nước mắt trào
Kéo váy, xăn quần xơ tóc trán
Nẹt bô, xả nước tuột lông mao
Nếu mà có của mua tàu thủy
Khắp phố ông bơi, sợ đứa nào

Tú lòng...thòng

59Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Fri Mar 15, 2013 4:04 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Cảnh Sài Gòn

Ngó cảnh Sài Gòn thiệt ngán sao
Người mang mặt nạ kẻ đeo bao*
Ô tô nhả khói như rồng lượn
Xế nổ tuôn hơi tựa núi trào
Đụng chỗ kẹt xe xờ cả tóc
Nhằm nơi ngập nước rụng luôn mao (lông)
Phải đây địa ngục trần gian nhỉ?
Dám chắc mười mươi trật ngõ nào

Tú lòng...thòng

* Bao là bao tay nhá bà con, không phải bao...thanh thiên mô nà.



UNG THƯ


Chợ búa bây giờ ngán ngẩm sao
Thức ăn hóa chất tẩm từng bao
Chưa nhai hết lượt nghe nhờn nhợn
Vừa nuốt qua xong đã ói trào
Thịt đỏ tươi ròng xơi thủng ruột
Rau xanh mập ú xực vàng mao
Ung thư khắp nước trời ơi oải
Đầu độc nhau thôi hết sống nào

HANSY


ĐÀNH VẬY

Cứ phóng đại đi chắc chẳng sao
Nếu xe bị hỏng có anh bao
Vít ga hết cỡ dòng tuôn chảy
Rồ máy thật to nước tóe trào
Hai đứa ngồi sau tung tóc rối
Ba thằng đi cạnh uớt lông mao
Qua rồi xin lỗi người ta vậy
Đường xá như ni biết thế nào

Khuyết Danh 15.3.201



SA CƠ

Số kiếp do trời biết được sao
Thất thời, lỡ vận phải gom bao (đi móc bọc đó)
Khi giàu lắm bạn, người yêu đến
Lúc khó không ai, nước mắt trào
Trả nợ ngày đêm vàng cả mắt
Lo tiền suốt tháng bạc luôn mao
Ông trời quả thật công bằng đó
Cờ bạc, tàn thân, trách kiểu nào!

Huỳnh Bá Phúc
15/03/2013



GẶP BÃO

May mà giọt rớt chẳng làm sao
Chỉ có riêng mình gió bão bao
Tóc ướt mày lem vì nước xiết
Môi thâm mắt đỏ bởi mưa trào
Chiếc xe đẩy mệt như cần cối
Hàng sấu lay mừng giống tiết mao
Lụt lội tội tình thân liễu yếu
Ai là quân tử giúp cho nào?
Nq
@Tiết mao = Cờ mao: Danh từ: cờ tượng trưng cho quyền lực của vua, thời phong kiến. " quỳ lạy trước cờ mao"



NÚP BÓNG TÙNG

Đã bão còn mưa tội vậy sao
Nam thanh nữ tú xiết đời bao
Đậy bưng phía nọ mặt sau hỏng
Che chắn bên kia chỗ ấy trào
Giông rít từng cơn nghe lạnh gáy
Mưa gào mấy loạt thấy chờn mao
Đào tơ mỏng mảnh đừng ra gió
Bám trụ kình thiên sẽ ổn nào

HANSY



KỆ

Nhìn trời nhấp nháy nổi đầy sao
Hứng chí tay liền vội móc bao
Một phát đàng hoàng que rực cháy
Hai hơi dứt khoát khói tuôn trào
Toàn thân nhẹ hẫng ngay đơ cẳng
Khắp thể phiêu bồng dựng đứng mao
Nám phổi, ung thư. Ừ, mặc xác
Tú tui cứ hút sợ chi nào

Tú lòng...thòng

60Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Sat Mar 16, 2013 11:34 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Cảnh Sài Gòn

Ngó cảnh Sài Gòn thiệt ngán sao
Người mang mặt nạ kẻ đeo bao*
Ô tô nhả khói như rồng lượn
Xế nổ tuôn hơi tựa núi trào
Đụng chỗ kẹt xe xờ cả tóc
Nhằm nơi ngập nước rụng luôn mao (lông)
Phải đây địa ngục trần gian nhỉ?
Dám chắc mười mươi trật ngõ nào

Tú lòng...thòng

* Bao là bao tay nhá bà con, không phải bao...thanh thiên mô nà.


THẾ LÀ SAO?


Thắc mắc bây giờ hỏi tại sao?
Trên trời dưới đất biết nhiêu bao
Không cài thiệt kỹ nên từ loạn
Chẳng đóng cho xong khiến chữ trào
Tủ sách chưa soi, ham thử máu?
Kho vần khó chọn, khoái dùng MAO?
Bà con cô bác luôn than thở
Mà cứ họa sung, nghĩa thế nào?

TonNuThiHanh


TẠI TÚ MÀ RA

Bởi vì Tú ấy bảo không sao
Sơ sệt cái chi đã có bao
Ngửa cổ nghiêng bình bầu rượu dốc
Buông tay xuống bút túi thơ trào
Chẳng may lỡ viết nên vò tóc
Đã chót đành ghi phải bứt mao
Đối họa cho vui thôi khỏi kể
Thấy hay thì hãy bấm like nào

Khuyet Danh



CHỊU CHƠI

Ai mà muốn ngủ chỗ năm sao
Có tốn vài đồng để Tú bao
Bạc nọ dề dề sông vẫn chảy
Vàng kia khối khối núi đang trào
Làm cho lão chủ ngồi xừng tóc
Khiến cả anh bồi đứng xoắn mao
Vốn biết dân thơ toàn máu nghệ
Đã chơi cứ phải ngại chi nào

Tú lòng..thòng



VỤNG

Ôi trời, thơ thẩn chẳng ra sao
Bình luận nghe nhiều chất ngập bao
Mình viết chưa hay chưa xướng họa
Ý soi chửa rõ chửa phun trào
Cố tìm cách tiến gần vần luật
Lo kiếm đường lùi tránh chữ MAO
Nay trót đam mê đành phải thả
Mấy câu tròn nghĩa, khổ không nào

TonNuThiHanh



Thơ nay

Viet nam câu chữ lạ làm sao
Duy nhất từ "Mao" đã lộn nhào
Nông nỗi nói bừa người học thấp.
Nghĩ suy sách, chữ kẻ tài cao.
Văn chương tiên, tổ, nghe hào hứng
Thơ chữ ngày nay thấy ngán ngao
Tiếng việt bây giờ nhiều biến đổi
Xoay xoay tranh cãi mỗi từ "MAO"

MinhTran




CHÁN ĐỜI

Bây giờ thấy chán, thế là sao?
Lúc biết đời mình chẳng ai bao
Lẩn thẩn nên duyên khôn muốn tới
Ngu ngơ khiến nghĩa khó cho trào
Nếu trời đã bảo tan duyên nợ
Thì ý đang thèm vỡ mạch mao
Xin thác một lần không sợ sệt
Tình chung không đónbước chân nào.

Như Quỳnh

61Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Sat Mar 16, 2013 11:36 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HẠNH PHÚC

Như đã gặp nhau kiếp trước rồi
Kề vai tính chuyện lễ giao bôi
Chọn ngày tác hợp nên giai ngẫu
Lựa tháng se duyên được lứa đôi
Chú rể trình làng khen tuấn tú
Cô dâu ra mắt ngợi hoa khôi
Trầu cau ngan ngát tình phu phụ
Hạnh phúc nồng nàn mãn kiếp thôi

Hoa Tím



TAN VỠ

Chắc phải chia tay, số định rồi
Này em nhấp cạn chén ly bôi
Đường xưa chỉ có chân đơn lẻ
Lối cũ đâu còn bước sóng đôi
Nhớ mãi thư xanh, xanh cỏ biếc
Thương hoài áo trắng, trắng tinh khôi
Về sau, muôn kiếp về sau nữa
Cánh cửa lòng này mãi khép thôi

15/03/2013
Tú lòng...thòng

62Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Sat Mar 16, 2013 11:37 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÁN DANH

Kiến tạo danh mình hỏi dễ không?
Mà mang bán rẻ được ba đồng !
Thơ Thầy sửa ý đem lừa cụ
Chữ Chị thay đề để trác ông
Những tưởng anh tài nay thật ít
Đâu ngờ kẻ sĩ lại hoài đông
Còn chi mặt mũi nhìn nhân thế
Kiến tạo danh mình hỏi dễ không?

Nhật Linh



NGHĨ

Nó đạo thơ mình hỏi tức không?
Dù thơ chưa bán khó quy đồng
Moi tim để viết đau lòng chị
Bứt tóc mà mần nhọc xác ông
Cái xóm hiền từ ngày mỗi ít
Những phường gian lận lúc càng đông
Chẳng ưa lắm chuyện nhưng rồi nghĩ
Nó đạo thơ mình hỏi tức không?

Tú lòng...thòng

63Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Sat Mar 16, 2013 11:40 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TÌNH BUỒN

Tôi đã yêu em tự hổm rày
Mà chưa dám ngỏ, cứ loay hoay
Đêm nằm trằn trọc mơ hôn má
Tối ngủ chập chờn ước nắm tay
Đến miễu, vô chùa rồi khấn vái
Tụng kinh, niệm Phật lại ăn chay
Hôm đi coi tuổi nghe thầy bảo:
Đừng dại dây vô, chết có ngày…

Tú lòng…thòng



SI TÌNH

Lòng ta quyết tỏ kể từ rày
Soạn thảo thư tình một chữ HOAY *
Tối ngủ mơ màng hôn cái miệng
Đêm nằm mộng mị nắm bàn tay
Rùng mình mới biết là hôn ảo
Tỉnh mộng hay rằng chỉ ... cấy chay
Dẫu thế, ngày mai ta quyết thử
Yêu em chẳng ngại bám hàng ngày

Huỳnh Bá Phúc
15/03/2013



CHƯA CƯỚI ĐƯỢC

Quyết định cầu hôn mấy bữa rày
Chẳng qua còn kẹt mới hi hoay
Thua đề đã phải cầm đôi nhẫn
Rớt độ nên đành…thế cánh tay
Chạy xế không xăng toàn…xế điếc (xe đạp)
Ăn mì chẳng trứng rặc mì chay
Sạch trơn cái ví không xu lẻ
Chủ nợ a lô hỏi suốt ngày

Tú lòng…thòng


FĂNG TEO

Vẫn mãi loanh quanh ở chỗ này
Tìm hoài chẳng có nghẹt vần hoay
Từ cùng bạn hỡi thêm xanh mặt
Tử vận người à lại trắng tay
Quá khó bạn bè dông nẻo mượt
Thơ cay bằng hữu nhẩm lời chay
Thì thôi bài tiếp đề dê dễ
Xướng họa cho vui cốt hết ngày

HANSY

*PHÉP
HỌA DẠY: Khi gặp tử vận, người họa có quyền dùng lại tử vận đó trong
bài họa của mình (và chỉ được dùng lại 1 và chỉ 1 lần mà thôi). Vì tử
vận chỉ có 1 từ độc nhất nên thi hữu có quyền xài chung. Hahahahaha



GIẬN

Mê thơ cụ Tú mí hôm rày
Phấn chấn đi tìm ... bị vận "hoay"
Chắn cổng ngăn đường hăm... bẹo má
Xây tường đắp lũy dọa... cưa tay ác wé mừ
Đào không thấy chữ thôi đành vái
Kiếm chẳng ra từ phải ngó chay
Giận quá chau mày Linh phán bảo
Hờn ni quyết trả , dẫu bao ngày hứ...đợi đấy hì hì

Nhật Linh



GIẬN MÌNH

Tú cũng rêm xương mấy độ rày
Để tìm mà thế cái từ “hoay”
Kho kinh thủng ruột còn ôm gối
Đống sách long bìa vẫn bó tay
Bứt tóc đi vào hàng bánh ngọt
Vò đầu chạy tới quán cơm chay
Trách xưa biếng học đành ôm tức
Chỉ một từ thôi đã hết ngày

Tú lòng…thòng

64Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 18, 2013 8:23 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XẤU HỔ

Ghé lại Đào Viên nắng đổ vàng
Ra vào tấp nập rặc người sang
Kinh thư chất đống xe to kéo
Sách vở gom nùi giỏ lớn mang
Chị diện đầm dài nom cách điệu
Anh tròng cánh ngắn ngó thời trang
Nhà quê lên tỉnh mình ông Tú
Khổ! chỉ vô coi cũng xếp hàng

16/03/2013
Tú lòng…thòng


Kính Thầy - Tỷ Thơ xướng họa gom về - Page 3 132552
Mytutru tham gia thư giản cùng Huynh Tỷ để học hỏi Thơ xướng họa gom về - Page 3 20021 cảm ơn bài xướng của Huynh Hàn Phong

Vô Tư

Đầu trơn bát đất mảnh y vàng
Chẳng luận so bì lẽ kém sang
Phú giảng Đào Viên vai nhẹ gánh
Thơ rèn Tứ Trụ dạ cưu mang
Yêu Thầy mỗi sớm chăm đường luật
Mến Bạn bao ngày dệt ngữ trang
Một tấm chân tình lồng biển cả
Như nhiên bác Tú họa đôi hàng

Mytutru 16.03.2013




Vườn quê

Giữa cảnh đồng quê lúa trổ vàng
Vui chào đón bạn cũng là sang
Dây trầu thắm đọt mời vôi quết
Áng cải xanh chồi nấu cháo mang
Chẳng quản công dầy hoa kết trái
Không nài sức cạn sách thêm trang
Còn nguyên cái thuở ban sơ ấy
Vẫn mái nhà đơn chữ nối hàng

Shiroi
16/03/2013



HỌC HỎI

Trời cao lồng lộng nắng au vàng
Sóng biếc lăn tăn..Thu đã sang
Ngọn bút nông dân đầy khát vọng
Tâm hồn thi sỹ lại mênh mang
Diễn đàn com nét vào thăm thú
Cuốn vở trường đời giở tiếp trang
Khiêm tốn học người trau trí tuệ
Đường thi vui bạn họa đôi hàng.
BXP 17/3/2013
Họa vui với các bạn một bài để học hỏi.


Hihi,em
kính chào huynh Tú ,kính chào cửu Tỷ ,tỷ MTT và bác BXP.em đang ngồi
dựa góc đào xem mọi ngừ dạo chơi thì bì huynh Tú bơm một phát quá mạng,ở
vườn đào ai cũng to khỏe nên hỏng có bị làm sao,chỉ mình em gầy guộc ốm
yếu nên bị văng tuốt luốt lên đọt cây rùi rớt xuống đất một cái bịch
ngất xỉu lun,
trong mơ em thây mình được ngừ iu tặng quà thích ui là thích Thơ xướng họa gom về - Page 3 900941,nhưng khi tỉnh dậy thì bùn ui là bùn Thơ xướng họa gom về - Page 3 145,

MƠ !

Anh gửi cho em chiếc nhẫn vàng
Hột xoàn lấp lánh thiệt là sang
Kèm thêm bộ váy dành xuân mặc
Cộng với đôi giày để tết mang
Thương nhớ phân bày trăm mốt chữ
Hẹn thè gạn tỏ chín mươi trang
Còn đang sung sướng quà xa nhận
Bỗng có ai la dậy bán hàng !


NU
Thơ xướng họa gom về - Page 3 647629


* qh cũng xin được góp vui một bài, Thơ xướng họa gom về - Page 3 757748

Nắng xuân

Màu nắng hôm nay ửng ánh vàng
Chim cò lẫn lộn áo quần sang
Ngựa xe tấp nập mừng xuân đến
Hoa bướm tưng bừng rộn sắc mang
Soải cánh mây tìm cơn diễm ảo
Nghiêng đầu gió gọi bóng đài trang
Bao dòng thi hứng tuôn tràn mực
Chấm phá tay tiên lũ lượt hàng

Quê Hương
17/03/2013

65Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 18, 2013 11:20 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



HỌC LÀM SANG

Góp nhặt lâu nay mấy chỉ vàng
Đem vào tiệm đổi - học làm sang
Bộ đồ hơ méc* giương tay sỏ
Đôi dép gu xì* sọt cẳng mang
Lượn lại nhà hàng xơi ít miếng
Vòng qua hiệu sách nghía vài trang
Còn căn biệt thự tìm chưa thấy
Gọi điện người ta bảo: hết hàng

Tú lòng...thòng

* Hermes
* Gucci

66Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Thơ Tú Lòng...thòng, thơ trào phúng Mon Mar 18, 2013 2:14 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VỊNH CÂY SÚNG

Lúc bắn chưa quen dễ cướp cò
Thách nhau lắm cậu móc ra so
Đạn bay vùn vụt tiêu luôn cọp
Gió rít phăng phăng chết cả bò
Bắn tỉa muôn nhà nơm nớp sợ
Liên phanh khắp chốn phập phồng lo
Anh nào vác súng đi săn lẻ
Nhắn chị em mình cẩn thận cho

Tú lòng...thòng



SĂN CÒ

Hôm nay vác súng định săn cò
Trai tráng trong làng chẳng dám so
Mấy ảnh nhìn vào run giật bắn
Vài cô ngó thấy sợ lăn bò
Nòng dài dễ ngắm không cần ngại
Đạn xịn dư dùng chẳng phải lo
Mỗi bữa lau chùi luôn cẩn thận
Em nào muốn mượn sẵn sàng cho!

Huỳnh Bá Phúc
18/03/2013



Súng hư

Súng kia Nhok ngỡ cổ em cò
Bé xíu,hơi dài Tú hãy so!
Ngúng nguẩy...trông vào cô chết lịm
Ngo ngoe... nhác thấy chị cười bò
Nòng cong, đạn gỉ ...ai mà sợ ?
Giáp chắc, khiên dày ...tớ chả lo !
Dẫu có liên thanh rồi lại... tỉa
Không hề xước xát, kụ hay cho!

___cobehaybuon___



HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG

Súng đạn nhà anh chỉ bắn Cò
Chưa vào chuẩn mực lấy gì so
Em oai giống Cọp đừng nhầm Thỏ
Nhok khỏe như Voi chớ ngỡ Bò...hihi
Nắm thấy cong veo cười : chả bõ
Sờ xem bé tí nhủ : đừng lo
Lòng thòng khoe mẽ đời : ta có
Của ấy ai thèm cụ nhớ cho

Nhật Linh



HÀNG XỊN

Mọi lúc tay luôn gác sẵn cò
Anh nào thách đấu tức thì so
Hai viên thử thử nhăn răng gấu
Một phát chơi chơi hỏng cẳng bò
Chắn cứng khiên dày chưa hết ngại
Tường cao cổng kín vẫn còn lo
Hàng này nhập khẩu dùng xong cất
Hỏi mượn, xin gì cũng chẳng cho

18/03/2013
Tú lòng...thòng

67Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 18, 2013 9:57 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TIỆC

Mới vừa đi chợ phía bên sông
Mua bảy lạng tôm, ký mắm đồng
Cá lóc nấu canh làm bốn chú
Rau tần cho lẩu đãi ba ông
Két bia bày biện vui lòng hắn
Chai rượu phô trương đẹp ý chồng
Bàn tiệc mời anh và kính chị
Riêng mình thui thủi giữa đêm đông

Như Quỳnh



KHÔNG NHƯ Ý

Bữa trước việc cần ghé bến sông
Muốn sang phải trả đứt năm đồng
Ngồi bên lũ vịt cùng hai chị
Nép cạnh bầy gà với bốn ông
Kẻ sắm rau tươi gom xuống giỏ
Người mua bánh tráng xếp theo chồng
Mình đang gấp gáp cần đi lẹ
Tưởng vắng ai ngờ thiệt tới đông

Tú lòng...thòng


MUA CÁ

Hồi chiều đi dạo ở bờ sông
Có mấy người đang bán cá đồng
Chị cứ mua về đưa gửi ảnh
Em thời bán rẻ tặng cho ông
Nghe lời khéo léo nên ưng ý
Thấy tiếng ngọt ngon mới hỏi chồng
Anh thích thì mình đem nấu lẩu
Ngại gì ăn uống chọn mùa đông

Như Quỳnh



QUÁN MỚI KHAI TRƯƠNG

Mở quán thịt cầy ở mé sông
Trong sân trữ sẵn ít rơm đồng
Thơm lừng dĩa nướng ưa lòng chú
Ngọt lịm tô xào khoái miệng ông
Đến dự khai trương anh lẫn chị
Vào ăn quán mới vợ cùng chồng
Thần tài toét miệng vênh cằm ngó
Phù hộ mai này khách ghé đông

Tú lòng...thòng

68Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 18, 2013 10:14 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MỘT CÂU CHUYỆN
TÌNH YÊU


Năm ấy qua sông bắc nhịp cầu
Nào ngờ hai đứa phải lòng nhau
Vài ngày chẳng gặp thì tim nhớ
Mấy buổi không gần lại dạ đau
Nguyện ước tơ duyên đừng nhạt nhẽo
Mong chờ hạnh phúc mãi bền lâu
Đôi bên bác mẹ đều ưng cả
Giục giã nhanh cho bế cháu đầu.

Phương Nguyên




NHƯ GIÓ THOẢNG QUA

Chửa kịp qua sông đã gãy cầu
Thế là hai đứa mất tin nhau
Người đi góc biển ôm niềm nhớ
Kẻ ở phương trời chuốc nỗi đau
Giấc mộng tình yêu ngờ giữ mãi
Con đường hạnh phúc tưởng gìn lâu
Nào hay mới đó rồi tan tác
Như thể mình chưa kịp bắt đầu

Tú lòng…thòng

69Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Tue Mar 19, 2013 8:26 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XẤU HỔ

Ghé lại Đào Viên nắng đổ vàng
Ra vào tấp nập rặc người sang
Kinh thư chất đống xe to kéo
Sách vở gom nùi giỏ lớn mang
Chị diện đầm dài nom cách điệu
Anh tròng cánh ngắn ngó thời trang
Nhà quê lên tỉnh mình ông Tú
Khổ! chỉ vô coi cũng xếp hàng

16/03/2013
Tú lòng…thòng

NGƯỢNG !

Thấy bóng cô em mặc áo vàng
Bên này anh vội chạy vù sang
Khi thì dăm kí lê, xoài, mận
Lúc lại mươi cành huệ, cúc, trang
Có phải quà bèo duyên khó buộc
Hay vì phận cỏ nợ không mang
Nên dù thơ gửi gần trăm bức
Chẳng được hồi âm lấy nửa hàng !

VL

Chơi sang ...

Giày dép đem ra tiệm mạ vàng
Bước đi sáng chói tướng thêm sang
Hột xoàn ngập tủ triền miên diện
Bóp điệu đầy phòng tiếp nối mang
Mướn mấy chân dài làm vệ nữ
Mua vài nhà lớn có viên trang
Xây thành cung điện như vua chúa
Vách quế tường vân chẳng đụng hàng

Quê Hương
18/03/2013


KHỔ TẬN CÙNG

Thuở ấy tìm lên núi đãi vàng
Vài người bị bệnh mới lây sang
Ngày ho sụ sụ tai nghe giữ
Tối sốt hầm hầm nhiệt kế mang
Thư vợ xin tiền đầy một túi
Đơn thầy bốc thuốc chật hai trang
Mới vừa đỡ chút Phun-rô gí
Chạy vắt chân lên bỏ cả hàng

19/03/2013
Tú lòng…thòng
* đi rừng thường đi theo hàng vì đường rừng nhỏ và hẹp

70Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Tue Mar 19, 2013 9:41 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XẤU HỔ

Ghé lại Đào Viên nắng đổ vàng
Ra vào tấp nập rặc người sang
Kinh thư chất đống xe to kéo
Sách vở gom nùi giỏ lớn mang
Chị diện đầm dài nom cách điệu
Anh tròng cánh ngắn ngó thời trang
Nhà quê lên tỉnh mình ông Tú
Khổ! chỉ vô coi cũng xếp hàng

16/03/2013
Tú lòng…thòng


Nhà giàu


Lấp lánh người đeo cả ký vàng
Từ đầu chí cẳng rực đồ sang
Quần nhung áo lụa kiêu sa khoác
Nón nỉ giày cườm quý phái mang
Tháng nọ về chơi vùng Phú Quốc
Tuần này ghé lại biển Nha Trang
Tiền vung thả cửa không cần đếm
Sắm sửa toàn mua ngoại quốc hàng

bmv
3/18/13



NẶNG VÍA

Trúng số liền ra đổi ít vàng
Tiệm này ọp ẹp, tiềm này sang
Tiền xu một túi oằn vai xách
Bạc giấy hai hòm quặn nách mang
Lão chủ vênh râu ngồi dưới bếp
Thần tài ngoác miệng ngự trên trang
Cô gì đẹp đẹp ra xua lẹ:
"Nặng vía anh ơi chớ mở hàng"

19/03/2013
Tú lòng...thòng



Được sửa bởi Tú lòng...thòng ngày Thu Mar 21, 2013 1:08 pm; sửa lần 1.

71Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Tue Mar 19, 2013 2:16 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÓ TAY

Ốm mấy hôm liền kể cũng gay
Người đau ê ẩm héo thân gầy
Mặt teo mắt trũng san không phẳng
Má tóp xương nhô lấp chẳng đầy
Nhác thấy dật dờ như kẻ nghiện
Trông qua đờ đẫn giống thằng say
Môi khô miệng đắng ăn chi nổi
Đuối sức nên thôi… chẳng dám cầy

Khuyết Danh


KHÓ BIẾT

Mới chỉ nhìn vào cứ tưởng "gay"
Eo thon ngực nở dáng hơi gầy
Trước sau tính toán "cơm canh" đủ
Trên dưới phân chia "điện nước" đầy
Ăn ở khi nhà khi khách sạn
Nói năng lúc tỉnh lúc thì say
Nào ai có biết...đàn ông rặc
Mỗi tối chai mông ở quán cầy

Tú Lòng Thòng

72Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Tue Mar 19, 2013 2:17 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

DỞ DANG 3

Cách trở đôi đường dạo cuối đông
Bao nhiêu cay đắng giấu trong lòng
Tình xưa phai nhạt lòng tê tái
Nghĩa cũ héo tàn dạ trống không
Có lẽ kiếp duyên hoài lận đận
Nên giờ số phận mãi long đong
Trách sao Tơ Nguyệt xe nhầm lối
Để cảnh thuyền mơ lạc giữa dòng
........................
NTTH.19.03.13



NGƯỜI VỀ BÊN ẤY

Tiễn bước em về trong gió đông
Cười tươi giấu nỗi tái tê lòng
Bao lời ước nguyện rồi phai mất
Mấy tiếng hẹn thề cũng hóa không
Ngày lạnh đường dài lý đắng chuốc
Đêm tàn quán vắng giọt sầu đong
Người về bên ấy về bên ấy
Để mảnh trăng xưa phủ tím dòng

Hàn Phong

73Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Wed Mar 20, 2013 11:19 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VỊNH HÒN ĐÁ

Sần sùi vốn tự lúc khai thiên
Chẻ nhỏ đem ra bán ối tiền
Vạn thuở gươm mài thương kẻ dũng
Nghìn thu bia tạc nhớ người hiền
Vui thành bức tượng ngồi am Phật
Chán hóa bàn cờ ngự xứ Tiên
Nếu có đoái thương đừng đẽo ghế
Thân phàm cọ xát chịu sao yên

Tú lòng...thòng



VỊNH CÁI HANG


Ẩm ướt lâu rồi giữa cửu thiên
Lơ thơ cỏ mọc phủ môn tiền
Hào sâu thách thức lòng người dữ
Ngõ hẹp chờ mong bước kẻ hiền
Vách rỉ nhờn nhờn như nước thánh
Khe nồng ngay ngáy tựa hương tiên
Hoang sơ gắng đợi người quân tử
Chửa vén màn thưa, vẫn ngủ yên

Huỳnh Bá Phúc
19/03/2013



VỊNH NÚI ĐÔI


Lồ lộ, căng phồng dáng chỉ thiên
Coi xong mới thấy xứng đồng tiền
Khi lên hổ báo ra chiều dữ
Lúc xuống hưu nai tỏ vẻ hiền
Kẻ bảo vừa sờ rền tựa sấm
Người đồn mới chạm sướng như tiên
Ưa chơi cứ ngại thần rừng giận
Nhá thử một hồi...vẫn đứng yên

Tú lòng...thòng



TÚ THÁM HIỂM ĐỘNG TIÊN

Nhá thử một hồi vẫn đứng yên
Trong lòng ngẫm nghĩ: phải đào tiên?
Xoa xoa, chỉa nhọn, thân hơi nóng
Vuốt vuốt, phồng lên, mặt chẳng hiền
Sợ hãi chuồn nhanh rơi cả dép
Thất kinh vọt lẹ rớt luôn tiền
Dừng chân đứng lại lòng thầm nghĩ
Quả thật ghê hồn chốn động thiên!

Huỳnh Bá Phúc
20/03/2013



Vịnh Dòng Thác 2

Ì ầm hai quả đứng nào yên
Róc rách xen vào dòng thác tiên
Chằng chịt dây xanh dòm thật dữ
Sần sùi bọt trắng cũng đâu hiền
Hân hoan khối kẻ leo tìm bạc
Hí hửng bao người lặn kiếm tiền
Tự thuở hồng hoang tồn một thuyết
Rằng tường được nó sẽ thăng Thiên!

Truong Manh Hung



SUỐI MƠ

Cỏ mọc ngoằn nghoèo giữa lộ thiên
Xa trông sáng rực ánh kim tiền
Một dòng vỗ hát ru người sĩ
Vạn kiếp reo ca dụ kẻ hiền
Sáng ngắm mơ màng y cửa thánh
Đêm nhìn lãng đãng hệt đài tiên
Chưa vô cứ thấy tò mò mãi
Cố tịnh tâm mà dạ chẳng yên

Tú lòng...thòng



CHỐN TIÊN

Chình ình một góc giữa rừng thiên (hổng phải rừng thiêng ^^)
Chụm cỏ xum xuê chắn mặt tiền
Chửa tới đừng hô vùng hiểm trở
Chưa qua chớ tưởng chốn ngoan hiền
Che ngang lối tiến, hai mành liễu
Chắn giữa đường vào, cái hột tiên
Chẳng biết nông sâu, vào có lọt
Cho lòng sĩ tử thấy không yên!

Huỳnh Bá Phúc
20/03/2013

74Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Wed Mar 20, 2013 11:23 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HÒN ĐÁ BẠC

Thấp thoáng bên kia tảng đá nghèo

Sần sùi trơ trọi gắng làm eo
Xa xa bờ cỏ lơ thơ phất
Chằng chịt dây rừng lớt phớt treo
Mở cửa hân hoan mừng khách viếng
Vào hòn phấn khỏi gọi người theo
Trời xanh biêng biếc niềm mơ dậy
Tầng bậc liên miên cố sức trèo

Hoa Tím



HÒN ĐÁ ĐEN

Ừ nhỉ xưa nay đá vốn nghèo
Chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ thì eo
Nhìn vô chán mắt chim lười đậu
Ngó tới buồn tình bụi biếng treo
Một khối đen xì không kẻ ngó
Hai hòn trắng bệch chẳng người theo
Chiều nay mây xám giăng mù mịt
Ngủ quách còn hơn mỏi cẳng trèo

Tú lòng...thòng



QUÁ NGHÈO

Nhiều em ăn mặc thật là nghèo
Cốt để khoe làng chút xuyến eo
Cũn cỡn lèo tèo vành váy cụt
Ngúng nga tí nị cái dây treo
Mua hàng sơ sởn trai dòm riết
Dạo phố tha hồ cún ngó theo
Mỏng mảnh quá chừng e cảm lạnh
Phong phanh như thế mặc sức trèo

HANSY



@bài QUÁ NGHÈO:

CON NHÀ NGHÈO

Thiếp vốn sinh ra đã quá nghèo
Nhưng trời lại phú cái vòng eo
Đôi chân bé nhỏ miên man bước
Cặp táo tròn xòe lủng lẳng treo
Những lúc vô chùa, nhiều tượng ngã
Dăm lần dạo phố, lắm người theo
Chàng nào tội nghiệp cho nhà ở
Núi cấm rừng thiêng sẽ được trèo!

Huỳnh Bá Phúc
20/03/2013



NHỎ MÀ CÓ VÕ


Chớ mỉa mai chi dẫu thiếp nghèo
Thì đây cũng ngực, lại còn eo
Đăng đàn thử sức gươm vừa sẵn
Dựng biển tranh tài giải đã treo
Một trận thua liền thôi đứng đó
Mười lần thắng mãi hãy đi theo
Hàng kia nhỏ vậy nhưng mà xịn
Chỉ được coi chơi cấm có trèo

Tú lòng...thòng



KIẾP NHÀ NÔNG


Lỡ số sinh ra cái phận nghèo
Bao ngày vất vã vẫn còn eo
Ngoài vườn ong bướm chen cây đậu
Giữa ruộng tôm cua mắc lưới treo
Ngã giá không lời mà vẫn bán
Kèo cò thua lỗ cứ hoài theo
Nhà nông định sẵn làm sao đổi
Một kiếp nắng mưa phải gắng trèo

Hoa Tím
* Cảm ơn các bạn đã ghé xem và họa thơ vui cùng Hoa Tím nhé !

75Thơ xướng họa gom về - Page 3 Empty Tú lòng...thòng Thu Mar 21, 2013 9:58 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHUYỆN MÌNH MÌNH BIẾT

Trong nhà một vợ với hai con
Mở miệng cười mà ruột héo hon
Ghé mắt vào nồi cơm đã hết
Vơ tay tới hũ sữa không còn
Thần tài chễm chệ nhìn cây cảnh
Thổ địa mơ màng ngắm nước non
Sự thể nhà ai người ấy biết
Càng rên càng rỉ sức càng mòn

19/03/2013
Tú lòng…thòng



À Bác Tú

Sáu tháng quây quần với vợ con
Hay lo tất bật đến chon hon
Dưng không xuất hiện ... à đâu đã
Bất chợt đàn đăng ... vậy hãy còn
Nếu phải bôn ba nơi phố thị
Cho dù bận bịu chốn đồi non
Vớ va vớ vẩn vần gieo khởi
Há để đệ huynh đợi mỏi mòn

NhàQuê Mar 19, 2013


cảm ơn bác Nhà Quê vẫn còn nhớ Tú, chúc bác vui nhiều

TIẾC

Cũng vì mắc kẹt chuyện bu con
Đứa mới vừa bò đứa hỏn hon
Gạo thiếu nhưng mà kho sắn đủ
Tiền không được cái đám rau còn
Khoảnh sân định dưỡng bầy gà mẹ
Mảng đất ưng gầy đám chuối non
Chỉ tiếc ao sau vừa thả cá
Hôm kia nước lớn đã xoi mòn

Tú lòng...thòng

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết