You are not connected. Please login or register

Thơ xướng họa gom về

3 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

76Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 25, 2013 1:18 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MEN TÌNH.

Chưa uống men tình,ta đã say

Lòng nghe chất ngất nhớ thương đầy
Giấc mơ hạnh phúc còn đeo giữ
Ước vọng chung đời đã đổi thay
Đường cũ mưa giăng đầy lá rụng
Lối xưa nắng trải phủ tàn cây
Nơi đây quạnh quẽ sầu hoang vắng
Đếm tháng ngày buồn mộng quắt quay.

Tây Úc-Perth-0:39am

Thứ Hai,25-3-2013
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc(TThi74).


Bài họa 1:

SAY.

Ngồi buồn mở sổ tính lần say

Lật riết trăm trang úi, thiệt đầy
Bốn hũ đang ngâm chừng đã vợi
Hai bình mới đổ cũng vừa thay
Đầu gà nhắm giở chưng trên bếp
Thủ lợn ăn thừa móc dưới cây
Lại mới hôm rồi anh bạn ghé
Tạc thù tới sáng ngã lăn quay

Thơ xướng họa gom về - Page 4 881374

Tú lòng..thòng

77Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Mar 25, 2013 1:21 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÍ .

Túng thiếu quanh năm nghĩ cũng buồn*
Cơm toàn gạo hẩm độn khoai luôn*
Quần kia thủng đáy cầm kim chọt
Áo ấy hư khuy nắm chỉ luồn*
Bốn phía tuềnh toàng cho gió dãi
Hai đầu rách rưới để mưa tuôn*
Toan ra mở quán cầy nho nhỏ
Kẹt vốn đang xoay, chửa có nguồn*

19/03/2013
Tú lòng...thòng

Bài HỌA của các bạn :

1.
NGHÈO .

Phận nghèo ai khỏi cảnh đau buồn*
Trăn trở đêm thâu chuyện mãi luôn*
Nhà dột cột xiêu xuyên gió nắng
Song thưa vách lá lạnh sương luồn*
Nhìn trông chúng bạn đời no ấm
Ngẫm lại thân mình ngấn lệ tuôn*
Thiên định phúc phần âu số kiếp
Sang hèn sướng khổ nghiệp do nguồn*

Loc TaiTai


2.BUỒN…

Chẳng biết vì sao cứ chạnh buồn
Mà ngồi đếm lá rụng rơi luôn
Thu qua cuối phố làn mưa bụi
Hạ đến bên song giọt nắng luồn
Mắt ướt chực chờ dòng lệ chảy
Môi hồng vắng lặng nụ cười tuôn
Thương em biền biệt nơi xa xứ
Đau đáu từng đêm nhớ cội nguồn.

Thứ Bảy-23-3-2013.
Hòa Phan .


3.Cớ Sao Buồn !

Đời mãi đẹp sao ! hà cớ buồn
Hoa xinh cỏ thắm vẫn tươi luôn
Khi vui ngắm khói vờn sương lướt
Lúc chán trông mây cợt gió luồn
Bão đến lạnh lùng chờ nắng đổ
hạn về nóng nực đón mưa tuôn
"Nào ai tắm lại chung làn nước"
Tròn khuyết trăng treo tỏ mạch nguồn ...

SL 22/3/13.
Supa Long


4.VIỄN XỨ.

Trăng treo lẽ bóng giữa đêm buồn
Đất Mẹ xa rồi lại nhớ luôn
Biển biếc dạt dào con sóng vỗ
Dừa xanh ủ rũ giọt sương luồn
Trở trăn lắm bận trong sầu thấm
Day dứt bao lần giữa lệ tuôn
Nửa kiếp tha hương lòng khắc khoải
Không nguôi thổn thức hướng về nguồn (cội)

NTTH.21.03.13
Huong Nguyen .


5.
NỖI LÒNG VIỄN XỨ .

Trằn trọc đêm thâu trở giấc buồn
Nhìn theo cánh nhạn nhói lòng luôn
Cha gầy đất cỗi sương khuya lạnh
Mẹ yếu phên thưa gió sớm luồn
Điệu nhạc tràn về cho nhớ phủ
Câu hò thoảng lại để sầu tuôn
Tâm tình viễn xứ xin ai thấu
Lá rụng nghìn thu vẫn nhớ nguồn

21/03/2013
Tú Lòng Thòng

6. Ngô Càn Chiếu
HẠNH PHÚC
***********
Xua khỏi tim ta những giấc buồn
Bao niềm khổ ải đuổi xa luôn
Xuân tươi đang đến mây lờ lững
Đông lạnh vừa qua gió hết luồn
Ôm chặt trong ta bao hạnh phúc
Xóa tan đi hết những sầu tuôn
Nhìn ngàn nắng đổ theo ngày đến
Tìm lại yêu thương chốn cội nguồn
NCC
--------------------------------------------
6. Vanessa Le

Gửi gắm mây trôi một nỗi buồn
Lang thang viễn xứ gợi tình luôn
Ngày xưa phượng đỏ vui chân sáo
Áo trắng giờ đây đã biết buồn
Bút tích năm xưa trên giấy trắng
Hằn bao kỷ niệm mạch sầu tuôn
Quê nhà phượng đỏ đầy lưu luyến
Đỏ thắm trong tim nhớ cội nguồn
Vanessa Le .

NỖI BUỒN .
*********
Da diết trong tôi một nỗi buồn*
Duyên tình chẳng vẹn giọt sầu luôn*
Bơ vơ mỗi sáng chùm sương đọng
Lạnh lẽo từng đêm sợi gió luồn*
Số kiếp long đong hồn chất ngất
Cuộc đời lận đận lệ trào tuôn*
Chập chờn chiếc bóng trong canh vắng
Nghiêng ngả lòng qua bể khổ nguồn*

Tây Úc-11:10am
Chúa Nhật, 24-3-2013.
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (TThi74).

78Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Họa Ăn Cơm Chùa của Hồ Xuân Thu Thu Mar 28, 2013 11:23 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĂN CƠM CHÙA

Bà con xóm dưới thích ăn chùa
Đậu hủ trần bì với gỏi chua
Trước sảnh cả làng thay nhau chén
Trong bàn con nít cứ luôn khua
Tôm hùm trộn nắn từ nhân bột
Hạt lạc xay chần biến thịt cua
Mỗi tháng đoàn người vô tấp nập
Khen ai khéo dựng cái nhà chùa

Hồ Xuân Thu



THÍCH CỦA CHÙA


Lắm kẻ xưa nay thích của chùa
Ăn vào dẫu có vị...hơi chua
Tô nguyên chẳng ngại vung môi khoắn
Dĩa ních đâu dè thọc vá khua
Sâm củ thay rau vì ngán thịt
Yến sào thế cá bởi chê cua
Miệng đời biết đấy nhưng mà vẫn
Lắm kẻ xưa nay thích của chùa

Tú lòng...thòng

79Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Fri Mar 29, 2013 10:19 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Cốc vắng sao anh nỡ tuyệt tình
Để ai ngày ấy phải điêu linh
bao nhiiêu kỷ niệm đem vùi kín
Chừng bấy mộng mơ cũng hóa sình

Trương Sỏi



Thuở ấy yêu đương bị thất tình
Ước nhiều mà Phật vẫn không linh
Ngày nay sen mọc hương thơm tỏa
Lấn cả bèo dâu, lấn cả sình

TLT

80Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Fri Mar 29, 2013 10:24 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NGHĨ VỚ VẨN

Đề đóm lâu nay đã nếm mùi
Tậu tờ vé số thử hên xui
Vô to cái bụng thôi rồi sướng
Trúng đậm trong lòng khỏi nói vui
Móc bóp đưa con mua sữa hộp
Thay đồ dẫn bạn sực bê thui
Ừ thì cũng nghĩ cho xôm vậy
Chứ dễ mong đâu chó ngáp ruồi

Tú lòng...thòng



TÚ CHÁN ĂN CƠM

Cơm canh dẫu ngọt cũng quen mùi
Bác Tú hôm rồi xả vận xui
Bận áo, mang giầy, trông hớn hở
Co giò, phóng xế, thấy vui vui
Ngồi bàn, gọi sẵn con gà sống
Rửa mặt, kêu liền món nhũ thui
Nửa cuộc đời rồi còn tí tởn
Nhiều cô thấy khoái, bám như ruồi

Huỳnh Bá Phúc
26/03/2013

81Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Sun Mar 31, 2013 10:12 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

họa thơ Huong Nguyen

TÌNH THƠ

Ấp ủ tình Xuân thắm nụ đào
Trong chiều đối ẩm quyện tâm giao
Gieo vần mở mạch* si mê lộng
Góp tứ khơi nguồn hứng khởi cao
Ngày đến ru hồn theo nắng gió
Đêm về thả mộng dưới trăng sao
Bao nhiêu lắng đọng từng con chữ
Đã ngấm tim yêu tự thuở nào

Huong Nguyen



NGẪU HỨNG

Lụi hụi vườn sau đứng cuốc, đào
Gặp anh hàng xóm, buổi sơ giao
Khi bàn chuyện rượu phiền trôi tuốt
Lúc nhắc phần...cầy hứng bốc cao
Trước mặt cung đường chia bốn ngả
Bên hông khách sạn gắn năm sao
Cà kê đến sáng quên luôn ngủ
Vợ quát im re, dám cãi nào

Tú lòng...thòng

82Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Wed Apr 03, 2013 9:03 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trái Mít

Thân em gai góc nhọn như đinh
Mới bị phạt quỳ đã thất kinh
Lúc hãy còn xuân đầy kẻ đợi
Khi chưa kịp chín khối anh rình
Xơ dai kết chặt câu duyên nợ
Múi ngọt in sâu chữ nghĩa tình
"Quân tử có thương thì đóng cọc"
Rờ chi nhựa ướt lại la inh

Tú lòng...thòng


CON ỐC

Thân này chẳng giống lão cua đinh
Trọn kiếp vương sầu một chữ kinh
Mấy bữa không chăm là rậm rạp
Vài canh chửa tắm cứ tanh rình
Trôn sâu ngắm kỹ càng thêm khoái
Thịt chắc nhìn sơ lại hứng tình
"Quân tử có thương thì bóc yếm"
Đừng thèm chọc ngoáy kẻo hôi inh

Huỳnh Bá Phúc
02/04/2013


Không tựa

Hai ngài thơ tán khiến tai đinh
Đọc phải thốt rằng hơi bị kinh...cho nhẹ
Giải phẫu loài người nhìn phải mó
Phanh thây nhân loại ngó là rình
"Xuân Hương" dù vậy còn mang lý
"Tú, Phúc" tuyệt nhiên vẫn có tình
Nữ tú đôi khi kêu cái : ẻo!
Nhưng đàn ông cứ cứng đờ ...inh

Anh Xuân Lê

83Thơ xướng họa gom về - Page 4 Empty Re: Thơ xướng họa gom về Mon Apr 08, 2013 2:04 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
(Chuyện cũ hồi nẳm)

Em dạo tôi nghe một khúc cầm
Kể từ bữa ấy bỗng...hâm hâm
Cành hoa biếng gởi dành...thương lén
Cục kẹo lười trao giữ...nhớ thầm
Sớm tối vò đầu mong...điện tín
Đêm ngày bứt tóc đợi hồi âm
Chữ "yêu" bự chát chiều nay nhận
Dụi mắt lia chia sợ...gửi nhầm

Tú Lòng...thòng



Không ….đề

Thuở ấy em chơi khúc nguyệt cầm
Anh ngồi bó gối miệng …lâm râm
Lời ca chẳng rõ thanh như ngọng
Giọng hát không ra tiếng chỉ…thầm
Gói thuốc trong…quần còn một điếu
Bao diêm ở túi sót hai dăm
Vụng về chàng quẹt đôi lần tắt
Đành ngậm trên mồm hút lửa….âm

Lí Lắc



Không ….đề 2

Em bảo xe đây cứ đến cầm
Thế là cái óc dứt cơn hâm
Lô đề đã bạc thôi đay nghiến
Sóc đĩa đà ngân dứt chửi thầm
Tôn Tử triển khai hôm trước được
Khổng Minh áp dụng bữa nay âm
Bù trừ mấy buổi cần chục chiếc
Không đủ nhà đi vợ: lại nhầm?

Anh Xuân Lê



NHẦM

Lúc túng ti vi, xế nổ cầm
Nhiều người thấy vậy cứ kêu hâm
Vô nhà trống toác mình đau nén
Xuống bếp khô queo vợ khóc thầm
Hết...rượu vay hoài đầu mối bỏ
Sạch mồi ứng riết sổ lương âm
Nằm mơ tưởng trúng mua đề gấp
Kết quả ra xong mới biết...nhầm
:khoaichi :khoaichi

Tú Lòng...thòng

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết