You are not connected. Please login or register

Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng

+21
bmv
hoaha
thương lãng
lu khach
trailang
vancali96
samesame
boss_18_12_92
nguyenvanthien_b3_h
Tú lòng...thòng
Rớt Mồng Tơi
hạnh liên
tây cuồng
hai lúa
nguyệt ánh
voanhkiem
Liên Hương
THH
nha uyen
Hoason
Hàn Phong
25 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 22 trang]

1Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng Empty Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng Sun Oct 18, 2009 11:51 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

MỜI

Khép nép bên đường một quán côi
Bà con cô bác ghé vô chơi
Buôn lê, bán táo lo chi lỗ
Rượu uống, thơ ngâm lắm kẻ lời
Chữ tốt văn hay người mát dạ
Học nhiều hiểu rộng tớ càng vui
Quán con tuy nhỏ lòng không nhỏ
Khách đến đây rồi nâng chén thôi

Tú lòng...Thòng


Bài họa của Đuyên Hồng:

CHÚT VUI

Chẳng sợ cao to chẳng nể còi
Vui lòng thả gót ghé qua chơi
Đường thi thơ khó đừng lo lỗ
Lục bát văn quen chớ nghĩ lời
Câu đối tìm câu cho thấm nghĩa
Luật niêm giữ luật mới nên vui
Tu từ ý đạt tâm thơ trải
Vơ vẩn đôi lời họa chút thôi!
October 22, 2007
Đuyên Hồng



Được sửa bởi hàn phong ngày Fri Jan 15, 2010 10:43 am; sửa lần 2.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SỢ MASSAGE

Bạn rủ nên đành đi massage
Đi xong đừ điếc mấy ngày qua
Xương sườn, cần cổ đau như tẩm
Bắp vê, bờ vai nhức thấy bà
Cứ tưởng xông hơi cho giải rượu
Nào ngờ tắm nóng lột luôn da
Ai vui cứ rủ nhau đi tiếp
Riêng tớ từ đây cạch tới già

TL...T

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ TRÀO

Mấy chục năm qua ngó lại mình
Càng nhìn càng ngắm lại càng kinh
Chân tay gầy đuộc lồi trôn ốc
Mắt mũi sâu hoằm sút lỗ đinh
Lông lá so ngang bầy chuột chũi
Râu ria dám sánh lũ tinh tinh
Chỉ còn một mớ …thơ con cóc
Giờ cũng lôi ra vứt xuống sình

Tú Lòng...Thòng



Người yêu tôi

Khổ mấy năm qua hứng một mình
Cái người phụ bạc nghĩ mà kinh
Khi vui mắt miệng tươi như tết
Lúc dỗi chân tay sắc tựa đinh
Cạnh tớ thì than ôi ối ối
Bên người luôn hát tính tình tinh
Bao nhiêu vẻ đẹp xa xưa đó
Trở chứng lâu nay nhét xuống sình
kôn linh



CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng nhà côi có một mình
Nào ngờ lắm kẻ gặp thì kinh
Lẽ lời sắc sảo đầu mang búa
Câu cú rộn ràng miệng gắn đinh
Càng ngó càng nhòm càng thấy thấm
Lại suy lại nghĩ lại thêm tinh
Nhân tài đã bắt đầu ra mặt
Ấy nghĩa là thơ tớ chẳng...sình

Tú Lòng...Thòng


Hươu Hươu Vượn Vượn

Cái lão Lòng... Thòng khéo hợm mình
Hươu hươu vượn vượn đến là kinh
Cỗ bàn món đủ còn toan tính
Khách khứa đầy thừa vẫn ngậm đinh
Bụng đói mắt hoa người nhấp nháy
Dạ cồn chân mỏi chủ linh tinh
Thôi thì mặc kệ ông than vãn
Đũa gắp rượu tu tớ sập sình

Hobac



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Oct 18, 2009 1:04 pm; sửa lần 3.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BẠN QUÝ

Bằng hữu lâu nay có ý mời
Đến nhà bạn đãi thử dòm coi
Xoài non đỡ bữa hai chùm hột
Mít ướt giải khuây một cái cồi
“Súc miệng” xơi nguyên chai rựợu giấm*
“Rửa lòng” uống sạch ấm trà ôi
Tối về…Tào Tháo mà không rượt*
Nhất định lần sau lại ghé chơi

Tú Lòng…Thòng

*rượu giấm: rượu nhạt để lâu có vị chua, để lâu nữa thì thành giấm
* Tào Tháo rượt: đau bụng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LÂM TẶC

Nào dao, nào cuốc kéo nhau đi
Lũ lũ, bầy bầy chẳng thiếu chi
Trắc mật, huỳnh đàn đem xả nốt
Cẩm lai, lồng mức cũng cưa lì
Xe con, xe lớn đì đùng chạy
Rờ mot, rờ...mông lũ lượt phi
Đồi núi chỉ còn dăm đống đât
Phen này chắc phải thở...oxi (bệnh viện)

Tú Lòng...Thòng

Rờ mot: rơmooc

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHỔ

Còn biết cùng ai chén tạc-thù
Thằng thì bỏ rượu đứa đi tu
Hầu bao vét mãi lòi hai cắc
Két sắt dồn hoài ló bốn xu
Đụng ấm, ấm kia vừa rỗng tuếch
Sờ bình, bình ấy đã trơn lu
Đánh liều ra quán "mần" đôi xị
Trời lại mưa to chẳng có dù

Tú Lòng...Thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẤT TỬU

Rượu rượu bia bia cũng hết ngày
Hết ngày mà tớ vẫn không say
Ba chàng ôm miệng đi ra bếp
Mình tớ cầm chai đứng ở đây
Anh khóc, anh cười anh hát dạo
Chú rơi, chú rụng chú lăn quay
Mang danh nhất tửu mà như thế
Sao sánh bằng ông…thủng dạ dày

Tú Lòng...Thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

PHẬN NHÀ QUÊ

Chính hiệu nhà quê chú vịt cồ
Vũ trường, sàn nhảy biết chi mô
Vài nàng cao hứng mông vung vít
Mấy cậu say mồi miệng xí xô
Giá phải rượu, bia chơi tới bến
Còn như rock, rap nuốt không vô
Thương em cứ rủ em…đi nhậu
Vụ ấy thì em lại rất p-rồ*

Tú Lòng…Thòng
* Professional: chuyên nghiệp



Chuyện Ăn Chơi
Dạ vũ đêm nay có Đít-cồ*
Mau vào chịu khó ngắm” de-mô”**
Nhìn người nhún nhảy theo “miu-sic”*
Ngó bạn dập dềnh với “xắc-xô”***
Có rượu, có bia, mình cứ trút
Mượn nơi, mượn chốn, ta cùng vô
Ăn chơi chẳng khó đâu cần học
Thử riết rồi ra lả lướt "prồ"
Minh Đông

*Disco - Music
**Demo = Demonstration : trình diễn mẫu
***Sacxophone + một loại kèn

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHUYỂN HỆ

Đã mấy đêm rồi giấc chẳng an
Lo cho thế sự buổi nguy nan
“Tai xanh” khó đợi hồi chung cuộc
“Dịch tả” chưa mong lúc lụi tàn
Ngán cảnh dồi cầy đem chấm muối
Buồn phần tiết vịt lấy trui than
Nên chăng chuyển hệ ăn chay nhỉ ?
Khách đến trà suông…đỡ dọn bàn

Tú Lòng…Thòng



Tiết giảm

Trà suông xót ruột giấc nào an
Mất ngủ nhiều lần quả thực nan
"Gà cúm" chưa lui cầu sớm dứt
"Rầy nâu" lại đến ước mau tàn
Tiền lương trụ mãi không kham nổi
Giá cả leo hoài chỉ biết than
Tiết giảm thịt thà cho hợp lẽ
Miễn sao no bụng chẳng cần bàn

bachvan



MIỄN BÀN
Bụng lép đâu nào ngủ giấc an
Ngược xuôi đời sống thật gian nan
Giá tăng lương cậu e mau hết
Tiền rớt tình em biết chóng tàn
Giàu có quan tham phè mặt thớt
Cực cùng thợ giỏi tím da than
Bao nhiêu “đổi mới” giờ ai hưởng
Có biết. Câm ngay miễn được bàn..!
April 21, 2008
Đuyên Hồng



Họa biển

Mấy bữa lòng dân thấy bất an
Ngoài khơi bão nổi lật thuyền nan
Ngư dân lên đảo tìm đường sống
Thuyền lưới xuống bùn chịu kiếp tàn
Chỉ lũ quan vơ luôn ấm cật
Còn phường áo rách mãi đen than
Dân giàu nước mạnh thông đường lối
Ê kíp che nhau chớ tán bàn
Truongsoi

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng Eq5tli


Nhân dịp ngày Father day 2008
Thân tặng Hàn Phong 6.14.08


Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng J9oxfm

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CON CHUỘT (Mouse)

Hai bên hai núm bấm thì kêu
Bấm riết một hồi máy nó treo
Một cẳng tài cao bò khắp mạng
Dài đuôi sức khoẻ quậy ì xèo
Thanh niên hễ gặp say sưa vọc
Trẻ nít được sờ thích thú reo
Mới biết cơ trời thay đổi lẹ
Xoay ra lũ chuột cũng hơn mèo

Tú Lòng…Thòng



CHƯA THỎA

Biệt thự xe hơi vẫn cứ kêu
Đất quơ vài suất bỏ cho treo
Các quan tranh cướp nhanh rồi nghỉ
Dân chúng nhìn nhau chỉ ỉu xèo
Cơ hội bỏ qua là kẻ dốt
Của chùa vơ lắm ắt người reo
Có quyền bất kể là ngôi thứ
Thời buổi nhiễu nhương chuột thắng mèo./.

Trạc Tuyền



CHUỘT "CHẾT"

Không chạy, thế mà bấm vẫn kêu
Lúc đầu cứ tưởng máy bị treo.
Nhấn nút chán chê rồi đập đập
Cắm giắc chẳng xong lại lèo nhèo.
Một hồi cáu tiết phanh ra ... vọc
Sau rốt thở phào tại chuột ... teo.
Vì nó mà không online được
Chuột chết, quay ra đá đít mèo.

(hoangau)

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LÊN CHỨC

Phận con chưa trọn sắp lên Cha
Mấy chục năm trời, lẹ thế a ?
Sáng lại đèo bồng đồ, đạc, vợ
Tối về giặt giũ gối, chăn, ra*
Bao nhiêu thơ, phú cho đi sạch
Mấy thứ rượu, chè gạt hết ra
“Cái thuở ban đầu”** ôi tiếc nhỉ
Rượu vô đôi xị…ngủ phà phà

Tú lòng…Thòng

* Ra: Drap

** Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên



CHÚC MỪNG LÊN CHỨC

Bao ngày trông đợi sắp lên Cha
Hãnh diện nhưng mà ... khổ đó nha !
Rợ buộc chân rồi giờ lại xích (*)
Hai tròng cổ ngẳng sắp thành ba. (**)
Ra đường oai vệ danh cha trẻ
Vào bếp loay xoay việc vú già.
Cứ tưởng việc này ông giấu nhẹm (***)
Thế mà sướng quá lại khai ra.


-----

(*) Trai có vợ như rợ buộc chân
(**) Ba tròng: cha mẹ, vợ chồng, con cái
(***)



Đang phận làm con lên chức cha
Luân hồi nghĩ cũng thật nhanh a
Quyền hành bỗng chốc sao mà lớn
Bổn phận trở nên nặng mãi ra
Làm bố răn mình thêm đứng đắn
Thành cha dạy trẻ tránh từ xa
Từ nay bạn hữu đành xa lánh
Lên chức mà sao buồn quá ta
kimrbl



Mừng thầy Tú

Mừng thầy Tú sắp được làm cha
Chín tháng mười ngày đợi mấy a
Tiếng khóc oe oe chào thế giới
Tiếng cười rôm rả rộn bao nhà
U em bận rộn lòng vui sướng
Bố nó lăng xăng miệng hát ca
Chả mấy cháu lên ba chục tuổi
Tha hồ kén chọn ấy...con ta./.

Trạc Tuyền



Được sửa bởi hàn phong ngày Fri Oct 23, 2009 11:39 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THIẾU DUYÊN VỚI PHẬT
Kính tặng Trạc Tuyền đại sư

Định bụng theo chân cụ Trạc Tuyền
Đem mình ẩn dật chốn đào nguyên
Học chăm hơn…vẹt câu nhân nghĩa
Giữ vững như đồng chữ chính chuyên
Ngặt nỗi lòng phàm còn vướng bận
Nên lo kinh Phật hóa vô duyên
Thì thôi ở lại trần gian quách
Uống một vài chai xử túy quyền

Tú Lòng…Thòng


ht 30

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẮN TÁO QUÂN

Táo hỡi mai này Táo có thăng
Nhắn nhe giúp Tú mấy câu rằng:
Gian nan chốn nọ còn đôi đứa
Vất vả nơi đây có một thằng
Lương bổng xưa nay sao vẫn rứa?
Vợ con mai mốt biết mần răng?
Ngọc Hoàng chả đoái thương cho với
Để cảnh trần gian mãi nhập nhằng

Tú Lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐẦU NĂM KHAI BÚT
TẾT XA QUÊ

Năm nay ăn tết ở xa quê
Phố xá sao mà vắng, vắng ghê
Ngõ trước dăm ba thằng đánh phỏm
Sân sau bảy tám đứa chơi đề
Nhà bên dã ngoại từ hôm trước
Bác cạnh du xuân chửa thấy về
Rượu rót mình ta ta cạn chén
Uống xong trải chiếu ngủ vườn huê

Vườn huê lác đác nở dăm bông
Chắc bởi vì đây chẳng biết trồng
Nước tưới khi mười khi nửa tháng
Phân chăm lúc có lúc thì không
Thơ kia biếng viết sai phần luật
Nhạc nọ lười chơi lạc mất tông
Nắn nót so dây dây cũng đứt
Nỗi riêng một khúc trải bềnh bồng

Bềnh bồng ngắm cảnh cảnh buồn xo
Ruột rối như tơ chín khúc vò
Lặng ngắm ngoài thềm thềm tắt nắng
Ngoảnh trông ra bến bến không đò
Vài anh nhậu nhẹt la oai oải
Mấy chú con con đứng thập thò
Mới biết xuân buồn người cũng vậy
Lòng này ai có thấu dùm cho.

Tú Lòng…Thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CÂY SÚNG

Lúc bắn chưa quen dễ cướp cò
Thách nhau lắm cậu móc ra so
Đạn bay vùn vụt tiêu luôn cọp
Gió rít phăng phăng chết cả bò
Bắn tỉa muôn người nơm nớp sợ
Liên phanh khắp chốn phập phồng lo
Những anh vác súng đi săn lẻ
Nếu gặp thì nên cẩn thận cho

Tú Lòng…thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRÂU THÁN !

Cầm tinh niên hạn ký thân Trâu
Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
Lì lợm ai đâu đều ví tớ
Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
Cày bừa lở bước roi nghe rát
Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
Cháu con phúc lộc với sang giàu.
Nguyên Hải

Chả Ước Giầu
Chuột xách gói đi lại đến trâu
Chuột trâu cũng rứa chỉ thêm rầu.
chuột thân nhí nhách làm anh cả
Trâu xác khổng lồ phận nó tao.
Chuột đến phá tung trong hận ghét
Chuột mang bịnh tật chuốc niềm đau
Một năm khốn khổ vì con chuột.
Trâu đến bình yên, chả ước giàu
Trần Mạnh Hùng


TRÂU VỊNH

Chăm chỉ cày bừa tiếng vẫn Trâu
Thêm năm thêm tuổi lại thêm rầu
Ăn cho chóng lớn ra cày ruộng
Làm đến tàn hơi nó thịt tao
Suốt kiếp bùn lầy xem cũng hổ
Một đời phục dịch ngĩ mà đau
Nhà kia mấy tấm lên cao vút
Ấy cũng nhờ ông chúng nó giàu

Tú Lòng…Thòng

Trâu thán !

Trên đời vạn sự đổ thừa trâu
Nghĩ lại mèn ơi...thật phát rầu
Nệm ấm chăn êm duyên bạc bẽo
Trời hành nắng đổ phận thanh tao
Ngày đêm vất vả da phồng rát
Sớm tối cần cù muỗi đốt đau
Cắt cớ năm này tôi lại đến
Bà con cứ chúc được sang giàu

Vancali 1.26.09

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG

Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
Vốn con nhà lính, tính nhà quan
Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
Rượu uống vừa tưng đã nói càn
Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
Lại còn kém họ một phần…gan
Vậy mà cũng vác dăm con chữ
Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn

Tú Lòng…thòng



LỄ THẦY

Lính mới vừa lên với diễn đàn
Lận lưng một mớ ruột,,tim, gan
Nách thì kẹp sẵn hai chai rượu
Tặng bác Tú vui thích nói càn
Thêm một cành hoa mua ở chợ
Tuy không đẹp cũng hết năm quan
Gọi là chút lễ mừng sư phụ
Thâu nhận em nha sư phụ gàn !

N.Á



Xem Thơ Tả Tú Gàn

Ánh Nguyệt làm thơ tả Tú gàn
Xem ra lớn mật hơn lớn gan..
Lời thật nghĩ sao nói ra vậy..
Không khỏi nín cười ông Tú gàn
Hồn nhiên lời phát không uốn lưỡi
Chút quà nhận tội dạ kém gan
Bái gàn sư phụ tha con chữ..
Loanh quanh chuyện tếu của Diển Đàn
Mytutru



KHÔNG DÁM NHẬN

Từ lúc ông lên chức Tú gàn
Mới hay có kẻ rất là gan
Rượu chua mang đến làm mồi dụ
Hoa héo đem vô tính quậy càn
Trước đã đi lòn ra cửa hậu
Sau còn hối lộ mấy ông quan
Kiểu này Tú bái làm sư phụ
Kẻ trước người sau đủ một…đàn

Tú Lòng…thòng



NĂN NỈ NHẬN

Kính gời Trụ huynh,sư phụ gàn
Mật em teo hết chỉ còn gan
Thế nên kiên quyết theo sư phụ
Lời thật từ tâm chẳng nói càn
Xin hãy nhận dzùm sư phụ nhé
Cho em được ké cữa nhà quan
Biết đâu nhờ chút ơn mưa móc
Sẽ được đông vui chẵn ...một đàn. hihi

N.Á



TỐ CÁO

Chẳng qua vờ vịt nhận rằng gàn.
Lớn mật nhưng mà chẳng bự gan.
KHOẢNH KHẮC vẫn nuôi bằng ... cùi bắp
ĂN THEO toàn chất đống ... đòn càn.
Ngang tàng chỉ sợ oai sư tử
Khí phách xem thường bả chức quan.
Hôm nay chưa dám thu đệ tử
Vì phải trình thưa cả một đàn ...


---------
* KHOẢNH KHẮC, TRÀO PHÚNG ĂN THEO - 2 thread của HÀN PHONG.
* Đòn càn - tên một vật dụng của miền Bắc, bằng gỗ, nhọn đầu, bình thường thì dùng để xốc lúa, nhưng lúc cần đánh nhau hay chọc chọt gì cũng hữu hiệu lắm.


34

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TẦM SƯ HỌC ĐẠO

Lên núi tầm sư học phép thiền
Học hoài tâm trí vẫn chưa yên
Hôm qua xách túi đi mua gạo
Bữa trước dong xe chạy kiếm tiền
Cơm áo rách bươm đời thế tục
Lấy gì an hưởng cảnh thần tiên
Nghe đâu có được ông thầy tốt
Tớ lại hành trang vọt tới liền

Tú Lòng…thòng



AI GIÚP THÂY TUI

Bỏ rượu thầy tui học phép thiền
Biết thầy có chịu cảnh ngồi yên
Hay là chỉ được dăm ba bũa
Thèm nhậu về ngay chạy kiếm tiền
Ai giúp thầy tui cai được rượu
Quen cùng rau quả sống đời tiên
Thân này xin nguyện làm đầy tớ
Khăn gói mang theo đến ở liền !

N A



Bổn Phận Trò

Cô giúp thầy cô học pháp thiền
Thương thầy bụng dạ cô chẳng yên
Tu thiền đâu phải năm ba bữa
Đã tu chớ nghĩ chuyện kiếm tiền
Khi đắc quả rồi không màng rượu
Giải thoát chuyện đời đến cõi tiên
Ai dám xem cô là đầy tớ.???
Thầy trò như khúc ruột nối liền
Mytutru

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHƠI HOA

Người ta chơi kiểng phải chăm nom
Riêng tớ mua xong để đấy dòm
Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
Hứng chí thay phân buổi tối om
Ba bốn mười hai rồi cũng chán
Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm

Tú Lòng…thòng



LAN QUÝ THẦY TUI

Chơi lan phải biết cách chăm nom
Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
Thảm thương lan quý mãi gầy còm
Hoa người rực rỡ xinh như mộng
Lan của thầy như đám ngổ om*
Cũng tốn mớ công cào xới xới
Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !

N A
* một loại rau để nấu canh chua



Lễ Nghĩa Với Thầy

Bổn phận làm trò phải chăm nom
Chớ có than van chớ đứng dòm
Chăm cây cảnh giúp thầy thư giản
Trí tâm thanh thoát, khỏi gầy còm
Làm trò giữ lễ không sai trật
Lòng thầy vui, miệng khỏi la om
Lấy công trả nghĩa không nên chán
Đức hạnh trổ hoa danh thật xôm
Mytutru



HẾT NOM !

Hoa con nấu lẩu chẳng cần nom
Cũng hổng còn chi để ngó dòm
Thầy cứ ăn no rùi ngủ kỹ
Đừng lo đừng nghĩ kẻo gầy còm
Cứ thỏa thuê vui khi ngày sáng
Mặc sức tưng bừng buổi tối om
Lúc thích ngắm hoa ra chợ ngắm
Cần mồi cần rượu chẳng cần xôm !

N A



Tánh Thật Xôm

Học trò đơn giản khỏi trông nom
Yêu hoa dạo chợ tha hồ dòm
Thầy trò ăn no, xong ngủ kỹ
Mập béo thêm ra khỏi sợ còm
Ông Tú lòng thòng ra chìu thích.?
Mặc sức no say khỏi la om
Ý trò xem ra hay đáo để
Nghĩ lại trò ông tánh thật xôm
Mytutru

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VẮNG TRÒ

Đã bấy lâu nay vắng bóng trò
Nhà neo bếp lạnh nhạt màu tro
Cơm không kẻ nấu cơm ăn bụi
Lợn chẳng ai chăm lợn ngủ khò
Độc ẩm riêng mình thêm chán ngấy
Đơn ca mỗi tớ cũng buồn xo
Nhìn bên hàng xóm đèn lên sáng
Ngó lại nhà tui vẫn tối mò

Tú Lòng…thòng



Trông Ngống

Ông tú đăng tin "Nhắn học trò"
Bỏ ông hiêu hắt dạ buồn xo
Tội ông lết thết ăn cơm bụi
Buồn quá ăn xong ông ngủ khò
Học trò ông tú đâu không thấy?
Thơ thẩn một mình ông co ro
Quá buồn ông thức chờ đến sáng
Lủi thủi ngống trông đến tối mò
Mytutru



Cố Gắng Hết Sức !

Cũng tội ka tui vắng bóng trò
nên nhà bụi phũ mấy tầng tro
nồi, son, chén, bát ba hôm trước
mặc nó lên hơi, cứ ngủ khò
thấy thế thôi thì.... qua quét phụ
nào ngờ nhìn ngó... thấy hơi lo ( ghê quá mà )
đành lòng dọn dẹp cho ka đỡ
đến lúc trò về... chạy vắt giò ! (__ __!)

Cô bé Yuri

mong cho trò của ka mau về , bé út sắp ngủm lun Very Happy



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Oct 25, 2009 8:18 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TÌM TRÒ

Bắt thang lên hỏi bác Nam Tào
Chẳng biết trò tui lạc lối nào ?
Nhớ trước một nhà vui xướng họa
Mà giờ đôi ngả mịt trăng sao
Gièm pha miệng thế thêm rầy chuyện
Ngay thẳng lòng mình có ngán nao
Đất Việt phen này tìm chẳng được
Mai kia xách gói tớ sang...Lào

Tú Lòng...thòng



Tin Của Học Trò

Ông Khỏi bắt thang hỏi Nam Tào
Trò ông bận việc chưa kịp vào
Thơ phú ngày về cô xướng hoạ
Nhắn thầy cùng bạn vui lên nào
Ông lo gì, thế gian lắm chuyện
Hãy bình tâm yên dạ chẳng nao
Đất việt xứ mình ai sánh được
Chớ mà so sánh Mỹ, Tây, Lào

Mytutru



QUÀ TẶNG THẦY

Thầy ui chớ kiếm bác Nam Tào
Ổng ở trời sao gặp được nào ?
Con đến xứ tàu tìm Lý Bạch
Rượu ngon thầy nếm thử xem sao
Gặp con Lý Bạch mừng ghê lắm
Cứ tưởng Quý Phi của thưở nao
Con vội chôm liền ba bốn hũ
Về theo xe bộ đội bên Lào . hihi

N A

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Bài Họa Vui:

Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!

Đồ D35 (Trịnh Du)


Bài Họa1:

Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.

Du Sơn Lãng Tử


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm.

( Không tên )


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm
Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem
Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm
Lãng tử kề bên vẫn ước thèm
Nét chữ thanh tao dù mực úa
Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem
Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng
Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm

Vancali


ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ


Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm

Vancali 4.15.09

Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...


VỢ "CŨ" CỦA MÌNH

Chồng vợ bao năm đã cũ mèm
Cô hàng xóm đẹp muốn qua xem
Gái người đẹp quá nhìn muốn cắn
Vợ ta hem huốc thấy đã thèm
Ai biết bề ngoài nhìn sướng mắt
Ngờ đâu nội thất đã bèm nhem
Anh hỡi vợ nhà tuy đã cũ
Quạt nồng ấp lạnh đêm từng đêm
ĐT


Của quý

Của quý dù cho đã cũ mèm
Ngày ngày giấu giếm mở ra xem
Lúc nào cũng tưởng còn đang mới
Liên tục mang ra để đã thèm
Người khác ngó lơ vì cũ rích
Riêng mình chăm chút chẳng hề nhem
Chả cần mua bán thêm gì nữa
Vẫn đắm vẫn say suốt mỗi đêm ./.


SÁCH...ĐỒI TRỤY

Mò ra quán rượu uống say mèm
Thấy sách tò mò lật thử xem
Ý đẹp dễ vơi đi nỗi vắng
Văn hay cũng bớt được cơn thèm
Ngờ đâu trắng nuột vài cô mẫu
Tá hỏa thâm quầng cặp mắt nhem
Sách ấy lỡ vào tay trẻ nít
Hận này nung nâu biết bao đêm

Tú Lòng...thòng
38

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ƯỚC

Nuôi con chỉ ước cảnh về sau
Ước được thong dong chẳng ước giàu
Nhà rộng năm gian hòng tiếp khách
Xe ngon chục chiếc chực theo hầu
Văn chương nối gót lên trang nhất
Khoa cử luân phiên đứng dẫn đầu
Chỉ bấy chiêu thôi con nhớ nhé
Ước mơ nhỏ bé có chi đâu.

Tú Lòng…thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHUYỆN TẦM PHÀO

Lâu nay ít gặp bạn thâm giao
Muốn gặp thời chưa biết lối nao
Xách gói tới tìm ông Thổ Địa
Bắt thang lên hỏi bác Nam Tào
Mới hay mấy chú bên trời Mỹ
Được biết dăm anh ở đất Lào
Kẻ bắc người nam đều cách trở
Lấy ai mà nói chuyện…tầm phào

Tú Lòng…thòng



MỪNG HUYNH

Mừng huynh lãnh chức mới vừa giao
Bận rộn suốt ngáy chẳng núng nao
Sáng sóm hai mươi chai sữa Mỹ
Chiều hôm dăm bộ áo khăn Tàu
Tối lo chăn âm ngừa đông bắc
Trưa chắn màn thêu tránh gió lào
Giặt giũ cơm canh mòn nhẵn sức
Hết hơi giờ chỉ thở phều phào !!!

NA

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 22 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết